Rôma ngày 18/7/2005
Trước giờ Kinh Truyền Tin ngày Chủ Nhật 17/7, ĐGH
Bênêđictô XVI đã trình bầy như sau :
Anh chị em thân mến
Từ mấy ngày nay, tôi được ở đây, giữa rừng núi
miền Aoste này, nơi vẫn còn đầy những kỷ niệm mới đây của vị GH thân yêu của
tôi, ĐGH Gioan Phaolô II, mà trong nhiều năm trời ngài đã tới đây nghỉ hè. Sự
nghỉ ngơi mùa hè này thật là một món quà của Thiên Chúa sau những tháng đầu
tiên đòi hỏi mà Ngài đã trao cho tôi. Tôi hết lòng cám ơn ĐGM Giuseppe Anfossi
của vùng Aoste này, ĐTGM thành Turin, ĐHY Polette, và tất cả những ai đã lo
toan cho cuộc nghỉ hè này diễn ra một cách bình thản. Tôi cũng nhớ ơn người dân
vùng này và những người du lịch đã đón tiếp tôi một cách nồng hậu.
Trong thế giới chúng ta đang sống, sự nghỉ ngơi
thể xác và tinh thần trở thành gần như một điều cần thiết, đặc biệt cho những
người sống trong các thành phố mà điều kiện sống thường náo nhiệt ít tạo cơ hội
cho sự thinh lặng, suy nghĩ và tiếp cận với thiên nhiên. Hơn nữa sự nghỉ hè là
cơ hội cho người ta có thì giờ nhiều hơn để cầu nguyện, đọc sách và suy ngẫm về
ý nghĩa sâu xa của đời sống trong bầu khí gia đình thân thuộc. Thời gian nghỉ
hè là cơ hội để chiêm ngưỡng thiên nhiên, một cuốn sách kỳ diệu vừa tầm tay mọi
người. Tiếp xúc với thiên nhiên, con người tìm lại chiều kích đúng đắn của
mình, con người khám phá lại mình là một tạo vật bé nhỏ nhưng duy nhất,
« có khả năng nhìn ra Thiên Chúa » bởi vì cõi lòng rộng mở ra với điều vô
biên. Được thúc đẩy bởi sự tìm tòi ý nghĩa, con người thấy trong thế giới quanh
mình dấu ấn của lòng nhân từ, sức đẹp và sự quan phòng linh thiêng giúp người
ta dễ nhìn ngắm và cầu nguyện.
Khi đọc kinh Tryền Tin từ vùng núi dễ chịu này,
chúng ta hãy xin Mẹ Maria Đồng Trinh dậy chúng ta bí quyết của sự thinh lặng từ
đó xuất phát sự tán tụng, sự suy niệm, tình yêu thiên nhiên như lời tán tụng
Thiên Chúa. Như thế chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận trong con tim mình ánh sáng
của Chân Lý và thực hành trong tự do và tình yêu.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch