ĐGH Bênêđictô XVI yêu cầu những người trẻ lên đường phục vụ trong một thế giới quên Thượng Đế

 

 

Cologne ngày 21/8/2005

 

Trong thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ngày chủ nhật hôm qua, ĐGH Bênêđictô XVI đã yêu cầu những người trẻ hiện diện tại Marienfeld (khoảng hơn 1 triệu) trở thành những nhà truyền giáo mới trong một thế giới quên Thượng Đế.

 

Ngài nói : « Ai đã khám phá ra Đức Kitô thì phải dẫn dắt những người khác đến với Ngài. Người ta không thể giữ cho riêng mình một niềm vui lớn mà phải biết loan truyền nó... Trong nhiều nơi trên thế giới có một sự quên lãng kỳ lạ về Thượng Đế. Dường như chẳng có gì thay đổi dù Thương Đế không hiện diện. Nhưng đồng thời cũng có một cảm giác uất ức không hài lòng về mọi sự. Điều đó không thể là sự sống ! Hay là vừa có sự quên lãng Thượng Đế và vừa có sự bùng phát của sự tìm kiếm tôn giáo. Tôn giáo gần như trở thành một sản phẩm tiêu thụ. Người ta lựa chọn điều mình thích và có những người biết làm lợi trên điều này. Nhưng tôn giáo được tìm kiếm như một thứ sản phẩm không giúp gì được chúng ta. Nó tiên lợi, nhưng trong những lúc khủng hoảng, nó bỏ rơi chúng ta ».

 

ĐGH tiếp : « Hãy giúp con người khám phá ra ngôi sao thật sự biết chỉ đường cho chúng ta : Đức Giêsu Kitô ! Chúng ta cũng thế, chúng ta luôn tìm cách biết Ngài nhiều hơn để có thể dẫn dắt người khác đến với ngài một cách đáng tin cẩn ».

 

Như phương tiện để khám phá và loan báo Đức Kitô, ĐGH khuyến khích sự tham gia tích cực vào thánh lễ ngày chủ nhật, bí tích hoà giải, sự suy gẫm Kinh Thánh, sự học hỏi giáo lý công giáo.

 

ĐGH tiếp : « hãy thiết lập nên những cộng đoàn dựa trên đức tin ! Trong những thập niên vừa qua đã có những phong trào và những cộng đoàn với sức mạnh của Phúc Âm. Sự hình thành tự nhiên của những cộng đoàn mới là điều quan trọng, nhưng giữ sự hiệp thông với ĐGH và các ĐGM cũng quan trọng không kém. Các ngài bảo đảm để người ta không tìm kiếm những con đường riêng nhưng mà là sống trong một đại gia đình của Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã thiết lập với 12 Tông Đồ ».

 

Dù có tính trầm lặng, ĐGH cũng đã diễn tả niềm vui sâu xa của ngài khi hiện diện sáng nay giữa những người trẻ tại Marienfeld. Lúc đầu thánh lễ, ngài đã nồng nàn cám ơn họ : « Cha rất vui mừng thực hiện cuộc hành hương này. Cha muốn chào hỏi từng người trong các con nhưng điều đó không thể thực hiện được. Thiên Chúa đang nhìn chúng ta, Đấng tự hiến cho chúng ta qua Thánh Thể ».

 

 

Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục