Suy niệm của sư huynh Alois trong lễ an táng sư huynh Roger Schultz

 

 

Rôma ngày 23/8/2005

 

Zenit đăng bài suy niệm của sư huynh Alois, người kế nhiệm sư huynh Roger trong cộng đoàn Taizé, trong lễ an táng sư huynh Roger trưa thứ ba hôm nay.

 

Nhân danh cộng đoàn Taizé, tôi xin cám ơn quý vị đã hiện diện và nâng đỡ trong giây phút mà chúng tôi từ giã người anh Roger của chúng tôi. Xin cám ơn các vị đại diện các giáo hội Chính thống, Công giáo, Tin lành, Anh giáo. Xin cám ơn các vị đại diện thẩm quyền dân sự Đức, Pháp, Roumanie và những nước khác.

 

Sư huynh Roger đã vạch một con đường và đã lôi kéo chúng tôi với một sự hăng say và một sự can đảm đặc biệt. Những thâm tín thâm sâu đã thúc đẩy ngài tiến lên trên con đường này một cách không mệt mỏi. Xin phép quý vị cho tôi được vạch ra chỉ hai trong những thâm tín này :

 

Sư huynh Roger thường lập lại câu nói sau : « Thiên Chúa hiệp nhất trong mỗi con người, không trừ ai ». Sự tin cậy này đã và sẽ là nền tảng của ơn gọi hiệp nhất của công đoàn bé nhỏ của chúng tôi. Với toàn thể Giáo Hội, chúng tôi muốn tin tưởng vào thực tại này và làm tất cả để diễn tả có trong đời sống của chúng tôi. Sư huynh Roger có trong tim ngài tất cả mọi người, từ mọi quốc gia, đặc biệt những người trẻ và trẻ em. Chúng tôi muốn tiếp tục theo ngài.

 

Thâm tín thứ hai : sư huynh Roger không ngừng theo một giá trị của Phúc Âm là lòng nhân từ của con tim. Đó không phải là một chữ trống rỗng, nhưng là một sức mạnh có khả năng biến đổi thế giới, bởi vì qua đó Thiên Chúa hành động. Trước sự dữ, lòng nhân từ của con tim là một thực tại mong manh. Nhưng sự sống dâng hiến của sư huynh Roger là dấu ấn cho thấy rằng hoà bình của Thiên Chúa sẽ chiến thắng cho mỗi người trên trái đất của chúng ta.

 

Bởi vì sư huynh Roger không mong muốn người ta nói nhiều trong các nhà thờ nên tôi muốn kết thúc bằng lời cầu nguyện.

 

Lậy Thiên Chúa nhân từ, chúng con trao phó cho Ngài Luminita Solcan, người trong một hành vi bệnh hoạn đã kết liễu cuộc sống của người anh Roger của chúng con. Với Đức Kitô trên thập giá, chúng con xin thưa rằng : Lậy Cha xin tha cho bà, vì bà không biết điều bà làm.

 

Lậy Thánh Linh, chúng con cầu xin Ngài cho dân tộc Roumanie và cho những người trẻ Roumanie được yêu mến tại Taizé.

 

Lậy Chúa Kitô, Ngài cho chúng con được hiệp thông với những người đi trước và gần gũi với họ. Chúng con xin trao Ngài người anh Roger của chúng con. Anh đã chiêm ngưỡng điều vô hình. Để nối tiếp, Ngài chuẩn bị chúng con đón nhận tia sáng của sự sáng suốt của Ngài.

 

Bây giờ chúng con sẽ hát và sau đó ĐHY Kasper, chủ tịch Hội Đồng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Hữu, sẽ có đôi lời và sẽ cử hành Thánh Thể cùng với các sư huynh linh mục Taizé.

 

 

Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục