Opus Dei phản ứng sự ra mắt sắp tới của cuốn phim dựa trên cuốn truyện « Da Vinci Code » (phần 1)

 

 

Rôma ngày 15/1/2006

 

Theo tuần báo Newsweek, biến cố quan trọng nhất trong năm 2006 sẽ là sự ra mắt vào tháng năm tới của cuốn phim có ngân sách lớn dựa trên cuốn truyện « Da Vinci Code », do hãng Sony-Columbia sản xuất với các tài tử chính là Tom Hanks và Audrey Tautou.

 

Vì tổ chức Opus Dei là đối tượng « xấu » của phim, Zenit đã hỏi ông Marc Carroggio, người có trách nhiệm quốc tế của văn phòng của tổ chức Opus Dei, nhận định thế nào về cuốn phim. Ông không có lời lẽ tuyên chiến, trái lại nhận định rằng sự gây chú ý của cuốn phim tốt hơn nên là cơ hội để giới thiệu Đức Kitô. 

 

Zenit : Điều gì làm ông không hài lòng nhất trong cuốn sách và bây giờ trong cuốn phim ?

 

M. Carroggio : Tôi biết là sách truyện có những quy luật riêng của nó và không nên coi nó một cách quá nghiêm trọng, nhưng cũng như mọi người Kitô hữu, tôi không thích sự hời hợt của cuốn sách khi nói đến đời sống của Đức Giêsu Kitô.

 

Hơn nữa vấn đề của loại kịch bản này là nó « ma quỷ hoá » một nhóm người. Nó trình bầy Giáo Hội như một băng đảng trộm cướp đã không lùi trước bất cứ điều gì trong hai thế kỷ để bảo vệ một sự lừa dối to tác.

 

Mặc dù điều đó là phi lý và đôi khi tức cười, nhưng cuối cùng người ta trình bầy một khuôn mặt bỉ ổi của một thể chế và người ta biết rằng những chân dung bỉ ổi làm nẩy sinh những tình cảm hiềm thù nơi những người không có đầu óc phê phán.

 

Theo tôi, dường như chúng ta không còn cần tới những hí hoạ về bất cứ tôn giáo nào. Tất cả chúng ta phải đề cao sự hoà hợp, sự khoan dung, sự thông cảm. Người ta không thể làm hoà với tay trái và tiếp tục đánh với tay phải.

 

Zenit : Opus Dei không có thói quen phản ứng trước thời sự một cách chính thức. Sẽ có một ngoại lệ với cuốn phim dựa trên « Da Vinci Code » không thưa ông ?


M. Carroggio : Một số người muốn có một giọng tuyên chiến của Giáo Hội và của Opus Dei. Một cuộc tranh luận rộng rãi chắc chắn sẽ ích lợi cho việc quảng cáo cuốn phim. Nhưng tôi có thể khẳng định với ông là câu trả lời duy nhất của Opus Dei sẽ là một lời tuyên bố hoà bình. Sẽ không ai doạ nạt, cổ võ việc tẩy chay hay mọi hành động khác theo kiểu này.

 

Sự thật là chúng tôi đáng lẽ đánh giá cao một hành vi rõ ràng biểu lộ sự tôn trọng của hãng sản xuất phim, Sony-Columbia. Không may thay chúng tôi chỉ nhận được từ họ một điều mà người ta có thể gọi là « sự dửng dưng lịch thiệp » mà không có một cam kết biết tôn trọng những niềm tin tôn giáo nào.

 

Zenit : Theo ông, những thành viên của Opus Dei sẽ phản ứng ra sao ?

 

M. Carroggio : Phản ứng của những thành viên của Opus Dei sẽ giống như phản ứng của nhiều người Kitô hữu : cố « làm nước uống với chanh » như người Mỹ thường nói, nghĩa là tạo nên một sự xử dụng dễ chịu một món hàng cay đắng.  

 

Biến cố này cung cấp một cơ hội tốt để nói về Đức Kitô. Dù sao cũng là nhờ khuôn mặt của Đức Kitô mà cuốn sách đã thành công. Đó là điều điển hình của thuyết ăn bám : tác giả trở thành nổi tiếng là nhờ tấn công một khuôn mặt văn hoá lớn lao và trình bầy nó như một nghệ thuật. nếu Đức Giêsu Kitô không là nhân vật trọng tâm của cuốn truyện thì nó không còn gì để cuốn hút người ta.

 

Tôi nghĩ câu trả lời tốt nhất là giới thiệu Đức Giêsu Kitô bằng những phương tiện thích hợp. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu trong năm nay nhiều người muốn đọc Phúc Âm hay một cuốn sách hay về cuộc đời của Đức Kitô, hay có thể là suy nghĩ về những đề tài chính của niềm tin, vì niềm tin soi sáng nhũng vấn đề khó khăn nhất của đời sống con người. Theo tôi « làm nước uống với chanh » là như thế.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch



 

 


Về Trang Mục Lục