Khi Giáo Hội tại Âu châu sẽ nhìn về Á châu

 

Phần 2

 

Rôma ngày 31/10/2006

 

Ucanews : Điều đó có ý nghĩa gì cho Giáo Hội tại Á châu ?

 

ĐGM Luis A. Tagle : Tôi không trách các vị đó. Tôi không thể phán đoạn họ. Họ được thúc đẩy bởi tình yêu Giáo Hội. Và bởi thế chắc chắn những người đề nghị sự đối thoại phải cho thấy, không chỉ trên quan điểm lý thuyết, một cách thực tiễn rằng đối thoại là một điều tốt. Chỉ khi người ta ý thức rằng sự lo ngại của mình không có cơ sở thì người ta mới sẵn sàng xem lại những ý tưởng của mình. Tôi đã có kinh nghiệm về điều đó. Tôi đã có những cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo của Giáo Hội, họ nói lo ngại về những điều mà các giám mục Á châu làm và đề nghị làm. Hai mươi năm sau, tôi lại gặp lại các vị này; họ đã nhìn thấy những thực tại của Á châu và họ đã chứng kiến những người đi vào sự đối thoại. Các vị này đã có sự khiêm tốn và niềm vui để nói : “ Bây giờ tôi hiểu điều mà các giám mục Á châu làm ”. Bởi thế tôi không phải là người tức giận muốn biết tại sao các vị đó không có đối thoại, tại sao họ không hiểu chúng tôi. Tôi được biết những người đã thay đổi ý kiến và họ làm thế bởi vì họ trải qua kinh nghiệm một thực tại mới. Họ tiếp cận với những thực tại Á châu và họ gặp gỡ những giáo dân và những linh mục tại Á châu dấn thân vào sự đối thoại và mang lại hoa quả.

 

Ucanews : Tại sao những người khác gặp khó khăn để cảm nhận sự đối thoại trong sứ vụ tông đồ, thưa ĐC ?

 

ĐGM Luis A. Tagle : Cho tới nay, những cách thức làm của chúng tôi còn trừu tượng đối họ. Nhưng khi thực tại hiện ra lúc họ trở thành như chúng tôi thì họ sẽ hiểu. Một số vị tại Âu châu lo lắng về hướng đi của sứ vụ truyền giáo tại Á châu. Họ nói : “ Tất cả những gì quý vị làm chỉ là đối thoại ”. Tôi đã nói với họ rằng rồi có một ngày họ sẽ nghiên cứu công việc của chúng tôi bởi vì đó là điều đang xẩy ra tại Âu châu hiện nay. Giáo Hội trở thành nhỏ hơn. Tại Âu châu, họ đã bắt đầu bằng đa số. Toàn Âu châu hầu hết theo Kitô giáo. Ngày hôm nay, người kitô giáo ngày càng ít đông và các tôn giáo khác đang lớn lên. Rồi có ngày cộng đồng kitô giáo sẽ chỉ còn là “ một đàn chiên nhỏ ” và họ sẽ sống điều mà chúng tôi sống tại Á châu. Có lẽ lúc đó họ sẽ nhìn xem chúng tôi sống sứ vụ tông đồ tại Á châu ra sao. Sự linh động chắc chắn sẽ khác biệt, bởi vì họ họ bắt đầu khi đã lớn, còn tại Á châu, chúng tôi bắt đầu khi còn nhỏ. Nhưng ngày hôm nay tại Âu châu, họ trở thành nhỏ khi xã hội của họ trở thành ngày càng đa tôn giáo, đa văn hoá do sự di dân cùng với sự nghèo khổ ngày càng lớn.

 

Ucanews : Đại Hội Truyền Giáo Á Châu đã đi đến đâu trong sự phúc âm hoá, thưa ĐC ?

 

ĐGM Luis A. Tagle : Tôi nghĩ là đại hội này sẽ làm nẩy sinh nhiều đại hội khác nhỏ hơn. Các đại biểu sẽ trở về xứ mình. Họ sẽ có khả năng nhận ra một số điểm quan trọng và những vấn đề đau đớn của sự nghèo đói, của sự bạo động giữa những nhóm không cùng tôn giáo. Họ sẽ có can đảm hơn để phân tích những yếu tố nằm sau những tranh chấp này, sau sự khủng bố, sau sự phân biệt xã hội. Tôi nghĩ là đại hội này giúp mỗi người có thêm hành trang để theo đuổi câu chuyện đời mình và thêm những câu chuyện khác mà họ chưa quen ở nơi họ sống.

 

Ucanews : Điều đó dường như là một thâm tín đối với ĐC.

 

ĐGM Luis A. Tagle : Đúng thế, có một cái gì đó không thể tránh tại đây. Và điều đó làm chúng ta nhớ lại ý nghĩa của Kitô giáo. Đó là một tôn giáo làm đảo lộn chúng ta. Tại đại hội này điều chúng tôi đã nói - hiểu biết Đức Kitô, tiến theo đạo Kitô giáo của chúng ta – đó là điều không dễ dàng. Nó gần giống như hình ảnh mà một nữ đại biểu Singapour đã kể về cuộc thăm viếng một bãi rác của bà tại Philippines. Vì sống ở Singapour cho nên sự nghèo khổ chỉ là một ý niệm đối với bà. Khi bà đã trải qua kinh nghiệm của sự nghèo khổ thì tất cả viễn tượng của bà về đời sống đã thay đổi. 

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch