Tổng kết cuộc thăm viếng của các giám mục Pháp tại Việt-Nam

 

 

Phần 1

 

Rôma ngày 14/12/2006

 

Sau chuyến viếng thăm 10 ngày (từ 26/11 đến 5/12) đáp lời mời của Chủ tịch HĐGMVN, đoàn đại biểu của HĐGM Pháp do Chủ tịch, ĐTGM địa phận Bordeaux Jean-Pierre Ricard, dẫn đầu đã trở về Pháp và cho biết những thay đổi tại Việt-Nam.

 

ĐGM Bernard-Nicolas Aubertin địa phận Tours nằm trong phái đoàn. Ngài đã chấp nhận tường trình về cuộc thăm viếng này với độc giả của Zenit.

 

Zenit : Thưa ĐC, cảm tưởng của ĐC ra sao sau cuộc thăm viếng 10 ngày tại Việt-Nam vào đầu tháng 12 ?

 

ĐGM Aubertin : Tôi thấy rõ là HĐGMVN mong ước thắt chặt tương quan với chúng ta. Ít nhất cũng vì những lý do lịch sử liên quan đến sự kiện là một trong những tông đồ đầu tiên tại Việt-Nam, cha Alexandre de Rhodes, là một nhà truyền giáo Dòng Tên xuất thân từ Avignon. Mặt khác Hội Thừa Sai Paris đã có một ảnh hưởng lớn tại đây. Đây là một vai trò rất lớn của Pháp trong việc rao giảng Tin Mừng tại Việt-Nam. Theo khía cạnh này, rõ ràng là HĐGMVN ước mong nhắc đến những tương quan xa xưa rất quan trọng này. Nhưng đó cũng là một cách để nói rằng Giáo Hội Pháp chắc chắn vẫn còn một vai trò giúp đỡ, nhất là trong việc đào tạo các linh mục.

 

Zenit : Các ĐGM được mời bởi HĐGM. Sự giao tiếp có phải chỉ thuần chính thức không thưa ĐC ?

 

ĐGM Aubertin : Dĩ nhiên là có khía cạnh chính thức. Chúng tôi được đón tiếp tại Hà Nội bởi vị Chủ Tịch của HĐGMVN với sự hiện diện của một nhóm các giám mục đại diện ba miền : có ĐTGM Hà Nội, ĐTGM Huế và ĐTGM thành phố Hồ Chí Minh, các ngài đều muốn chúng tôi thăm viếng mỗi miền. Một cách chuyển giao đã được thiết lập, nghĩa là chúng tôi được các giám mục tại miền đón tiếp và dẫn chúng tôi thăm viếng một số địa phận và sau đó tháp tùng chúng tôi đến miền kế tiếp. Đã có một sự tháp tùng thực sự và một sự hiện diện chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên những tiếp xúc và đối thoại thì rất chân thật và đơn giản. Không chỉ có toàn những bài diễn văn chính thức thôi. Tới đâu người ta cũng giới thiệu những cộng đoàn tu sĩ, chủng sinh. Nơi đâu người ta cũng yêu cầu chúng tôi trả lời những câu hỏi nếu có người hỏi. Thật đúng là một sự đối thoại. Chúng tôi đã nói chuyện một cách huynh đệ và tự do.

 

Zenit : Lần thăm viếng cuối của các giám mục Pháp tại Việt-Nam là vào năm 1996. Sau khi trở về, các ngài đã biểu lộ sự thán phục vì những tiến bộ bởi và cho cộng đồng công giáo tại Việt-Nam. Mười năm sau, ĐC có cảm thấy một bước nữa đã được hoàn thành không ?

 

ĐGM Aubertin : Cá nhân tôi không tham dự cuộc thăm viếng lần đó, nhưng tôi biết Việt-Nam từ năm 1990. Và chuyến thăm tháng 12 này là lần thứ tám của tôi. Tôi đã có cơ hội thấy những thay đổi rất lớn. Rõ ràng là cộng đồng kitô giáo, công giáo có cơ hội diễn đạt hơn. Từ từ, các chủng viện được cho phép mở cửa lại. Dĩ nhiên là không phải tất cả, nhưng người ta đi từ những nhóm chủng sinh rất bị kiểm soát đến một sự cởi mở lớn hơn. Và từ từ một số tài sản bị tịch thu được hoàn trả lại. Không phải tất cả, điều này vẫn còn rất xa. Nhưng từ từ người ta thấy có những điều được trả lại cho Giáo Hội. Việc xây nhà thờ cũng được cho phép. Người ta cho phép xây chủng viện, cho phép truyền chức linh mục nhiều hơn. Tất cả những điều đó cho thấy là Giáo Hội đang chuyển động trong một bối cảnh thuận lợi hơn.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch   

 

 

 


Về Trang Mục Lục