Tự do ngôn luận không phải là quyền nhục mạ tâm tình tôn giáo

 

 

Rôma ngày 5/2/2006

 

Để trả lời những câu hỏi về lập trường của Toà Thánh trước những hí hoạ về vị tiên tri Mahomet mới đây đã làm tổn thương tâm tình tôn giáo của những người và những cộng đồng trong thế giới hồi giáo, phát ngôn viên của Toà Thánh, ông Joaquin Navarro Valls đã đặt câu hỏi : « tự do nhục mạ ? » trong bài tuyên bố hôm thứ bẩy 4/2.

 

Đối với Toà Thánh, sự chung sống đòi hỏi một bầu khí tôn trọng lẫn nhau, những hành động chống đối mang tính cách bạo động cũng bị lên án.

 

Ông nhấn mạnh : « quyền tự do suy tư và tự do ngôn luận, được khẳng định trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền, không thể bao hàm quyền nhục mạ tâm tình tôn giáo của người tín hữu. Nguyên tắc này có giá trị cho mọi tôn giáo. Sự chung sống đòi hỏi một sự tôn trọng lẫn nhau để tạo nên không khí hoà bình giữa con người và giữa các quốc gia. Hơn nữa, một số hình thức phê bình thái quá hay sự diễu cợt người khác chứng tỏ một sự thiếu nhậy cảm con người và có thể tạo nên trong một số trường hợp một sự khiêu khích không thể chấp nhận ».

 

Ông kết luận : « Lịch sử cho thấy rằng không phải bằng con đường này mà người ta chữa lành những vết thương trong đời sống của các dân tộc ».

 

Về những vụ phản đối trong những ngày qua, ông Navarro Valls nói : « Phải nói ngay rằng những điều xúc phạm bởi một người hay một cơ quan báo chí không thể đổ cho cơ quan nhà nước của nước đó, thẩm quyền của nước đó có thể hay phải can thiệp theo những nguyên tắc luật pháp quốc gia. Do đó những hành động phản đối mang tính cách bạo động cũng là điều đáng tiếc. Để phản ứng trước một sự xúc phạm, người ta không thể thiếu tinh thần thực sự của mọi tôn giáo. Sự cố chấp bằng hành vi hay lời nói, dù từ bên nào, luôn luôn là một đe doạ cho hoà bình ».

 


Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

  

  

 

 

 


Về Trang Mục Lục