Mùa chay để thoát khỏi sự nô lệ của dối trá và tội lỗi

 

 

Rôma ngày 5/3/2006

 

Trước giờ kinh Truyền Tin, ĐGH Bênêđictô XVI đề cập đến ý nghĩa của mùa chay và việc Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc. Ngài giải thích : “ Thứ tư vừa qua chúng ta đã bắt đầu mùa chay và hôm nay chúng ta cử hành chủ nhật đầu tiên của mùa phụng vụ mời gọi chúng ta dấn thân trên con đường chuẩn bị lễ Phục Sinh. Hôm nay Phúc Âm nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giêsu, sau khi đã chịu phép thanh tẩy trên sông Jourdain và được Thần Khí mặc khải là Đức Kitô, đã vào sống trong sa mạc 40 ngày và đã vượt qua những cám dỗ của ma quỷ (Mc 1, 12-13). Theo gương Ngài và với Ngài, người tín hữu cũng vào sa mạc của mùa chay trong tinh thần để có thể chiến đấu chống lại sự dữ ”.

 

ĐGH cũng nhắc lại ý nghĩa của cuộc hành trình của dân Do Thái trong sa mạc : “ Hình ảnh sa mạc là một biểu tượng rất mạnh về kiếp người. Sách Xuất Hành đã kể lại kinh nghiệm của dân Do Thái sau khi rời khỏi Ai Cập đã đi qua sa mạc Sinai mất 40 năm mới tới đất hứa. Trong cuộc hành trình dài này, người do thái đã trải qua những kinh nghiệm bị cám dỗ mất tin tưởng nơi Thiên Chúa và muốn quay lại nơi cũ. Nhưng đồng thời nhờ sự trung gian của Maisen, họ đã học biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi họ trở nên dân thánh của Ngài ”.

 

ĐGH tiếp : “ Khi suy gẫm về đoạn Sách Thánh này, chúng ta hiểu rằng để thể hiện trọn vẹn cuộc sống trong tự do, chúng ta phải vượt trên thử thách mà tự do bao hàm, nghĩa là sự cám dỗ. Chỉ khi được giải thoát khỏi nô lệ của dối trá và tội lỗi thì con người, nhờ lòng tin mở đường tới chân lý, mới tìm ra ý nghĩa trọn vẹn của đời sống và do đó đạt tới hoà bình, tình yêu và sự hân hoan ”.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục