Người tín hữu luôn được kêu gọi tìm kiếm công lý

 

 

Rôma ngày 7/3/2006

 

Thứ bẩy vừa qua, ĐGH Bênêđictô XVI đã đón tiếp các thành viên của hiệp hội kitô giáo các doanh nhân Ý. Ngài đã đề cập đến tương quan giữa công lý và lòng bác ái, điều mà ngài đã đề cập đến trong phần hai trong thông điệp Deus caritas est.

 

ĐGH nói : “ Người tín hữu luôn được kêu gọi tìm kiếm công lý, nhưng họ mang trong lòng sự hăng say của tình yêu vượt trên công lý. Con đường mà người tín hữu đã đi qua từ giữa thế kỷ 19 cho tới nay giúp họ nhận thức được rằng công việc bác ái không được thay thế sự dấn thân cho công lý xã hội. Học thuyết xã hội của Giáo Hội và nhất là hoạt động của bao nhiêu hiệp hội kitô giáo cho thấy con đường mà cộng đồng giáo sĩ đã đi qua về đề tài này. Những năm gần đây, nhờ thẩm quyền và nhân chứng của các vị giáo hoàng, nhất là ĐGH Gioan Phaolô II thân mến, mà chúng ta thấy rõ hơn là công lý và lòng bác ái là hai khía cạnh không thể tách rời của việc dấn thân xã hội duy nhất của người kitô hữu. Người tín hữu phải làm việc cho một xã hội công bằng, tham gia vào đời sống công cộng, cộng tác với các công dân khác. Khi làm như thế, họ được nung nấu bởi lòng bác ái xã hội và chú tâm tới tha nhân như là người, chú tâm tới những tình huống rất khó khăn hay trong sự cô độc và chú tâm tới những điều cần thiết tinh thần ”.

 

ĐGH đặc biệt nhấn mạnh tới Bản tóm lược học thuyết xã hội của Giáo Hội do uỷ ban Công Lý và Hoà Bình xuất bản. Ngài coi đó là một phương tiện học hỏi rất ích lợi cho những ai ao ước được hướng dẫn bởi Phúc Âm trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Ngài nói : “ Tôi chắc rằng quý vị đã học hỏi tài liệu này và tôi ước mong nó trở thành điểm mốc trong việc cứu xét những vấn đề, soạn thảo những dự án, việc tìm kiếm những câu trả lời cho những vấn đề phức tạp trong thế giới nghề nghiệp và kinh tế. Chính trong lãnh vực này quý vị thể hiện một phần không thể tránh của sứ vụ của người tín hữu ”.

 

ĐGH nhắc đến bản tuyên ngôn của hội này : “ khuyến khích mỗi người như họ là họ và điều họ có thể cống hiến theo tài năng của mình và từ chối mọi hình thức bóc lột, nhìn nhận tầm quan trọng của gia đình và trách nhiệm cá nhân ”. Ngài tiếp : “ Đáng tiến thay, trong thời buổi khó khăn kinh tế hiện nay, những giá trị này khó được các doanh nhân ít căn bản đạo đức áp dụng. Do đó sự góp phần của những người có một nền tảng kitô giáo là điều cần thiết... Và sự học hỏi này cần luôn được nuôi dưỡng và đổi mới ”.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục