Ngày 30/03/2005 : Bởi xúc động, ĐGH Gioan Phaolô II chào đám đông trong thinh lặng

 

 

Rôma ngày 29/3/06

 

Cách đây một năm, thứ tư ngày 30/03/2005, ĐGH Gioan Phaolô II chào đám đông mà không nói gì vì xúc động.

 

ĐHY Stanislas Dziwisz đã giải thích cho các nhà báo của các đài truyền hình Ý rằng ĐGH có nói chuyện với những người thân cận của ngài và ngài cũng có thể nói vài lời để chào đón đám đông tụ tập tại công trường thánh Phêrô ngày thứ tư đó như ngài mong muốn. Nhưng ĐGH lúc đó tự nhiên quá xúc động, điều đó làm ngài không thể nói được và làm cho sự hiện diện của ngài hôm đó trở nên bi thảm như thế. Nếu ĐGH đã không thể nói được ngay với những người gần gũi ngài thì họ đã không để ngài trong tình huống khó khăn này.

 

ĐGH Gioan Phaolô II đã gửi tới đám đông sứ điệp viết như sau : « Xin tình thân hữu với Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế của chúng ta, luôn soi sáng đời sống của chúng con. Hãy liên kết với Ngài bằng sự lắng nghe Lời Ngài... hãy là những chứng nhân trung thành của Ngài ».

 

Để tuởng nhớ biến cố này, nhiều tín hữu hôm nay đã đến công trường dự buổi yết kiến chung. Họ gợi lại sự quy tụ chung quanh ngài cho đến những giây phút cuối cùng.

 

Một phụ nữ nói trên đài Radio Vatican : « Khi ngài chết, tôi đã đến để kính viếng ngài, tôi làm như thế đúng như làm cho một người đã cho tha nhân quá nhiều ».

 

Một người khác nói : « Đó là một lúc thật xúc động đã để lại dấu chỉ trong lịch sử : người ta sẽ tuởng nhớ trong tương lai và không chỉ những người tín hữu ».

 

Một người trẻ nói : « Cả Rôma đều buồn, cả thế giới cũng thế ».

 

Một người trẻ khác : « Ai cũng thấy ngài chịu nhiều đau đớn, nhưng ngài luôn cống hiến điều tốt đẹp nhất trong ngài và ngài đã làm đến cùng, ngài không bao giờ ngừng lại »

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục