Tâm Thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Gửi Đại Hội Đoàn Kha-Luân-Bố kỳ 122 (8/2004)

 

LTS: Nhân dịp Lễ Giỗ Năm Thứ Nhất, và để tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, xin chia sẻ cùng độc gỉa bức Tâm Thư của ĐCGH gửi Hiệp Sĩ Đoàn Kha-luân-bố trong Đại Hội thứ 122.

 

Các con thương mến trong Đức Kitô

 

Nhân dịp ngày khai mạc Đại hội Đoàn Kha-luân-bố thứ 122 do văn phòng trung ương tổ chức tại Dallas, tiểu bang Texas, Hoa kỳ, Cha gửi lời chào nồng nhiệt và lời nguyện cầu trong tình thân thiện tới các Hiệp sĩ và gia đình các con.

 

Chủ đề được chọn lựa cho năm này là – Nay là Giờ của Người Giáo dân Trung thành (Now is the Hour of the Lay Faithful) - điều này không chỉ mình cha nghĩ tới, nhưng nó rất trùng hợp với sự tiên đoán của người sáng lập đoàn Hiệp sĩ Kha-luân-bố, người Tôi tớ Chúa, Linh mục Michael McGivney. Cha hy vọng sự suy nghĩ cân nhắc kỹ của các con sẽ chứng thực người Hiệp sĩ là những người trung thành với ơn lành mà chúng con đã lãnh nhận qua bí tích Thánh tẩy là “xây dựng Giáo hội, thánh hóa và làm sinh động thế gian trong Chúa Kitô” (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân - Apostolicam Actuositatem, số 16). Do đó, Cha cầu mong cho các con với tình huynh đệ vững mạnh, những công tác có tính cách cứu tế và giáo dục mà đoàn góp phần xây dựng giáo hội qua lời mời gọi của Công Đồng Vatican II.

 

Trong Tông huấn Giáo Hội Công giáo tại châu Mỹ (Ecclesia in America), cha đã phát biểu một cách minh bạch rằng giáo dân là chứng nhân cho Tin Mừng qua đời sống hằng ngày, “là trách nhiệm cao cả cho tương lai của Giáo hội” (Số 44) và là mưu cầu lợi ích cho toàn Giáo Hội. Hội nghị Công Đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta “mỗi người tùy sức và ơn gọi của mình, bằng kinh nguyện hay bằng hành động tích cực, có bổn phận làm cho Nước Chúa Kitô ăn rễ sâu và vững mạnh trong các tâm hồn và bành trướng trên khắp vũ trụ” .(Hiến Chế Tín Lý về Giáo hội - Lumen Gentium, số 44). Lòng trung tín đối với lời mời gọi cao qúi này sẽ đòi hỏi tất cả các tín hữu, sự phối hợp kết qủa của sự cố gắng, để khắc phục mọi sự ngăn cách giữa niềm tin mà chúng con tuyên xưng và cuộc sống chúng con đang theo đuổi, và hơn bao giờ hết với sự ráng sức kiên trì để tìm hiểu, chính đáng và khuyến khích những chân lý, và để những gía trị học thuyết của Giáo hội được biểu hiện. Cha rất vui mừng dùng cơ hội này để tỏ lòng biết ơn Đoàn Kha-luân-bố về những nỗ lực mà đoàn đã cống hiến để bảo đảm ích lợi cho các thành viên từ sự hình thành cao cả, từ đó các thành viên thông cảm và nhận thức phẩm gía và sứ mệnh của mình trong Nhiệm Thể Đức Kitô. Đồng thời cha cũng khuyến khích các con tiếp tục năng động như men bột trong xã hội Hoa kỳ để nâng cao công lý, bảo vệ sinh mệnh nhân loại và trong tất cả những sinh hoạt giúp đỡ những người anh em kém may mắn.

 

Cha cầu mong những ngày hồi tâm và cầu nguyện cho sự phục vụ mà các Hiệp sĩ đã được kêu mời để phụng sự trong việc giao truyền Tin Mừng cũng như sinh hoa qủa trong sự nhận thức sâu sắc “Biến Hội Thánh thành ngôi nhà và trường học của hiệp thông: đó là thách đố lớn mà các con phải giáp mặt trong thiên niên kỷ mới khởi đầu, nếu các con muốn trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa và đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất của thế giới” (Tông Thư Khởi Đầu Thiên Niên Kỷ Mới - Novo Millennio ineunte, số 43). Trong sự hài hòa về tâm trí và lòng kính mến với các Giám mục và các Linh mục, ước chi chúng con hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Ê-phê-xô 4:3). Nhu cầu truyền bá phúc âm mới là sự thử thách cho các tín hữu, là một ủy thác qủa quyết, đòi hỏi sự cộng tác trong sức mạnh để việc cấu kết Nước Chúa được rộng lan khắp nơi. Cha tán dương sự cố gắng mà Đoàn hỗ trợ và khuyến khích trong việc đào tạo các linh mục và tu sĩ qua những chương trỉnh bảo trợ ơn thiên triệu, thánh hóa đời sống giáo dân, và nhiều chương trình cứu tế khác nhau.

 

Tin tưởng vào tài khéo léo điều hành của Văn Phòng Trung Ương, với lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hội Thánh, cha cầu nguyện cho các Hiệp sĩ và gia đình các con. Cha chân thành gửi tới các con Phép Lành Tòa Thánh và nguyện cho các con sự khôn ngoan, sức mạnh và an bình trong Thiên Chúa.

 

Viết từ Castel Gandolfo, ngày 18 tháng 7 năm 2004

 

Joannes Paulus II

 

Giuse Nguyễn Ngọc Lễ Chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục