ĐGH tuyên bố hôm Lễ Thứ Năm Tuần Thánh: “Tình yêu vô tận của Thiên Chúa thanh tẩy”.

 

 

ROME 13-04-2006 (CNS) – Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã tuyên bố, tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa tẩy sạch những vết nhơ của nhân loại để họ xứng đáng tham dự bàn Tiệc Thánh của Ngài.

 

Chúa Giêsu “qùy trước chúng ta và thi hành cử chỉ của một người nô lệ, rửa bàn chân dơ bẩn của chúng ta để rồi chúng ta được nhận vào bàn tiệc của Ngài,” Đức Giáo Hoàng phát biểu trong bài giảng ngày 13 tháng 4 tại Vương Cung thánh đường Thánh Gioan Lateranô, Rôm.

 

Trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã rửa chân cho 12 giáo dân, họ là những người đại diện cho các phong trào và các cộng đoàn đang hoạt động tại Giáo phận ở Rôm. Tiến tới từng người một, Đức Giáo Hoàng đổ nước trên bàn chân của họ, kể cả trẻ lẫn gìa, và ngài dùng khăn trắng lau khô chân họ.

 

Đức Giáo Hoàng Benedict đã đi ngược lại truyền thống 20 năm của Va-ti-can về việc chọn lựa giáo dân rửa chân thay vì chọn các linh mục trong Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh.

 

“Thiên Chúa không phải là một Thượng Đế ở xa xôi, cách biệt và qúa vĩ đại ngoài tầm tay với của chúng ta,” ĐGH nói trong bài giảng như thế.

 

Vì tình yêu thương, Thiên Chúa dựng lên loài người và với tình thương đó, Ngài liên tục tẩy sạch và hòa giải con người chúng ta, ĐGH nói tiếp.

 

“Chỉ có tình yêu mới thanh tẩy những vết nhơ của chúng ta và nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa,” ĐGH còn nói.

 

Đặc biệt qua lễ rửa tội và tòa hòa giải, “bí tích của thanh tẩy,” ĐGH nói, Chúa Giêsu “tiếp tục qùy gối tại chân chúng ta và thi hành bổn phận của một người nô lệ.”

 

Qua Bữa tiệc Ly Chúa Giêsu dự cùng các môn đệ là một cử chỉ của tình thương vô vị lợi, đồng thời cũng diễn tả câu chuyện của Giu-đa, kẻ phản bội Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói.

 

ĐGH nói tiếp, hành động của Giu-đa chứng tỏ rằng “tình yêu của Thiên Chúa vô biên giới, nhưng con người tự giới hạn tình yêu đó” bằng cách từ chối sự cần thiết để thanh tẩy, đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và sự cứu độ qua Đức Kitô.

 

Nghi thức rửa chân cũng là lời kêu gọi theo gương Đức Kitô, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ cho nhau và chia sẻ Tin Mừng.

 

Tiền quyên góp trong Thánh lễ hôm nay được dùng riêng trong việc tái thiết nhà cửa giúp giáo dân tại Giáo phận Maasin ở Phi-luật-tân nơi cả làng bị phá hủy bởi trận đất lở hồi tháng 2 vừa qua.

 

Sáng hôm nay, Đức Giáo Hoàng Benedict đã cử hành Thánh lễ làm phép dầu tại Vuơng Cung thánh đường Thánh Phê-rô, cùng với khoảng 1.500 Linh mục, 60 Đức Giám Mục và 36 Đức Hồng Y nhắc lại những lời tuyên thệ mà các ngài đã tuyên hứa trong ngày lễ truyền chức, đồng thời Đức Giáo Hoàng cũng thôi thúc các ngài tăng thêm tình thân hữu với Đức Kitô.

 

“Trọng tâm của chức linh mục là làm bạn thân tình với Chúa Giêsu Kitô. Đó là cách thức duy nhất chúng ta có thể nói một cách chân thành là ‘chúng ta sống trong Đức Kitô,’” Đức Giáo Hoàng nói.

 

Đức Giáo Hoàng cũng thỉnh cầu các Linh mục, các Đức Giám Mục và các Đức Hồng Y nhớ ngày truyền chức của mình, đặc biệt trong lúc Giám mục đặt tay trên đầu và xức dầu trên tay.

 

Đức Giáo Hoàng còn nói tiếp, bàn tay của con người là biểu tượng cho khả năng hành động, sáng tạo và  chiếm hữu của con người.

 

Qua sự đặt tay của Giám mục, Chúa Giêsu chuyển giao sự “ tiếp xúc thần thánh” của Ngài, chính Ngài xác nhận linh mục mới, Đức Giáo Hoàng nói.

 

ĐGH Benedict nói tiếp, khi bàn tay của tân linh mục được xức bởi dầu thánh, Đức Giám Mục chỉ định rõ những bàn tay đó không được dùng để hành sử quyền lực hay thu thập của cải nhưng hãy biến nó thành những dụng cụ để thực thi những việc có tính cách hy sinh, xả kỷ, sáng tạo và tình thương.

 

Đức Giáo Hoàng nói hết thảy các linh mục đều trải qua một kinh nghiệm tương tự như kinh nghiệm của Thánh Phêrô khi Chúa Giêsu gọi ông đi trên nước tiến về phía Ngài; “thì ông chợt nhớ ra rằng, làm sao nước có thể chịu đựng được sức nặng của ông, và ông gần bị chết đuối.”

 

Trong những khoảng khắc của cuộc đời như vậy, ĐGH nói, người linh mục cần phải làm điều mà Thánh Phêrô đã làm, kêu xin tới Chúa “Lạy Chúa, xin hãy cứu con” và giang tay ra để nắm chặt lấy tay của Ngài.

 

“Và xin Ngài đừng bao giờ buông thả tay chúng ta ra,” Đức Giáo Hoàng nói.

 

Tình thân thiện với Đức Kitô cần được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện và đọc Phúc Âm, đó là những điều cốt yếu cho việc giảng thuyết, giáo huấn và cử hành các bí tích của một linh mục.

 

“Sự giảng dậy tích cực đơn giản có thể tạo lên thành qủa khác thường,” Đức Giáo Hoàng nói với các linh mục như thế. “Nhưng kết cục, những hành động bề ngoài vẫn là điều vô ích và vô hiệu lực nếu không có chiều sâu, và thiếu sự quan hệ mật thiết với Đức Kitô.”

 

Trong Thánh lễ làm phép dầu ban sáng tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, những dầu đã được làm phép sẽ dùng trong các bí tích - rửa tội, thêm sức, truyền chức và xức dầu bệnh nhân.

 

Dầu mới được làm phép đã đựợc các ứng viên tân tòng, các bệnh nhân và các ứng viên thêm sức thuộc các giáo xứ tại Rôm và các thầy sáu chuẩn bị chịu chức linh mục thuộc Giáo phận Rôm đưa lên bàn thờ.

 

 

Cao Nguyên Chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục