Năm thứ nhất của triều giáo hoàng của ĐGH Bênêđictô XVI : Một số sự kiện. (Phần2)

 

 

Rôma ngày 16/4/2006

 

Bà Anita Bourdin, nhà báo của Zenit tại Vatican từ năm 1995, đã suy nghĩ về một câu, một hình ảnh, một lời, một nước, mộ đồ vật... đã làm bà ấn tượng nhất trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng này.

 

Một ngôn ngữ ?

 

Tiếng Ba Lan : ưu tư mục vụ không muốn bỏ rơi những người đồng hương của ĐGH Gioan Phaolô II thúc đẩy ngài luyện thêm tiếng Ba Lan. ĐGH sẽ đến Ba Lan vào tháng năm tới. Ngay từ đầu tại mỗi buổi yết kiến, mỗi buổi Kinh Truyền Tin, ĐGH đều để ý gửi lời tới họ ! 

 

Một hình ảnh ?

 

Đó là hình ảnh ĐGH đi tầu với giới trẻ toàn thế giới trên sông Rhin. Sông Rhin, ngày hôm qua là dấu chỉ của sự chia rẽ của Âu châu, trở nên con sông của hoà bình, đón chào người hành hương của hoà bình. Người ta khám phá một khuôn mặt thân thiện, tự nhiên trong sự rụt rè của ngài. Với giới trẻ, sự gặp gỡ trở thành thân thiện. Ngài khuyến khích giới trẻ hãy đọc Kinh Thánh. Mới đây ngài đã giải thích với họ làm sao từ kinh nghiệm bản thân về chế độ phát xít đã làm gia tăng ước muốn trở thành linh mục của ngài. 

 

Người ảnh hưởng nhất đến ĐGH ?

 

Đó là ĐGH Gioan Phaolô II. Vị giáo hoàng tự nhận mình là một người lao công khiêm tốn trong vườn nho của Thiên Chúa đã cho chúng ta chiêm ngắm ĐGH Gioan Phaolô II ngay từ bài giảng trong lễ an táng ngày 8/4/2005 : từ cửa sổ nhà của Chúa Cha, ngài đang nhìn chúng ta và ban phước lành cho chúng ta. ĐGH Bênêđictô XVI thường nói đến giáo huấn, đến sự thực hành công đồng Vatican II của ĐGH quá cố. Có một liên hệ tinh thần thực sự sâu đậm và phong phú giữa hai vị giáo hoàng này. Người ta có thể nói là sự cộng tác đã bắt đầu từ hơn 25 năm qua vẫn tiếp tục theo một cách mới với ĐGH Gioan Phaolô II cao cả và thân mến...

 

 

Vị thánh nào ?

 

Thánh Giuse, thánh Augustinô và thánh Bênêđictô thành Nursie. Thứ sáu ngày 1/4/2005, ĐHY Joseph Ratzinger đã nhận giải thưởng thánh Bênêđictô tại Subiaco vì sự đề cao sự sống và gia đình tại Âu châu của ngài. Khi kế nhiệm ĐGH Gioan Phaolô II, ngài đã đặt triều giáo hoàng của mình dưới sự che chở của thánh Bênêđictô, quan thầy của Âu châu. Tại Subiaco, ĐHY Ratzinger đã nói đến sự khủng hoảng văn hoá và đặc tính của Âu châu. Ngài trình bầy nạn khủng bố và khả năng nhân tạo của con người như hai đe doạ lớn nhất đang đè lên nhân loại ngày hôm nay. Ngài nhấn mạnh đến sự kiện là không nên nhầm lẫn giữa đạo đức và thuyết đạo đức. Ngài tiếc rằng Âu châu có một loại văn hoá loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lương tâm công cộng, một loại văn hoá phản nghịch một cách sâu xa với không chỉ Kitô giáo mà còn với những truyền thống tôn giáo và đạo đức của cả nhân loại. Ngài khẳng định trái lại rằng chúng ta không đươc lạc mất Thiên Chúa nếu chúng ta không muốn rằng nhân phẩm con người biến mất. Chúng ta cần những người như thánh Bênêđictô thành Nursie, sau khi đã truỵ lạc và nằm trong hố sâu của cô đơn đã trở về được với ánh sáng.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục