Năm thứ nhất của triều giáo hoàng của ĐGH Bênêđictô XVI : Một số sự kiện. (Phần1)

 

 

Rôma ngày 16/4/2006

 

Bà Anita Bourdin, nhà báo của Zenit tại Vatican từ năm 1995, đã suy nghĩ về một câu, một hình ảnh, một lời, một nước, mộ đồ vật... đã làm bà ấn tượng nhất trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng này.

 

Một lời ?

 

« Caritas ». Tình yêu. ĐGH Bênêđictô XVI đã chọn chữ này cho đề tài của thông điệp đầu tiên của ngài, « Deus Caritas Est ». Ngài không ngừng pha trộn tình yêu này trong Giáo Hội, trong các bộ, các giáo xứ, các gia đình, giữa các tín hữu, giữa các người kitô hữu, giữa các dân tộc. Và chữ này không tách rời khỏi chữ « chân lý », như thử nghiệm của tính cách chân thực của tình yêu : ĐGH giải thích trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh rằng Giuđa đã đi nước đôi và trở nên trai cứng trong sự dối trá. Thánh Gioan nói rằng chân lý làm con người tự do. Khẩu hiệu của ĐGH là như lời của thánh Phêrô : những người cộng tác của chân lý thì ở trong tình yêu. Đối với ngài, loan báo Tin Mừng có nghĩa là để tình yêu của Đức Kitô thấm nhuần mọi tầng lớp.

 

Một câu ?

 

Đó là điều mà ĐGH Bênêđictô XVI đã nói ngay tại thánh lễ đầu tiên của ngài ngày 20/04 tại nhà nguyện Sixtine : sự hiệp nhất kitô hữu, lời nói thì chưa đủ, phải có những cử chỉ cụ thể. Tất cả những giáo huấn trong năm nay về sự hiệp nhất kitô hữu của ngài đi theo hướng này. Quyết định đi thăm viếng Phanar, nơi của toà của Đức Giáo Chủ Constantinople tại Thổ Nhĩ Kỳ là một thí dụ cụ thể. Cuộc thăm viếng đã không thể thực hiện nhân ngày lễ thánh quan thầy của Giáo Hội Constantinople 30/11/2005, thánh tông đồ Anrê, anh em của thánh Phêrô ; cuộc thăm viếng sẽ diễn ra vào 30/11 tới. Khi đón tiếp các phái đoàn của các cộng đoàn kitô giáo khác, ngài khẳng định lại một cách mạnh mẽ sự dấn thân không thể quay lại bởi công đồng Vatican II đi trên con đường hiệp nhất kitô hữu. Sự tìm kiếm sự hiệp nhất cũng biểu lộ khi ngài hỏi ý kiến các ĐHY về sự đối thoại với những đồ đệ của ĐGM Marcel Lefebvre. ĐGH Bênêđictô XVI rất nhậy cảm với những người kitô hữu đông phương. Vị giáo hoàng người Đức cũng nhậy cảm với sự đối thoại với Tin Lành giáo.

 

Diễn văn ?

 

Bài diễn văn của ĐGH Bênêđictô XVI với các bộ tại Rôma ngày 22/12 : một bài diễn văn xúc tích về gia sản của công đồng Vatican II và sự giải thích đúng đắn cũng như sự áp dụng. ĐGH đã trình bầy cái nhìn của ngài về tình hình của Giáo Hội dưới ánh sáng của cái chết của ĐGH Gioan Phaolô II, cuộc đời nhiều đau khổ của ngài, của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne, của Năm Thánh Thể và của hội nghị mà ĐGH Gioan Phaolô II đã triệu tập về đề tài này, của ngày kỷ niệm 40 năm công đồng Vatican II. Đối với ĐGH Bênêđictô XVI, một sự giải thích đúng đắn về công đồng là một sức mạnh đổi mới cho Giáo Hội. Cả bài giảng của ĐGH ngày Thứ Năm Tuần Thánh trong thánh lễ cho các linh mục về tình huynh đệ với Đức Kitô và sự tối ưu của lời cầu nguyện riêng tư. Ngài không viết « thư cho các linh mục » đặc biệt ngày Thứ Năm Tuần Thánh như ĐGH Gioan Phaolô II đã làm, nhưng ngài đã để hết tâm hồn linh mục của ngài trong bài giảng này.

 

Chính nghĩa ?

 

Gia đình. Người ta đang chuẩn bị sự gặp gỡ các gia đình với ĐGH tại Tây Ban Nha !

 

Lời kêu gọi ?

 

Cho hoà bình và công lý, đặc biệt cho hoà bình tại nước Bờ Biển Ngà, tại vùng Các Hồ Lớn phi châu, tại Darfour. Phụ tác viên cầm sách chúc lành ngày chủ nhật Phục Sinh trong nghi lễ ban phúc lành là người phi châu. Mộr dấu chỉ. Và hoà bình cho nước Irak, cho Đất Thánh.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục