Nét đẹp của người chủ chiên khiêm tốn

 

 

Rôma ngày 24/4/2006

 

Trong tuần thứ nhất phục sinh này, cuộc yết kiến chung với ĐGH ngày 19/4, ngày kỷ niệm lên chức người kế vị thánh Phêrô của ngài, đã diễn ra trước sân đền thánh Phêrô.

 

ĐGH nói : « Trong niềm vui phục sinh, tôi muốn cùng anh chị em cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã gọi tôi cách đây một năm phục vụ Giáo Hội như người kế vị thánh Phêrô. Thiên Chúa giúp đỡ tôi, với sự ủng hộ của các thánh, trong sứ vụ được trao phó cho tôi sau ĐGH Gioan Phaolô II thân mến. Sự gần gũi của anh chị em cũng là một niềm an ủi cho tôi. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em đã hiệp nhất với tôi trong sự trìu mến và trong lời cầu nguyện. Xin Thiên Chúa cho tôi nét đẹp của một người chủ chiên khiêm tốn và bảo toàn Giáo Hội của Ngài ! »

 

ĐGH mời gọi các tín hữu làm chứng nhân cho Đức Kitô : « Thánh Gioan kể trong Phúc Âm rằng Đức Giêsu, sau khi sống lại, đã trao cho thánh Phêrô bổn phận săn sóc đàn chiên của Ngài. Thánh Phêrô, các môn đệ khác và những người kế vị đã loan truyền trên khắp thế giới sứ điệp tin mừng mà mầu nhiệm Phục Sinh - sự thương khó, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu – là trọng tâm. Giáo Hội cũng cử hành mầu nhiệm này mỗi chủ nhật. Đức Kitô đã sống lại, Ngài sống đến muôn đời. Ngài mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân hân hoan của Phúc Âm; điều đó không có nghĩa là bỏ bê những thực tại trần thế mà là thổi vào những hoạt động của con người một luồng gió siêu nhiên ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục