Rôma ngày 14/6/2006
Trong buổi yết kiến chung ngày thứ
tư, ĐGH Bênêđictô XVI nhắc đến ngày lễ Thánh Thể và nói với đám đông rằng Thánh
Thể là kho tàng quý báu nhất không những của Giáo Hội mà còn của cả nhân loại.
Với những người trẻ, ĐGH
nói : « Lễ Corpus Domini là cơ hội thuận tiện để đào sâu đức tin
vào Thánh Thể. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy thường xuyên nuôi dưỡng mình
bằng Mình và Máu Đức Kitô, của ăn tinh thần của chúng ta, và chúng con hãy tiến
bước trên con đường của sự thánh thiện »
Với những người bệnh tật, ĐGH
nói : « Anh chị em bệnh hoạn thân mến, xin Thánh Thể trở thành ánh
sáng, nguồn an ủi nâng đỡ anh chị em trong cơn thử thách và đau đớn ».
Với những cặp vợ chồng mới, ĐGH
nói : « Và những cặp vợ chồng mới, chúng con hãy biết rút ra từ Bí
Tích này nghị lực tinh thần để sống tình yêu cao cả mà Đức Kitô đã làm gương
cho chúng ta khi Ngài tự hiến Mình và Máu Ngài cho chúng ta ».
ĐGH tiếp : « Trước ngày kính Mình
và Máu Đức Kitô, chúng ta hãy hướng con tim về Đức Kitô đang hiện diện trong
mầu nhiệm Thánh Thể với niềm tin vào những lời sau : đây là Mình ta, đây
là Máu ta. Chúng ta hãy tiến gần tới nguồn hồng ân này và cảm tạ Thiên Chúa vì
biểu hiệu tình yên to lớn này. Xin sự hiệp thông và sự sùng kính Thánh Thể làm
tất cả chúng ta trở nên thánh thiện ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch