Rôma ngày 20/6/2006
Tổ chức
Pháp Công Giáo (France Catholique) đã có cuộc nói chuyện với ông Henri
Marescaux, một thầy phó tế phục vụ bên những người bán tình dục tại giáo phận
Versailles gần thủ đô Pháp. Ông là cựu tướng quân trong lục quân Pháp, có gia
đình và có con cháu. Thông tấn Zenit ghi lại cuộc phỏng vấn này.
FC
(France Catholique) : Hai sự kiện thời sự làm rõ đề
tài của cuộc nói chuyện của chúng ta : biến cố Bóng Tròn Thế Giới tại Đức
làm nổi bật vấn đề những nhà chứa điếm và lời đề nghị của ứng cử viên có thể
cho chức tổng thống, bà Ségolène Royal, dùng quân đội để giải quyết những vấn
đề côn đồ phá phách...
H. Marescaux : Đúng thế. Nhưng tôi muốn nói chuyện với tư
cách là một thầy phó tế và một người dấn thân hành động...
FC :
Làm thế nào mà ông thành lập nên hội “Cippora” – tên vợ của ông Maisen - nhằm
tiếp đón những người phụ nữ mại dâm ?
H. Marescaux : Tôi đã làm giáo lý viên trên 20 năm và chính
cha xứ nơi tôi sống đã gợi ý cho tôi về chức phó tế. Từ đó tôi đã theo học việc
chuẩn bị cho chức này và năm 2002, tôi được giải thích rằng không có ai tại địa
phận Versailles để chăm lo những người làm điếm...
FC :
Ông đã được thụ huấn như thế nào ?
H. Marescaux : Trước tiên tôi đi gặp hai linh mục, cha Marc
Bonenfant và cha Patrick Giros, các ngài có kinh nghiệm bên những loại người
này. Tôi mất một năm thụ huấn trong Phong Trào Tổ Ấm, thành lập một nhóm, thụ
huấn họ trước khi bắt đầu tại vùng Yvelines (ngoại ô Paris). Chúng tôi đi thăm
những tổ chức Nhà Nước, những hội tư nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn và
chúng tôi bắt đầu tại rừng Saint-Germain vào tháng 9/2003. Phương pháp của
chúng tôi là đi chung một cặp, một nam một nữ, đến gặp gỡ những người mại dâm.
Đại khái chúng tôi ngừng xe đi xuống, nói lời chào hỏi, bắt tay và tự giới
thiệu mình không phải là cảnh sát mặc thường phục mà là những người trong một
hội với mục đích giúp đỡ những người làm mại dâm và mỗi tuần chúng tôi lại tới
đó. Sự gặp gỡ luôn tốt đẹp. Chúng tôi cho họ biết rằng chúng tôi dậy tiếng Pháp
miễn phí và cho họ địa chỉ, tên một người và số điện thoại di động.
FC :
Những người làm mại dâm tại vùng Paris là những ai ?
H. Marescaux : Những người mà chúng tôi gặp gỡ phần lớn là
người ngoại quốc. Tại rừng Saint-Germain, nơi tụ tập lớn của những người mại
dâm, mà chúng tôi đến mỗi tuần, điều làm chúng tôi chú ý là họ đến đây từ Paris
bằng xe lửa. Hiển nhiên là những người mại dâm di chuyển rất nhiều trong vùng
Paris, do đó chúng tôi kết luận là phải tiếp tục sự đón tiếp, dậy tiếng Pháp và
sự làm lại cuộc đời tại Paris. Đó là lý do chúng tôi đã thiết lập trụ sở chính
của hội Cippora tại Paris với sự trợ giúp của giáo xứ La Trinité.
Cho tới hai năm mới đây chúng tôi gần như chỉ đón nhận
những phụ nữ trẻ đến từ các nước Đông Âu. Trung bình họ từ 23 đến 25 tuổi. Hiện
nay chúng tôi đón nhận phần lớn là những phụ nữ Phi Châu từ 22 đến 28 tuổi và
những người đến từ Châu Mỹ La Tinh trong đó có nhiều người trai giả gái. Cũng
có một vài người Trung Hoa đã tứ tuần mà hệ thống buôn lậu cho họ chọn giữa
xưởng chui, đi ở đợ cho chủ người tầu và đi làm mại dâm.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch