Một nhân chứng tại nơi tranh chấp Trung Đông

 

 

Rôma ngày 24/7/2006

 

Sơ Maria Giuseppina, bề trên dòng kín tại Haïfa, kể về những nữ tu dòng kín sống trong cuộc chiến tranh ra sao cùng với những người dân tại Haïfa, thành phố này nằm cách biên giới nước Liban khoảng 40 cây số. Cuộc nói chuyện này đã được Hội Dòng Kín chuyển đến thông tấn Zenit.

 

Câu hỏi : Dân chúng đã phản ứng ra sao khi phải sống với nỗi lo sợ chờ còi báo động và nỗi lo âu phải chui vào hầm trú để tránh hoả tiễn sắp tới ?

 

Sơ Maria Giuseppina : Tình trạng hiện nay rất nghiêm trọng. Nó bắt đầu từ ngày 13/7 khi người ta báo là bom đã bắt đầu dội vào Haïfa. Những trái hoả tiễn đầu tiên rơi xuống ngay tối ngày 13/7 gần Thánh Đường Stella Maris nằm trên đường đi xuống Haïfa và một người phụ nữ chết vì cơn đau tim do quá sợ. Các đợt pháo hoả tiễn tiếp tục hôm sau với những người chết. Cách đây hai ngày, cả vùng Tibériade bị pháo kích và điều đó làm mọi người sợ vì sống trong tình trạng báo động. May thay năm học đã kết thúc, nhưng đại học Haïfa phải đóng cửa và nhân viên nghỉ việc ở nhà. Đời sống tiếp tục một cách chậm chạp.

 

Câu hỏi : Các sơ sống ra sao trong lúc này ?

 

Sơ Maria Giuseppina : Chúng tôi sống trong sự liên đới với nhân dân Do thái, người Do thái hay người Ả rập. Chúng tôi nghe tin tức và nghe theo những lời chỉ dẫn : người ta đã yêu cầu chúng tôi đừng sống trong phòng riêng, những phòng này quay ra biển và là nơi những trái hoả tiễn tới. Chúng tôi dọn ra ở tại hành lang trong nhà hay trong những căn phòng không quay ra biển. Chúng tôi tiếp tục sống như trước. Khi có còi báo động, chúng tôi trú trong căn phòng an toàn nhất và theo dõi tin tức trên đài radio. Khi hết báo động, đời sống trở lại bình thường. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều và trao phó cho Thiên Chúa tình huống này, tình huống mà chúng tôi không thấy phần kết thúc bởi vì cả hai bên đều cứng đầu trong lập trường của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ có những can thiệp từ trên, không chỉ từ Thiên Chúa mà còn cả những người lãnh đạo lớn trên trái đất này để thuyết phục được hai bên bỏ khí giới xuống.

 

Câu hỏi : Sơ có thấy những dấu hiệu báo động cuộc tranh chấp trước khi cuộc xung đột bắt đầu không ?

 

Sơ Maria Giuseppina : Ngay sau trưa ngày 13/7, một sơ đi chợ và về nói rằng sơ nghe người ta nói là họ sẽ bắt đầu dội bom vào Haïfa buổi tối hôm đó. Đúng lúc giờ nghỉ ngơi thì chúng tôi nghe hai tiếng nổ đầu tiên. Cho tới lúc đó chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, bởi vì điều đó chưa bao giờ xẩy đến tại Haïfa.

 

Câu hỏi : Có người nào tới xin các sơ an ủi hay giúp đỡ không ?

 

Sơ Maria Giuseppina : Thưa có ! Chẳng hạn một bé gái mà chúng tôi biết đã đến và xin cho ngủ nhờ bởi vì một trái hoả tiễn đã rơi gần nhà em và em rất sợ. Điện thoại reo từ sáng đến chiều. Mọi người, từ trong ra ngoài nước, đều hỏi điều đã xẩy ra và tình trạng của chúng tôi. Ngày chủ nhật 16/7 là ngày lễ Đức Trinh Nữ Núi Carmel, nhưng có rất ít người tham dự, bởi vì đúng lúc người tín hữu chuẩn bị đi lễ thì có tiếng nổ lớn làm 9 người chết : vì hoảng sợ nên người ta ở nhà. Nỗi sợ thì rất lớn nhưng đồng thời đời sống vẫn tiếp tục...

 

Câu hỏi : Thưa sơ Maria Giuseppina, nếu sơ muốn nói lời kêu gọi hay cầu nguyện thì sơ sẽ nói gì ?

 

Sơ Maria Giuseppina : Chúng tôi, với tư cách là những nữ tu dòng kín, là lời cầu nguyện. Chúng tôi yêu cầu mọi người Kitô hữu trên thế giới cùng cầu nguyện, bởi vì Đất Thánh là điều quý hoá cho mọi người và những cộng đồng của chúng tôi tại đây nhằm phục vụ mọi người. Hãy cầu nguyện để tình trạng thay đổi và người ta đi đến hoà bình mà mọi người mong ước ! Đó là lời kêu gọi mà tôi muốn nói với tất cả trái tim !

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


Về Trang Mục Lục