Mang Tin Mừng vào văn hoá có nghĩa là cho thấy Thiên Chúa qua Đức Giêsu

 

 

Rôma ngày 8/9/2006

 

Trong bài diễn văn hôm nay gửi đến các giám mục vùng Ontario (Canada) nhân dịp cuộc thăm viếng ad limina apostolorum, ĐGH Bênêđictô XVI nói rằng thách thức hiện nay của Giáo Hội là vượt lên trên sự chia cách giữa Tin Mừng và văn hoá bằng cách làm cho thấy tình yêu của Thiên Chúa qua gương mặt nhân bản của Đức Kitô.

 

Theo ngài, trong những xã hội ngày càng tục hoá, tình yêu từ trái tim của Thiên Chúa đối với nhân loại có thể không được để ý hay ngay cả bị từ chối. Khi nghĩ rằng chối bỏ tương quan này, cách này hay cách khác là một giải đáp cho sự giải phóng của chính mình, con người thật ra trở thành khác lạ với chính mình; bởi vì mầu nhiệm của con người chỉ toả sáng thật sự trong mầu nhiệm của Ngôi Lời nhập thể. Vì không chú trọng đến tình yêu tiềm tàng sự sung mãn của chân lý con người, nhiều người nam nữ vẫn xa rời nơi Thiên Chúa ngự để sống trong xa mạc của sự cô độc cá nhân, sự chia cách xã hội và sự mất đi bản chất văn hoá của mình.

 

Trong bối cảnh này, ĐGH đã giải thích rằng nhiệm vụ căn bản của việc mang Tin Mừng vào văn hoá là thách thức nhằm cho thấy Thiên Chúa qua gương mặt nhân bản của Đức Giêsu. Ngài nói : “ Khi giúp những cá nhân nhận biết và sống tình yêu của Đức Kitô, các huynh khơi dậy trong họ ước muốn ở lại trong nhà của Thiên Chúa, sống đời sống của Giáo Hội... Đó là sứ mệnh của chúng ta. Nó diễn tả bản chất hàng giáo phẩm của chúng ta và bảo đảm sự kiện là mọi sáng kiến truyền bá Tin Mừng đồng thời củng cố bản chất Kitô giáo ”. 

 

ĐGH thêm rằng người Kitô hữu mất lý do tồn tại của mình khi tin bị thay thế bởi « làm » và sự làm chứng nhân bởi sự bàn thảo các « vấn đề ». Ngài nhận định rằng chính sự chia cách giữa Tin Mừng và văn hoá, với sự loại trừ Thượng Đế ra khỏi thế giới công cộng, ngăn cản một cách bi thảm sự loan truyền của Nước Trời.

  

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch  





Về Trang Mục Lục