ĐGH Bênêđictô XVI : sự tục hoá là một đe doạ đối với Giáo Hội

 

 

Rôma ngày 10/3/2008

 

Nhân dịp đón tiếp các tham dự viên của hội nghị của Uỷ Ban Văn Hoá diễn ra từ ngày 6/3 đến 8/3 với đề tài « Giáo hội và thách thức của sự tục hoá », ĐGH Bênêđictô XVI đã khẳng định rằng hiện tượng tục hoá là một đe doạ đối với tương lai của nhân loại và của Giáo Hội.

 

ĐGH nói : « Sự tục hoá, được biểu hiệu trong các văn hoá như một khái niệm về thế giới và nhân loại mà không có liên quan với sự siêu việt, tràn ngập trong mọi khía cạnh của đời sống hằng ngày và tạo ra một não trạng trong đó Thiên Chúa vắng mặt hoàn toàn hay một phần của đời sống và lương tâm con người… Sự tục hoá này không chỉ là một đe doạ bên ngoài đối với những người có niềm tin. Nó đã biểu lộ trong chính Giáo Hội từ một lúc nào đó. Nó làm biến chất từ bên trong và tận thâm sâu của niềm tin Kitô giáo và do đó làm biến chất cách sống và thái độ sống hằng ngày của người tín hữu ».

 

ĐGH tiếp : « Hơn nữa, não trạng khoái lạc chủ nghĩa và tiêu xài chủ nghĩa tạo ra nơi những tín hữu và những chủ chăn sự lạc hướng đi đến sự hời hợt bên ngoài và sự ích kỷ gây tổn thất cho đời sống của Giáo hội. Như thế, sự chết của Thượng Đế, được nhiều nhà tri thức loan báo trong những thập niên vừa qua, nhường chỗ cho sự tôn thờ khô cằn cá nhân mình ».

 

ĐGH nhấn mạnh rằng con người hiện đại bị mê hoặc bởi sự kiêu hãnh của lý trí, tự coi mình đủ cho mình và khép lòng mình với sự chiêm ngưỡng và sự tìm kiếm một Chân Lý vượt quá mình, và như thế nó cho mình là trung tâm và là thước đo cho mọi sự. Nhưng đồng thời qua những kỹ thuật thông tin hiện đại, sự toàn cầu hoá cũng thường dẫn tới sự lan tràn của nhiều yếu tố có tính chất duy vật và chủ nghĩa cá nhân của Tây phương trong các nền văn hoá.

 

ĐGH nhấn mạnh : « Trong bối cảnh văn hoá này, người ta có nguy hiểm đi tới sự lệch lạc tinh thần và sự trống vắng của con tim, đôi khi dưới những hình thức thay đổi tôn giáo và mốt chủ nghĩa linh hướng, bởi vì sự tục hoá làm suy yếu con người và là chướng ngại cho tình cảm bẩm sinh ao ước đạt đến Chân Lý toàn diện ».

 

Để đối đầu trước tình trạng này, ĐGH nhấn mạnh đến sự cần thiết của Giáo Hội nhờ đến những giá trị lớn lao của đời sống : nhân phẩm con người và tự do của nó, sự bình đẳng của mọi người, ý nghĩa của đời sống và cái chết cũng như điều đợi chúng ta sau cuộc sống tại thế. 

 

ĐGH khuyến khích những tham dự viên của hội nghị của Uỷ Ban Văn Hoá tiếp tục sự đối thoại phong phú giữa khoa học và đức tin như con đường cho sự giáp mặt chín mùi đối với quan niệm kỹ thuật từ chối chiều kích siêu việt của con người. Thật vậy, ĐGH kết luận : « Đức tin giả thiết có lý trí và sự hoàn hảo, và lý trí, được soi sáng bởi đức tin, tìm ra sức mạnh để hướng mình đến sự hiểu biết Thiên Chúa và những thực tại tinh thần ».

 

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Radio Vatican, ĐC Gianfranco Ravasi đã tuyên bố rằng Uỷ Ban Văn Hoá do ngài chủ sự sẽ tham gia vào việc tổ chức một hội nghị quốc tế với đề tài về những thuyết tiến hoá với sự gặp gỡ giữa khoa học, thần học và triết học và sẽ có nhiều chuyên gia đã đạt giải Nobel.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục