ĐGH : chính sự kiêu ngạo làm ngăn cản Đức Kitô chữa lành chúng ta

 

 

Rôma ngày 2/3/2008

 

Trước giờ kinh Truyền Tin, từ cửa sổ văn phòng của ngài, ĐGH Bênêđictô XVI đã gửi lời đến các tín hữu quy tụ tại công trường thánh Phêrô. Ngài khẳng định rằng chính sự kiêu ngạo làm ngăn cản Đức Kitô chữa lành chúng ta. Ngài nói : « Chúng ta hãy thú nhận sự mù quáng của mình và nhất là điều mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi to lớn : sự kiêu ngạo ».

 

ĐGH đã chú thích Phúc Âm chủ nhật hôm nay : sự chữa lành người mù từ lúc mới sinh.

 

ĐGH giải thích : « Đúng theo não trạng thời đó, các môn đệ nghĩ theo nguyên tắc cho rằng sư mù loà của người mù là hậu quả của tôi lỗi do chính ông ta hay cha mẹ ông ta đã phạm. Trái lại Đức Giêsu không theo định kiến này và khẳng định : « Không phải do ông ta hay do cha mẹ ông ta. Nhưng tác động của Thiên Chúa phải được biểu lộ qua ông ta ». Những lời này bênh đỡ chúng ta là bao ! Trước con người tàn tật và bị đóng dấu ấn của đau khổ, Đức Giêsu không nghĩ tới những lỗi lầm có thể, nhưng tới ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo con người cho sự sống ».

 

ĐGH tiếp : « Nhưng sự chữa lành này gây nên tranh luận sôi động bởi vì Đức Giêsu đã thực hiện nó vào ngày thứ bẩy, theo những người Pharisiêu do đó phạm luật ngày lễ . Vì lẽ đó, Đức Giêsu và người mù bị những người Pharisiêu đuổi ra khỏi hội đường ; một người vì lẽ đã vi phạm luật lệ và một người, dù đã được chữa lành, vẫn là kẻ phạm tội từ khi mới sinh ».

 

ĐGH tiếp : « Đức Giêsu nói với người mù rằng ngài đến trần gian để phán xét, để phân chia những người mù mà người ta có thể chữa lành và những người mù không muốn được chữa lành bởi vì họ chắc rằng mình là người lành mạnh. Rõ ràng là con người có sự cám dỗ muốn xây nên cho mình một hệ thống an ninh có tính cách ý thức hệ : chính tôn giáo có thể trở thành một yếu tố trong hệ thống này, cũng như thuyết vô thần hay thuyến tục hoá, nhưng làm như thế người ta bị mù quáng bởi sự ích kỷ của mình ».

 

ĐGH khuyến khích : « Anh em thân mến, chúng ta hãy để Đức Giêsu chữa lành chúng ta, Ngài có thể và muốn cho chúng ta ánh sáng của Thiên Chúa ! ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục