ĐGH Bênêđictô XVI : bí quyết của ĐGH Gioan Phaolô II là năng cảm thần bí

 

 

Rôma ngày 02/04/2008

 

Nhân dịp kỷ niệm năm thứ ba ngày ĐGH Gioan Phaolô II tạ thế, ĐGH Bênêđictô XVI đã tuyên bố rằng bí quyết đời sống của vị tiền nhiệm của ngài và tình yêu đối với những người có lòng tin và những người không có lòng tin của ngài là do từ phẩm chất siêu nhiên của ngài và từ năng cảm thần bí của ngài.

 

ĐGH Bênêđictô XVI đã chủ sự một thánh lễ thứ tư hôm nay tại công trường thánh Phêrô với hơn 60 ngàn người tham dự. Rất nhiều người Ba Lan hiện diện, trong đó có ĐHY Stanislaw Dziwisz, TGM Cracovie và là thư ký của ĐGH Karol Wojtyla trong gần 40 năm.

 

Trong bài giảng, ĐGH Bênêđictô XVI đã nói rằng ngài sống lại nỗi xúc động những giây phút của tối thứ bẩy lúc mà tin tạ thế của ĐGH Gioan Phaolô II đã được đón nhận bởi đám đông đông đảo đang cầu nguyện tại công trường thánh Phêrô. ĐGH Bênêđictô XVI xác định rằng tưọng quan giữa ĐGH quá cố và Đức Kitô là chìa khoá để có thể hiểu được cuộc đời của ngài : « Ngài có một lòng tin đặc biệt vào Đức Kitô và có một sự đối thoại liên tục, sâu xắc và đặc biệt với Đức Kitô ».

 

ĐGH Bênêđictô XVI nói rằng một trong những đức tính con người và siêu nhiên của ngài là sự năng cảm tinh thần và thần bí rất đặc biệt. Khi ngài cầu nguyện, ngài đi sâu vào lòng Thiên Chúa và mọi sự khác đều xa lạ đối với ngài trong những giây phút đó. Thánh lễ, như ngài đã lập lại nhiều lần, là tâm điểm của mỗi ngày và của cả đời sống của ngài. Thực tại « sống động và linh thiêng » của Thánh Thể cho ngài năng lực tinh thần để dẫn dắt dân Chúa trên con đường lịch sử. Chiều kích tinh thần này cho phép ngài tuyên bố những lời sau đó đã trở nên châm ngôn của triều giáo hoàng của ngài : « Anh chị em đừng sợ hãi ! » (Mt 28,5).

 

ĐGH tiếp : « Ngài đã luôn luôn tuyên bố những lời trên một cách kiên quyết, lúc đầu với gậy chủ chiên nâng cao, và đến lúc sức mạnh thể xác đã giảm thiểu thì ngài gần như dựa vào gậy hình cây Thánh Giá cho tới Thứ Sáu Tuần thánh cuối cùng khi ngài tham gia đàng Thánh Giá tại nhà nguyện riêng với cây gậy Thánh Giá nằm trong vòng tay. Chúng ta không thể nào quên nhân chứng tình yêu Đức Kitô thầm lặng cuối cùng này. Cảnh tượng hùng hồn này của sự đau khổ con người và của niềm tin trong ngày Thứ Sáu cuối cùng cho người tín hữu và thế giới thấy bí quyết của mọi đời sống Kitô giáo ».

 

ĐGH Bênêđictô XVI cho thấy : « Câu « Anh chị em đừng sợ hãi ! » của ngài không dựa trên những sức mạnh con người, cũng không dựa trên những thành công đã đạt tới, nhưng chỉ dựa trên Lời của Thiên Chúa, trên Thánh Giá và trên sự sống lại của Đức Kitô. Rồi khi đã đau yếu cho đến mất cả tiếng, lòng tin vào Đức Kitô hiện ra một cách càng rõ ràng hơn… Những lời cuối cùng « Hãy để tôi về với Chúa Cha » của ngài đánh dấu điểm cuối cùng của một cuộc đời hoàn toàn dành cho sự hiểu biết và sự chiêm ngưỡng dung nhan của Thiên Chúa ».

 

Vào cuối lễ, ĐGH đã gửi lời chào đón những người ủng hộ việc phong á thánh cho ĐGH Gioan Phaolô II. Thời gian gần đây, ĐC Slawomir Oder, người phụ trách án phong á thánh này, đã tiết lộ rằng những bước quan trọng đã được thực hiện. Sắp tới ngài sẽ nộp bản tường trình và tài liệu chứng minh những đức hạnh can đảm của Karol Wojtyla trước các uỷ ban các nhà thần học và sau đó trước các uỷ ban các ĐHY và GM.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục