Giáo Hội không làm chính trị nhưng có một lý thuyết về chính trị
Rôma ngày 20/06/2008
ĐHY Renato R. Martino,
chủ tịch Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình, đã khai mạc sáng thứ sáu hôm nay tại
Vatican một hội nghị quốc tế về luân lý và chính trị với đề tài « Chính trị,
hình thức đòi hỏi của lòng bác ái », hội nghị quy tụ khoảng 60 chuyên viên
tại Rôma.
ĐHY khẳng định rằng Giáo
Hội không làm chính trị nhưng có một lý thuyết về chính trị để có thể hoàn thành
sứ vụ của mình là phục vụ ích lợi chung. Gìn giữ và nâng cao ý thức chung về ý
nghĩa của nhân phẩm siêu việt của con người : đó là cống hiến đầu tiên và
nền tảng mà Giáo Hội cống hiến cho cộng đồng chính trị.
ĐHY giải thích :
« Trong sứ điệp của Đức Kitô mà Giáo Hội loan báo, cộng đồng nhân loại có
thể tìm ra sức mạnh để yêu thương tha nhân như chính mình, để chống lại tất cả
những gì phản lại sự sống, để nhìn nhận sự bình đẳng nền tảng của mọi người, để
chống lại mọi hình thức kỳ thị, để vượt lên trên một nền đạo đức thuần cá nhân ».
Về vấn đề tục hoá, đôi
khi được hiểu như sự loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng, ĐGH bầy tỏ sự
thâm tín của mình rằng đạo công giáo sẽ không bao giờ có thể khước từ vai trò công cộng của đức tin,
tuy nhiên ngài phân biệt điều mà người tín hữu làm với danh nghĩa của riêng mình
và điều mà họ chu toàn nhân danh Giáo Hội trong sự hiệp thông với các chủ chăn
của họ. Ngài khẳng định : « Nếu chính trị tự mình hành động như thể
Thượng Đế không hiện hữu thì cuối cùng chính trị trở nên khô cằn và mất đi sự ý
thức về tính cách bất khà xâm phạm của nhân phẩm con người ».
Về sự đa dạng dân chủ và
những giá trị nền tảng, ĐHY Martino đã nhắc nhở rằng : « những
quyền lợi được đòi hỏi một cách riêng tư và ích kỷ, ngoài khung cảnh của sự thật,
của sự liên đới và của trách nhiệm, chỉ làm soi mòn dân chủ và đưa vào những yếu
tố chia rẽ và chống đối ».
Trong một thế giới được
đánh dấu bởi những thái độ phản chính trị như thời nay, ĐGH Martino khẳng định
lại rằng một nền dân chủ thực sự cần phải có thêm một tâm hồn, giá trị không điều
kiện của con người, rộng mở với tha nhân và Thượng Đế trong chân lý và sự lành ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch