TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN TỪ 12.09 ĐẾN 18.10.2009 - CUỐI TUẦN)

 

DỰ LUẬT CẢI CÁCH Y TẾ MỸ VƯỢT ẢI

(TT 15.10) Dự luật về cải cách hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ đã vượt qua rào cản đầu tiên tại quốc hội khi được Ủy ban tài chính Thượng viện thông qua hôm 13-10. Với đa số chi phối là nghị sĩ Dân chủ, dự luật đã được thông qua với tỉ lệ ủng hộ 14-9.Đối lập với quan điểm của chính đảng mình, thượng nghị sĩ Olympia Snowe đã trở thành nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên bỏ phiếu ủng hộ dự luật.Theo Huffington Post, kể từ thời tổng thống Theodore Roosevelt cách đây hơn 100 năm, đây là lần đầu tiên dự luật bảo hiểm y tế đi xa được tới vậy ở Quốc hội Mỹ. Điều đó giải thích vì sao Tổng thống Obama đã ca ngợi cuộc bỏ phiếu là một “cột mốc quan trọng”.Dự luật do Chủ tịch Ủy ban tài chính Max Baucus đưa ra sẽ giúp giảm chi phí, kiểm soát chặt hơn các nhà bảo hiểm và mở rộng phạm vi bảo hiểm cho người dân. Theo CNN, ước tính sẽ có thêm 29 triệu người nhận được bảo hiểm nhờ dự luật này. Khoảng 829 tỉ USD sẽ được chi ra trong vòng 10 năm tới để hỗ trợ các chương trình bảo hiểm khác nhau này.Dù đã vượt qua vòng bỏ phiếu này, song chặng đường tại quốc hội của dự luật vẫn chông gai.

 

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CÁC LINH MỤC CÔNG GIÁO RUMANI

(ZENIT 13.10) “Linh mục - giữa phục vụ đặc sủng và chủ nghĩa công năng tổ chức” là chủ đề cuộc gặp gỡ toàn quốc các linh mục Công giáo Rumani,theo sáng kiến của các giám mục Rumani thuộc cả hai nghi lễ (Roma và Công giáo Hy Lạp),diễn ra từ 13.10 đến 16.10 tại tu viện các thầy dòng kín Ciofliceni (Snagov,gần Bucarest). Các cuộc hội thảo sẽ do ĐGM Mihai Fratia, GM phụ tá Công giáo Hy Lạp TGP Alba Julia va Fagars, có trụ sở ở Bucarest; do ĐGM Công giáo La Mã Cornael Damian,TGP Budarest và do Cha Setban Tarciziu,giáo sư phân khoa thần học Công giáo La Mã Đại học Bucarest, phụ trách. Trong kỳ họp tháng 3 vừa qua,HĐGM Rumani đã quyết định tổ chức sáu cuộc  gặp gỡ quốc gia trong Năm Thánh Linh Mục. Tình hình Giáo Hội Công giáo Rumani rất phức tạp, với những nghi lễ khác nhau và những nhóm thiểu số khác biệt, đến mức mà dịp gặp gỡ nầy sẽ làm cho linh mục có dịp cầu nguyện chung,song cũng là dịp để hiểu biết và đối thoại với nhau. Dự trù sẽ có 80 linh mục của 10 trong số 11 giáo phận tham dự. Sau đó sẽ còn 5 cuộc gặp gỡ như vậy.

 

HOA KỲ : ĐẠI HỌC NOTRE DAME ĐÃ LÀM GÌ? TIẾP TỤC NHỮNG SAI LẦM CHẾT NGƯỜI!

(CNA 14.10) Đại học Notre Dame đã hỗ trợ tài chính cho 5 sinh viên đi tham dự cuộc biểu tình toàn quốc ngày Chúa Nhật vì các quyền người đồng tính, được tổ chức một phần để biện hộ cho ‘hôn nhân’ đồng tính. “Cuộc diễu hành toàn quốc vì bình đẳng” ngày 11.10 ở Washington DC do tổ chức Bìng Đẳng Khắp Nước Mỹ, vốn nhằm xây dựng một mạng trong dân chúng trên toàn quốc xác nhận ‘quyền kết hôn’ của các cặp đồng tính cũng như các yêu cầu khác. Giáo Hội Công giáo tin rằng hôn nhân chỉ có thể có giữa một người nam và một người nữ. Patrick J.Reilly, chủ tịch Hội Hồng Y Newman nói :” Các tín hữu Công giáo sẽ hỏi [ĐH] Notre Dame đã học được bài học từ lễ tốt nghiệp đầy tai tiếng mùa xuân vừa rồi hay chưa? Những gì Notre Dame đang tìm để đoan chắc với các gia đình về căn tính Công giáo của nó là phải chi trả cho các sinh viên để chúng chống lại gia đình và chống đối các giáo huấn Công giáo về hôn nhân?”. Các sinh viên từ Liên Minh Sinh Viên Tiến Bộ ĐH Notre Dame (PSA)  đã kiến bhgị Văn Phòng Hoạt Động Sinh Viên và đã được tài trợ để đi tham dự cuộc biểu tình nầy, đi hai dặm băng qua thủ đô và gia nhập cuộc tụ họp những người hoạt động quyền giới đồng tính ở Đồi Capitol. Chủ tịch PSA nói với tờ The Observer :” Sự kiện chúng tôi được đại học tán thành ủng hộ đáng ngạc nhiên,song đó là một ngạc nhiên thích thú. Trong quá khứ,chưa khi nào ĐH hoàn toàn tiếp thu”.

 

GIÁM MỤC PHẦN LAN CẢNH BÁO CHỐNG LẠI KẾT HỢP ĐỒNG TÌNH VÀ PHÂN PHÁT BAO CAO SU

(CWNews 14.10) Năm tuần sau khi được tấn phong làm giám mục giáo phận Helsinki, ĐGM Teemu Jyrki Juhani Sippo,SCI, đã cảnh báo Giáo Hội Tin lành Luther phái Phúc Âm rằng các quan hệ đại kết sẽ nên tồi tệ, nếu anh em Tin Lành Phần Lan theo gương Tin Lành Luther Thụy Điển chúc lành cho kết hợp đồng tính. ĐGM Sippo cũng phát biểu công khai chống lại việc phân phát bao cao su cho giới trẻ. Ngài nói :” Đưa bao cao su ra chẳng khác nào nói với dân chúng sử dụng chúng. Tôi tin rằng thay vì thế, giới trẻ nên đươ6c cổ vũ thực hành tiết chế”. Ở Phần Lan, Công giáo chỉ có 9.000 trên số dân 5,3 triệu.

 

BRASIL : KITÔ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT Ý THỨC HỆ, MÀ LÀ MỘT SỰ KIỆN BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG.

(CNA 15.10) Trong dịp Phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng kỷ niệm 25 năm có mặt tại Rio de Janeiro, ĐGM Filippo Santoro giáo phận Petropolis tuần nầy nói Kitô giáo “không phải là một ý thức hệ”,mà là một ‘biến cố ảnh hưởng và thay đổi hoàn toàn cuộc sống mỗi người”. ĐGM người Brasil, người đã mang phong trào nầy đến Brasil, suy tư về cách mà phong trào nầy nỗ lực để theo chân Chúa Kitô. Kitô giáo – ngài nói – không chỉ là ‘một thuyết đúng đắn, cũng không phải là một bộ luật luân lý hoặc hình thức thờ phượng”, song đúng ra nó là một cái gì đó làm thay đổi cuộc sống con người và làm cho chúng nên ‘nhân bản hơn và tràn đầy sướng vui”, ĐGM Santoro giải thích rằng sức đẩy đem tới thay đổi và giải phóng thế giới xuất phát từ các Kitô hữu tìm cách sống tình thân với Chúa Giêsu,như các tông đồ đã làm. Ngày mừng kỷ niệm nầy sẽ trở thành một lời mời sống “trung thành với đặc sủng nầy và thực hiện các bổn phận hằng ngàY trong việc vui mừng phục vụ Giáo Hội.

 

GIÁM ĐỐC F.A.O : GIA TĂNG DÂN SỐ THẾ GIỚI KHÔNG DẪN TỚI NGHÈO ĐÓI HƠN

(CNA 15.10) Trong các nhận xét của ông tại THĐ Giám mục về Châu Phi, giám đốc Tổ Chức Nông Lương LHQ (FAO),Jacques Diouf, đã bác bỏ chuyện hoang tưởng rằng gia tăng nghèo đói quan hệ trực tiếp với gia tăng dân số thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với Osservatore Romano, quan sát viên thường trực của vatican ở FAO, Đức TGM Renato Volante, nói ông Diouf đưa ra những nhận xét nầy để trả lời một câu hỏi các Nghị phụ đặt ra cho ông. Đức TGM Volante nhắc lại :” Ngay từ 1996, Đức Gioan-Phaolô II đã chỉ ra rõ ràng : thật là ảo tưởng khi cho rằng một sự ổn định tùy tiện dân số thế giới có thể trực tiếp giải quyết vấn nạn đói nghèo”. Do vậy ông Diouf lập lại rõ ràng và tổng hợp khái niệm ấy : không phải số lượng người tạo nên đói nghèo trên thế giới. Cái tạo nên đói nghèo là thiếu nước,những khác biệt giữa một thế giới giàu có vứt ném lương thực,với một thế giới nghèo khổ không có lương thực mà ăn; đó là chuyện bê bối tai tiếng lương thực bị đốt cháy trong các quốc gia giàu có không thể đem tặng cho các quốc gia đang chịu đói nghèo vì những lý do hợp pháp”.Đức TGM Volante nói :” Những cái nầy là những yếu tố tạo nên đói nghèo trên thế giới,chứ không phải dân số. Những yếu tố nầy phải thường được gán cho sự thiếu tình liên đới và ích kỷ trong chúng ta”.

 

BỔN PHẬN CHÍNH CỦA CHÂU ÂU : BẢO VỆ BÊNH VỰC SỰ SỐNG VÀ GIA ĐÌNH

(CNA 14.10) Bế mạc Những Ngày [Đại Hội] Xã Hội Công Giáo lần thứ nhất,diễn ra ở Danzika,Ba Lan, những người tham dự đưa ra một văn kiện đúc kết nhấn mạnh sự cần thiết bênh vực và bảo vệ sự sống con người và gia đình, chiến đấu chống lại nghèo đói trong tình liên đới với phần còn lại của thế giới và hoạt động để kiến tạo hoà bình và công lý ở Châu Âu,.Đại Hội đề cập đến những vấn đề liên đới về kinh tế và tầm quan trọng của dân chủ, thúc giục tôn trọng đối với “nhân phẩm không thể nhương bộ,từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên”, cũng như đối với cuộc sống “của nhữnh người ngoại quớc gõ cửa nhà chúng ta và cuực đời các thế hệ tương lai”. Tuyên bố nói :” Liên đới là tương lai chung của chúng ta. Sự hiệp nhất Châu Âu đã là một giấc mơ của một số người và đã trở thành niềm hy vọng của nhiều người. Ngày nay bổn phận của chúng ta là cổ vũ và bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng cần có những biện pháp hữu hiệu hơn ‘để giảm thiếu nghèo đói và sự laọi ra khỏi xã hội”. Đại Hội tán thành việc khuyến khích một chính sách điều chỉnh các thị trường tài chính trong Liên Minh Châu Âu. Tuyên bố kết luận : ”Châu Âu cần những người với cánh tay rộng mở để chào đón những người khác nhân danh Chúa Giêsu Kitô và để cùng nhau xây dựng những mối tương quan và cơ cấy tình liên đới”

 

ÚC : NỮ TU Ở MELBOURNE GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VỀ NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ

(CathNews 16.10) Nữ tu Dòng Lòng Chúa Xót Thương,Angela Reed, người lần đầu tiên được báo cho biết về nạn buôn bán phụ nữ đang khi làm việc tại một nơi ẩn náu của phụ nữ ở Melbourne,sẽ đem những câu chuyện từ các phụ nữ bị bắt bán đến Diễn đàn tổ chức phi chính phủ Châu Á Thái Bình Dương, Bắc Kinh + 15 vào tuần tới. Soeur nói trong mợt tuyên bố trên các phương tiện truyền thông :”Những câu chuyện đằng sau kinh  nghiệm mỗi vụ buôn bán người rất phức tạp, nhưng một trong các chủ đề nỗi lên từ nghiên cứu của tôi,là sự đói nghèo. Đó cũng là lý do mà nhiều phụ nữ bị bán vào Úc và đó là lý do chính họ dễ bị tổn thương”. Soeur Angela sẽ trình bày một báo cáo nghiên cứu, Mộ Cuộc Khảo Sát Nạn Buôn Bán Người để khai Thác Tình Dục ở Cebu,Phi-luật-tân, ở diễn đàn tại Manila ngày 22 – 24.10. Trong nghiên cứu của mình,Soeur đã khám phá ra rằng các phụ nữ bị bắt bán làm gái mại dâm là một nguồn thông tin và suy xét quan trọng,khi triển khai các chương trình phòng ngừa việc buôn bán hoặc khi phát huy các chương trình phục hồi cho những người sống sót. Bản báo cáo gồm cả những câu chuyện từ hai phụ nữ bị bán vào một nhà thổ ờ thành phố Cebu. Soeur nói :”chúng ta có các chuyên gia phát biểu tại các cuộc hội họp quốc tế,nhưng hiếm khi nghe từ những người vốn là đối tương thảo luận của chúng ta.Soeur Angela phụ trách Nữ Tu Công Giáo Úc chống nạn buôn người.

 

CUỘC CHIẾN CHỐNG SIDA : GIÁO HỘI LÀ VẤN ĐỀ HAY LÀ GIẢI PHÁP?

(ZENIT. 15.10) “Tại sao khi liên quan đến Sida, các phương tiện truyền thông lại tiếp tục coi Giáo Hội như là một phần của vấn nạn,chứ không phải của giải pháp?”, đó là câu hỏi do ĐHY Wilfrid Fox Napier,TGM giáo phận Durban Nam Phi,đặt ra cho các phóng viên tụ họp ngày 14.10 dự cuộc họp báo giới thiệi bản báo cáo sau tranh luận chung (Relatio post disceptationem) dịp THĐ Giám mục về Châu Phi. Ngoài sự chuyển tiếp lạ lùng từ chế độ apartheid sang chế độ dân chủ, thì Nam Phi còn được biết đến vì một hiện tượng khác : tỷ lệ những người nhiễm Sida rất cao và Giáo Hội giữa một vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc bệnh cũng như chất lượng sự trợ giup”. Trước hết,các cơ sở thuộc Giáo Hội đưa ra nhiều thông tin về căn bệnh thế kỷ nầy để ngăn ngừa lây lan. Nguyên nhân chung tìm thấy trong những ứng xử tình dục cô trách nhiệm. Những khi ấy chỉ có thể nói phải ứng xử về tình dục có trách nhiệm, dựa trên hai nguyên tắc : nếu đã kết hôn, thì phải chung thủy với bạn đời; nếu chưa kết hôn, thì cần phải tiết chế những thực hành vô trách nhiệm. Hành vi tình dục phải dẫn đến sự sinh đẻ và nếu ở Tây phương có những xác tín khác, thì qaun trọng đối với dân Châu Phi, hành vi tình dục là một thời khắc trong việc tạo dựng sự sống”.

 

THẢO LUẬN VỀ TÍN LÝ GIỮA VATICAN VÀ HUYNH ĐOÀN PIÔ X KHỞI ĐẦU NGÀY 26.10

(CWNews 15.10) Văn phòng báo chò Toà Thánh cho biết : Các cuộc thảo luận về tín lý giữa Thánh Bố Tín Lý Đức Tin và SSPX sẽ khởi đầu vào ngày 26.10. Các thảo luận nhằm chấm dứt sự rạn nứt giữa SSOX và Toà Thánh,sẽ được giữ kín. Trong một chỉ dẫn rằng nhóm duy truyền thống nầy sẽ giữ lập trường cứng rắn về những gì liên quan đến thẩm quyền các giáo huấn của CĐ Vatican II, ĐGM Bernard Fellay,bề trên SSPX,cho biết ::Giải pháp cho cuộc khủng hoảng nầy là quay về quá khứ”. Các thành viên Uỷ Ban “Ecclesia Dei” [do Đức Biển-Đức tái cơ cấu ngày 02.07 qua tự sắc “Sự Hiệp Nhất của Giáo Hội” (Unitas Ecclesiae), mà tựa đề nhắc lại một trong những ưu tiên hàng đầu của triều đại giáo hoàng nầy, được Đức Thánh Cha chỉ ra ngay khi mới được bầu,tháng 04.2005] đặc trách các quan hệ với SSPX,sẽ tham dự cuộc gặp gỡ nầy, là thư ký ủy ban (ĐGM Guido Pozzo) và thư ký Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin (ĐGM Luis F. Ladaria Ferrer,Sj), với ba chuyên gia cố vấn của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã được bổ nhiệm : Cha Charles Morerod,OP (thư ký UB Thần học quốc tế); ĐGM Fernando Ocáriz, tổng đại diện Opus Dei và Cha Karl Josef Becker,Dòng Tên. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại trụ sở Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Nội dung các cuộc trao đổi gồm những vấn đề tín lý,nhưng với tính chất kín đáo. Tuy nhiên một thống cáo báo chí sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc gặp lần đầu. Đức Thánh Cha đã nói rõ quyết định của Người “muốn giở bỏ một cản trở vó thề làm hại đến việc mở ra một cánh cửa cho đối thoại” và muốn mời bốn vị giám mụcvà SSPX “tìm lại con đường hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội”. Nhưng với cử chỉ đưa ra nầy, Đức Thánh Cha di chuyển cuộc thảo luận từ “kỹ luật” sáng “tín lý” khi nói :” Các vấn đề tín lý,tất nhiên,vẫn cón đó và bao lâu chúng chưa được làm sáng tỏ, thì SSPX chưa có quy chế giáo luật trong Giáo Hội và các thừa tác viên của SSPX không được thực thi thừa at1c vụ một cách hợp pháp”. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi ‘khẩn thiết” đến mọi tín hữu Công giáo,xin cầu nguyện không ngừng với Chúa Giêsu và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để ‘ut unum sint’ (để cho chúng nên một)

 

TỔNG KẾT VỀ PHONG TRÀO ĐẠI KẾT TÂY PHƯƠNG.HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 02.2010

(ZENIT 15.10). ĐHY Kasper thông báo tháng 02.2010 sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề tranh luận về tương lai phong trào đại kết  Tây phương, với việc dựa trên cuốn sách mới của Ngài. Vị chủ tịch HĐ Giáo Hoàng vì Xúc Tiến Hiệp Nhất Kitô hữu đã giới thiệu ngày 15.10 tại Vatican cuốn sách của Ngài có tựa đề “ Gặt hái hoa trái. Những khía cạnh căn bản đức tin Kitô giáo trong cuộc đối thoại đại kết” . Ngài tâm sự rằng cuốn sách nầy là “kết quả hai năm làm việc miệt mài với các cộng sự, đối thoại với các vị cố vấn và những người trao đổi đại kết”. Nghiên cứu nầy giơi thiệu “các cộng đồng Tin Lành chính”,những người đầu tiên đối thoại” với Giáo Hội Công giáo sau CĐ Vatican II và đó cũng là một bản “tổng kết” về cuộc đối thoại nầy. Nhân dịp nầy, ĐHY cũng cho biết Đức Thánh Cha có ý định sẽ đi thăm Giáo Hội Tin Lành Luther ở Roma, tuy ngày giờ chưa được ấn định.

 

“V GIÁO HOÀNG KHÔNG CHT”. DI SN ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II

(ZENIT 15.10) Đó là tựa đề cuốn sách mới do nhà Vatican học người Ý Gian Franco Svidercoschi, nhà xuất bản Editions San Paolo phát hành, sẽ đượxc giới thiệi ở Vatican ngày 23.10 tới đây tại Nhà Sách quốc tế Phaolô VI. Gian Franco Svidercoschi công bố những biến có chưa hề in và riêng tư cuộc đời Đức Gioan-Phaolô II và một ‘phân tích làm say mê” về di sản của giáo hoàng Wojtyla. Tác giả đã tham gia với Đức Gioan-Phaolô II trong việc xuất bản cuốn “Hồng ân và mầu nhiệm”, về ơn gọi của vị giáo hoàng người Ba Lan (1996) và với ĐHY Stanislas Dziwisz vào cuốn “Một cuộc đời với Karol” (2007).

 

1.000 CÔNG AN TI L AN TÁNG V GIÁM MC ‘CHUI’.

(CWNews 15.10) Hai mươi ngàn tín hữu Công giáp Trung Quốc,với 1.000 công an canh gác – đã tham dự lễ an táng vào ngày 10.10 của ĐGM James Lin Xili giáo phận Wenzhou. Các quan chức Chính phủ cấm ghi “GIÁM MỤC” lên những gì nhắc đến vị Giao Phẩm quá cố của Giáo Hội ‘chui”, thay vào đó, họ cho phép dùng từ “Mục Tử” như là một thoả hiệp.

 

CÁC GIÁM MỤC TRANH LUẬN, BỎ PHIẾU THƯ MỤC VỤ VỀ HÔN NHÂN VÀO DỊP HỘI NGHỊ THÁNG 11

(CNS 15.10) HĐGM Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu thông qua một thư mục vụ về hôn nhân vào dịp đại hộ mùa thu 16 – 19 .11 ở Baltimore. Bứt thư nầy “ TÌNH YÊI VÀ SỰ SỐNG TRONG KẾ HOẠCH THIÊN CHÚA”, là một thành phần cấu thành Sáng Kiến Hành Động Mục Vụ Toàn Quốc về Hôn Nhân của các giám mục,đã bắt đầu vào năm 2004. Thư mục vụ nầy được viết với một cử toạ rộng rãi và đa dạng, từ những người trưởng thành trẻ chưa kết hôn cho đến những cặp hôn nhân . Các giám mục viết :”Chúng tôi gửi thư mục vụ nầy trước tiên và trên hết đến các tín hữu Công giáo Hoa kỳ. Trong một tinh thần nhân chứng và phục vụ, chúng tôi cũng gửi thông điệp của chúng tôi đến tất cả mọi người nam và nữ với hy vọng thơi thúc họ đi theo giáo huấn nầy”. Thư mục vụ nầy trình bày những điểm chính trong giáo huấn Công Giáo về Hôn Nhân,vốn là nền tảng để hiểu bản chất và các mục đích của hôn nhân, để sống trung thành với hôn nhân và để gìn giữa,bảo vệ hôn nhân như là một cơ chế xã hội cần thiết và độc nhất.Thông điệp nầy dựa trên cả lý trí lẫn đức tin. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa vì thiện ích của các phối ngẫu,con cái và gia đình và cả xã hội.

 

ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UCRAINA

(H2O News 17.10) Ngày 16.10,Đức Biển-Đức XVI đã tiếp kến Bà Yulia Timoshenko, thủ tướng nước Ucraina. Cuộc trao đổi rất thân mật đề cập các chủ đề về xúc tiến hoà bình,hợp tác quốc tế,nhất là ở Châu Âu, cũng như sự đóng góp của Giáo Hội cả hai nghi lể cho xã hội Ucraina,đặc biệt là trong các lãnh vực giáo dục, phổ biến các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Đức Thánh Cha và Bà thủ tướng duuyệt lại một loạt những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm về quan hệ giữa nhà cầm quyền dân sự và tôn giáo

 

TÂM CÁC TRAO ĐỔI GIỮA ĐỨC THÁNH CHA VÀ HOÀNG TỬ ALBERT MONACO: BẢO VỆ SỰ SỐNG

(H2O News 17.10) Ngày 16.10,Đức Biển-Đức XVI đã tiếp kiến hoàng tử Albert II Monaco. Sau trao đổi với Đức Thánh Cha, hoàng tử đã hội kiến ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone và ĐGM Dominique Mamberti, thư ký về quan hệ với các quốc gia. Các cuộc trao đổi đề cập đến một số vấn đề thời sự quốc tế,trong đó sự phát triển toàn diện các dân tộc,việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Những đề tài hai bên cùng quan tâm cũng được đưa ra ,như là tầm quan trọng của một đào tạo văn hoá và luân lý vững chắc cho các thế hệ trẻ và vie6c bảo vệ sự sống.

 

SÁCH CỦA ĐỨC BIỂN-ĐỨC XVI  TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC CÁC NHÀ XUẤT BẢN ‘ĐỜI’.

(ZENIT 16.10) Con số bán ra đáng kể các tác phẩm của Đức Biển-Đức XVI,trước và trong khi Người làm giáo hoàng, chứng minh rằng sách của Người đang chinh phục các nhà sách và nhà xuất bản đại chúng. Đó là nhận định xuất hiện ngày 15.10 tại Hội Chợ Sách Quốc Tế Francfort,trong hội nghị bàn tròn có chủ đề “Sự đóng góp của thế giới in ấn vào việc vận động và phổ biến công trình sáng tác của Đức Joseph Ratzinger/ Biển-Đức XVI”, do NXB Vatican, La libreria Editrice Vaticana (LEV). Con số đầu sách có ở Ý của ĐHY Joseph Ratzinger/Đức Biển-Đức XVI lên tới 148,do 27 NXB phát hành, đa số là Công giáo.22 trong si61 nầy được phát hành giữa các năm 1971 – 2004 (tức là trước khi Người làm giáo hoàng). Trong 156 tác phẩm phát hành sau khi Người được bầu, 100 tác phẩm lấy trực tiếp từ trong Huấn Quyền của Đức Thánh Cha;phần còn lại có niên đại từ thời Người còn là giáo sư đại học,tổng giám mục và hồng y. Chỉ trong hai tháng, số in lần đầu Tông Thư SPE SALVI,ra ngày 30.11.2007 đã lên đến 1,2 triệu bản; còn Tông Thư “Tình Thương trong Chân Lý” ra ngày 29.06.2009 có số in từ đầu là 600.000 đã bán hết ngay,khiến nó được xếp hạng nhất trong các sách bán chạy ở Ý, trên cả những sách bán chãy – best-seller - của Ý và quốc tế.

 

CANADA : AN TỬ VÀ TRẮC ẨN,HAI YẾU TỐ KHÔNG TƯƠNG THÍCH

(ZENIT 16.10) OCVF, cơ quan Công giáo bảo vệ sự sống và gia đình ở Canada, do HĐGM Canada bảo trợ, viết trong một bức thư gửi các đại biểu Hạ Viện và Thượng Viện Canada :” Bởi vì án tử hình từ nay bị cấm ở Canada, sẽ mâu thuẫn và bất công biết bao khi cho phép một số người làm cho kẻ khác chết một cách trực tiếp và có chủ định’. Với việc gợi lên kinh nghiệm các nước đã dấn thân trên con đường nầy, OCVF nhận định rằng “việc hợp pháp hoá an tử và tự tử có trợ giúp làm tăng sự dễ dãi buông thả và chịu đựnh với những thực hành nầy, nơi thầy thuốc cũng như nơi một số bệnh nhân”. Với những ai đòi h4oi cái gọi là “quyền chết xứng đáng”, OCVF nhắc lại rằng “phẩm giá mỗi con người không lệ thuộc vào tình trạng sức khoẻ hoặc hoàn cảnh sống của người đó, mà dựa trên giá trị vốn có, gắn liền với người ấy và không ai có thể thay đổi được. Trong những tình huống mà cái chết đã cận kề và không tránh khỏi, OCVF trích dẫn Tông Thư Phúc Âm Sự Sống (Evangelium Vitae) của Đức Gioan-Phaolô II,”theo lương tâm,người ta có thể từ chối những trị liệu vốn chỉ đem đến một sự trì hoãn tạm thời và vất vả khó chịu, nhưng không ngưng bỏ các chăm sóc bình thường đối với bênh nhân trong trường hợp tương tự. Ngược lại, trướcmột người mắc một bệnh kinh niên và thoái hoá, trước một bệnh nhân ở giai đoạn cuối, với một người nam hoặc nữ sa sút tin thần hoặc bị khuyết tật nặng nề, trước một người cao tuổi hoặc người hấp hối. ba thái đỗ “có trách nhiệm” do tổ chức đưa ra,gồm “ở với”, “cùng chịu đau khổ”, bằng mợt sự quan tâm thực sự đi kèm theo họ chứ không phải loại trừ, bảo đảm với bệnh nhân “những chăm sóc thích hợp,một nâng đỡ xã hội,tình thương và thiêng liêng”.

 

NHỮNG QUÁI VẬT : TỪ BỎ CÁC NGHIÊN CỨU Ở ANH

(Génétique,org 17.10) Nhật báo Anh Independent vừa qua đã tố cáo việc thiếu tài trợ nhà nước cho các nghiên cứu về các phôi lai người và động vật (hybride. BTGH đã đưa nhiều tin bài về quyết định của chính phủ Anh cho phép nghiên cứu phôi lai nầy). Điều nầy đã dẫn các nhà khoa học người Anh phải rời bỏ đất nước để tiếp tục nghiên cứu. Tuyên bố nầy đưa ra nhân dịp một trong ba nhà khoa học, giáo sư Justin St John, đã được HFEA cho phép nghiên cứu các quái vật, phải ra đi, sang đại học Monash,Úc. Thực ra nếu việc nghiên cứu các phôi lai được quốc hội chấp thuận, thì việc tài trợ của nhà nước không phải tự động mà có. Colins Miles, thuộc HĐ Nghiên Cứu Sinh Học và Công Nghệ Sinh Học, giải thích rằng việc chi tiền phải tính đến “ tính ưu việt khoa học, ảnh hưởng chiến lược và tiềm năng của dự án trong việc hiểu biết ở lãnh vực nầy”. Hiện nay,cả ba dự án nghiên cứu về các phôi lại đã nhận được phép, có thể phải bị hủy bỏ.

 

THÁNH TÍCH CỦA THÁNH NỮ MAĐALÊNA VIẾNG THĂM HOA KỲ

(CNA 16.10) Một linh mục người Pháp,Cha Dòng Đa-Minh Thomas Michelet,với sự cho phép của ĐGM Dominique Rey,giáo phận Frejus-Toulon, đã mang một thánh tích của Thánh Nữ Maria Mađalêna đi thăm lần đầu nước Mỹ,để chia sẻ lịch sử thánh tích nầy và về Vị Thánh được ghi nhận là chứng nhân đầu tiên sự Phục Sinh.Một bức thư xác nhận từ ĐGM rey cho biết thánh tích nầy đã được cất dấu thời dân Ả rập Hồi giáo xâm lăng và được tái phát hiện năm 1279, và từ ngày đó đến nay không ngừng được tôn kính. Hòm đựng thánh tích mới nầy được chế tạo để một trong những phần di hài Thánh Nữ - một ống quyển – du hành đến nhiều quốc gia để toàn Giáo Hội cùng tôn kính”. Cha Michelet sẽ xuất hiện trong một chương teình trực tiếp truyền hình của EWTN với Cha Mitch Pacwa vào thứ ba,27.10 lúc 10 giờ đêm Giờ phía Đông.

 

NGUYÊN BỘ TRƯỞNG Y TẾ  CỰ TUYỆT LẬP LUẬN VỀ NẠO PHÁ THAI CỦA PHONG TRÀO NỮ QUYỀN

(CNA 15.10) Nguyên bộ trưởng y tế Peru,Luis Solari, tuần qua đã bác bỏ các lập luận của những tổ chức đấu tranh nữ quyền đáng thúc đầy việc hợp pháp hoá nạo phá thai ở Peru. Trong phần trả lời,Solari phàn nàn rằng các tổ chức nầy ( mà Bà Gina Yanez,giám đốc tổ chức nữ quyền Manuela Ramos, đại diện đụng đầu với Solari trong một cuộc tranh luận truyền hình ngày 11.10), đang cổ vũ phụ nữ,- mà họ giả định là bảo vệ, - “sát hại chính con cái mình”. Ông giải thích rằnh rất nhiều tổ chức nhận tiền ngoại quốc để vận động nạo phá thai ở đất nước Nam Mỹ nầy và những khẳng định của tổ chức nữ quyền rằng đã có 400.000 vụ nạo phá thai lén lút ở Pêru trong năm qua là sai. Ông cho biết năm 1994,báo cáo cho thấy có 54.000 vụ nạo ohá thai ở Pêru và được nhân 5,sau đó nhân 7 vào năm 2006. Ông hỏi :”Trên căn bản của những gì?”. Nhắc lại việc nạo phá thai mang tính ưu sinh, Ông giải thích rằng trong các nước khác,đây là cớ được dùng để phát hiện sự hiện diện của Hội Chứng Down nơi các cháu bé để mà nạo phá. Sau khi lưu ý rằng vận động giết trẻ em chưa sinh là phi đạo đức, Solari nhắc với Bà Yanez rằng tổ chức của Bà ‘nhận trợ giúp của nước ngoài”.

 

CH TRÍCH CA NHNG NGƯỜI TIN LÀNH ĐỨC GÂY CĂNG THNG CÁC QUAN H ĐẠI KT

(CWNews 16.10) Các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin Lành Đức đã gặp nhau để sửa chữa các quân hệ sau khi một mục sư thâm niên Tin Lành gay gắt tấn công Đức Biển-Đức XVI. Giám mục Wolfgang Huber, người lãnh đạo giáo hội Phúc Âm ở Đức, nói rằng chỉ trích nầy là ‘một sai lỗi” và đã xin lỗi Đức TGM Robert Zollitsch, chủ tịch HĐGM Đức, người cũng bị chỉ trích gay gắt trong văn kiện nầy.

 

HOA K : GIÁM MC PITTSBURG CÔNG B THƯ MC V BO V S SNG, HÔN NHÂN,GIA ĐÌNH

(CWNews 16.10) Than phiền về “chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và thuyết tương đối đang lan tràn “ của nền văn hoá, ĐGM David Zubick giáo phận Pittsburg đã công bố một thư mục vụ về tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. ĐGM kết án nạo phá thai,an tử và những tấn công trực tiếp vào tính chất thánh thiện của sự sống con người,trong khi tố cáo việc ngừa tránh thai, triệt sản, phim ảnh đồi trụy và quan hệ đa thê, cùng những xúc phạm khác chống lại phẩm giá cuộc sống Hôn Nhân và Gia Đình. Trong thư nầy, đề ngày 17.10.2009, ĐGM Zubik cũng kêu gọi tín hữu Công giáo hoãt động vì hoà bình và xóa tận căn nghèo đói trên thế giới, chống lại kỳ thị chủng tộc và án tử hình.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục