TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN TỪ 19.10 ĐẾN 25.10.2009 - ĐẦU TUẦN)

 

 

VATICAN THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN QUY MÔ LỚN TÍN ĐỒ ANH GIÁO VÀO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

(CNA 19.10) Nhiều nhật báo Ý đã suy đoán rằng Vatican có thể chào đón một số lượng rất lớn các thành viên từ Giáo Hội Anh Giáo Truyền thống vào Giáo Hội Công giáo vào ngqày thứ ba. Nhóm nầy đã tách rời trước khỏi Anh giáo do những vấn đề như truyền chức cho cả nữ giới lẫn đồng tính. Theo tờ La Stampa, cuộc họp báo chí do ĐHY William Joseph Levada, tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin và Đức TGM Augustine DiNoia, thư ký Thánh Bộ Phưỡng Tự và Kỹ Luật Bí Tích, sẽ là dịp chính thức thông báo việc tiếp nhận khoảng 500.000 thành viên,gồm cà giáo sĩ lẫn giáo dân,được tiếp nhận. Tờ báo nầy giải thích :”Một khi đã tái hợp với Roma, họ có thể giữ đa số các cử hành phụng vụ theo truyền thống của họ, vốn gần với Thánh Lễ Triđentinô hơn và cũng có thể giữ lại hàng giáo sĩ đã lập gia đình,nhưng các giám mục có gia đình thì không”. Tờ báo cũng lưu ý rằng do việc truyền chức linh mục Anh giáo không có hiệu lực, những ai muốn tiếp tục làm linh mục trong Giáo Hội Công giáo,phải được truyền chức lại sau khi đã qua một cuục kiểm tra thần học. Sự kiện nầy có thể có một ánh hưởng quan trọng với các tín đồ Anh giáo vẫn đang ở lại,nhưng đã thất vọng về việc truyền chức nữ giới, nhưng đặc biệt là do quyết định của Các Tân Giáo Mỹ - thành viên Giáo Hội Anh giáo - truyền chức cho cả giới đồng tính làm linh mục và giám mục.

 

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG LÀ CÂU TRẢ LỜI CHO THÁI ĐỘ VÔ LIÊM SĨ TRẦN TỤC

(CNA 18.10) Một người ủng hộ nạo phá thai tin rằng Đức Bà Guadelup đã soi sáng cho ônv về bản chất hủy diệt công việc của ông, nói thêm rằng lòng xót thương của Chúa Giêsu đã làm ông xúc động và đã tha thứ cho ông. Sự tôn sùng Lòng Chúa Xót Thương là một câu trả lời cho chủ nghĩa bi quan,thuyềt tương đối và thuyết khuyển nho vô liêm sĩ của thế giới. Tiến sĩ John Bruchalski,người đã sáng lập Trung Tâm Gia Đình Bảo Vệ Sự Sống Tepeyac ở Virginia năm 1994,đã thực hiện nạo phá thai trước khi trở lại đức tin Công giáo. Ông là diễn gỉa tại Hội Nghị Bắc Mỹ về Lòng Xót Thương sắp tới (14 – 15.11) tại vương cung thánh đường Linh D8ịa Toàn Quốc Mẹ Vô nhgiễm ở Washington DC, tập chú về Lòng Xót Thương của Chúa như là một nguồn hy vọng,chữa lành, canh tân cho mọi người thuộc mọi tín ngưỡng). Tiến sĩ thuật lại rằng năm 1987,trong khi viếng vương cung thánh đường Đức Bà Guadalup, ông nghe hết sức rõ rệt những lời nầy “sao ngươi làm ta đau?”. Đó là một lời phát ra từ bên trong. Đó là lời một phụ nữ - rất dịu dàng âu yếm,không hề có chút ý doạ nạt nào. Lời nói mạch lạc,nhưng tôi không hiểu hết ý nghĩa. Tôi tin tiếng nói nầy chính là Đức Bà Guadalup có làm cho tôi thấy những gì tôi đang làm.Sau đó mấy năm tôi đã hoàn toàn hiểu thông điệp nầy”.

 

KẾT LUẬN THƯỢNG HỘI ĐỒNG SẼ ĐƯỢC TRÌNH BÀY THỨ BẢY TỚI ĐÂY

(ZENIT 18.10) Vào 12:45 tại Vatican, sẽ trình bày kết luận THĐ.GM. Thông điệp nhắm quần chúng sẽ được giới thiệu vào ngày 23.10,trong khi các đề nghị của THĐ.GM sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha để Người soạn huấn dụ tông đồ hậu THĐ. Đức Thánh Cha sẽ bế mạc THĐ vào Chúa nhật,ngày 25.10. Một cuộc họp báo chí sẽ diễn ra ngày 24.10. ĐHY Peter Kodwo Appiah Turkson, Đức TGM giáo phận Cape Coast *Ghana), Chủ tịch Liên HĐGM Tây Phi,tổng báo cáo viên,cùng với ĐGM Damião Antonío Franklin,TGM giáo phận Luanda (Angola),chủ tịch HĐGM, thư ký đặc biệt THĐ và ĐGM Edmond Djitangar,giám mục giáo phận Sarh(Tchad).

 

BỔ NHIỆM MỚI

(CWNews 19.10) Ngày 17.10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm các Uỷ viên Thánh Bộ Các Giám Mục: ĐHY Antonio Canizares Llovera, Tổng trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Kỹ Luật Bí Tích và ĐGM Raymind Leo Burke, Chưởng Ấn Toà Án Tối Cao Pháp Viện Toà Thánh [ngang Tổng trưởng Tư Pháp. ND]

 

SINH VIÊN TUẦN HÀNH IM LẶNG VÌ NGÀY LIÊN ĐỚI IM LẶNG BẢO VỆ SỰ SỐNG

(CNA 20) Sinh viên trong 3.000 trường học khắp 25 quốc gia tham dự Ngày Liên Đới im Lặng Bảo Vệ Sự Sống để phản đối nạn giêt trẻ vô tội, bằng việc từ chối nói.Ngoài việc giữ im lặng,các sinh viên mang băng đỏ nơi cánh tay hoặc một miếng băng dán trên miệng và phân phát những tờ bướm về giáo dục. Các học sinh sinh viên tham gia được chỉ dẫn phải tôn kính đồi với các giáo viên và các quan chức khác và trả lời những người nầy khi được yêu cầu. Stand True, Bảo Vệ Sự Sống Đặt Trung tâm nơi Chúa Kitô, nhóm tổ chức sự kiện mang tầm thế giới có trụ sở ở Ohio nầy cho biết năm 2008 có 59 cô gái hủy bỏ nạo phá thai nhờm nỗ lực của các hộc sinh sinh viên. Bryan Kemper,chủ tịch Stand True, nói :” bằng việc từ chối nói,các sinh viên học sinh tạo nên một  tiếng ồn ào khổng lồ và nạo phá thai sẽ là đề tài đước nói đến nhiều nhất trong các ký thúc xá’. Kristian Hawkins, giám đốc điều hành Các Sinh Viên Bảo Vệ Sự Sống,đã giải thích rằng sự kiện nầy sẽ cho phép các sinh viên bảo vệ sự sống tôn vinh những ai “buộc phải im lặng vĩnh viễn’ do hành vi nạo phá thai.

 

HAI TRIỆU NGƯỜI BIỂU TÌNH VÌ SỰ SỐNG TẠI MADRID

(CNA 19.20) Các nhà tổ chức ước lượng có khoảng 2 triệu người Tây Ban Nha tham dự cuộc diễu hành Vì Sự Sống ngày 17.10 ở thủ đô Madrid để bày tỏ sự phản đối một luật mới về nạo phá thai do chính phủ cuả tổng thống Jose Luis Rodriguez Zapatero. Cựu tổng thống Tây Ban Nha Jose Maria Aznar, cũng như một số quan chức từ chính quyền ông, đã hiện diện ở sự kiện nầy cũng như các đại diện tử các tổ chức tôn giáo khác nhau. Không có Giám mục công giáo nào tham dự. Cuục diễu hành bắt đầu từ 5: PM dưới bầu trời Madrid nắng chói, khi đám đông khổng lồ tuần hành từ Puerta del Sol tới Puerta de Alcala,tay cầm biễu ngữ,bong bóng,cờ hiệu. Các nhà tổ chức kêu gọi những người tham dự tặng mỗi người một euro để giúp trang trải hơn 130.000 euros chi cho cuộc diễu hành. Bản tuyên ngôn của cuộc diễu hành được ba lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống, thức giục chính phủ rút lui các kế hoạch cải tổ các luật nạo phá thai và luật mới nầy sẽ có thể làm cho nữ giới mất quyền làm mẹ và chẳng làm gì để tránh nạo phá thai và những hậu quả tồi tệ gây nên.

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC BURKE DÂNG THÁNH LỄ TRIĐENTINÔ ĐẦU TIÊN Ở ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ

(CWNews 19.10) Đức TGM Raymond Burke, Chưởng Ấn Tối Cao Pháp Viện Toà Thánh đã dâng Đại lễ trọng thể đầu tiên trong hình thức đặc biệt của nghi lễ Roma tại Đền Thờ Thánh Phêrô, kể từ khi ban hành hình thực bình thường cách nay 4 thập niên. Thánh Lễ giáo hoàng diễn ra ở Nhà Nguyện Bí Tích Cực Thánh. Thụ phong linh mục năm 1975, vị giáo phẩm 61 tuổi nầy được tấn phong giám mục giáo phận La Crosse,Wisconsin năm 1995 và đặt làm Tổnf GM giáo phận St.Louis năm 2004. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI bổ nhiệm Ngài vào chức vụ hiện nay vào tháng 06.2008.

 

VỊ GIÁO PHẨM CHÍNH THỐNG BÁC BỎ NHỮNG NGƯỜI HY LẠP CHỐNG LẠI ĐÀM PHÁM VỚI ROMA

(CWNews 19.10) Sau khi những người Chính Thống Hy Lạp kiên định lập trường phá vỡ một phiên họp đối thoại đại kết, phàn nàn rằng người Công giáo muốn đem tín đồ Chính Thống dưới sự kiểm soát của Vatican, một giáo phẩm Chình Thống hàng đầu khác, Thượng phụ Johannes giáo phận Pergamon,  tìm cách đem các cuộc đàm phán về lại như cũ và nói rằng các nhà lãnh đạo Chính Thống cũng giống như Công giáo có  trách nhiệm bảo vệ tiến trình đại kết chống lại những kẻ chống đối có tính ý thức hệ.

 

ĐỨC THÁNH CHA MỞ ĐƯỜNG CHO TÍN ĐỒ ANH GIÁO VÀO HỘI THÁNH.

(CNS 20.10) ĐHY người Mỹ William J.Levada, tổng trưởng Thánh bộ Tín Lý Đức Tin cho biết : Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã thiết lập một cơ cấu đặc biệt cho các tín đồ Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo La Mã trong khi vẫn giữ lại những khía cạnh của di sản thiêng liêng và phụng vụ Anh giáo. Ngài nói một tông hiến sẽ lập ra những “hạt bản quyền tòng nhân” – tương tự các giáo phận - để coi sóc mục vụ cho những ai muốn mang theo với họ những yếu tố căn tính Anh giáo của họ vào Giáo Hội Công giáo. Các linh mục Anh giáo đã lập gia đình có thể được truyền chức linh mục Công giáo,nhưng các giám mục đã lập gia đình thì không thể làm các chức năng như giám mục Công giáo, vốn cùng Chính Thống vẫn giữ truyền thống chỉ tấn phong giám mục cho những linh mục không lập gia đình mà thôi. ĐHY Levada loan báo vụ dàn xếp mới nầy tại cuộc họp báo ngàu 20.10 tại Vatican. Ngài nói tông hiến của Đức Thánh Cha và các tiêu chgí để thực hiện n1o di9ang được xét duyệt lân cuối và sẽ được ban hành trong hai tuần tới.

 

TÒA ÁN ĐỨC SẼ CÓ PHÁN QUYẾT ĐỊNH PHẠT GIÁM MỤC SSPX HAY KHÔNG.

(CathNes 21.10) Một toà án Đức sẽ quyết định trong tuần nầy có phạt giám mục Richard Williamson thuộc SSPX vì những tuyên bố trong một cuộc phỏng vần truyền hình Thụy Điển tranh luận rằng Đức quốc xã đã giết người Do Thái trong những phòng hơi ngạt trong Thế Chiến thứ II. Tehran Times đưa tin ; Tuần qua,các ủy viên công tố ở thành phố Regensburg miền nam nước Đức, nơi GM Williamsom ở khi ghi hình cuộc phỏng vấn, đã chính thức yêu cầu vị GM nộp phạt 12.000 euros vì tội kích động. Phủ nhận Vị Tàn Sát là chống lại luật pháp ở Đức. GM Williamson nói rằng ông chỉ có thệ bị phạt vạ nếu ông đã đồng ý cho cho đưa cuộc phỏng vần ra ở Đức và khẳng định ông ‘đã thử ngăn chận việc phát đi bài phỏng vấn với truyền hình Thụy Điển qua đường Internet. Ngoài chuyện các phòng hơi ngạt, GM Williamson còn nói ông tin rằng chỉ có 200.000 đến 300.000 người Do Thái bị chết trong các trại tập trung người Đức vhứ không phải là 6 triệu như lời các sử gia.

 

TU SĨ CHÍNH THỐNG PHẢN ĐỐI LỄ KẾT HÔN CÔNG GIÁO. PHẢN ỨNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC

(CWNews 20.10) Người cầm đầu Giáo Hội Chính Thống Cyprus đã thề sẽ đưa vào kỹ luật các tu sĩ và giáo sĩ Chính Thống mà lời phản đối của họ chống lại lễ hôn phối Công giáo dẫn tới việc hủy bỏ lễ kết hôn. Vị linh mục nầy đã nhận được phép tổ chức lễ nầy trong một nhà thờ Chính Thống. Đức TGM Chrysostomos II, người cần đầu Giáo Hội Chính Thống Cyprus từ năm 2006, nói :” Với một ai đó – dù là giáo dân hoặc giáo sĩ - việc đặt quan điểm của mình lên trên quan điểm và các quyết định của các thượng hội đồng địa phương của toàn Giáo hội Chính Thống chẳng khác gì sự tự cao tự đại và quả là sự kiêu căng ma qủy”. Bằng việc thúc đẩy những người phản đối từ bỏ quan điểm sai lầm và có lòng khiêm nhường, Ngài nói rằng các giáo sĩ tham gia vào phản đối sẽ bị treo chén và các tu sĩ phản đối sẽ không được rước lễ nhiều tuần. Ngài nói :”nếu họ không thích điều đó, họ nên cởi áo dòng và rời bỏ Giáo Hội chính thức. Hãy để họ đi và lập Giáo Hội của riêng họ”.

 

NĂM 2008, 30.000 NGƯỜI DÂN TỘC (THƯỢNG) TRỞ LẠI CÔNG GIÁO.

(AsiaNews 20.10) Năm 2008, 30.000 người từ Tây Nguyên (anh em dân tộc) được rửa tội và 20.000 khác đang chuẩn bị để trở thành tín hữu Công giáo. Những dữ liệu nầy được ĐGM giáo phận Kontum Micae Hoàng Đức-Oanh nhấn mạnh vào Ngày Truyền Giáo. Đây là công việc của Chúa Thánh Linh với sự tham dự và đóng góp chân thành cũa nhiều người. Điều nầy có một giá trị đặc biệt ở Việt Nam ngày nay, nơi Giáo Hội đang chuẩn bị mừng Năm Thánh 350 năm truyền giáo và 50 năm thành lập HĐGM. Vừa qua,trong hội nghị thường niên các giám mục lần thứ hai ạti giáo phận Xuân Lộc, trong một thư mục vụ, các giám mục viết rằng Năm Thánh 2010 là một cơ hội để đưa mọi người Việt nam tham dự vào niềm vui đức tin nầy. Để toàn thành điều nầy, chúng tôi cần đức tin và sự hợp tác của mọi thành viên Giáo Hội. Trong thời kỳ nầy,các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cũng mừng kỷ niệm 40 năm truyển giáo tại Cao Nguyên. Một lễ kỷ niệm được tổ chức ngày 18.10 tại Trung Tâm Truyền Giào Pleikly do ĐGM Micae Hoàng Đức Anh chủ tế. Năm ngàn tín hữu đã có mặt.

 

ẤN ĐỘ : NHÀ LÃNH ĐẠO ẤN GIÁO BÀI KITÔ GIÁO,MADHU BABA,BỊ BẮT

(AsiaNews 21.10) Vào ngày 18.10,Cảnh sát ở Orissa đã bắt giữ Madhu Baba,nhà lãnh đạo Ấn giáo Viswa Hindu Parishad (VHP) và là cánh tay mặt của Swami Laxmanada Saraswati mà cuộc ám sát đã dẫn đến cuộc tàm sát bài Kitô giáo tháng 8.2008. Toà án đã đặt y dưới trát bắt không cho đóng tiền tại ngoại. Nguồn tin của cảnh sát cho biết cuôộ bắt giữ không dính dáng gì đến bạo lực cực đoan năm ngoái,nhưng do vừa qua cảnh sát đã nhận được thông tin về những đe doạ và những tất công có khả năng đối với các nhòm thiểu số. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Ấn giáo nầy từ lâu đã bị tố cáo do đã tham gia vào một cuộc hành quân cực đoan Ấn giáo diễn ra hơn một năm rồi.Ngày 08.07.2008, dân làng Kitô hữu Malipara bị tấn công. Nhà lãnh đạo VHP chắc chắn có tham gia vào cuộc tranh chấp nầy giữa các Kitô hữu và những kẻ theo y xảy ra sáng hôm sau. Sự dính líu của Madhu Baba là rõ ràng và y nằm trong danh sách bị truy nã gắt gai nhất của cảnh sát.

 

GIÁM MỤC TÂY BAN NHA TỐ CÁO LUẬT MỚI VỀ NẠO PHÁ THAI NHƯ ‘NỌC ĐỘC SỰ VÔ LUÂN”

(CNA 21.10) ĐGM Jesus Sanz Montes giáo phân Huesca đã gọi luật mới về nạo phá thai được chính quyền Zapatero cổ vũ, là “sô vanh và bất công”. Ngài nói thêm rằng việc gọi nạo phá thai là ‘mợt quyền” là một ‘nguồn nọc độc sự vô luân và bất công làm thất bại toàn bộ luật nầy”.Trong một thư mục vụ, ĐGM Sanz chỉ trích chính quyền vì sự mị dân và những bản tường thuật nửa sự thật của nó vốn nực cười đến độ chẳng đáng để được trả lời. Ngài cũng cảnh báo chống lại “những chương trình kinh tế của các bệnh viện và phòng thí nghiệm nạo phá thai đang ‘tiếp thị” các viên phá thai và chống lại các nhà chính trị nháy mắt và gật đầu với cái gọi là tiến bộ để có được những lợi ích chính trị và quy chế xã hội,trong khi lại quay mắt lại với những vấn đề như là khủng hoảng kinh tế,tham nhũng,mất uy tín trên trường quốc tế. ĐGM nói :” Nạo phá thai đã có một tác động sâu xa trên nữ giới. ..[Nạo phá thai] là một vụ giết người có ý tự sát trong đó cháu bè chưa sinh chết và bà mẹ bắt đầu cơn hấp hối lâu dài và khủng khiếp của bà”.

 

CÁC TÍN ĐỒ ANH GIÁO HÂN HOAN CHÀO MNG LI LOAN BÁO CA VATICAN

(CWNews 21.10) Đức TGM John Hepworth, TGM Giáo hội Anh giáo Truyền Thống, đã đưa ra một tuyên bố chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI cho phép các cộng đồng Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công giáo với tính cách  là những cộng đoàn. “Chúng tôi hết sức cảm động vế sự quảng đại của Đức Thánh Cha. Tôi có thể tuyên bố ngay rằng đây là một hành vi lòng nhân từ vĩ đại từ phía Đức Thánh Cha. Người đã dành triều đại giáo hoàng của Người vì chính nghĩa hiệp nhất…trong khi chờ đợi toàn văn tông hiến, chúng tôi cũng cảm động vì tính chất mục vụ của các lời chú giải của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Các giám mục đồng sự của tôi quả đã ký vào Cuốn Giáo Lý Giáo Hội Công giáo và đã có tuyên bố về thừa tác vụ của giám mục Rôma, phản ảnh những lời nói của Đức Gioan-Phaolô II trong thư của Người “Xin cho chúng nên một”. Thật may mắn, tuyên bố của Đức TGM Canteburry phản ảnh sự hiểu biết mà chúng tôi đã có được từ Ngài, rằng Ngài không cùng lập trường với chúng tôi và hiểu các quyết định của chúng tôi. Cả phản ứng của Ngài lẫn thỉnh nguyện của chúng tôi, là hoa trái của một thế kỷ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, một chính nghĩa mà nhiều lần đã xem là tuyệt vọng. Nay chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với Đức TGM Williams và luôn bảo đảm với Ngài về lời cầu nguyện của chúng tôi. HĐGM Hoa Kỳ cũng đưa ra một tuyên bố chào mừng lời thông báo của Vatican.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục