THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC ĐỨC CHA VINH SƠN

NGUYỄN VĂN BẢN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA NGÀY 12-05-2009

 

 

Đúng 7 giờ 30 sáng nay ngày 12/05/2009 đoàn đồng tế với 23 Giám Mục và Đức Tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản cùng với hơn 400 Linh mục thuộc nhiều Giáo Phận đã tiến vào Nhà Thờ Chính Tòa Banmêthuột  trong tiếng kèn, tiếng đồng la và tiếng hát của ca đoàn :” Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người …”Bài hát của cha Kim Long hôm nay được ca cộng đoàn dân Chúa hát lên thật cảm động, thật sốt sắng.

Và Lễ tấn phong Giám Mục đã diễn ra trong bầu khí thật đạo đức, trang nghiêm. Ở đây, tôi không có ý viết lại bài tường thuật cuộc lễ tấn phong Giám Mục cho bằng muốn nói lên một số cảm nghiệm nhân dịp dự lễ tấn phong Giám Mục Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột.

 

MỘT CHUYẾN ĐI THẬT Ý NGHĨA: Tôi được may mắn tháp tùng Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt và Cha thư ký Tòa Giám Mục Đàlạt Antôn Nguyễn Đức Khiết. Xe đưa Đức Cha Phêrô và chúng tôi vượt qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, dốc dác, nhưng phong cảng tuyệt đẹp. Bởi có nhiều khu rừng giống hệt trong những phịm của nước ngoài. Chặng dừng chân đầu tiên của đoàn là Đatông, Đamrông nơi một ngôi Nhà thờ bằng đá dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm đang trong giai đoạn cuối hoàn thành và ngôi thánh đường này sẽ được Đức Cha Phêrô khánh thành và cung hiến vào ngày 05 tháng 6 năm 2009 này. Điều làm cho tôi phấn khởi là bà con giáo dân hầu hết là Dân tộc Kơho ở vùng Đatông, Đamrông rất nhiệt tình trong việc xây dựng nhà Chúa. Suốt hơn một năm qua hằng ngày đều có các khu giáo của anh chị em Dân tộc lên tham gia trong nhiều công đoạn cho việc xây dựng ngôi Thánh Đường mà có nhiều người Dân tộc đã nói với tôi rằng :” Họ đã ao ước có một ngôi Nhà Thờ ở đây từ lâu rồi. Mỗi lần có dịp gặp Đức Cha Phêrô, Giám Mục của họ, họ đều xin Đức Cha giúp họ có được một Nhà Thờ ở đây. Sau nhiều năm mong đợi, Đức Cha Phêrô đã xin Chính quyền tỉnh Lâm Đồng cho phép xây dựng một ngôi Thánh Đường ở vùng Dân tộc Đamrông để anh chị em Dân tộc đỡ phải vất vả, tốn phí thời giờ, tốn phí tiền của đi dự lễ ở xa tận Lăng Biăng Đàlạt hoặc gần hơn cũng phải gần 80 cây số tới Nhà Thờ Phú Sơn, Lâm Hà. Ước mong ấy hôm nay đã thành hiện thực : Đức Cha Phêrô đã làm phép diện tích đất và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Thánh Đường dâng kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 07/12/2007. Sau hơn 15 tháng thi công nhiệt tình, ráo riết, ngôi Nhà Thờ bằng đá sẽ được khánh thành và cung hiến vào ngày 05/6/2009 “. Chắc chắn với sự năng nổ, trẻ trung của Cha Gioan Đỗ Vinh Sơn và Cha nghệ nhân Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh, cộng đoàn Dân Chúa ở Đatông, Đamrông sẽ đi lên về nhiều mặt. Tôi nghĩ Nhà Thờ bằng đá rất bề thế, hang đá Lộ Đức và 14 chặng đàng Thánh Giá đẹp cộng với phong cảnh hùng vĩ của núi rừng, sông suối Đatông, Đamrông, nơi đây sẽ tiếp tục xây dựng cộng đoàn Dân Chúa đầy đức tin và tình yêu thương. Nơi Đatông xưa chỉ toàn cây cỏ, rừng hoang vu, nay khu vực này mọc lên một Nhà Thờ có thể nói đẹp và nổi bật trên nền rừng phía sau lưng khi chúng ta đứng bên đầu cầu số 8, cầu Đarhố nhìn về phía Nhà Thờ Đatông.

 

MỘT THÁNH LỄ TRANG NGHIÊM, SỐT SẮNG VÀ ĐẠO ĐỨC : Điều đọng lại trong tôi trong thánh lễ tấn phong Giám Mục Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản không phải là cảnh hoàng tráng bề ngoài, nhưng tôi cảm nghiệm sâu xa tình thương nhưng không Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Tân Giám Mục Vinh Sơn.Ơn gọi kế tục các tông đồ quả là ơn gọi cao sâu, nhiệm mầu.Bởi vì qua cử chỉ đặt tay và lời nguyện phong chức, Chúa Thánh Thần biến dổi con người của tiến chức trở thành dụng cụ nhiệm mầu của Thiên Chúa. Quả là một mầu nhiệm đức tin. Chúng ta hãy suy niệm lời nguyện phong chức :” Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngự trên trời cao thẳm và đoái nhìn xuống chốn thấp hèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng được tác thành. Cha đã dùng Lời Ân Sủng mà ban bố các quy tắc trong Hội Thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những Vị Thủ Lãnh và Tư Tế, và không để Thánh Điện Cha thiếu người phục vụ.Từ khi sáng tạo thế gian, Cha đã muốn được tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn.

Và giờ đây, xin Cha tuôn đổ trên vị tiến chức này thần lực phát xuất từ nơi Cha là Thánh Thần Thủ Lãnh mà Cha đã ban cho Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô và chính Đức Kitô lại ban cho các Thánh Tông Đồ, các vị này đã thiết lập Hội Thánh mỗi nơi như một Thánh Điện Cha, để tôn vinh và ca tụng Danh Cha muôn đời.

Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà Cha đã tuyển chọn lên chức Giám Mục biết chăn dắt đoàn chiên thánh của Cha và thực hành chức Thượng Tế trước mặt Cha cách hoàn hảo khi phục vụ Cha đêm ngày, ngõ hầu Tôi Tớ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiền từ của Cha, và tiến dâng lễ vật của Hội Thánh Cha. Xin Cha ban cho tôi tớ Cha, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, được lãnh nhận quyền Thượng Tế tha tội theo lệnh truyền của Cha, đồng thời biết phân phát các ân huệ theo mệnh lệnh của Cha và tháo gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các Tông Đồ. Xin cho Tôi Tớ Cha biết sống đẹp lòng Cha khi tiến dâng lên Cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha, nhờ Người mà vinh quang, quyền lực và vinh dự đều quy về Cha cùng với Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh, từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

 

Thật là mầu nhiệm. Thiên Chúa muốn chọn ai là do Ngài.

Đức Cha Vinh Sơn đã chọn khẩu hiệu cho đời Giám Mục của Ngài :” Hãy bước theo Thần khí “ ( Galata 5, 16 ).

 

“Hãy bước theo Thần Khí “. Mong đây không chỉ là phương châm của riêng cá nhân Đức Tân Giám Mục, mà là của toàn thể cộng đoàn Giáo phận, để chúng ta trở thành những cộng sự viên đắc lực và nhiệt thành làm sáng danh Chúa và phát triển Giáo phận nhà ( Du Sinh ).

Lễ Tấn phong Giám Mục Đức Cha Vinh Sơn Giám Mục Chính Tòa Giáo phận BanMêThuột sáng nay ngày 12/5/2009 đã giúp tôi cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương vô biên, nhưng không của Thiên Chúa khi tuyển chọn một con người.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Mục Lục