ĐỨC THÁNH CHA TRỞ VỀ LẠI RÔMA SAU CHUYẾN VIẾNG THĂM TỐT ĐẸP TẠ ĐẤT THÁNH

 

XBVN 15/5/2009 – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã rời Israel để trở về Rôma trên chuyến bay của Hãng hàng không Israel El Al.

Chuyến viếng thăm của ngài được xem là một chuyến viếng thăm tế nhị và nhiều khó khăn. Thế nhưng, Đức Thánh Cha cuối cùng đã kết thúc chuyến viếng thăm thành công tốt đẹp, mà nói như vị đại giáo sĩ Do Thái ở Pháp là « ngài không mắc sai lầm quan trọng nào ».

 Sở dĩ vị giáo sĩ này nói vậy là vì ông cho rằng Đức Thánh Cha còn thiếu sót không đề cập hay dùng những từ ngữ mạnh mà người Do Thái mong đợi. Ví dụ, ông nói, Đức Thánh Cha chỉ dùng từ người Do Thái bị giết (tuer), chứ không nói là người Do Thái bị sát hại (assasiner)… Phải nói rằng trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã nhận được rất nhiều “đơn đặt hàng” yêu cầu hay xin ngài phải nói điều này, lên án điều kia… Thế nhưng, Đức Thánh Cha không hành động theo “đơn đặt hàng”, ngài biết ngài phải hành động và nói ở đâu, khi nào…

Trong suốt chuyến viếng thăm của mình, Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình ở Trung Đông. Vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm của mình, Đức Thánh Cha đã tố giác chủ nghĩa bài Do Thái và “việc hủy diệt tàn nhẫn” người Do Thái trong suốt cuộc diệt chủng. Lời tuyên bố này sẽ làm im tiếng những phê phán ngài đã không dùng từ mạnh đủ.

Ngài cũng mạnh mẽ bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với người Palestin, sử dụng các từ ngữ như “quê hương”, “Nhà Nước” để mô tả khát vọng độc lập của họ, quyền sống trong nhân phẩm và không hạn chế di chuyển.

Ngài cũng gọi bức tường rào chắn an ninh của Israel là “thảm kịch” được dựng lên ở Cisjordanie và là “một trong những cái nhìn buồn nhất của tôi trong suốt chuyến viếng thăm mảnh đất này”.

Hòa bình và hòa giải, trên bình diện tôn giáo và chính trị, là những từ được nghe nhiều trong chuyến tông du này.

Ngài cũng nhiều lần kêu gọi các kitô hữu tại Đất Thánh là đừng bỏ đi, nhưnghãy duy trì sự hiện diện của họ ở đó.

Theo cha Samir Khalil Samir, linh mục dòng Tên, chuyên viên về Trung Đông ở Beyrouth, Đức Thánh Cha “không nhượng bộ cho bất cứ áp lực chính trị nào”. Cha đặc biệt rất ngạc nhiên về bầu khí hiệp thông hài hòa ở Giorđani làm tất cả để đón tiếp Đức Thánh Cha với sự kính trọng và tế nhị.

Cha cho thấy là Đức Thánh Cha đã phân biệt rõ vấn đề chính trị và tôn giáo trong chuyến viếng thăm này và không hề để cho áp lực chính trị nào tác động.

Theo cha, nếu Đức Giáo hoàng đã không xin lỗi về Shoah, như một số người Do Thái trách cứ ngài, vì đó là vị tiền nhiệm của ngài đã làm rồi, và ngài không cần lập lại. Ngài cũng không cần nhắc đến nguồn gốc Đức của mình, đó là vì ngài đến “với tư cách là Giáo hoàng và là người hành hương, mà ngài không cần phải chồng chéo vào đó căn tính cá nhân của ngài”.

Trong thời gian này, Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi đối thoại giữa ba tôn giáo độc thần. Đặc biệt, bài diễn văn của ngài tại Đền thờ Hồi giáo ở Giorđani, trong đó ngài đề cập lại mối tương quan giữa đức tin và lý trí, và kêu gọi các tín hữu hãy hợp lý với niềm tin và những nguyên tắc của mình.

Chuyến viếng thăm Đất Thánh “nghẹt thở” của ngài cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp, và nói như Tổng thống Peres : “sứ điệp của Đức Giáo hoàng đã là một sứ điệp tích cực và có thể có những hệ quả quan trọng”.

Tổng hợp AFP, La Croix, Le Figaro


Về Trang Mục Lục