GIỚI TRẺ SINGAPORE RAO TRUYỀN PHÚC ÂM

QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

 

 

Lúc nầy là 11: 00 tối một ngày Chúa Nhật. Hai giáo dân trẻ đang chụm đầu với nhau trong một văn phòng nhỏ bé trong giáo xứ của họ,mắt chăm chăm nhìn vào màn vi tính. Thỉnh thoảng họ vói tay lấy một thỏi sôcôla, nhằm giúp làm việc ban đêm dễ dàng hơn.

Lyndley Ah-Qune và Lylynne Seah đang vội vàng cho kịp việc in ấn phát hành tờ ‘NGÀY MAI” (Tomorrow), tờ báo của giáo xứ Đức Maria Các Thiên Thần do các tu sĩ Dòng Phan Sinh điều hành. Tờ báo được khai trương vào ngày lễ của Giáo xứ, vào tháng 8 năm 2007. Tờ nguyệt san 12 trang nầy là con đẻ tinh thần của Cha Dòng Phan-Sinh John-Paul Tan. Tiếp sau một cuộc kiểm tra sổ sách về truyền thông giáo xứ,Cha thấy rằng tờ thông tin hằng tuần hiện có của giáo xứ có thể đăng các thông tin như thế. Và điều nầy đã làm phát sinh công tác truyền thông của giáo xứ đươc gọi là Potter & Scribe. Seah, tổng biên tập, 22 tuổi, tốt nghiệp khoa báo chí in ấn và truyền thông đại chúng, nhớ lại đã tỏ ra hoảng hốt khi Cha Tan nói ra ý tưởng nầy : ‘Chúng tôi không có phương tiện,nhân sự và nguồn tài chính nào trong tay”. Việc phục vụ các đồng đạo trong giáo xứ qua Potter & Scribe đã dẫn Seah tới việc hướng về Thiên Chúa thường xuyên hơn để cầu nguyện cho công việc nầy và những người phục vụ trong đó được bằng yên. Cô nói :” Tôi đã học được rất nhiều trong việc đối xử với mọi người, xử trí với trách nhiệm, thu xềp thời giờ và biết hy sinh”. Cô cho biết niềm vui lớn lao nhất là khi Cô nhìn thấy một ai đó đọc tờ “Ngày Mai” trong khi chờ tàu lửa. “Đó là giờ cao điểm buổi sáng ở trạm chờ tàu và người phụ nữ đứng đối diện với tôi. Bà mê mải đọc tờ báo đến nỗi không biết àtu đã đến”.Báo phát hành 4.000 số mỗi kỳ,do giáo xứ tài trợ và được phát miễn phí cho 7.000 giáo dân mỗi ngày cuối tuần đầu tiên trong tháng. Mỗi số gồm có ácc bài viết về đức tin,lối sống,phát triển cá nhân,cũng như gương sáng các giáo dân tiêu biểu, các sinh hoạt giáo xứ và những vấn đề hiện hành được người Công giáo quan tâm. Ah-Qune,26 tuổi, là nhiếp ảnh gia và thiết kế, làm nhân viên phụ trách IT và Truyền thông của giáo xứ. Anh cho biết : “ Công tác truyền thông đại chúng của chúng tôi được hiểu là hoàin thiện ácc hình thức khác của phương tiện truyền thông, chứ không chỉ  tờ “Tomorrow”. Chúng tôi đang thăm dò khám phá ý tưởng có được một nhật ký điện tử (Blog) do ban công tác nầy khởi xướng và do các bạn trẻ quản lý. Chúng tôi cũng đang tìm cách đưa ra một Website cho Văn Phòng Giới Trẻ giáo xứ. Đức Maria Các Thiên Thần không phải là giáo xứ duy nhất có một tờ báo định kỳ. Giáo Xứ Chúa Kitô Vua cũng phát hành một tập san tam ác nguyệt dày 44 trang màu, do Majesty Media, một tác vụ truyền thông cho những người trẻ trưởng thành . Theo Joann chia,26 tuổi,tổng biên tập tờ “G! Magazine:  Công tác nầy khởi đầu đã hơn hai năm do các bạn trẻ trưởng thành vốn ước ao “thành lập một nhóm truyền thông để rao giảng Phúc Âm”.

Cũng giống như tờ “Tomorrow”, tập san “G! Magazine” không đăng quảng cáo và được giáo xứ tài trợ toàn bộ. Chi phí cho mỗi tờ tập san nầy khoảng trên dưới 2 đô la Singapore ( # 1,4 USD = 24.000 VND). Terence Kesawan, một chủng sinh giáo phận gíup xứ tại Giáo Xứ Chúa Kitô Vua, bình luận rằng “tiền bạc được sử dụng tốt vì nội dung báo rất tốt. Nhiều tư tưởng và lời cầu nguyện được đưa vào các bài viết và các giáo dân đọc chúng. Đây là một con đường rất hay để đến được với họ”.

Với việc tờ tập san đã tìm được một chỗ đứng chắc chắn trong giáo xứ, Majesty Media hiện đang tìm cách sử dụng một radio đứng đã bị vứt bỏ vào trong căng-tin giáo xứ để chơi nhạc đạo và tổ chức những buổi toạ đàm với giáo dân vào các sáng Chúa Nhật.

Trong tương lai, họ dự định sẽ sản xuất các DVD phim tài liệu về đức tin Công giáo và các sự kiện giáo xứ.  Hiện tại, nhóm nầy tập trung làm một Trang Web để đánh dấu Ngày Truyền Thông Thế Giới vào 24.05. Trang Web sẽ chứa những mạng kết nối trên Internet. Ngày Chúa Nhật nầy, các thành viên sẽ phân phát những tờ ghi địa chỉ của Trang Web nầy,kèm theo một câu Kinh Thánh để giáo dân có thể ghi lại cho gia đình và bạn bè.

UCAN  số ra ngày 21.05.2009

BTGH chuyển ngữ.