Mừng lễ Đức Mẹ lên trời trong Năm Linh mục

WHĐ (14.08.2009) – Trong khuôn khổ buổi tiếp kiến chung thường lệ vào Thứ Tư hàng tuần, ngày 12-08-2009, tại nơi nghỉ hè Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu và khách hành hương hướng về việc mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong bối cảnh Năm Linh mục.

ĐTC nói, giữa Đức Trinh Nữ Maria và linh mục có một mối liên hệ. Mối liên hệ này có nguồn gốc từ mầu nhiệm Nhập Thể: “Thiên Chúa không muốn hành động trái với tự do của chúng ta. Người cần các thụ tạo ưng thuận.”

ĐTC giải thích, biến cố truyền tin cho Đức Mẹ chứng tỏ Thiên Chúa muốn trở nên lệ thuộc vào tạo vật được Ngài dựng nên, và như thế, Đức Mẹ được thực sự liên kết sâu xa với Chúa Giêsu trong nhiệm cục cứu chuộc nhân loại.

Trong một bài giảng đầy xúc động, thánh Bernard Clairvaux đã nói về khoảnh khắc quyết định của lịch sử vũ trụ khi cả trời đất và chính Thiên Chúa chờ đợi lời Xin Vâng của Đức Maria.

ĐTC nói: “Đức Maria có liên hệ thực sự và mật thiết với mầu nhiệm Nhập thể, mầu nhiệm ơn cứu độ của chúng ta. Hi lễ, chức linh mục và Nhập thể liên kết với nhau và Mẹ Maria ở trung tâm của mầu nhiệm này.”

Trong dịp này, ĐTC đề nghị các linh mục noi gương Mẹ Maria khi đáp lời “Xin vâng” trong biến cố Sứ thần Gabriel truyền tin Mẹ sẽ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. ĐTC mời gọi các linh mục chiêm ngắm Đức Maria, Mẹ của các linh mục: “Trên Thánh giá, Chúa Giêsu tôn xưng Đức Maria là người mẹ tinh thần của hết thảy mọi người. Chúa  muốn ban ơn cho mọi người được diễm phúc làm con của Mẹ, đặc biệt là, trao phó Mẹ cho các mộn đệ, các linh mục, vì hơn ai hết, các vị là những người được kêu gọi đón Mẹ về nhà mình, nghĩa là đưa Mẹ đi vào đời sống linh mục đầy năng động, để được Mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường tông đồ”.

ĐTC cũng nhắc lại, “Công đồng Vatican II mời gọi các linh mục chiêm ngắm Đức Maria như mẫu gương tuyệt hảo của đời linh mục.”

Và ngài nói tiếp, “Cha sở họ Ars – mà chúng ta tưởng nhớ một cách đặc biệt trong năm nay – thích nhắc đi nhắc lại rằng sau khi Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta mọi sự, Người còn muốn biến chúng ta thành những người thừa kế điều quý giá nhất đối với Người, đó là Mẹ của Người. Điều này áp dụng cho mọi Kitô hữu, nhưng đặc biệt hơn cho các linh mục. Mỗi linh mục cần thực sự cảm nhận mình là con của người Mẹ rất thánh thiện và rất khiêm tốn này.”

Cuối cùng ĐTC mời gọi mọi người cầu nguyện cách riêng cho các linh mục trong dịp mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria giúp các linh mục nên giống hình ảnh Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Đấng ban phát kho tàng vô giá của tình người Mục tử nhân hậu yêu thương đàn chiên của mình”.

(Tổng hợp từ ESM và CNA)

 


Về Trang Mục Lục