TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN TỪ 14.09 ĐẾN 20.09.2009)

 

LINH MỤC ĐƯỢC KÊU GỌI TRỞ THÀNH  “MỘT PHÚC ÂM SỐNG”

(ZENIT 16.09) ĐGM Piacenza,thư ký Thánh Bộ Giáo Sĩ nhắc lại : “Sự dấn thân ngày thụ phong linh mục” chính là “đem hết cuộc sống loan báo Chúa Giêsu Kitô” và chính mỗi linh mục cũng được mời gọi trở thành "một Phúc Âm sống”. Thánh Bộ Giáo Sĩ công bố bức thư đề ngày 12.09 của ĐGM Mauro Piacenza, về thừa tác vụ Lời Chúa và công việc rao giảng Tin Mừng mới. ĐGM nhấn mạnh rằng “sự hiểu biết Kinh Thánh đích thực - sự hiểu biết bằng cả tâm hồn – phát sinh từ sự kết hợp mật thiết với Kinh Thánh, từ Lectio Divina được thực hiện trong truyền thống các Giáo phụ; từ suy niệm sâu xa,một cách từ từ nhưng đầy hiệu quả, làm cho tâm hồn thích ứng với Phúc Âm, biến đổi mỗi linh mục trở thành một “Phúc Âm Sống”. ĐGM cũng nhắc nhủ việc giảng dạy của linh mục phải “khôn ngoan”, nghĩa là để tâm đến những nhu cầu thực tế của những kẻ nghe giảng, mà không bao giờ áp đặt những lời giảng tùy tiện và thiếu sót, nhưng là đề cập đến một điều duy nhất thật sự cần thiết : sự gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa của những anh chị em được trao phó cho chúng ta chăm sóc.

 

ẤN ĐỘ : ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO ẤN ĐỘ

(Fides 14.09) Đại Hội Truyền Giáo Ấn Độ,một mặt là kỷ niệm 2.000 năm Kitô giáo ở Ấn Độ; mặt khác cũng là lời nhắc nhủ rất thời sự hãy canh tân đức tin của chúng ta”. Đó là lời khẳng định của ĐHY Oswald Gracias,chủ tịch HĐGM Ấn Độ khi nói về ngày khai mạc sắp tới những việc làm Đại Hội Truyền Giáo Ấn Độ,sẽ diễn ra từ 14 đến 18.10 ở Mumbai. Gần với sự kiện đinh của cộng đồng Công giáo Ấn Độ năm 2009, cũng thông báo bài hát sẽ là bài hát chính của Đại Hội,tựa đề “HÃY ĐỂ ÁNH SÁNH CŨA BẠN CHIẾU RỌI” và nhất là trang web mới www.indianmissioncongress.com  đã được giới thiệu […]. Biến cố nầy đã được đưa ra theo gương Đại Hội Truyền Giáo Châu Á và muốn hiện thực hoá và khái niệm hoá những chỉ dẫn và những thách đố nỗi lên từ biến cố trọng đại nầy do các Giáo Hội Châu Á cử hành tại Thái Lan năm 2006. Các nhà tổ chức khẳng định :”Rao giảng Tin Mừng không phải là một trong các nhiệm vụ của Giáo Hội,mà là NHIỆM VỤ DUY NHẤT”. Họ nhấn mạnh đến việc Đại Hội có thể làm tăng sự nhạy bén với việc truyền giáo trong Giáo Hội Ấn Độ.

 

ĐÀI LOAN : BẾ MẠC KỶ NIỆM 150 NĂM TRUYỀN GIÁO

(Fides) “Hãy cùng bạn bè đến sân vận động Lin Kou để dự lễ bế mạc kỷ niệm 150 năm Truyền Giáo Đài Loan, ngày 21.11 – ngày trước Lễ Chúa Kitô Vua!”, là lời mời gọi của Bà Cheng lai Yi, chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Tông Đồ Giáo Dân. “CHÚA LÀ TÌNH YÊU” sẽ là chủ đề trung tâm của ngày bế mạc, vốn được chia ra làm hai phần : Đại Hội Chuyển Giao Tình Yêu và Thánh Thể long trọng. Đây là một sự biểu hiện đề cao sứ mệnh truyền giáo được thực hiện trên Đảo nầy từ 150 năm qua và những kết quả của 18 tháng hoạt động kỷ niệm : việc chuyển giao tình yêu của Thiên Chúa tới hòn cô ấy/anh ấy,tới tôi,tới bạn. Hàng chục gương mặt quan trọng của lịch sử Đạo Công giáo ở Đài Loan sẽ còn là những người giữ vai trò chủ đạo trong biến cố nầy,như họ đã từng như thế trong suốt một năm rưỡi qua. Với tư cách là người tổ chức sự kiện nầy, cùng với Tổng giáo phận Đài Bắc đại diện cho HĐGM Đài Loan, Bà Cheng đã mời tất cả mọi tín hữu trong 7 giáo phận của hòn đảo đến tham dự ngày bế mạc,cùng đến với một hay nhiều người bạn ngoài Kitô giáo, vì ‘chúng tôi cũng muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người,giải thích cho họ Thiên Chúa là ai…Hãy lợi dụnh dịp nầy, cơ hội có thể biến đổi cuộc đời chúng ta và cuộc đời của bao người khác”.

 

HÀN QUỐC : MỞ CỬA LẠI “BẢO TÀNG CÁC ĐẤNG TỬ VÌ ĐẠI TRIỀU TIÊN Ở SÉOUL”

(Fides) “Đây là một nơi có một tầm quan trịng đặc biệt để cho biết lịch sử Giáo Hội ở Triều Tiên, cũng như đức tin các tiền nhân của chúng ta’ : qua những lời nầy,ĐHY Nicholas cjoeng, TGM giáo phận Séoul, đã mừng việc mở cửa lại của Bảo Tàng Các Đấng Tử Vì Đạo Triều Tiên, đặt ở Jeoldusan,trong TGP Séoul, sau hai năm xây dựng,trong thời gian đó công trình xây dựng được tối tân hoá tối đa,nhất là nhờ những công nghệ mới, để trở thành một viện bảo tảng hiện đại đa truyền thông,thuật lại lịch sử Kitô giáo ở Triều Tiên và các Đấng Tử Vì Đạo …Các văn kiện lịch sử rất nhiều; được tái hiện thành hình ảnh, các hình chụp và hình ảnh,các tài liệu ghi hình sẽ theo bước chân khách tham quan. Việc mở lại công trình xây dựng nầy diễn ra vào tháng 9,tháng ở Triều Tiên vốn vẫn được coi là “Tháng Các Đấng Tử Vì Đạo” và ngày 20.09 hằng năm, Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Thánh An-rê Kim Taegon (1821 – 1846), vị linh mục và tử vì đạo tiên khởi,quan thầy hàng giáo sị Triều Tiên.

 

NƯỚC Ý : ĐẠI HỘI QUỐC TẾ AIFO LẦN THỨ 23

(Fides) Từ 16 đến 18.10.2009, Đại Hội Quốc Tế Hội Ái Hữu Raoul Follereau (AIFO) lần thứ 23, một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất do Hội nầy tổ chức,trong khuôn khổ cổ vũ phẩm giá và các quyền con người. Đại Hội nầy lồng vào trong dòng tư tưởng do AIFO khởi xướng cách nay nhiều năm, song song với sự dấn thân cụ thể vào các quốc gia vùng Nam bán cầu,để chiền thắng bệnh cùi và hoàn lại phẩm giá vá ac1c quyền cho những người chịu thiệt thòi nhất. Một phần lớn nhân loại ủng hộ tư cách công dân hoàn vũ sẽ chưa được thoả đáng bao lâu vẫn cón bệnh phong cùi phải chiến đấu để tận diệt. Từ đó nẩy sinh mục tiêu đầu tiên của tình thương chính trị bất bạo động : giúp đỡ mỗi cá thể trở thành một con người. Bằng việc giúp đỡ những kè bé mọn nhất trên con đường kiếm tìm cứu độ của họ, để nâng đỡ những tính yếu ớt của tuổi thơ, của những người phụ nữ và những sắc tộc thiểu số, mỗi người chúng ta có thể  xứng với chính phẩm giá…Đại Hội cũng dành để đào sâu khuôn mặt của Cha Đamianô de Veuster, người đã cống hiến trọn đời cho bệnh nhân phong. Vào ngày tôn phong hiển thánh Cha Đamianô, - 11.11.2009 – AIFO sẽ tích cực tham dự và sẽ tổ chức tại Roma một cuộc họp báo nhân dịp nầy.

 

HY VỌNG LÀ PHƯƠNG THUỐC CHỮA ‘VIRUS” NGÃ LÒNG CHÁN NẢN Ở CHÂU ÂU

(CNA 13.09) Trong Thánh Lễ tại thành phố Essen nước Đức, kỷ niệm 1.200 năm Ngày mất của thánh Ludgerus, giám mục tiên khởi giáo phận Munster, ĐHY Jiachim Meisner,TGM giáo phận Cologne, nói rằng HY VỌNG là phương thuốc duy nhất có thề cứu Châu Âu khỏi ‘virus” chán nãn tập thể và chỉ duy nhất Kitô hữu mới có thể đạt được điều ấy, sau khi khámn phá ra căn tính của riêng họ. Ngài nói cần thiết ‘phải luôn quay về với các cội nguồn đức tin vào Chúa Kitô”, vì “thế giới cần đến các Kitô hữu,vốn có khả năng sống đức tin của riêng họ và lời nói luôn đi đôi với hành động”. Ngài nói thên : Để thực hiện sứ mệnh nầy trong mọi lãnh vực, “chúng ta cần biết trước hết những gì chúng ta công bố và những gì chúng ta làm chứng”. Ngoài việc cần bảo vệ sự sống và gia đình, Châu Âu còn phải thúc đầy “tự do tôn giáo, vì đó là nền tảng và bảo đảm cho các quyền con người và cho sự bao dung”. Ngài nói :”Thời đại chúng ta đầy lòng sùng mộ,nhưng lại trống rỗng đức tin vào Thiên Chúa. Và chúng ta,Kitô hữu, không là ngoại lệ! Sự thiếu hiểu biết về Chúa Kitô là rõ ràng”. Ngài lưu ý rằng các Kitô hữu không thể bênh vực cho niềm tin của họ “ở nơi làm việc,ở trường học, nơi không một ai giữ được một quan điểm rành rẽ vững vàng chống lại những dị giáo tấn công vào đức tin, đơn thuần bởi vì nhiều người không biết giáo lý”

 

CON SỐ CÁC BANG MEXICO CÓ HIẾN PHÁP BẢO VỆ SỰ SỐNG NAY ĐÃ LÀ 16.

(CNA 13.09) Quốc Hội Bang Oaxaca đã thông qua một cải tổ hiến pháp, làm nó trở thành bang thứ 16 bảo vệ sự sống con người khỏi nạo phá thai. Cuộc cải tổ nầy bảo đảm rằng sự sống con người sẽ được bảo vệ từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Một thông cáo báo chí từ Quốc Hội cho thấy 33 phiếu ủng hộ các thay đổi trong hiến pháp bang nầy, chấp thuận sự bảo vệ theo luật pháp các trẻ chưa sinh. Các đại biểu cho biết biện pah1p mới nầy nhằm củng cố gia đình, nơi bắt đầu sự kính trọng sự sống. Họ nói : không có sự kính trọng đối với quyền căn bản được sống, “phần còn lại của các quyền cá thể không hiện hữu”. Phẩm giá của con người phải được bảo vệ, nhất là phẩm giá của nữ giới và trẻ em. Cuộc cải tổ cho phéop nạo phá thai trong các trường hợp bị hiếp dâm, khi sự sống của thai phụ bị đe doạ hoặc trường hợp thai dị dạng.

 

NAIROBI : BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA [HỒ SƠ] PHONG CHÂN PHƯỚC ĐỨC HỒNG Y OTUNGA

(CNA 14.09) Cuộc điều tra nhằm tôn phong chân phước cho Cố TGM giáo phận Nairobi được khắp nơi yêu mến , ĐHY Maurice Michael Otunga, đã bắt đầu với việc bổ nhiệm thỉnh viên án phong chân phước nầy. ĐHY John Njue, đương nhiệm TGP Nairobi, đã chỉ định Cha Anthony Bellagamba, Thừa Sai Consolata, nguyên phó bề trên tổng quyền Dòng thừa sai Consolata, nguyên giáo sư thần học mục vụ đại học Công giáo Đông Phi, làm thỉnh viên. Việc bổ nhiệm trùng với kỷ niệm năm thứ 6 ngày mất của ĐHY Otunga. Cha mô tả ĐHY Otunga như là một người có được ‘một cảm thức sâu xa to lớn về Thần Linh” và vế siêu nhiên. “Cuộc đời cầu nguyện của Cố hồng y thật phi thường. Tính dịu dàng hoà nhã, sự ân cần của Ngài rất, rất lôi cuốn. Ngài luôn dành giờ chuyện trò với bạn”. Cha Bellagamba nói : Ngài sống thực đơn giản – không phải cố giản dị thái quá, vì Ngaì rất sắc sảo lanh lợi – nhưng Ngài đơn sơ trong ý nghĩa Ngài không bao giờ hai lòng. Những gì Ngài đã tin, những gì Ngài đã nghĩ, Ngài nói ra”.

 

PHIM TÀI LIỆU VỀ THỪA SAI DÒNG TÊN Ở TRUNG QUỐC ĐƯỢC CHIẾU TẠI LIÊN HOAN PHIM VENISE

(CNA 13.09) một bộ phim tài liệu mới về cuộc đời Cha Matteo Ricci, thừa sai Dòng Tên tiên phong ở Trung Quốc, đã đươ6c trình chiếu ở Liên Hoan Phim Venice ngày 11.09, là một phần làm sống lại sự quan ta71m đối với Ricci, người mà Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI gọi là một mẫu khuôn cho ‘một cuộc hội ngội đầy kết quả”: giữa các nền văn minh. Bộ phim do đạo diễn Gjon kolndrekaj, được bấm  máy ở Trung quốc và ở Ý. Các quan chức chính trị và tôn giáo từ cả hai quốc gia tham dự buổi trình chiếu, gồm ĐHY Angelo Scola,Thượng Phụ Venise; Đại sứ Trung Quốc ở Ý,Sun Yuxi và tham tán văn hoá toà đại sứ Trung Quốc,Zhang Jianda. Đức Thánh Cha vừa gửi một thông điệ[ cho ĐGM giáo phận Marcerata, trong thư mô tả vị thừa sai Dòng tên  “đã đưa ra một gương cho các cộng đồng dân chúng từ những nền văn hoá và tôn giáo khác nhau nở rộ tốt đẹp trong tinh thần hiếu khách và kính trọng lẫn nhau”.

 

ĐỐI THOẠI VỚI NHỮNG NGƯỜI DUY TRUYỀN THỐNG PHẢI LẬP LẠI.

(La Croix 14.09) Trong một cuộc trao đổi công bố ngày 12.09 trên tờ nhật báo xứ Bavière Passauer Neue Press,ĐHY Christoph Schonborn cho rằng Đức Biển-Đức XVI có ‘những lý do xác đáng” để bắt đầu ‘trong những ngày sắp tới đây một cuộc đối thoại” với Huynh Đoàn Thánh Piô X (SSPX). Theo Đức TGM giáo phận Vienne, sẽ cho những người duy truyền thống biết rõ những điểm ‘không thể thương thuyết” : lập trường đối với người Do Thái, đối với các tôn giáo khác, Kitô giáo hoặc ngoài Kitô giáo và tự do tôn giáo. ĐHY Schonborn nhấn mạnh : “Đức Thánh Cha có lý khi nhìn nhận bổn phận của Người dấn thân vì sự hiệp nhất của Giáo Hội. Vatican đã lập ra một nhóm chuyên gia đặc trách đối thoại với SSPX. Nhóm nầy do ĐGM Guido Pozzo,một nhà thần học lỗi lạc, thư ký ủy ban Ecclesia Dei của Vatican chủ trì (uỷ ban nầy đã được Đức Thánh Cha sát nhập vào Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin). Nhóm nầy còn có Cha Dòng Đa minh người Thụy Sĩ Charles Morerod, Cha Dòng Tên người Đức Karl Josef Becker và tổng đại diện Dòng Opus Dei,Fernando Brana, người Tây Ban Nha.

NB. Tin mới nhất cho biết các cuộc thảo luận nầy được dự trù vào giữa tháng 10, chứ không phải trong ít ngày sắp tới, như lời Đức TGM người Áo Christoph Schonborn đưa tin.

 

HOA KỲ CÒN BIẾT RẤT KÉM VỀ HỒI GIÁO

(La Croix 14.09)Tám năm sau vụ 11.09, Trung Tâm Nghiên Cứu Pew công bố một điều tra về sự am hiểu hồi giáo ở Hoa Kỳ. Gần 6 trên mười người Mỹ (58%) cho rằng các tín đồ Hồi giáo bị phân biệt đối xử nhiều hơn tín đồ các tôn giáo khác, như là (theo thứ tự) người Do Thái, người Tin Lành, người vô thần và người mormon. Ở lớp tuổi dưới 30, 73% bày tỏ điều nầy, trong khi ở lứa tuổi trên 65 thì chỉ có 455. Duy những người đồng tính có vẻ bị phân biệt đối xử nhất - với 64% những người được thăm dò. Các nhà phân tích nghiêng về cái nhìn ngườ Mỹ đối với đạo Hồi.  Với khoảng một nửa số người được hỏi, đạo Hồi không cổ vũ bạo lực hơn là một tôn giáo nào khác, trong khi 38% cho là ngược lại. Những người thuộc đảng cộng hoà dường nhu thiên về nối Hồi giáo với bạo lực. Nếu năm 2007,khuynh hướng ngược lại, người ta vẫn chưa trở về lại các con số của năm 2002, khi mà một người Mỹ trên bốn kết hợp Hồi giáo với bạo lực. Ý tưởng nầy ít có nơi những người Mỹ sống cận kề người Hồi giáo, trong số những người nầy đa số theo học lên lớp cao. Về những gì liên quan đến các thực hành đạo hồi, 41% người Mỹ nói họ biết kinh Coran là cuốn sách thánh và Allah là danh của Thiên Chúa, trong khi một phần ba không trả lời được câu hỏi nào. Ngày nay, gần một nửa những người trên 60 tuổi vẫn không biết những yếu tố nầy và chỉ có một trên bốn người đã trả lời đúng. Cuối cùng, gần một trên bốn người Mỹ khá quen thân với đạo Hồi, biết kinh Coran và Đức Allah  và tiếp xúc cá nhân với người Hồi giáo.

 

BAN GIÁM KHẢO SIGNIS TRAO GIẢI CHO PHIM “LỘ-ĐỨC”

(ZENIT 14.09) Bộ phim “Lộ Đức” của Jessica Hausner,người Áo, được giới thiệu tranh giải ở liên hoan phim Venise lần thứ 66, đã mang về giải Ban giám khảo SIGNIS. Một thành viên Ban giám khảo với tư cách tổng thư ký SIGNIS Pháp, Magali Van Reethj,bình luận :” Một bộ phim đề cập tới những mong đợi của chúng tôi,những lo sợ,những ngờ vực đối với cái mà người ta gọi là một phép lạ”. Phim “Lourdes” thuật lại chuỗi ngày ở linh địa thánh mẫu của một phụ nữ trẻ, Christine, mà bệnh xơ cứng tế bào rải rác đã bắt chị không rời xe lăn. Chị được những tình nguyện viên Hiệp Sĩ Malta đi theo và rảo khắp thành phố từ đầu chí cuối, đi vào hệ thống “siêu tổ chức” của thành phố linh địa nầy. Trả lời câu hỏi của Radio Vatican về tính xác thực của các sự kiện được sống ở Lộ-Đức và được mô tả trong phim, Bà tổng thư ký SIGNIS Pháp thừa nhận “một cách nhìn riêng nhất định” của đạo diễn, mà Bà cho là ‘bình thường’,nhưng ở đó Bà nhận định rằng “đức tin các tín hữu Công giáo không hề bị nhạo báng hoặc gây khó dễ gì’. Ngược lại, - Bà nói – các sự việc được bày ra như chúng vốn là  thế :” Nơi nào chỉ nên có lòng xót thưong trắc ẩn, thỉnh thoảng có sự hèn nhát ti tiện, bởi vì các tín hữu là những con người xác thịt với những khổ đau,với những vụng về,những khiếm khuyết”.

 

TẬP HAI CUN “GIÊSU NAZARET’ ĐƯỢC MONG ĐỢI VÀO MÙA XUÂN SẮP TỚI

(CNS 15.09) Quyển thứ hai Đức Thánh Cha viết về cuộc đời của Chúa Giêsu được chờ đợi hoàn tất vào khoảng tháng Giêng năm tới, nói về thời thơ ấu,cuộc khổ nạn,cai chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Quyển thứ nhất,cuốn sách bán chạy “Giêsu Nazaret”, được phát hành năm 2007. Ngày 13.04, phát ngôn nhân Vatican, Cha Federico Lombardi,cho biết thời hạn mùa xuân năm tới là chỉ tiêu “thực tế” hơn hết, tuy vậy,việc đọc và dịch ra các thứ ngôn ngữ khác có thể kéo dài thêm thời hạn nầy. Đức Thánh Cha bắt tay viết quyển thứ hai nầy hơn hai năm qua,nhất là vào các kỳ nghỉ hè. Hôm Người bị gãy cổ tay vào tháng bày vừa qua,Người hơi thất vọng,vì như vậy có nghĩa là trong nhiều tuần liền,Người không viết được.

 

TÂY BAN NHA : SẼ CÓ HAI TRIỆU THANH NIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI NĂM 2011

(ZENIT 15.09) Trao đổi với nhật báo Tây Ban nha ABC nhân dịp bắt đầu công tác chuẩn bị JMJ – 2011,ĐHY Antonio maria rouco Varela,TGM giáo phận Madrid,Madrid trông chờ đón tiếp khoảng hai triệu bạn trẻ vào JMJ-2011 sắp tới,một nửa thuộc thủ đô Madrid, nửa còn lại đến từ các nơi khác. Cuộc rước Thánh Giá sẽ đi qua tất cả các giáo xứ trong Tổng giáo phận và hai giáo phận Alcala và Getafe, sau đó tiếp tục cuộc hành trình đến các giáo phận khác ở Tây Ban Nha. Theo ĐHY Rouco Varela, những mốc lớn gặp gỡ Đức Thánh Cha đã được ấn định : canh thức và thánh lễ bế mạc ( 19 và 20.08.2011) tại căn cứ không quân Cuatro Vientos (nơi trước đây đã diễn ra cuộc gặp với Đức Gioan-  Phaolô II vào ngày 11.04.2003). Thánh Lễ  và cuộc đón tiếp Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại Quảng Trường Palza de la Cibeles,trong trung tâm thành phố,ngày 16.04. Tuy chưa xác định chính thức,nhưng một đàng Thánh Giá cũng được trù tính cho thứ sáu,ngày 18.08,dọc đại lộ Paseo de la Castellana,huyết mạch chính chia thủ đô Tây Ban Nha hai phía bắc nam.

 

HOA KỲ : GIÁO HỘI KHEN NGỢI TỔNG THỐNG MỸ VỀ NẠO PHÁ THAI

(ZENIT 15.09) Các phát ngôn nhân HĐGM Công giáo Hoa Kỳ đã khen ngợi tởng thống Barack Obama về những ý kiến ông giữ,vào ngày 09.09 vừa qua, về nạo phá thai và tình trạng những người không được hỗ trợ y tế, trong các tranh luận tại Quốc Hội liên quan đến kế hoạch cải tổ y tế. Richard Doerflinger, phó giám đốc phụ trách các hoạt động bảo vệ sự sống thuộc HĐGM Hoa Kỳ,tuyên bố : ”Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao cam kết của tổng thống sẽ không dùng ngân sách liên bang cho nạo phá thai và sẽ duy trì các luật lệ liên bang hiện có, vốn bảo vệ tự do lương tâm trong khi thực hiện các công việc y tế. Chúng tôi sẽ làm việc với Quốc Hội và với chính quyền để bảo đảm rằng các hình thức bảo vệ nầy xuất hiện một cách rõ ràng trong một luật mới, để không ai buộc phải trả tiền hoặc phải tham gia vào nạo phá thai như là kết quả của cuộc cải tổ hệ thống y tế”.

 

HÀN QUỐC : TRUYỀN BÁ KINH THÁNH LÀM DỤNG CỤ TRUYỀN GIÁO HỮU HIỆU

(Fides  15.09) Cổ vũ công tác truyền bá (tông đồ) Kinh Thánh một cách kỹ lưỡng trong các giáo xứ,bằng việc đào tạo các thừa tác viên có năng lực, tổ chức những cuộc hội thảo và tĩnh tâm dành cho tất cả mọi tín hữu : đó là ý kiến xuất phát từ Hội Nghị khoáng đại Uỷ Ban Truyền Bá Kinh Thánh lần thứ 18,thuộc HĐGM Hàn Quốc vừa bế mạc tại Séoul và đã tập trung về chủ đề :”Lời Chúa trong cuộc sống và trong sứ mệnh [truyền giáo] của Giáo Hội”. Theo thông báo của Uỷ Ban nầy, các giám mục,các nhà thần học,các tu sĩ và những linh hoạt viên mục vụ đã tham dự đại hội khoáng đại nầy, cùng suy tư và nhất trí về “tính chất hiệu quả của việc truyền bá Kinh Thánh như là dụng cụ truyền giáo”. Uỷ Ban nhắc lại rằng trên con đường mục vụ của Giáo Hội, cần phải đặt Lời Chúa lại ở trung tâm, cũng như việc đọc và suy gẫm Kinh Thánh. Những việc nầy phải trở thành việc gia đình thực hành hằng ngày đối với tất cả giáo dân,không còn là việc của linh mục,tu sĩ mà thôi. Nhằm thúc đẩy việc truyền bá Kinh Thánh, Ủy Ban nầy tổ chức “Tuần Lễ Kinh Thánh”,bắt đầu từ 22.11,lễ Chúa Kitô Vua và đặc biệt là trong Năm Thánh Linh Mục với chủ đề “Lời Chúa và Chức Linh Mục”. Uỷ Ban nhấn mạnh : Giáo Hội nhìn nhận giá trị của Lời Chúa và mời gọi các tín hữu có được Lời Chúa như cái mốc chính yếu đức tin, không thể chuyển nhượng’.

 

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GI CÁC DƯỢC SĨ T CHI KHI TRÁI LƯƠNG TÂM

(CWNews 15.09) Nhân hội nghị thế giới Liên Đoàn Quốc Tế các Dược Sĩ Công giáo ở Poznan,Ba Lan, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các dược sĩ nại đến việc tứ chối khi trái lương tâm,chống lại việc bán các sản phẩm xâm phạm sự sống con người. “Người dược sĩ không thể từ chối những đói hỏi của lương tâm mình nhân danh các luật lệ của thị trường hoặc nhân danh một số luật lệ làm thoả mãn vừa ý”. Đức Thánh Cha khẳng định như thế và nhắc lại rằng thu nhập kinh tế, dù hợp pháp và cần thiết, cũng phải phụ thuộc vào sự tôn trọng luật luân lý. Lời kêu gọi nầy đến sau khi nước Ý cho phép viên phá thai RU 486 vào tháng bảy vừa rồi. Xin lưu ý là ở Ý, lời kêu gọi nầy của Đức Thánh Cha được lắng nghe ; giữa các năm 2005 – 2007,các bác sĩ sản khoa từ chối nạo phá thai do từ chối vì trái lương tâm,đã từ 58% tăng lên 70%.

 

TRUNG QUC: ĐỨC GIÁM MC “CHUI” BARTÔLÔMÊÔ YU,T TH

(AsiaNews 15.09 )  Đgm bartôlômêô Yu,giám mục giáo phận Hanzhong không được nhà nước công nhận,vừa từ trần ngày 13.09.2009,thọ 90 tuổi,sau một thời gian dài lâm bệnh. ĐGM Yu là một trong những chứng nhân cho tự do của Giáo hội, chống lại quyền lực của Hội Công giáo yêu nước vốn muớn xây dựng một Giáo Hội độc lập với Roma. Vì điều nầy mà Ngài đã chịu nhiều thời kỳ giam cầm và quản thúc tại gia. Ngài là một trong những linh mục người Hoa cuối cùng được một giám mục người nước ngoài, Giuseppe Maggi, PIME [Viện giáo hoàng về truyền giáo ngoại quốc – Pontifical Institute for Foreign Missions] truyền chức, trước khi tất cả mọi thừa sai nước ngoài bị trục xuất năm 1949 và các năm tiếp theo,khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền. Hanzhong trở thành Hạt đại diện Tông toà vào năm 1924 và được nâng lên thành giáo phận năm 1944. ĐGM Bartôlômêô Yu được tấn phong giám mục Giáo Hội ‘chui’ năm 1981,tiếp sau vụ truyền chức của giám mục Louis Yu Rushen được nhà nước công nhận.Vùng Hanzhong có một truyền thống lâu dài về chủ nghĩa cộng sản cực đoan và Hội Công giáo yêu nước cấp tiến luôn khống chế đời sống và các sinh hoạt của Giáo Hội bằng cách bóp nghẹt nó từ từ. ĐGM Bartôlômêô Yu là một chứng nhân của lòng trung thành với Đức giáo hoàng. Từ nơi Ngài sống,Gulupa, Ngài giúp phát sinh rất nhiều ơn gọi linh mục ‘chui’,cũng như nhiều ơn gọi nữ tu bí mật, làm cho họ hiện diện và rao giảng Tin Mừng khắp cả vùng là ở những vùng ngoại ô nghèo nàn và các vùng nông thôn. Một sự kiện quan trọng là ngay cả các linh mục được nhà nước công nhận, nhận thấy giám mục Louis Yu không dám tìm kiếm hoà giải với Đức giáo hoàng, đã đến với Ngài để xin hướng dẫn họ sống vâng phục Giáo Hội. Ngài cũng xây dựng một sự hiệp nhất ngày càng tăng giữa GH được nhà nước công nhận và GH ‘chui’ qua tình bạn của Ngài với Cố GM Anthomy Li Duan. Một bước ngoặt trong đời sống giáo phận Hanzhong xảy ra ngay trước khi Đức Gioan-Phaolô II băng hà, khi GM Louis Yu xin hoà giải với Đức Thánh Cha. Một tang lễ cho Cố giáo hoàng người Ba Lan nầy cũng là một nghi thức hoà giải giữa hai giám mục cùng cử hành bí tích Thánh Thể chung nhau lần đầu tiên.

 

TÂY BAN NHA : GIA ĐÌNH KHÔNG THỂ DO CHÍNH PHỦ HAY QUỐC HỘI ĐỊNH NGHĨA

(CNA 16.09) Đức TGM giáo phận Burgos,Francico Gil Hellin nói với 15.000 tín hữu đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan và Ý để bày tỏ lòng tôn sùng với Nữ Vương Các Thiên Thần ở thành phố Torreciudad, trong một thánh lễ mừng Ngày Thánh Mẫu Gia Đình lần thứ 20, rằng gia đình “ là một cơ chết tự nhiên cho Chúa làm’ và rằng ví thế ‘không có chính quyền hoặc quốc hội nào được nói cái gì làm nên gia đình”. Đức TGM kêu gọi các gia đình tái khám phá mỗi ngày “kho tàng nầy mà các vị là kho cất giữ. Thiên Chúa đã chúc lành cho các bạn bằng những tình yêu nầy : vợ,chồng,con cái”. Vì vậy gia đình đích thực là đền sự sống, là người bảo đảm rằng mỗi đứa con sinh ra từ sự trao ban cho nhau trong hôn nhân chung thủy,sẽ được ngôi nhà hôn nhân và gia đình bảo vệ chở che. Trong thánh lễ cũng đọc thông điệp của Đức Thánh Cha kêu gọi “nói có vô điều kiện với sự sống” và mong các đôi vợ chồng tin cậy và chung thủy với nhau

 

ĐỨC THÁNH CHA CÓ THỂ VIẾNG THĂM MALTA DỊP KỶ NIỆM THÁNH PHAOLÔ BỊ ĐẮM TÀU

(CNA 16.09) Một giới chức Vatican phụ trách các cuộc tông du của Đức Thánh Cha sẽ đi Malta nvào tháng 10 để xem xét một cuộc tông du của Đức giáo hoàng Biển Đức XVI vào tháng 04.2010, nhân kỷ niệm lần thứ 1950 ngày Thánh Phaolô bị đắm tàu và lên đảo. Truyền thống ghi nhận vụ đắm tàu nầy xảy ra vào năm 60 CN. Trong sách Công Vụ,Thánh Luca viết rằng dân cư ở đó đối đãi với ngài và Thánh Phaolô ‘hết sức ân cần tử tế’. Biến cố nầy có tầm quan trọng đặc biệt đối với Malta,nơi nhiều lễ hội kỷ niệm biến cố bầy vào năm 1960. Các giám mục và tổng thống Malta đã mời Đức Thánh Cha thăm viếng đảo quốc nầy. Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II  đã thăm Malta vào tháng 05.1990 và tháng 05.2001.Năm Thánh Phaolô 2008,các giáo phận Malta và Gozo đã tổ chức nhiều sáng kiến cổ vũ các tín hữu suy tư về Thánh Phaolô và kết thúc Năm Thánh nầy, Đức Thánh Cha đã cử ĐHY Ennio Antonelli thay mặt Người đến Malta chủ tế thánh lễ bên ngoài Đồng Nhà thờ chính toà Thánh Gioan.

 

TỔ CHỨC “PAVE THE WAY” (MỞ ĐƯỜNG) ĐÁNH GIÁ : ĐỨC PIÔ XII LÀ MỘT “NGƯỜI CÔNG CHÍNH”

(ZENIT 17.09) Theo tin của Osservatore Romano bản tiếng Ý ngày 17.09 ; Hội “Pave The Way” ở New York đề nghị ghi danh Đức giáo hoàng Piô XII vào số ‘những người công chính giữa chư dân”. Tổ chức nầy chuyên lo việc ủng hộ và tặng thưởng các hành động vì hoà bình trên khắp thế giới, qua đối thoại giữa các tôn giáo. Sáng kiến nầy được người sáng lập đồng thời là chủ tịch “Pave the Way”,Gary Lewis Krupp, thông báo với Đức Biển Đức XVI nhân buổi triều yết chung ngày 16.09,tại đại sảnh Phaolô VI. Ông cũng đã trình lên Đức Thánh Cha cuốn sách về Đức Piô XII,”như dấu chỉ lòng biết ơn về những sáng kiến của Đức Biển-Đức XVI đối với cuộc đối thoại giữa người Công giáo và Do Thái giáo”. Cuốn sách dày 255 trang nầy,mô phỏng lại khoảng 3.000 tài liệu gốc về Đức giáo hoàng Piô XII và rất nhiều ảnh chụp. Tổ chức nầy đã nhận được từ Văn Phòng Ban Những Người Công Chính Giữa Chư Dân của Yad Vashem, các chỉ dẫn để đề xuất công nhận một người nào và hoạt động tích cực trong chiều hướng nầy

 

RUMANI : ĐỨC THÁNH CHA TIP TH TƯỜNG EMIL BOC

(ZENIT 17.09) Ngày 16. 09,Đức Thánh Cha đã tiếp kiến thủ tướng Rumani,ngài Emil Boc (nắm quyền từ 12.2008), và đoàn tùy tùng trong một căn phòng nhỏ kề cạnh đại sảnh Phaolô VI. Toà đại sứ Rumani bên cạnh Toà Thánh đã công bố một thông cáo ngắn hôm trước chuyến thăm nầy, loan báo rằng cùng đi với thủ tướng có nhiều lãnh đạo chính trị rumani : bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng kinh tế, bộ trưởng y tế, bà quốc vụ khánh và ông đại sứ Rumani cạnh Tòa Thánh. Ngài thủ tướng cám ơn Đức Thánh Cha và ĐHY Quốc Vụ Khanh vì sự ủng hộ kiên định của Toà Thánh đối với những người dân Rumani sinh sống ở nước ngoài,nhất là đối với các cộng đồng tôn giáo Chính Thống,Công giáo và Công giáo Hy Lạp,và những giáo xứ người Rumani ở Châu Âu”.Ngày 17.09, thủ tướng sẽ hội kiến ĐHY Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone,nhằm “thúc đẩy đối thoại và quan hệ song phương thêm tốt đẹp”. Thủ tướng mời ĐHY Quốc Vụ Khanh sang thăm Rumani [ Rumani có hơn 21 triệu dân,trong đó hơn 80% là Chính Thống; khoảng 6% là Công giáo;7% là Tin Lành].

 

ẤN ĐỘ: TỔNG GIÁO PHẬN ĐƯA RA QUY TẮC KHỔ HẠNH CHO CÁC LINH MỤC

(UCAN 15.09) Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly miền nam Ấn Độ đã công bố một bộ quy tắc ứng xử đạo đức cho các linh mục và chủng sinh để khuyến khích họ sống một cuộc sống đơn sơ và khổ hạnh. ĐGM phụ tá Sebastien Adayanthrath,ngjười đã công bố các nguyên tắc chỉ đạo vào ngày 13.09 như một phần trong việc TGP tôn trọng Năm Thánh Linh Mục,cho biết Ngài đã soạn bộ quy tắc nầy sau khi đã hỏi ý kiến các linh mục và giáo dân: “Đã đến lúc nhìn lại nội tâm. Đây là một nỗ lực nhằm nhắc nhở các linh mục những gì người mta chờ đợi nơi các ngài. Họ phải nên gương mẫu cho giáo dân và không được sa ngã vào những thú vui trần thế”. Bộ quy tắc nầy kêu gọi các linh mục đặt nền tảng đời sống của các ngài lên Kinh Thánh và tuân giữ tính đơn giản và trong sáng. Bộ quy tắc ngăn cấm việc nhận những món quà đắt tiền từ giáo dân để làm các việc phục vu. Các nguyên tắc chỉ đạo yêu cầu linh mục và chủng sinh không dùng các hàng hoá đắt tiền và hãy đơn sơ trong ăn mặc, ăn uống và đi lại. Bộ quy tắc nhấn mạnh rằng tất cả mọi linh mục dành riêng mỗi tháng một ngày để cầu nguyện và muốn các giáo xứ phải giữ mỗi năm một ngày làm Ngày Linh Mục. Ngoài tra,TGP cũng dự trù lập ra một toà án để giải quyết những vụ việc giữa các linh mục.

 

ĐỨC GIÁO TÔNG VIẾT DẪN NHẬP CHO BỘ TUYỂN TẬP THỨ HAI

(CWNews 16.09) Nhật báo vatican đã công bố bài dẫn nhập Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI đã viết cho bộ tuyển tập thứ hai các tác phẩm của Người. Bộ thứ nhất chứa đựng những bài viết về phụng vụ của ĐHY Ratzinger; bộ mới nầy là một tái bản luận văn sau tiến sĩ của Người, Thần Học Lịch Sử nơi Thánh Bônaventura (The Theology of History in St. Bonaventure), viết năm 1957, xuất bản lần đầu năm 1959 và được dịch sang tiếng Anh năm 1971. Với tựa đề Offenbarungsverstandnis und Geschichstheologie Bonaventuras,bộ thứ hai nầy dành riêng cho bào huynh Người, Đức Ông Georg Ratzinger. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tác phẩm của Người xem xét khái niệm ‘mạc khải” của Thánh Bonaventura (khác với quan niệm tân kinh viện) và lịch sử cứu độ. Khiêm nhường nhắc lại những hạn chế việc nghiên cứu của Người - Người đã không có được những phương tiện kỹ thuật hiệu quả như các học giả ngày nay - Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng việc thăm dò sự mạc khải hiện nay vẫn còn quan trọng.

 

ĐỨC HỒNG Y SHAN NHẬN GIẢI HOÀ BÌNH ĐÀI LOAN

(AsiaNews 16.09) ĐHY Paul Shan được chọn trao Giải Tổng thống vì Hoà Bình,vì ‘sự cống hiến của Ngài cho hoà bình và hoà hợp sắc tộc”. Trong danh sách những người được giải năm nay còn có một tổ chức phi chính phủ của các nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành,dấn thân giúp đỡ phụ nữ và trẻ em đã chịu lạm dụng, hiếp dâm hoặc bị ép bán dâm. Thông báo trao giải được công bố ngày 15.09 do Hiệp Hội Quốc Gia về Văn Hoá trong một cuộc họp báo mà ĐHY Shan cũng có mặt. Những người đoạt giải khác,gồm : Chi Pang-yuan,giáo sư danh dự Văn Chương Anh Ngữ tại Đại học quốc gia Đài Loan và những tổ chức khác hỗ trợ văn hoá,tuổi trẻ và môi trường. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu sẽ chủ toả nghi thức trao giải vào ngày 01.11 ở Đài Trung. Những người được giải sẽ nhận một giấy chứng nhận và 21.000 USD ( 1 triệu Đài tệ).

 

TRUNG QUỐC : CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ MỚI VÀ TOÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HAI MEN

(Fides 17.09) nhà thờ chính toà dâng hiến Mục Tử Nhân lành,phong cách gô-tic, của giáo phận Hai Men (nay là Nan Tong) đã được dâng kính vào ngày 06.09,nhưng nay trở thành biểu tượng của thành phố. Ngôi thánh đường cao 27 m; rộng 18 m; dài 35 m; với gác chuông cao 50 m là một phần của khu liên hợp Toà Giám Mục, mà toà nhà cũng được khánh thành cùng ngày, sau 10 năm lao động,nhất là nhờ nỗ lực của Đức Cha Yu Cheng Cai,qua đời năm 2006 mà không được nhìn thấy mong ước của Ngài thành hiện thực. Khu liên hợp gồm 4 toà nhà trải trên 5.800 m2,gồm : Dòng Nữ Tu,Toà GM, Trung Tâm Đào Tạo giáo phận và Nhà Thờ chính toà. Phần lớn chi phí 18 triệu nhân dân tệ (khoảng 45 tỷ VNĐ) do các tín hữu dâng cúng. Trong lễ khánh thành, các quan chức chính quyền có mặt đã công nhận nhà thờ chính toà mới nầy là một biểu tượng của thành phố Nan Tong. Giáo phận Nan Tong có 67.000 tín hữu,khoảng hai chúc nhà htờ mở cửa, một chục linh mục và 25 nữ tu Dòng Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu hoạt động trong lĩnh vực mục vụ và truyền giáo.

 

Ý : 6 THÁNG SAU NGÀY PHÁT ĐỘNG, CHIẾN DỊCH “HÃY NHẬN MỘT KHỦNG HOẢNG BỊ BỎ QUÊN”

(Fides 17.09) Đã 6 tháng kể từ ngày phát động chiến dịch Các Thầy Thuốc Không Biên Giới, “Hãy nhận một khủng hoảng bị bỏ quên”, ngày 11.03 nhân dịp trình bày báo cáo thường niên về các cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất và ít được các phương tiện truyền thông biết đến nhất năm 2008. Chiến dịch được phát động với ý định đề nghị các nhật báo, các tạp chí,các đài truyền thanh, truyền hình và trực tuyến, và cả các trường báo chí, các đại học,các viện bảo tàng và các lễ hội,cùng dấn thân nói trong 12 tháng sau đó về một hay nhiều cuộc khủng hoảng bị bỏ quên,cho tới báo cáo năm 2010. 10 cuộc khủng hoảnh nhân đạo được nhận dạng là nghiêm trọng và ít được biết đến nhất năm 2008,là  +.thảm hoạ nhân đạo ở Somalie  + Tình trạng y tế ở Myanmar   + Khủng hoảng y tế ở Zimbabwe; + tình trạng dân chúng làmmồi cho chiến tranh ở Đông Congo (CH Dân Chủ Congo); + suy dinh dưỡng trẻ em; + tình hình tồi tệ ở Somalie,ở Ethiopie; + những người dân bị giết hoặc trốn chạy ở Tây Bắc Pakistan; + bạo lực ở Doudan; +  người dân Iraq không được trợ giúp; + dịch bệnh HIV. Sau sáu tháng đầu nầy, khoảng hơn 30 hãng tin,nhật báo,tạp chí,đài phát thanh,truyển hình,trực tuyến, đã tham gia chiến dịch nầy.

 

ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM HỘI ĐƯỜNG DO THÁI Ở ROMA VÀO THÁNG 10

(ZENIT 17.09) Cộng đồng Do Thái giáo ở Roma đã thông báo tin nầy,vốn đã được văn phòng báo chí Vatican đưa ra từ tháng ba năm nay,nhưng chưa ấn định thời giờ cụ thể. Đây sẽ là một biến cố,23 năm sau chuyến thăm lịch sử của Đức Gioan-phaolô II vào ngày 13.04.1986,khi Người là vị giáo hoàng đầu tiên kể từ thời các Thánh Tông Đồ bước vào trong một hội đường Do Thái giáo và đã xướng lên trong bài diễn văn của Người cụm từ trở nên lịch sử :”các huynh trưởng của chúng tôi’ để chỉ về người Do Thái giáo. Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI vừa gửi một điện văn cho đại giáo sĩ ở kinh thành muôn thuở, Riccardo di Segni,nhân dịp các lễ lớn Do Thái giáo : Lễ Năm Mới 5770 (Rosch ha Shana 20.09); lễ đại Xá (Yom Kippour 28.09),lễ lều (Soukkot, 3 -9.10). Trong thư, Đức Thánh Cha gửi những lời chúc mừng và cầu xin ơn Thiên Chúa cho các ngày lễ nầy. Người nói lên tình thân hữu mật thiết đối với vị đại giáo chủ,trong khi chờ đợi cuộc thăm viếng và nóng lòng muốn bảy tỏ với cộng đồng Do Thái giáo ở Roma sự gần gũi của cá nhân Người cũng như của toàn Giáo Hội Công Giáo đối với họ. Vị đại giáo sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với thông điệp nầy,mà ông nói là ‘hết sức quan trọng và ý nghĩa”. Đây là lần thứ ba Đức Biển Đức XVI đến thăm một hội đường Do thái giáo từ sau khi Người lên ngôi giáo hoàng ngày 19.04.2005 (lần 1: ở Cologne,tháng 08.2005; lần 2: ở New yYork,04.2008)

 

TRIỆU TẬP TỔNG TU NGHỊ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

(ZENIT 17.09) Tổng tu nghị lần thứ 24 Dòng Đấng Cứu Chuộc Rất  Thánh, còn gọi là Dòng Chúa Cứu Thế, sẽ khai mạc ngày 19.10 ở Salesianum, Roma. Là cơ chế tối cao của Dòng, Tổng tu nghị sẽ kéo dài khoảng một tháng. Theo một thông cáo của Dòng, sẽ có 107 đại biểu đại diện cho gần 5.500 tu sĩ DCCT từ 78 quốc gia trên thế giới sẽ tụ họp để xem xét tình trạng hiện tại và định hướng tương lai của Dòng Tu do Thánh Alphongsô Liguori thành lập năm 1732. Họ cũng sẽ bầu tân bề trên tổng quyền và ban cố vấn sáu người. Bề trên tổng quyền đương nhiệm, Cha Joseph W.Tobin, người thứ 15 kế vị Thánh Alphongsô, đã hoàn tất hai nhiệm kỳ sáu năm,con số tối đa theo quy chế của Dòng. Ba tổng tu nghị gần đây nhất 9 1991,1997 và 2003) xem xét về cách thức Dòng được tổ chức trên thế giới. Một báo cáo của uỷ ban quốc tế về các cơ cấu của Dòng sẽ được trình bày trong tổng tu nghị nầy, sẽ khai mạc bằng một ngày tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của ĐGM Gianfranco Gardin, thư ký Thánh Bộ Các Dòng Tu va Tu Hội Sống tông đồ (‘đời).

 

KITÔ HỮU Ở THÁNH ĐỊA LUÔN BỊ ÁP BỨC

(ZENIT 18.09) Thượng phụ Giêrusalem, Đức Fouad twal, lo sợ cho tương lai của Giáo Hội ở Thánh địa và đề nghị Kitô hữu khắp thế giới hiệp nhất nỗ lực để giúp đỡ các tín hữu ở vùng đất Chúa Giêsu. ĐGM Twal nói ra tại một hội nghị tổ chức tại Luân Đôn ngày 08.09 vừa qua, nhờ tổ chức quốc tế Trợ giúp Giáo Hội Ngặt Nghèo, trong nhà thờ chính toà Wesminster, nhấn mạnh rằng việc di cư đã làm giảm trầm trọng con số Kitô hữu ở Israel cũng như tại các vùng lãnh thổ Palestine. Theo Ngài,con số tín hữu hiện có 10.000,có thê sẽ chỉ còn 5.000 từ nay tới 2016, biết rằng trong toàn vùng nầy, tỷ lệ từ 10% giảm xuống 2% trong vòng 60 năm (theo nhiều nguồn tin khác, thì còn hơn thế nhiều).

NHÌN THẤY [HÌNH] ĐỨC MẸ TRÊN TƯỜNG THÁNH ĐƯỜNG SAMOA

(CathNews 18.09) Hàng trăm người tụ tập lại để nhìn một hình ảnh được cho là của Đức Trinh Nữ Maria, xuất hiện trên bức tường của toà nhà một giáo xứ Kitô giáo tại Samoa,thủ phủ Apia. Các tín hữu nói rằng hình thể lung linh, có hình một chai coca-cola, rõ ràng là Đức Maria với một tràng chuỗi Mân Côi trong bàn tay. Những người khác cho rằng hình ảnh nầy giống Chúa Kitô hơn. Linh mục Công giáo sở tại, Cha Spatz Silva, nói với tờ báo Samoa Observer rằng ảo cảnh nầy đang được điều tra,nhưng cho biết không còn nghi ngờ gì về một thông điệp chung để lánh xa tội lỗi. Ngài nói : “Đó là một điều gì đó người ta phải xem xét kỹ. Hãy nhìn lại bản thân, nếu bạn vẫn còn đi theo đường lối mà Chúa Giêsu muốn chúng ta đi”. Tổng biên tập tờ Soamoa Observer,Keni Lesa, cho biết ông đinh ninh đây đúng là hình mô tả Đức Trinh Nữ.

 

TIN NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH KHÔNG NHẤT THIẾT LÀ NGHỊCH ĐỨC TIN

(CNA 18.09) Cha Gabriel Funes, giám đốc Đài Thiên Văn Vatican, nói không có sự đối nghịch giữa lòng tin vào sự hiện hữu của người ngoài hành tinh và cùng lúc tin vào Thiên Chúa. Lập trường nầy, - Ngài nhắc lại – do Cha Angelo Secchi,nhà thiên văn Dòng Tên thế kỷ 18 và giám đốc Đài Thiên Văn của Trường Cao Đẳng Roma (nay là Đại học giáo hoànggeGrêgoire). Trả lời phỏng vấn của tờ Osservatore Romano, Cha Funes giải thích rằng Cha Secchi là nhà khoa học đầu tiên đã sắp xếp thứ tự “các tinh tú theo quang phổ của chúng” và rằng sự hiện hữu của người ngoài hành tinh “không nên bị loại trừ tiên nghiệm”. Cha Funes nói việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh “rất khó”,do trở ngại gần như không thể vượt qua về những khoảng cách vũ trụ, ngay cả với công nghệ ngày nay. Theo ngài, thiên văn học là một yếu tố có thể góp phần vào cuộc đối thoại giữa các dân tộc, vì nó có thể giúp cho hiểu được rằng ‘mọi dân tộc trên trái đất đều dưới cùng bầu trời và đăm đăm nhìn về cùng những bầu trời. Ngày nay nhiều người nghĩ rằng để là một nhà khoa học,thì cần phải là vô thần. Không đúng! Ngài cũng thông báo một cuộc triển lãm kính viễn vọng vào ngày 15.10 tại Bảo tàng Vatican.

 

GIÁO DÂN KHÔNG THỂ THAY THẾ LINH MỤC

(CNA 18.09) Trong một buổi triều yết sáng 18.09 dành cho nhóm các giám mục Brasil kết thúc viếng Ad limina, Đức Thánh Cha khuyến cáo các ngài về việc phải đối phó thế nào với nạn thiếu linh mục, và nhấn mạnh rằng không thể giải quyết thiếu linh mục bằng việc thay thế giáo dân vào. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn từ với các giám mục Brasil bằng việc chỉ ra sự khác biệt giữa căn tính linh mục và giáo dân. “Vì thế cần phải tránh trần tục hoá hàng giáo sĩ và ‘giáo sĩ hoá” hàng giáo dân. Đức Thánh Cha nói :” Nhiệm vụ của các linh mục rất quan trọng và không thể thay thế được trong việc loan báo Lời Chúa  và cử hành các Bí Tích,nhất là Bí Tích Thánh Thể. Vì lý do ấy, điều sống còn là ta phải cầu xin Chúa sai những thợ đền mùa gặt của Chúa và cần thiết là các linh mục phải diễn tả được niềm vui trong sự trung thành với căn tính của họ”.

 

do BTGH tuyển chọn và chuyển ngữ

 

 

 


Về Trang Mục Lục