Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn tại Rôma

WHĐ/ Tin tổng hợp (18.01.2010) – Hôm qua, Chúa nhật 17-01, trước khi đọc Kinh Truyền tin cùng các tín hữu và khách hành hương tề tựu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã ban huấn từ hướng về Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn và những sự kiện nổi bật khác trong đời sống của Giáo Hội.

Hướng về Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn

ĐTC kêu gọi mọi người: “Chủ nhật hôm nay, chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn. Sự hiện diện của Giáo Hội bên cạnh những anh chị em này, theo thời gian, đã được củng cố vững chắc, đạt được mục tiêu rõ rệt được đặc biệt đề ra hồi đầu thế kỷ, khiến chúng ta tưởng nhớ khuôn mặt của Chân phước Giám mục Giovanni Battista Scalabrini và Thánh nữ Francesca Cabrini. Trong thông điệp của tôi nhân Ngày này, tôi kêu gọi mọi người chú ý đến những người nhập cư và trẻ em tị nạn. Chúa Giêsu Kitô, khi còn là một trẻ sơ sinh, đã trải qua bi kịch của cuộc sống tị nạn trước mối đe dọa của vua Hêrôđê, nên Người dạy các môn đệ hãy đón nhận trẻ em với sự tôn trọng và lòng yêu thương. Thật vậy, ngay cả một đứa trẻ, bất kể quốc tịch và màu da, cần phải trước hết và luôn luôn được coi là một nhân vị, hình ảnh của Thiên Chúa, phải được khích lệ và bảo vệ chống lại bất kỳ sự lạm dụng và loại trừ. Đặc biệt chúng ta phải quan tâm đến trẻ em sống ở nước ngoài được pháp luật bảo vệ và nhất là phải được giúp đỡ trước vô số vấn đề các em phải đối mặt. Khi mạnh mẽ cổ võ các cộng đồng Kitô giáo và các tổ chức dấn thân phục vụ người di dân và người tị nạn vị thành niên, tôi cũng khuyến khích tất cả mọi người hãy nhạy bén về các vấn đề giáo dục và văn hóa, theo đúng tinh thần Tin Mừng”.

Viếng thăm cộng đồng Do Thái ở Rôma

ĐTC nói về chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái giáo ở Rôma vào chiều cùng ngày: “Chiều nay, gần 24 năm sau khi chuyến thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô II, tôi sẽ viếng thăm Đại Hội đường Do Thái giáo ở Rôma, được gọi là Đền thờ Cả, để gặp gỡ cộng đồng người Do Thái của thành phố và thực hiện thêm một bước trên con đường xây đắp sự hòa hợp và hữu nghị giữa Công giáo và người Do Thái. Thật vậy, bất chấp các vấn đề và những khó khăn giữa các tín hữu của cả hai tôn giáo, chúng ta đang hưởng một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và đối thoại, được minh chứng bằng các mối quan hệ trưởng thành và cùng nhau dấn thân cho những giá trị chung giữa chúng ta: niềm tin vào một Thiên Chúa siêu việt, bảo vệ sự sống và gia đình, niềm khao khát công bằng xã hội và hòa bình”.

Hướng đến Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo và đất nước Haiti

Trước ngày khai mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất, ĐTC mời gọi mọi thành phần Dân Chúa: “Chúng ta không sợ trở thành chứng nhân thật sự của Chúa Kitô Phục Sinh trong thế giới ngày nay chúng ta đang sống. Xin Chúa Thánh Thần gửi đến cho Giáo hội của Chúa ơn hiệp nhất! Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một hình ảnh dấu chỉ qua tiệc cưới tại Cana, mời gọi chúng ta không được để cho lòng tràn ngập bởi những nghi ngờ và lo lắng, bởi vì Chúa Kitô đã thực sự đến cho tất cả mọi người. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy để Chúa dẫn dắt chúng ta: “Người bảo gì, các ông cứ làm như vậy”.

Kết thúc bài huấn từ, ĐTC nài xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ hằng cứu giúp, bổn mạng của Giáo Hội tại Haiti, chở che, bảo vệ con cái của Mẹ tại miền đất đang lâm cảnh khốn khó do thảm họa động đất để lại.

 


Về Trang Mục Lục