Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 25.01 ĐẾN 31.01.2010 – ĐẦU TUẦN)

 

ĐỨC THÁNH CHA CHÚC MỪNG TÂN THƯỢNG PHỤ CHÍNH THỐNG GIÁO

(ZENIT 24.01) Đức Thánh Cha Buển-Đức XVI đã gửi điện văn chúc mừng Tân thượng phụ các giáo hội chính thống Serbia,Irênê,80 tuổi,được bầu ngày 22.01 tại Belgrade,kế nhiệm Thượng phụ Paul, từ trần ngày 15.11 ở tuổi 95. Sinh : 1930, tên tục : Miroslav Gavrilovic. Thụ phong LM năm 1959. GM giáo phận Nis (thành phố lớn thứ ba nước Serbia,nơi sinh của Constantinô Đại Đế) vào năm 1975, Ngài là người kế vị thứ 45 của Thánh Sava. Từ nay Ngài sẽ là tổng giám mục giáo phận Pec và thủ đô Belgrade. Ngài đứng đầu một Giáo Hội có 11 triệu tín đồ chính thống Serbia cư ngụ tại Serbia, trong các nước thuộc cựu Nam Tư, Hoa Kỳ,Úc và Tây Âu. Trong điện văn, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, để Ngưồi ban cho Đức Tân thượng Phụ ‘sức mạnh nội tâm để củng cố sự hiệp nhất và tăng trưởng thiêng liêng của giáo hội chính thống Serbia, đồng thời để xây dựng những mối liên hệ thân hữu với các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác”. Đức Thánh Cha bảo đảm “sự liền vai sát cánh thiêng liêng của Giáo Hội Công giáo và sự dấn thân của Người cho việc xúc tiến những quan hệ thân hữu và đối thoại thần học, hầu vượt qua những trở nại hãy còn ngăn cản sự hiệp thông trọng vẹn giữa hai giáo hội”.

 

DẤU CHẤM HỎI VỀ TÍNH HIỆU LỰC CỦA PHÉP RỬA BRISBANE

(CathNews 25.01) Một thành viên cũ của giáo xứ “Đức Mẹ trong cơn lưu đày”,Chị Nicky Dolton, khẳng định Tổng giáo phận Brisbane đã nói với Chị rằng con gái chị cần phải được rửa tội lại để nhận các bí tich khác của Giáo Hội. Chị nói yêu cầu tờ chứng nhận rửa tội cho con gái chị từ TGP Brisbane trở lại với điều khoản nầy. Bản chính đã bị mất khi gia đình chuyển nhà. Có một điều khoản quy định căn bản rằng phép rửa cần phải được thực hiện lại để có hiệu lực, nếu con gái tôi muốn tiếp tục nhận bí tích thêm sức hoặc rước lễ hoặc kết hôn trong Giáo Hội Công giáo. Chưởng ấn TGP Brisbane, LM Adrian Farrelly nói cần thiết phải có một nghi thức hiệu lực. Cha nói :” Người ta có thể có tin là đã dùng mọi thứ lời nói,nhưng khi họ nói nếu một linh mục cử hành nghi thức ấy đã không đổ nước và đọc những lời nhân danh Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Linh, thì chưa nhận được bí tích rửa tội”.TGP sẽ xem băng hình ghi ngày con gái chị Dolton nhận phép rửa và phỏng vấn những người tham dự để xác định xem phép rửa có hiệu lực chăng và những lời ‘nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” đã được dùng hay không.Với Giáo Hội coi các phép rửa có điều kiện là cần thiết, thì với tất cả những người đã nhận các phép rửa không theo quy ước do các cựu linh mục giáo xứ Đức Maria,những trường hợp tương tự trường hợp của Chị Dolton, thì cần phải trải qua các nghi thức Công giáo.

 

CHUYÊN GIA NÓI THẲNG Ý KIẾN VỀ CẢI TỔ PHỤNG VỤ

(CathNews 25.01) Chuyên gia nỗi tiếng khắp thế giới về nghiên cứu phụng vụ, Cha Anscar Chupungco, đã nghi ngờ những thông báo vừa qua về cải tổ phụng vụ, cho rằng chúng không có khả năng trong việc hợp nhất hai khái niệm căn bản canh tân phụng vụ của Công Đồng Vatican II. Những lời bình luận của ngài được đưa ra ngày phát động một khoá mới về Nghiên Cứu Phụng Vụ dành cho Viện Broken bay và Đại Học Newcastle vào 22.01. Chupungco lư ý rằng những tuyên bố vừa qua kêu gọi một cải tổ của cài tiổ CĐ Vatican II là một phần trong những việc làm quay ngược kim đồng hồ lại 50 năm trước. Lời kêu gọi nầy “dường như quên rằng kể từ CĐ Vatican II, Giáo Hội đang tiến bước với thời gian, thừa nhận những thay đổi trong văn hoá xã hội và tôn giáo,và theo những chiến lược mục vụ mới”. Cha Chapungco thúc giục các sinh viên nên ‘trang bị cho mình một tinh thần phê phán cho phép họ cân nhắc giá trị cũa những tiêu chgí và chỉ thị mới, dù luôn trong tinh thần vâng phục Hội Thánh”.

 

HÃY VIẾT BLOG (nhật ký điện tử) VÀ LÀM CHO TRANG ĐIỆN TỬ ‘CÓ HỒN”

(CathNews 25.01) Đức Thánh Cha đã thúc giục các linh mục sử dụng thông thạo Internet và dùng công nghệ truyền thông hiện đại phụ vụ ngaỳ càng hữu hiệu hơn Lời Chúa. Tờ Daily Telegraph nước Anh trích dẫn lời Đức Thánh Cha :” Do đó các linh mục phải cố gắng công bố Tin Mừng bằng việc sử dụng thế hệ mới nhất về các nguồn thính thị - hình ảnh,băng hình, hoạt hình, nhật ký điện tử, trang điện tử - vốn bên cạnh những phương tiện truyền thống, có thể mở ra những triển vọng lớn lao mới mẻ cho đối thoại, rao giảng Tin Mừng và dạy giáo lý”. Trong thông điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông, 23.01, Đức Thánh Cha nói các linh mục cần phải đáp ứng thử thách của “những thay đổi văn hoá ngày nay”, nếu như họ muốn vươn tới giới trẻ. AFP,trong bản tin tờ Sydney Morning herald,trích dẫn lời Vị giáo hoàng 82 tuổi :”Hãy sử dụng thành thạo những khả năng độc nhất mà truyền thông hiện đại đem cho. Các linh mục đứng ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Do các công nghệ mới tạo nên những hình thức quan hệ sâu xa hơn qua những khoảng không gian lớn lao hơn, các linh mục được kêu gọi phải đáp ứng về mặt mục vụ bằng việc đem các phương tuện truyền thông ngày càng hữu hiệu hơn vào phục vụ Lời Chúa”. Người nói công nghệ nầy ‘đòi hỏi các linh mục trở nên tập trung hơn, huệu quả hơn và có sức thuyết phục hơn trong các nỗ lực của họ”.Ngài nói :”Các linh mục hiện diện trong thế giới truyền thông số phải ít đáng lưu ý về sự hiểu biết các phương tiện truyền thông của họ, hơn là về tâm hồn linh mục của họ và sự gần gũu Chúa Kitô của họ”

 

THĂM DÒ CHO THẤY THÊM NHIỀU NGƯỜI MỸ - ĐẶC BIỆT GIỚI TRẺ - NÓI NẠO PHÁ THAI LÀ SAI

(CNS 24.01) Một cuộc thăm dò theo đơn đặt hàng của Các Hiệp Sĩ Columbus đã được công bố ngày 21.01 cho biết đa số người dân Mỹ gọi nạo pha thai là “sai về mặt đạo đức”. Người Mỹ ở mọi nhóm tuổi đã đưa ra những ý kiến nầy. Các Hiệp Sĩ hết sức lưu ý tới một thông báo các kết quả của cuộc thăm dò nầy với nhóm tuổi ‘thiên niên kỷ”, những người ở các độ tuổi 18 – 29, vì họ tiêu biểu nỗi trội trong cuộc điều tra nầy. Trong số 2.243 người được thăm dò, thì 1.006 là những thanh niên thuộc thiên niên kỷ và 58% trong số họ gọi nạo phá thai là sai về mặt đạo đức. Hơn 60% những người 65 tuổi trở lên nói nạo phá thai là sai về mặt luân lý; cũng giống như 60% những ngưởi thuộc thế hệ X ( 30 – 44 tuổi) và 51% những người thời kỳ bùng nở sinh con ( 45 – 60 tuổi). 19% của tất cả những người được hỏi nói nạo phá thai có thể chấp nhận về mặt đạo đức.

 

SẮP PHONG CHÂN PHƯỚC CHO LINH MỤC BERNARDO DE HOYOS

(H2O News 25.01)  Trong khi chờ đợi việc tôn phong Chân Phước cho linh mục Dòng Tên Bernardo de Hoyos vào ngày 18.04 ở Valladolid,Tây Ban Nha, Qũy E.U.K. Mamie đã sản xuất một phim tài liệu có tựa đề ‘ Lời Hứa Lớn Lao”,phản ảnh cuộc đời phong phú của vị Dòng Tên trẻ nầy,mà sứ mệnh là truyến bá ở Tây Ban Nha lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sinh tại Valladolid năm 1711, bị lôi cuốn bởi lối sống của các tu sĩ Dòng Tên, Hoyos in bố cho vào Dòng năm 14 tuổi. Năm 1731, Ngài học thần học ở Học Viện Thánh Ambrôsiô. Giai đoạn nầy sẽ vĩnh viễn ghi dấu ấn cuộc đời Ngài, vì lúc ấy Ngài nhận nhiệm vụ lớn lao. Quả thật ngày 04.05.1733, trong một cuộc hiện ra, Thánh Tâm Chúa Giêsu nói với Ngài :” Ta muốn, qua con, trải rộng lòng tôn sùng Thánh tâm Ta ra khắp nước Tây Ban Nha”. Từ đó,Bernardo tận hiến hoàn toàn cho sứ mệnh nầy và phát hành tác phẩm đầu tiên của Ngài về Thánh Tâm,”kho tàng ẩn dấu”. Nag2y 14.05, Ngài nhận được Lời Hứa Lớn Lao của Thánh Tâm Chúa Giêsu :”Đ6ay sẽ là chỗ an nghỉ muôn đời của Ta. Ta sẽ cư ngụ nơi nầy mà Ta đã ước ao và chọn lựa”. Ngài thụ phong LM tháng 01.1935 và ngày 29.11 từ trần vì thương hàn, khi mới 24 tuổi. Cả cuộc đời Ngài ghi dấu một lòng nhiệt thành tông đồ không mệt mỏi và một lòng tôn sùng Thánh Tâm nồng nàn.

 

GIÁO HỘI DUY NHẤT VÀ THÁNH THIỆN

(H2O News 25.01) Trước giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã trích dẫn Thư gửi Côrintô, trong đó Thánh Phaolô so sánh Giáo Hội với cơ thể con người.”Giáo Hội được hình dung như thân thể mà Chúa Kitô là đầu và nên một toàn thể với Người. Nhưng Thánh Phaolô đặc biệt muốn lưu hành ý tưởng sự hiệp nhất trong sự đa dạng các đặc sủng, những hồng ân của Chúa Thánh Thần. Quả thật chính trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần, mà Giáo Hội là DUY NHẤT và THÁNH THIỆN”. Đức Thánh Cha nói tiếp :” Chính qua các bí tích, Lời Chúa, các đặc sủng và các thừa tác vụ được phân phối trong cộng đồng, mà Giáo Hội kéo dài trong lịch sử sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Sự hiệp thông của các Kitô hữu làm cho việc loan báo Phúc Âm nên đáng tin và hiệu quả hơn”. Đức Thánh Cha liên tưởng đến việc cử hành giờ Kinh Chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, có sự tham dự của đại diện các Giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác hiện diện ở Roma.

 

VSEL : NHỮNG TẾ BÀO GỐC RẤT NHỎ ĐẦY HỨA HẸN

(Contact Genétique 26.01) Các nhà nghiên cứu Đại học Louisville,Mỹ, đã giới thiệu một nghiên cứu về ‘những tế bào gốc rất nhỏ thuộc thể phôi thai” trong đại hội thường niên của “Hội Huyết Học Mỹ” (ASH) diễn ra ở New Orleans. VSEL, đại diện cho “một dân số không đồng nhất những tế bào gốc hiện diện trong tủy sống,- chia sẻ những đặc tính tương tự như các tế bào gốc phôi”, nhưng không có “những tác động tiêu cực tiềm năng”liên kết với những tế bào gốc phôi. Cuộc nghiên cứu do Marius Ratajczah thuộc ‘Viện Tấ Bào Gốc” của Trung Tâm Ung Bướu James Graham, đại học Louisville, tiến hành, cúng đối tác với Hội Công Nghệ Sinh Học NeoStem của New York, vốn giữ độc quyền về Công Nghệ VSEL có được tại Đại học Louisville. Các tế bào VSEL đã được phát hiện trong máu cuống rốn người. Công nghệ VSEL cho phép “nhận dạng và cô lập những tế bào gốc rất nhỏ thuộc thể phôi” từ máu ở ngoại biên. Nhờ một nhân tố tăng trưởng, người ta có thể kích hoạt sự tăng trưởng của những tế bào nầy trong máu ngoại biên, chúng được thu thập bằng phương pháp tương tự như khi hiến máu. Kỹ thuật mới nầy,theo các tác giả cuả cuộc nghiên cứu, có thể ‘cho phép có được những tế bào gốc người đa năng”. Hội NeoStem ‘đã phát triển những phương pháp thu hái và đông lạnh các VSEL đến từ những người hiến máu để sử dụng vào y học trong tương lai”. Việc sử dụng các tế bào VSEL cho nghiên cứu điều trị” đang được triển khai ở Hoa Kỳ cũng như ở nước ngoài.

 

BỔ NHIỆM MỚI

(VIS 25.01) Đức Thánh Cha Biển-đức XVI đã bổ nhiệm:

+ Làm thành viên Toà Àn Tối Cao : ĐHYGiovanni Lajolo, chủ tịch Phủ thủ hiếb Thành Phố Vatican; ĐGM Velasio De Paolis, chủ tịch Ban Kinh Tế; ĐGM Stanislav Zvolensky, TGM giáo phận Bratislava; ĐGM Filippo Iannone, giám mục giáo phận Sora-Aquino-Pontecorvo; ĐGM Fernando José Monteiro Guimaraes, giám mục giáo phận Garanhus và ĐGM Ryszard Kasyna, giám mục phụ tá giáo phận Gdansk

 

LÃNH ĐẠO GIÁO DÂN  KÊU GỌI THẢO LUẬN TRUYỀN CHỨC LINH MỤC NỮ GIỚI

(CWNews 25.01) Do giáo phận Santa Rosa - một trong những giáo phận nghèo ơn gọi nhất ở Hoa Kỳ - tiếp tục vùng vẫy để tìm ơn gọi linh mục, một lãnh đạo giáo dân thuộc giáo phận đã kêu gọi ‘tranh luận công khai” về việc truyền chức cho nữ giới. Yvette Fallandy, thư ký điều hành HĐ Mục Vụ giáo phận, cảnh báo: “Không có một điểm nào bắt tay vào một kế hoạch mà Roma không thể chấp nhận ở thời điểm nầy”. Bài viết trong tờ Báo Dân Chủ Santa Rosa tùy tiện trích lời của Roy Bourgeois, LM Dòng MaryKnoll đã bị vạ tuyệt thông, nhưng lại không đưa tin rằng nhiều giáo phận Hoa Kỳ - giống như toàn thể Giáo Hội – đang trải nghiệm một phong trào đang dâng cao về ơn thiên triệu.

 

CÁC GIÁM MỤC NƯỚC ANH VÀ XỨ WALES THẢO LUẬN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(CNA 25.01) Chín Vị GM từ nước Anh và Xứ Wales do Đức TGM Vincent Gerard Nichols,giáo phận Westminster dẫn đầu đã hội kiến với Đức Thánh Cha ngày 25.01. Chuyến viếng Ad Limina nầy là chuyến đầu tiên kể từ khi Đức Thánh Cha lên ngôi. Các Vị sẽ tiếp tục gặp gỡ với các Thánh Bộ và Các Hội Đồng chi tới ngày 04.02 như là một phần của cuộc viếng định kỳ. Để chuẩn bỉ cho cuộc viếng nầy, các GM đã gửi một báo cáo cho Vatican,dựa trêb những câu trả lời cho một bảng câu hỏi do Toà Thánh đưa ra, trong đó Đức Thánh Cha và các Thánh Bộ,các Hội Đồng thích hợp được tóm tắt. ĐGM Kieran Conry nói về báo cáo năm nay từ nước Anh và Xứ Wales, giải thích :” chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi đang đương đầu với những thử thách mà Giáo Hội Phương Tây cách chung đang phải đối mặt. Những vấn đề nầy gồm một chủ nghĩa tục hoá đang lên tiếng mạnh mẽ và chủ nghĩa vô thần bên cạnh một sự sụt giảm mạnh về con số các linh mục, ảnh hưởng đến đời sống giáo xứ. Tờ Herald Công giáo Nước Anh cũng đưa tin ĐGM John Rawsthorne giáo phận hallam đã nói rằng ‘việc thiếu linh mục sẽ có thể là một vấn đề chủ chốt trong cuộc viếng nầy” và bày tỏ nguyện vọng của ngài được Đức Thánh Cha tư vấn về vấn đề nầy, và cho biết rằng nhiều linh mục trong giáo phận Ngài sẽ nghỉ hưu trong thập niên tới đây. Ngài nói thêm rằng những vấn đề khác trong chương trình làm việc sẽ là điêu khoản đối với Anh giáo,thảo luận thẳng thắn vấn đề an tử, đề cập đến tái hôn nhân giữa người Công giáo

 

GIÁO PHẬN TRÌNH LẠI ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO NHÀ THỪA SAI MATTEO RICCI

(CNA 25.01) Án phong chân phước cho LM Dòng Tên và Tôi Tớ Chúa Matteo Ricci (1552 – 1610) được trình ra lại vào ngày 24.01 sau Thánh Lễ tại nhà thờ chính toà San Giuliano,giáo phận Macerata-Tolentino. Phiên đầu tiên của Tòa Án Giáo phận về án phong chân phước của Ngài diễn ra sau Thánh Lễ nầy. Toà Án Giáo Hội nghe một số nhân chứng xác định danh tiếng hiện tại của Vị thừa sai và tiếng tăm thánh thiện của Ngài. Một uỷ ban lịch sử cũng sẽ được thiết lập để thu thập tất cả những tài liệu được gán cho Cha Ricci, cũng như những tài lIệu có nói đến Ngài. Uỷ ban nầy sẽ kết luận với một nghiên cứu tỉ mỉ về các bản văn của Ngài viềt và sẽ đưa ra một phán quyết về tính xác thực và giá trị của các tài liệu liên quan đến Ngài. Cũng vào ngày 24.01, Đại Sảnh Cha Matteo Ricci tại Lâu Đài Sarnari được khánh thành và làm phép. Đại sảnh nầy sẽ được sử dụng cho những dịp lễ được dự trù cho năm 2010.

 

CÁC GIÁM MỤC QUEENSLAND NHÌN SANG ẤN ĐỘ ĐỂ TÌM LINH MỤC

(CathNews 26.01) ĐGM giáo phận Rockhampton,Brian Heenan, đang viếng thăm Ấn Độ tuần nầy nhằm tìm kiến các linh mục có thể tính chuyện di chuyển sang vùng trung Queensland, do sự sụt giảm số người dân Úc chọn đời sống linh mục. Ngài nói có một số lý do khiến cho giời trẻ Úc không quan tâm thích thú về chức linh mục :”Vào thời buổi ngày nay, phần thưởng hoặc lương cao là một nhân tố. Các thanh niên cũng thích đi và gánh vác nhiều ngành nghề có giá trị với họ. Một điều khác nữa là đời sống độc thân - tức là kẻ nào dâng mình làm linh mục thì đó là một cam kết phải sống độc thân sao cho họ có thể toàn tâm toàn lực cho sứ mệnh”. 

 

LÀM TAN BĂNG LY GIÁO CHÍNH THỐNG NGA

(CathNews 26.01) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI hoá ra lại rất táo bạo về vấn đề đại kết. Vì điều nầy mà Người phải đối mặt với chỉ trích,hiểu lầm và bị tố cáo là vô cảm. Nhưng Đức Giáo hoàng Biển-Đức và Thượng phụ Kyrill của giáo hội Chính Thống giáo Nga nay xem ra đang tiến bộ trong việc chuẩn bị mặt bằng để vượt qua Đại Ly Giáo năm 1054. Cuối năm qua, Sứ Thần Toà Thánh,TGM Antonio Mennini, đã bình luận về ý định có tính mệnh lệnh của cả hai giáo hoàng Gioan-Phaolô II và Biển-Đức XVI nhằm xây dựng ‘một cuộc đối thoại chân lý và bác ái” với Chính Thống giáo. Ngài nhấn mạnh điều đó có tầm quan trọng sống còn biết bao và cám ơn Tổ chức Cứu Trợ Giáo Hội Ngặt Nghèo (CAN) vì công việc họ làm để giúp các dự án mang tính đại kết của các tín hữu Công giáo,Chính Thống ở Nga :” Chúng tôi phải cổ vũ cộng đồng Công giáo hãy tỏ tình đoàn kết với người Chính Thống. Sáng kiến hành động của Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II và của Đức Biển-Đức XVI thật là hết sức quan trọng. Cám ơn vì tất cả những gì hội từ thiện làm cho Giáo Hội và vi xây dựng những mối quan hệ với người Chính Thống, đúng như lòng mong ước của Đức Thánh Cha và của Chúa Giêsu”. Ngài suy nghĩ về những đau khổ lớn lao mà tất cả các Kitô hữu phải chịu trong thời Xô Viết :”Chúng ta phải tìm thấy can đảm để lật những trang lịch sử nầy”. Linh mục Igor Vyzhanov,thư ký các vấn đề liên Kitô giáo của toà thượng phụ Moscou nói :” Chúng ta có một di sản chung,một sứ mệnh chung và những thách thức chung. Chúng tôi cần lời cầu nguyện và việc bác ái của qúy vị”. Vì thế điều gì ẩn dười nhựng trao đổi lập trường mới đây? Sinh lực mới nầy đã đến từ đâu, thúc đẩy việc thừa nhận nhau và có được thoả thuận thần học và giáo hội?

 

ẤN ĐỘ : TU SĨ DÒNG TÊN THÚC ĐẨY THÊM NGƯỜI HIẾN TẠNG

(UCAN 25.01) Một vị tu sĩ Dòng Tên người Bỉ phụ trách điểm truyền giáo, Cha Albert Huart,85 tuổi,đang vận động các anh em Dòng và bạn hữu ở calcutta trở thành những người hiến tặng nội tạng và cơ thể. Ngài nói cảm hứng về chiến dịch nầy đến từ Cha Gerard Beckers,một tu sĩ Dòng Tên người Bỉ khác qua đời năm 2006 ở tuổi 82, người đã vận động hiến tạng và đã di chúc để lại cơ thể ngài cho một bệnh vuện nhá nước để nghiên cứu y học. Vị cố linh mục Dòng Tên đặc biệt thiết tha những người hiến tặng mắt, vốn có thể đem lại ánh sáng cho người mù. Cha Huart nói ngài cảm động vì sự tôn kính àm các bác sĩ tỏ bày khi họ lấy cặp mắt Cha Becker và chăm sóc thi hài của ngài tại bệnh viện sau khi ngài qua đời. Cha Huart cũng hứa tặng mắt và cơ thể. Ngài cho biết có 18 tu sĩ Dòng Tên khác ở Cacutta đã hứa cho mắt và 15 người đồng ý hiến thân thể.

 

ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II THƯỜNG XUYÊN ĐÁNH TỘI

(CathNews 27.01) Đức ông Slawomir Oder nói : Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II thường xuyên đánh mình bắng một dây thắt lưng quần mà Người để trong tủ áo và đã muốn thôi làm giáo hoàng trong trường hợp bệnh nan y. Tờ The Telegraph Anh đưa tin : trong cuốn sách mới “Vì sao Người là một vị thánh”,Đức Ông Oder viết : ”Các thành viên đoàn tùy tùng gần gũi Đức giáo hoàng đã nghe tận tai Đức Karol Wootyla dùng roi đánh mình. Trong tủ áo của người, nằm giữa các áo dài là một thắt lưng đặc biệt treo trên một cái móc áo, được Người dùng như một chiếc roi. Người luôn đem theo nó khi đi tới Castel Gandolfo.Cuốn sách cũng tả lại khi còn làm giám mục ở Ba Lan, vị giáo tông tương lai thường ngủ trên nền nhà trơ trụi như một hành vi ép xác và khổ hạnh.Đức Ông Oder cũng là người Ba Lan, đã tiết lộ trong cuốn sách nầy rằng Đức Gioan-Phalô II đã quyết định rằng trong trường hợp Người bị  bệnh nan y, thì sẽ tự nguyện từ chức hơn là ở lại chức cho tới khi chết. Năm 1989,Đức Cố giáo hoàng d0ả tuyên bố rằng ‘trong trường hợp tôi bị bệnh mà xem ra không thể chữa lành, và nó cản trở tôi chu toàn thích đáng các nhuệm vụ tông đồ của tôi”, thì người sẽ từ bỏ chức vụ đứng đầu Giáo Hội Công giáo La Mã và giám mục Roma. Bấy giờ các hồng y Vatican có nhiệm vụ phải làm cho việc từ chức có hiệu lực,sau đó, sẽ bầu một tân giáo hoàng.

 

VATICAN CHỈ TRÍCH VIỆC ĐỂ LỘ BẢN THẢO TUYÊN BỐ VỀ CHỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 26.01) HĐ Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích việc để lộ văn kiện của uỷ ban thần học hỗn hợp Công giáo – Chính thống thảo luận về những nhận thức khác nhau về thừa tác vụ giáo hoàng. HĐ giáo hoàng về hiệp nhất nhấn mạnh : Văn kiện nháp nầy, bị công khai hoá trên các trang điện tử Ý, chỉ là một bản thảo và “chỉ mới được thảo luận một cách tối thiểu”. Tuyên bố Vatican lưu ý : Những người tham dự cuộc đối thoại Công giáo – Chính thống đã hứa giữ kín nội dung các đàm phán,và bày tỏ thất vọng khi bản thảo nầy trở thành công khai. Tại một hội nghị ở Cypre vào tháng 10 vừa qua, uỷ ban thần học hỗn hợp đã thảo luận về vai trò của giám mục giáo phận Roma trong Giáo Hội hoàn vũ. Văn kiện nháp nầy nhận định rằng Giáo Hội phương Tây đã sớm thiết lập một truyền thống coi giám mục Roma ở vị trí lãnh đạo;trong khi trong GH  Đông phương – cho dù chấp nhận vị trí đứng đầu của Roma – có một tầm quan trọng lớn lao hơn về quyền bính của mỗi cá nhân giám mục bên trong giáo phận của mình.

 

CÁC VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG : CUỘC HỌP “ĐÀO  TẠO THẦN HỌC CỦA LINH MỤC”

(ZENIT 26.01) Đó là chủ đề cuộc họp công khai của bảy Vuện Hàn Lâm Giáo Hoàng vào ngày 17.01. Thành viên các Viện Hàn Lâm sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 28.01. Một hội nghị quốc tế về chủ đề ánh sáng, trịng tâm về Kitô học – “Lumen Christi” – cũng sẽ được Viện Hàn Lâm giáo hoàng về Thần Học tổ chức từ 28 đến 30.01. Những biến cố nầy được trình bày tại cuộc họp báo ngày 26.01, do ĐGM Gianfranco Ravasi, chủ tịch HĐ.giáo hoàng đặc trách Văn Hoá,đồng thời là chủ tịch Điều Phối các Viện Hàn Lâm giáo hoàng; và Cha Pasquale Iacobine,cũng thuộc HĐ. ấy. Những sáng kiến đầu tiên được ĐGM Ravasi giới thiệu, đó là khóa họp về chủ đề “việc đào tạo thần học của linh mục” và một hội nghị về ‘ánh sáng”. Hai chủ để được đưa ra trong khoá họp ngày 27.01 nầy về chức linh mục,là : “ vai trò của học thuyềt Thánh Tôma trong việc đào ạto thần học của linh mục” ( do Cha Charles Morerod,OP) và “Phương pháp thần học nào theo Optatam Totius?” (do giáo sư Manlio Dosi, SDB). Ba dạ khúc của Mozart tô điểm cho khóa họp và một bản của Bach khai mạc khoá họp. ĐGM Ravasi bày tỏ hy vọng có thể làm sao cho tất cả mọi thần học, trong các hình thức diễn đạt của chúng – như thần học Thánh Tôma Aquinô, thần học có ý nghĩa tự biện hơn, Thánh Mẫu học - sẽ luôn ngày một hơn  trở thành một phần hợp thành mở ra cho cả mọi người, chứ không chỉ cho các chuyên gia và các nhà thần học. Chủ đề thứ hai được HĐ giáo hoàng về Văn Hóa đề cập, sẽ là “chủ nghĩa vô thần, sự không tin, nhất là những hình thức mới chủ nghĩa vô thần hời hợt hơn, tổng quát hơn mà người ta gọi chung bằng tên “sự lãnh đạm thờ ơ”. Trong cuộc họp nầy cũng sẽ trao giải ‘Các Viện Hàn lâm” cho các nhà nghiên cứu trẻ.

 

SẮP CÓ MẬT HỘI HỒNG Y

(CNA 26.01) Nêu tên con số cao các hồng y đã 80 tuổi, các chuyên gia Vatican nói khả năng một Mật Hội Hồng Y sớm diễn ra hơn bao giờ hết, Vào cuối Tháng 3.2010, có không dưới 12 vị trí mà vị cầm đầu cần được nâng lên hàng hồng y. Các hồny y đến tuổi 80 sẽ không còn được bỏ phiếu bầu một tân giáo hoàng, nếu có dịp. Hiện tại có 182 thành viên Hồng Y Đoàn đủ mọi lứa tuổi với 112 vị đủ tư cách bỏ phiếu trong các Mật Nghị bầu giáo hoàng. Con số truyền thống các hồng y cử tri là 120.Theo các chuyên viên, điều nầy đã đẩy Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI vào một tình huống thú vị, vì sẽ không có hồng y nào khác mừng sinh nhật 80 cho tới tháng bảy và một con số 13 cộng vào đạt đến cột mốc giữa bấy giờ và tháng 03.2011. Bởi vậy,một mật hội hồng y trước mắt được Đức Thánh Cha triệu tập vào khoảng cuối tháng 02 hoặc đầu tháng 03 sẽ chẳng gây ngạc nhiên, cùng với một mật hội khác tiếp theo vào năm sau cũng khoảng thời gian ấy.

 

MẸ BỀ TRÊN MILLEA KÊU GỌI PHỤC TÙNG CUỘC KINH LÝ

(CathNews 27.01) Kinh Lý Viên Toà Thánh, Mẹ Mary Clare Millea, đã gửi thư tới các lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ lần nữa yêu cầu sự hợp tác đầy đủ của họ trong việc điền các bảng câu hỏi, như một phần của quy trình kinh lý. Theo tin của NCR trực tuyến : Các bảng câu hỏi được gửi năm trước cho lãnh đạo của khoảng 325 dòng tu, đã bị trả lại vào tháng 11. Một con số đáng kể các dòng tu - một số lãnh đạo nữ tu cho là ‘đa số lớn” - từ chối phục tùng yêu cầu ban đầu của Mẹ Millea điền vào tất cả các câu hỏi trong bản câu hỏi nầy. Thay vào đó họ chỉ điền vào một số hoặc không điền. Một số dòng tu còn gửi về  cho Mẹ Millea các hiến pháp dòng của họ đã được Vatican phê chuẩn. Các quyết định không phục tùng nầy của các lãnh đạo dòng tu tiếp theo sau gần hai tháng tranh luận mạnh mẽ cả bên trong lẫn khắp các dòng tu. Họ nghe theo các tư vấn dân sự và giáo luật và theo gương những gì mà một số nữ tu xem như là sự ủng hộ lan rộng của giáo dân. Thực sự những hành vi bất phục tùng nầy là những động cơ của các nữ tu Hoa Kỳ, báo hiệu sự bất bình tập thể của họ đối với những gì họ thấy như là một cuộc điều tra không cần thiết và èo uột.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục