CÔNG NHẬN VIỆC ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỸ

(TTCG Cập nhật: 12/12/2010 07:47:30)

150 năm lòng sùng kính của dân chúng đối với Đức Mẹ tại Wisconsin

TTCG (Rôma, thứ sáu, 10/12/2010, Zénit.org) - Hôm thứ tư vừa qua, 8/12/2010, tại nguyện đường Thánh Mẫu Champion, trong Thánh lễ kính trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Quan thầy của Giáo Hội tại Mỹ, Đấng bản quyền sở tại, Đức cha David Ricken, đã tuyên đọc sắc lệnh công nhận trên bình diện giáo phận việc Đức Mẹ hiện ra tại Wisconsin, và cho phép được tôn kính Đức Mẹ hiện ra tại đây: “Tôi tuyên bố với sự chắc chắn luân lý và thể theo những tiêu chuẩn của Giáo Hội rằng nội dung của những sự kiện, những lần hiện ra và những lời nói mà Adèle Brise đã nhận được vào tháng 10-1859 là thuộc bình diện siêu nhiên, và qua sắc lệnh này, công nhận những lần hiện ra này là đáng tin cho các tín hữu Kitô, mặc dầu không có tính cách bắt buộc”.

Với lời tuyên bố ngày 8/12/2010 trên đây, thì tại Mỹ, nguyện đường Đức Bà Từ Bi Cứu Giúp tại Champion đã trở thành nơi duy nhất được Giáo Hội chính thức công nhận Đức Mẹ hiện ra.

Trình thuật những lần Đức Mẹ hiện ra tại Wisconsi

Có cả thảy 3 lần Đức Mẹ hiện ra với Adèle Brise (1831-1896), là một thiếu nữ di cư từ Bỉ đến Mỹ, tại Wisconsin vào tháng 10-1859, đã được xác nhận. Cả 3 lần này đều được Adèle Brise tường thuật lại cho chúng ta biết.

Lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra là vào tháng 10-1859. Adèle Brise kể lại rằng mình đã thấy một người đàn bà mặc toàn màu trắng, một màu trắng làm ta phải chói mắt, và ngang lưng thắt một dây nịt màu vàng, đầu đội triều thiên ngôi sao. Vài phút sau, bóng Bà phai dần và Bà đã biến đi mà không nói một lời nào.

Lần thứ hai Đức Mẹ hiện ra là vào ngày Chúa Nhật kế tiếp, khi Adèle đi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Sau giờ lễ, Adèle đi gặp Cha giải tội và kể lại cho người nghe. Cha giải tội nói với Adèle nếu Bà là một sứ giả nhà trời, thì chắc chắn Bà sẽ quay trở lại. Adèle sẽ nhân danh Thiên Chúa hỏi Bà là ai và Bà muốn gì nơi Adèle.

Trên đường từ nhà thờ trở về, Đức Trinh Nữ lại hiện ra với Adèle. Được cha giải tội dạy, Adèle hỏi Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã trả lời: “Ta là Nữ trên Trời, Ta cầu nguyện cho tội nhân hối cải, và Ta mong con cũng làm như Ta vậy”. “Sáng nay con đã rước lễ, và điều đó rất tốt. Nhưng con còn phải làm nhiều hơn thế nữa. Con hãy đi xưng tội chung, và hãy rước Lễ cầu nguyện cho các tội nhân được ăn năn hối cải. Nếu họ không ăn năn trở lại và đền tội, thì Con của Ta sẽ bị bắt buộc phải phạt họ”.

Một trong những thiếu nữ cùng đi với Adèle đã hỏi cô đang nói chuyện với ai thế, và tại sao họ không thấy ai cả.

Adèle liền nói với họ: “Chị em hãy quỳ xuống”. “Bà nói rằng Bà là Nữ Vương trên Trời”. Trước cảnh tượng này, Đức Trinh Nữ đã đưa mắt nhìn những cô bạn của Adèle và Người phán: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Bà mặc áo trắng tiếp tục nói: “Sao con ở đây mà chẳng làm gì cả, trong khi những cô bạn của con thì đang làm trong vườn nho Con của Ta?”

Adèle hỏi Đức Mẹ: “Con có thể làm được điều gì khác nữa, thưa Bà đáng mến?”

“Con hãy quy tụ các em trong vùng hoang dã này lại, và con hãy dạy cho chúng những điều chúng phải biết để được cứu rỗi”.

Adèle thưa lại: “Làm sao mà con có thể dạy cho chúng điều mà chính con cũng biết rất sơ sài?”

Bà trả lời: “Con hãy dạy cho chúng giáo lý, làm dấu Thánh Giá và lãnh nhận các phép Bí tích; đó là điều Ta mong muốn. Con hãy đi và đừng sợ, Ta sẽ giúp con”.

Bố của Adèle sẽ cho xây một nhà nguyện nhỏ trên chỗ Đức Mẹ hiện ra, còn về phần Adèle, cô vẫn tiếp tục làm những điều Đức Bà yêu cầu cô làm, cho đến ngày qua đời vào năm 1896.

Phê chuẩn

Sau một cuộc điều tra kéo dài gần 2 năm, kể từ khi bắt đầu vào tháng 1-2009, Đức cha Ricken đã công nhận những lần Đức Mẹ hiện ra.

Giáo phận Green Bay đã cho cung cấp thông tin về những lần Đức Mẹ hiện ra trong Giáo Hội trên trang Web của mình.

Tài liệu cũng cắt nghĩa rằng chính Đức Giám mục giáo phận, chứ không phải Toà Thánh hay Hội đồng Giám mục có trách nhiệm phán đoán về tính xác thực của những lần Đức Mẹ hiện ra tại Giáo phận Green Bay.

Tài liệu cũng nói rằng không phải Giáo Hội đều công nhận tất cả những lần người ta cho rằng Đức Mẹ hiện ra, chẳng hạn tại Mỹ, những biến cố được người ta cho là thuộc loại này tại Necedah (Wisconsi), tại Bayside (New York) đã bị tuyên bố là giả hiệu sau khi đã được xem xét kỹ lưỡng.

Lời tuyên bố trên nhắc lại rằng “không ai có thể chứng minh được điều siêu nhiên”. “Giáo Hội phán đoán những lần Đức Mẹ hiện ra dựa trên việc chúng có hợp với Thánh Kinh, Thánh Truyền và các lời giáo huấn của Giáo Hội không, những lợi ích tinh thần phát sinh từ những lần hiện ra này trên đời sống của mọi người, lượng giá xem liệu có điều gì trong cuộc đời của người được thị kiến đi ngược lại tính khả tin của lời tường thuật không”.

G.B. Lưu Văn Lộc

 


Về Trang Mục Lục