TÒA
THÁNH LÊN TIẾNG LÀM RÕ NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ
ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI VÀ SỰ TỰ DO
XBVN 08/02/10 – Bài diễn văn của Đức Thánh Cha vào ngày 01 tháng
Hai vừa qua, cho các Giám mục Anh Quốc và xứ Galles đã khơi lên vài phản ứng
phê bình từ các báo chí và trên Internet. Họ cáo buộc Đức Thánh Cha can thiệp,
sau khi bày tỏ lập trường chống lại dự thảo luật về sự bình đẳng của những
người đồng tính luyến ái.
Về vấn đề này, phát ngôn viên của Tòa Thánh,
cha Lombardi, đã nhấn mạnh rằng những lời nói của Đức Thánh Cha đã không được
hiểu cách đúng đắn, vì “bảo đảm cùng những cơ hội cho tất cả các thành viên của
xã hội là một mục tiêu cao quý”. Tuy nhiên, “đối khi để đạt được điều đó, người
ta lại nại đến những luật lệ mà áp đặt những giới hạn bất công cho sự tự do của
các cộng đồng tôn giáo hành động theo những xác tín riêng của mình”.
Cha Lompbardi giải thích thêm : “Và vả
lại, nếu những luật lệ này mâu thuẫn với luật bản nhiên, thì người ta làm tổn
hại đến nền tảng bảo đảm sự bình đẳng và do đó, quyền được hưởng cùng những cơ
hội ».
Khi gặp các Giám mục Anh Quốc, Đức Thánh Cha
đã nói : “Đất nước của anh em là rất nổi tiếng vì sự dấn thân cương quyết
nhằm bảo đảm sự cùng bình đẳng các cơ hội cho tất cả các thành viên của xã hội”.
Nhưng Đức Thánh Cha đã nhận xét rằng “để đạt
tới mục tiêu này”, một số luật lệ có hệ quả là “áp đặt những hạn chế bất công
cho sự tự do của các cộng đồng tôn giáo hành động theo niềm tin riêng của mình.
Dưới một số khía cạnh, những luật lệ này vi phạm luật bản nhiên trên đó sự bình
đẳng của tất cả mọi người được đặt nền tảng và nhờ đó sự bình đẳng này được bảo
đảm”.
Khi Đức Thánh Cha phát biểu những lời này, thì
dự thảo luật về sự bình đẳng các cơ hội đang được thảo luận ở Nghị viện Anh
Quốc. Một dự thảo đã khơi lên những phê bình trong các lãnh vực khác nhau,
trong chừng mực nó bó buộc các tổ chức tư theo đuổi một chính sách tuyển dụng
mà có thể rơi vào xung đột với những xác tín sâu xa hơn của họ.
Không chỉ giới Công giáo, một số thể chế đã
than phiền rằng luật này sẽ bó buộc họ tuyển dụng những nhân viên đồng tính
công khai.
Theo cha Lombardi, những lời phát biểu của Đức
Thánh Cha “chạm đến một điểm gay cấn của những cuộc tranh luận về sự bình đẳng
giữa các quyền, rất thời sự trong nhiều nước ; những cuộc tranh luân đưa
về những khía cạnh nền tảng của cái nhìn về con người : quyền sống, tính
dục, gia đình…”.
Cha Lombardi khẳng đinh rằng “nó chẳng hệ tại
chút nào sự can dự của Giáo Hội trong sự năng động xã hội và chính trị nhưng là
sự biểu lộ, như nó cần phải, những lập trường của Giáo Hội nhằm phục vụ công
ích”.
Cha Lombardi cuối cùng cũng trích dẫn Ngài
Jonathan Sacks, đại giáo sĩ của các giáo đoàn Do Thái hiệp nhất của Khối Thịnh
Vượng Chung, người đã cảnh giác một lối sử dụng có tính ý thức hệ về vấn đề
bình đẳng giữa các quyền để đi đến chỗ tấn công các tôn giáo. Đại giáo sĩ này
đã viết trên tờ Times : “Thay vì thấy những lời phát biểu của Đức Giáo
Hoàng như là một can thiệp không thích đáng, chúng ta nên dùng chúng như là một
khích lệ để mở ra cuộc tranh luận lương thiện nhằm xác định đâu là giới hạn
giữa sự tự do của chúng ta xét như là các nhân và sự tự do của chúng ta xét như
là những thành phần của một cộng đồng đức tin. Sự tự do này không thể được đạt
tới mà thiệt hại cho sự tự do kia”.
Cha phát ngôn viên kết luận rằng : “Những
người Công giáo không phải là những người duy nhất nhìn thấy vấn đề : đó
là một vấn đề cho tất cả mọi người, phải đương đầu cách lương thiện, nếu chúng
ta muốn thực sự xây dựng cùng nhau một xã hội tốt hơn”.
Theo ZENIT