Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Sự sống: “Công chúng đã không được thông tin chính xác”

 

WHĐ / ZENIT (12.02.2010) – Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Sự sống, mới đây đã nhắc lại trách nhiệm lớn lao của các tín hữu Công giáo trong việc bảo vệ sự sống.

Đức TGM Rino Fisichella đã quay trở lại với sự kiện một năm trước đây, khi chị Eluana Englaro qua đời. Chị Eluana Englaro, một phụ nữ 38 tuổi đã hôn mê sâu, sau một tai nạn. Chị đã sống đời sống thực vật suốt 17 năm (khi bị tai nạn, Eluana mới 20 tuổi) và Tòa án Tối cao Italia, ngày 2-02-2009, đã chấp nhận phán quyết của Tòa án Milan, dựa theo đề nghị của gia đình, cho phép các bác sĩ ngưng cung cấp chất dinh dưỡng và truyền dịch, kết thúc đời sống thực vật của chị.

Gia đình đã đưa Eluana đến một bệnh viện tư để thực hiện “cái chết êm dịu” bằng việc ngưng truyền dịch và tiếp chất dinh dưỡng.

Đúng một năm sau cái chết của Eluana Englaro, trong cuộc trả lời phỏng vấn của trang tin điện tử ilsussidiario.net và được tờ L'Osservatore Romano đăng lại trong số ra ngày 10 tháng Hai vừa qua, Đức TGM Rino Fisichella nhấn mạnh: “Vì công chúng không được thông tin chính xác nên sự kiện này đã xâu xé xã hội chúng ta”.

Đức TGM nhận định: “Sự kiện Eluana Englaro đã viết nên một trang đáng buồn trong lịch sử của chúng ta: một phụ nữ trẻ bị bệnh nặng nhưng vẫn còn sống, thế mà đã bị tước thực phẩm, không được tiếp nước, bị bỏ mặc, hoàn toàn khác hẳn những gì người ta nói, chị đã chịu đau đớn tột cùng và đã bị đẩy đến cái chết “.

Đức TGM nhấn mạnh: “Đáng buồn hơn nữa, sự kiện này đã bị các công cụ chính trị thao túng”.

“Trong những thập niên tới, cơ quan lập pháp, xã hội và Giáo Hội sẽ ngày càng phải đối mặt với những vấn đề của đạo đức sinh học. Tất cả điều này là không thể tránh khỏi vì khoa học (y khoa và di truyền học) ngày càng tiến bộ, có thể mở ra những triển vọng tích cực, đem lại những giải đáp mới cho đau đớn và bệnh tật”.

“Nhưng đồng thời nó cũng sẽ mở ra các kịch bản mới mà chúng ta bắt đầu nhận ra, đang ảnh hưởng đến sự sống con người mới hình thành, còn phôi thai, và đang gây nên những giả thuyết đáng lo ngại về sự chọn lựa giống nòi”.

“Các tín hữu Công giáo có nhiệm vụ lớn lao là xây dựng sự đồng thuận xung quanh những vấn đề then chốt này, bởi chúng ta đã nhận ra vấn đề nằm trong cơ sở đạo đức của luật tự nhiên, vốn là di sản chung của mọi người, vượt trên tất cả những khác biệt văn hóa, tôn giáo, chính trị”.

Đức TGM Chủ tịch kết luận: “Việc bảo vệ mọi hình thái của sự sống, từ khởi đầu đến kết thúc tự nhiên, phải được người Công giáo đặt lên hàng đầu. Các tín hữu cần phải có ý thức trách nhiệm bảo vệ những nguyên tắc đó”.

 

 


Về Trang Mục Lục