Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 15.02 ĐẾN 21.02.2010 – ĐẦU TUẦN)

 

VATICAN CÔNG BỐ THƯ KHỐ MẬT THỜI THẾ CHIẾN THỨ  II

(CathNews 15.02) Toà Thánh dự định cho công bố hơn 9.000 trang nhiều tài liệu từ Thư Khố Mật Vatican liên quan đế  Thế Chiến II, tải tự do trên mạng Internet, được trông đợi làm nỗi bật ‘những nỗ lực vô song” của vị giáo hoàng thời chiến,Đức Piô XII. Theo lời ông Gary Krupp, chủ tịch : Động thái nầy nhằm cung cấp một cách công khai hơn những tài liệu “ trước đây chưa được công bố và đa phần chưa được biết đến”, là một phần đáp ứng một kiến nghị từ Qũy Pave The Way (Mở Đường). Ông nói : Sáng kiến nầy “không có nghĩa là thay thế cho việc tiếp cận đầy đủ “ với thư khố,’nhưng sẽ tuyệt đối chỉ cho thấy những nỗ lực vô song của Đức giáo hoàng Piô XII và những hiểm nguy Người buộc gánh chịu dưới sự đe doạ trực tiếp từ chế độ quốc xã”. “Thật trớ trêu, thư khố mật Vatican [từ thời kỳ trước 1939] đã được mở hơn hai năm qua” và cho thấy rằng 65% công việc của Đức Pacelli đơn thuần đã không được các nhà phê bình biết đến, họ là những người đang kêu gọi mở [hồ sơ] những năm chiến tranh. Quỹ Pave the Way đề nghị số hoá các tài liệu nầy và sau đó là công bố khoảng 5.125 văn kiệm từ khu vực đóng của thư khố Vatican, từ 03.1939 đến 05.1945. Ông Krupp hy vọng việc số hoá hơn 9.000 trang sẽ mất bốn tuần lễ để hoàn tất.

 

VATICAN KHÔNG HÀI LÒNG VỀ CUỐN SÁCH BỘC TRỰC VỀ ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II

(CathNews 15.02) Cuốn sách về Đức Gioan-Phaolô II do thỉnh-nguyện-viên chính thức án phong thánh cho Người làm đồng tác giả đã khiến Vatican - với các giới chức hàng đầu Thánh Bộ Phong Thánh -  không hài lòng. Hãng tin CNA đưa tin rằng cuốn sách của Đức Ông Slawomir Ode và một nhà báo Công giáo người Ý sử dụng tông tin vối chung chung được coi là mật và đã giới thiệu các chi tiết việc hãm mình đánh tội của Đức Cố giáo hoàng với ít giải thích hoặc bối cảnh. Rõ ràng không một ai ở Vatican nói ngài đừng viết một cuốn sách kể hết mọi thứ, “Tại sao Người là một Thánh Nhân : Đức Gioan Phaolô II Đích Thực theo Thỉnh Nguyện Viên Án Phong Chân Phước của Người”. Vì thế mà Đức Ông đã viết. Cuốn sách được giới thiệu tại một khách sạn chỉ cách Quảng trường Thánh Phêrô mấy bước và tờ nhật báo Vatican không viết một lời nào về cuốn sách nầy. Cha Adam Boniecki người Ba Lan, trợ lý lâu năm của Đức Gioan-Phaolô II nói rằng Đức Ông Oder đã công bố một các không thích hợp ‘những tình tiết, tài liệu và phát hiện về đời tư của Đức cố giáo hoàng.Ngài nói :”Đây là một điều gây ngạc nhiên và nghiêm trọng, khi thỉnh nguyện viên lại đi viết một cuốn sách như thế”.

 

NĂM MỚI TRONG TÙ VỚI CÁC GIÁM MỤC TRUNG QUỐC. HAI LINH MỤC ĐƯỢC TRẢ TỰ DO

(AsiaNews 14.02) Mặc cho các tín hữu Công giáo và ga đình các Ngài liên tục gửi thư yêu cầu, nhưng ĐGM Julius Jia Zhiguo, GM ‘chui’ giáo phận Zhengding vẫn bị cô lập trong thời gian mừng Năm Mới. Cùng với Ngài, hai GM “chui” khác sẽ bị cách ly ở những nơi không ai biết đến trong tay công an. Trong khi đó công an ở vùng Zhengding trong những tuần qua đã trả tự do vho hai linh mục. Các linh mục “chui” thường xuyên và đích nhắm và chịu bắt bớ tù đày, nhằm ép họ gia nhập Hội Yêu Nước. ĐGM Jia Zhiguo bị bắt ngày 30.03.2009. Vatican yêu cầu trả tự do cho Ngài sau một cuộc họp kín Uỷ Ban về Trung Quốc. Tín hữu Công giáo Zhengding và dân làng nơi có nhà thờ chính toà,tiếp tục cầu nguyện để Ngài được trả tự do. Cháu trai của Ngài cho biết sau khi được thăm Ngài vào cuối tháng giêng :” Sức khoẻ Ngài tốt và tinh thần minh mẫn”. Trong thời gian bị giam, Ngài được phép cử hành thánh lễ một mình và đọc b3n tóm lược thư Đức Thánh Cha gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc ra tháng 05.2009. Cũng như ĐGM Jia, hai vị GM khác bị công an canh giữ ở những nơi không ai biết : ĐGM James Su Zhimin, giáo phận Baoding, 75 tuổi, bị bắt và biến mất từ năm 1996. Vị thứ hai là ĐGM  Cosma Shi Enxiang, 82 tuổi, đã ở tù 30 năm nay.

 

LÀO : KITÔ HỮU BỊ GIAM GIỮ CHO TỚI KHI HỌ TỪ BỎ ĐỨC TIN

(UCAN 15.02) Một nhóm 48 Kitô hữu ở thành phố Saravane Nma lào bị giữ lại cho tới khi họ công khai từ bỏ đức tin. Phó chủ tịch huyện Ta-Oyl được cho là đã ra lệnh giuam giữ họ sau một vụ việc tháng Giêng trong đó 100 quan chức quận bất ngờ đột kích một buổi thờ phượng Chúa Nhật tại làng Katin. Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền về Tự Do Tôn Giáo Lào và Quan Tâm Kitô giáo quốc tế đều đưa tin về vụ việc nầy. 48 người đã bị ép vào một cánh đồng gần đó và đến nay vẫn còn gị giam giữ. Họ phải ngủ trên mắt đất, không nhà cửa, với một chút thức ăn.Theo tin cho biết các đồ dùng cá nhân đều bị tich thu và nhà cửa của họ bị phá hủy. Các nguồn tin cho biết các Kitô hữu đã từ chối vâng lời từ bỏ đức tin [Lào là quốc gia cò 65% theo đạo Phật và 1,5% theo Thiên Chúa Giáo, trong đó chỉ có 40.000 tín hữu Công giáo. Khoản 6 Điều 30 Hiến Pháp Lào bảo đảm quyền của các Kitô hữu vá các thiểu số tôn giáo khác].

 

CÔNG GIÁO VÀ CHÍNH THỐNG PHẢI HIỆP NHẤT LẠI ĐỂ CỨU CHÂU ÂU KITÔ GIÁO

(CWNews 14.02) Khai mạc một hội nghị vào ngày 12.02 với các giám mục Rumani bằbg việc ac ngợi tín hữu Công giáo Rumani, những người “trong thời kỳ bách hại đã tỏ cho thấy sự gắn bó bất khuất với Chúa Kitô và Gaío Hội Người và giữ vững đức tin nguyên tuyền”. Nhờ lòng trung thành của họ, đức tin Công giáo ngày nay đang lớn mạnh. Đức Thánh Cha lưu ý một sự phát triển ơn gọi linh mục và tu sĩ ở Rumani, gán cho sự tăng trưởng nầy phần lớn do tình trạng đời sống gia đình lành mạnh ở Rumani. Nhưng Người cảnh báo rằng gia đình đang bị tấn công bởi “tai hoạ nạo phá thai,tham những,nghiện rượu và ma túy, cũng như kiểm soát sinh đẻ bằng các phương pháp trái với phẩm giá con người”. Người cổ vũ các giám mục bảo vệ đức tin của giới trẻ, dấn thân mạnh dạn vào giáo dục và làm chứng công khai cho những nguyên tắc Kitô giáo. Đức Thánh Cha lưu ý :” Trong bối cảnh nầy, chứng từ tình huynh đệ giữa Công Giáo và Chính Thống đặc biệt quan trọng. Mong sao nó thắng được những chia rẽ và bất đồng, và mở rộng tâm hồn cho hoà giải”. Người kêu gọi những nỗ lực hợp tác của các lãnh đạo Công giáo và Chính Thống trong “việc bảo vệ những cội nguồn Kitô giáo của Châu Âu và các giá trị Kitô giáo, cũng như chứng từ chung về những chủ đề như gia đình, đạo đức sinh học, nhân quyền, lương thiện trong đời sống công cộng và môi trường”.

 

KẾ HOẠCH PHONG SÁU VỊ THÁNH MỚI

(H2O News 15.02) Vatican đã loan báo một mật hội thông thường sẽ diễn ra ngày 19.02 để phê chuẩn chương trình tôn phong sáu vị thánh mới, trong đó có cả Chân phước Andre Bessette và Chân Phước Mary MacKillop [Mật hội là một hội nghị của tất cả các hồng y đang ở Roma lúc ấy, do Đức Thánh Cha chủ toạ]. Vào tháng 12, Đức Biển Đức XVI đã phê chuẩn các sắc lệnh chứng nhận sự xác thực của các phép lạ được gán cho sáu ứng viên được tôn vinh hiển thánh. Khoá họp ngày 19.02 sẽ đưộc đề nghị để phê duyệt các chương trình nghi lễ phong thánh: 

1). CP. Stanialaus Soltys (1433 – 1489), tu sĩ người Ba Lan (phụng vụ kính Ngài được Đức Gioan-Phaolô II

      công nhận năm 1993)

2). CP. André Bessette ( 1845 – 1937), Thầy Dòng Thánh Giá người Canada,nỗi tiếng về thánh thiện và các

      phép lạ đã lôi kéo số dân chúng không đếm xuể đến Dòng Thánh Giuse ở Montreal

3). CP Mary MacKillop ( 1842 – 1909), sáng lập Dòng Tiểu Muộu Than1h Giuse Thánh Tâm và sẽ là người Úc

     đầu tiên được phong thánh.

4). CP.Giulia Salzano (1846 – 1929), sáng lập Dòng Chị Em Dạy Giáo Lý Thánh Tâm

5). CP.Camilla battista se Varano ( 1458 – 1524), nữ tu người Ý,Dònng Clara Hèn Mọn

6). CP. Candida Maria de Jesus Cipitia y Barriola (1845 – 1912), người Tây Ban Nha,sáng lập Dòng Nữ Tử

     Chúa Giêsu.

 

TIẾN BỐ TRONG CÁC THƯƠNG THUYẾT GIỮA ISRAEL VÀ TOÀ THÁNH

(ZENIT 15.02) Một thông cáo chung được phổ biến sau cuộc họp gần đây nhất vào ngày 10.02 nhấn mạnh : Các đàm phán giữa Israel và Toà Thánh đang theo dòng chảy. Cuộc gặp của uỷ ban song phương thường trực đã tiếp tục công việc suy tư nhắm tìm ra một thoả thuận phù hợp điều 10 § 2 trong Thoả Ước Căn Bản giữa hai bên vào năm 1993. Thoả ước nầy đã cho phép thiết lập bang giao,nhưng lại để cho những đàm phán liên tiếp khác giải pháp cho những vấn đề liên quan đến quy chế thuế khóa và tài sản của Giáo Hội ở Israel, mà ngày nay thành tâm điểm các tranh cãi. Thông cáo chung nêu rõ :” Các trao đổi có kết quả tốt và diễn ra trong một bầu khí rất thân thiện. Cuộc họp tới sẽ diễn ra ngày 18.03”.

 

ĐỨC THÁNH CHA TỐ GIÁC VIỆC LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(CWNews 16.02) Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày với hàng giáo phẩm Aí Nhĩ Lan kết thúc ngày 16.02, Đức Biển Đức XVI đã tố giác vụ các linh mục Ái Nhĩ Lan lạm dụng tình dục trẻ em và sự thất bại của các giám mục Ái Nhĩ Lan trong việc hạn chế sự lạm dụng nầy. Trong mọt tuyên bố chính thức được đưa ra khi kết thúc các cuộc hội đàm – trong đó có các lãnh đạo hàng đầu Giáo Triều Roma tham dự - Vatican công khai thừa nhận ‘sự thất bại của giáo quyền Ái Nhĩ lan trong nhiều năm qua trong việc hành động có hiệu quả để giải quyết những trường hợp dính líu tới lạm dụng tình dục trẻ em do một số linh mục và tu sĩ. Thất bại nầy về phía hàng giáo phẩm Ái Nhĩ Lan đã gây nên “một sự đoạn tuyệt trong sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Giáo Hội và đã phá hoại chứng từ Phúc Âm và giáo huấn luân lý đạo đức của Giáo Hội. Đức Thánh Cha đã triệu tập tất cả các giám mục Ái Nhĩ Lan đến Roma để nhận thức một khủng hoảng đang làm rung chuyển Giáo Hội ở đất nước nầy sau khi bản báo cáo Uỷ Ban Murphy được đưa ra. Trong các lưu ý của riêng Người với các giám mục Ái Nhĩ Lan, Đức Thánh Cha nói rằng “ lạm dụng tình dục trẻ em và thiếu niên không chỉ là một tội ác ghê gớm, mà còn là một tội trọng xúc phạm đến Chúa và làm tổn thương phẩm giá con người được tạo nên giống hình ảnh Người”. Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng lạm dụng tình dục trẻ em và sự thất bại của hàng giáo phẩm trong việc chặn đứng lạm dụng ấy, phản ảnh một “ khủng hoảng đức tin tổng quát hơn” trong Giáo Hội nầy. Người thúc giục các giám mục đối phó với cuộc khủng hoảng nầy với “quyết tâm”. Người cũng loan báo dự định viết một thư mục vụ cho Giáo Hội Ái Nhĩ Lan về đề tài lạm dụng tinh dục nầy, mà theo phát ngôn nhân Vatican, Cha Lombardi, sẽ được ra trước khi kết thúc Mùa Chay. Đức giáo tông cổ vũ Giáo Hội Ái Nhĩ Lan dùng mùa thống hồi nầy như thời gian để suy tư về vụ bê bối tai tiếng nầy.

 

LINH MỤC ĐẦU ĐỘC DESCARTES

(H2O News 16.02) Viện sĩ Theodor Ebert thuộc đại học Erlangen,Đức,đã tuyên bố : Triết gia người Pháp René Descartes đã bị một nhà truyền giáo Công giáo đầu độc ở Stockholm, vì muốn ngăn các tư tưởng của Descartes làm trệch một cuộc trở lại được trông đợi của một vị vua nước Thụy Điển Tin Lành. Hơn ba thế ký rưỡi, cái chết của Descartes vào một ngày mùa đông ở Stockholm đã được gán cho những tàn phá của bệnh viêm phổi. Viện Sĩ Ebert tranh luận việc nầy trong một cuốn sách được đưa ra sau nhiều năm lùng sục các thư khố Paris và thủ đô Thụy Điển. Ông tin rằng Jacques Viogué,một thừa sai làm việc ở Stockholm, đã cho một hỗn hợp thạch tín chết người pha rượu mạnh . Ebert nói với nhật báo Người Quan Sát Mới (Le Nouvel Observateur):  “Viogué biết rõ các khuynh hướng Công giáo của nữ hoàng Christina. Dường như ông hìn thấy nơi Descartes một trở ngại cho việc nữ hoàng trở lại đạo”. Trong một lá thư sau khi bệnh nhân của ông qua đời, vị bác sĩ của Descartes,Van Wullen, mô tả đã khám phá ra một điều gì đó sai trong nước tiểu của triết gia nầy (mà Ebert tin đó là máu) :”Đây không phải là một triệu chứng của bệnh viêm phổi,mà là triệu chứng đầu độc, chủ yếu bằng thạch tín’, và ông cho biết thêm rằng Descartes đã xin thầy thuốc của mình kê cho một thứ gây nôn.

 

TÍN HỮU CÔNG GIÁO THUỘC MỌI LỨA TUỔI NHÌN THẤY CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC HOA KỲ SỤT GIẢM

(CNS 15.02) Mặc dủ dường như họ cho mình là tự do hơn, những tín hữu Công giáo Hoa Kỳ trưởng thành trẻ tuổi nhất tin gần như cũng mạnh mẽ không kém các thế hệ khác, rằng các già trị đạo đức Hoa kỳ đang bị dẫn tới hướng sai lầm. Thế hệ thiên niên kỷ các tín hữu Công giáo,tuổi 18 – 29, cũng giống những tín hữu Công giáo thế hệ X (30 – 44 tuổi) hoặc thời kỳ bùng nổ dân số ( 45 – 64), đều cho rằng cam kết hôn nhân không được đánh giá cao đủ ở Hoa Kỳ. 82% tín hữu Công giáo từ 18 – 29 cho biết cam kết hôn nhân không được đánh giá đủ, so với 89% của “thế hệ lớn nhất”, những người trên 65 tuổi. 79% thế hệ X và 77 % thế hệ bùng nổ dân số đồng ý điều đó. Đây là kết quả cuộc điều tra do các Hiệp Sị Columbus,được công khai ngày 11.02. Được hỏi liệu “các giá trị đạo đức ở Hoa kỳ có được hướng dẫn đúng hướng hoặc sai hướng”, 67% người dân Mỹ nói đang đi sai đường.  Tỷ lệ nầy tăng theo tuổi.

 

BẠO LỰC CÓ TỔ CHỨC NHẰM HẤT CẲNG KITÔ HỮU IRAQ RA KHỎI MOSUL

(CWNews 16.02) Tại Mosul, hai thương gia Kitô giáo đã bị giết tuần nầy, một người bị thương và 4 người bị bắt làm con tin để đói tiền chuộc rất nặng. Bạo lực chống lại thiểu số Kitô giáo do những băng đảng có vũ trang thực hiện, tiếp tục không hề suy giảm. Các Kitô hữu Iraq không ngừbg than phiền về sự thất bại của cảnh sát trong việc phản ứng lại chiến dịch bạo lực và đe doạ nầy. Những cuộc tấn công nầy có được hiệu quả  mong muốn : ngày càng nhiều Kitô hữu bị đuổi khỏi Mosul

 

PHÁT HÀNH ‘KIM CHỈ NAM 2010 GIÁO HỘI CÔNG GIÁO PHÁP”.

(ZENIT 16.02) Ấn bản 2010 của “Kim Chỉ Nam Giáo Hội Công giáo Pháp” có bán ở các nhà sách ngày 19.02.2010, được cập nhật và hoàn chỉnh do Ban Thông Tin Truyền Thông HĐGM Pháp, dành cho các tổ chừc, các nhà báo, cho tập thể và cá nhân muốn tìm kiến thông tin và tiếp xúc. Cuốn sách tập hợp tấc cả mọi dữ liệu có ích trên bình diện giáo phận cũng như quốc gia.Sách có những chuyên mục và thông tin sau :

- Tòa Thánh : các cơ quan và người phụ trách thuộc giáo triều La Mã;những tiếp xúc hữu ích tring đó có văn

  phòng báo chí, giới thiệu các hồng y Pháp

- Các giáo phận nước Pháp ở chính quốc và ở hải ngoại, với đủ con số từng giáo phận

- Hội Đồng Giám Mục Pháp : vai trò,nhiệm vu,danh tính các chủ tịch,thư ký

- Châu Âu

- Các phong trào và hiệp hội giáo dân: được xếp theo chủ đề và được trình bày chi tiết.

- Các con số thống kê : số liệu cập nhật về rửa tội,hôn nhân,truyền chức linh mục, bổ nhiệm, các nguồn tài

    chính của Gaío Hội, giáo dục Công giáo.

 

 

TÔN SÙNG THÁNH TÍCH CÓ NGUY CƠ MÊ TÍN DỊ ĐOAN

(CathNews 17.02) Đức Ông Pietro Principe,nhà thần học và học giả Kinh Thánh Vatican, đã cảnh báo rằng lòng tôn sùng các thánh tích đang có nguy cơ thay thế đức tin chân thính với sự mê tín không có cơ sở lý luận. Tờ The Times Trực tuyến đưa tin : Lời cảnh báo đến khi khách hành hương bắt đầu xếp hàng để cầu nguyện trước di hài có niên đại thế kỷ 13 của Thánh Antôn Pađôva, một trong những vị thánh Công giáo nỗi tiếng nhất thế giới. Hài cốt của vị thánh nầy, mà nhiều người Công giáo gán cho những quyền năng làm phép lạ, được trưng bày trong một lồng kính ở vương cung thánh đường Thánh Antôn ở Pađôva,để đánh dấu việc di chuyển di hài của Ngài về nơi an nghỉ cuối cùng vào tháng 02.1350. Đức Ông Principe nói ‘suụ trưng bày di hài các thánh và việc thờ kính các thánh tích là một phần trong truyền thống chúng ta”, “Tuy nhiên, - ngài nói - ngày nay chúng ta đang có nguy cơ vượt qua ranh giới của lòng tôn sùng bình dân sang mê tín dị đoan”. Ngài nói với tờ La Stampa : Đã có một cám dỗ ‘ bù trừ cho những thánh đường trống vắng bằng một sự tăng vọt trong những chuyện mang tính tôn giáo, thay thế xu hướng giật gân làm phép lạ vào đức tin chân chính”. Ngài nói thêm : “ cầu nguyện trước thân thể một vị thánh hoặc di hài của ngài có nghĩa là cám ơn Thiên Chúa, Đấng đã đỡ nâng con đường đi tới thánh thiện của ngài. Đối tượng thờ phượng,tuy vậy, phải luôn là Thiên Chúa, chứ không phải vị thánh ấy”. Di hài “không là nền tảng cho niềm tin, nhưng có thể giúp đỡ”.

 

NHÀ GIÁO LUẬT HY VỌNG CÁC THẢO LUẬN SSPX SẼ DẪN ĐẾN HIỆP THÔNG TRỌN VẸN

(CNA 16.02) Cha Gerald Murray, một nhà giáo luật và quản xứ giáo xứ Thánh Vinh Sơn ở thành phố New York, đã giải thích tuần nầy rằng những thảo luậhn đang diễn ra giữa Toà Thánh và Huynh Đoàn Piô X (SSPX) “chứa đựng hy vọng tiến bộ lớn lao”. Than1g 01.2009, Đức Biển-Đức đả giỡ bỏ vạ tuyệt thông cho các giám mỵc SSPX trong một phán quyết mà Người hy vọng sẽ dẫn đến “hiệp nhất đích thực và vĩnh viễn”. Cha Murray lưu ý :” Như các Vị biết, Đức Thánh Cha miễn hình phát vạ tuyệt thông mà bốn vị giám mục được truyền chức đã phải nhận theo tiền kết…vốn đã được Toà Thánh công bố vào thời các ngài được Đức TGM Lefèvre truyền chức vào năm 1988”. Đức Biển-Đức XVI,với lòng nhân từ của Người, đã quyết định miễn những hình phạt nầy. Nhưng các giám mục nầy không được khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh, bởi vì “nhận sự truyền chức mà không có sự cho phép cần thiết, là một vi phạm theo giáo luật và hình phạt là sự đình chỉ”. Do đó các giám mục nầy, dù nay không còn bị vạ tuyệt thông nữa, vẫn đang chịu hình phạt đình chỉ. Nay do vạ tuyệt thông đã được giở bỏ, điểm tranh cãi về tín lý hiện nay là tính hợp pháp của Công Đồng Vatican II và những giáo huấn của Công Đồng, mà các thành viên SSPX không chấp nhận. Những thảo luận hiện đang được thực hiện, với những cuộc gặp ở Roma mỗi hai than1g, đang cố gắng giải quyết quy chế giáo luật của các linh mục và giám mục,cũng như của giáo dân thành phần của Hội. Dù họ không chấp nhận tính hợp pháp của Công Đồng Vatican II – Cha Murray nhận định – “đức tin theo phái Lefèvre, do sự thừa nhận của chính họ, công nhận Đức Biển-Đức XVI là Mục tử hợp pháp của Giáo Hội,nhưng trong thực tiễn, việc chưa tùng phục Đức Thánh Cha và các giám mục trong hiệp thông, là một cản trở cho họ để có được sự hiệp thông trọn vẹn tỏ tường với Giáo Hội”. Cho dù giám mục Richard Williamson của SSPX đã gọi những các cuộc hội đàm nầy là ‘một cuộc đối thoại giữa những người điếc’, thì theo Cha Murray, “những thảo luận nầy chứa đựng hy vọng tiến bộ lớn lao”. Ngài cũng lưu ý rằng, dù chưa có lời phát biểu chính thức nào về tiến bộ, nhưng những người tham dự cả hai bên “đều nhắc đến bản chất thân thiện và huynh đệ của những thảo luận nầy”. Cha còn nói rằng Đức Thánh Cha đã ‘mở rộng tính hiệu lực của Thánh Lễ truyền thống và các bí tích được cử hành theo công thức truyền thống”,nhưng “tín hữu không đưộc khuyến khích tham dự những bí tích trong các nhà nguyện của SSPX, vì tình trạng giáo luật của các linh mục không bình thường”.

 

ĐỨC HỒNG Y STEPINAC, TỬ VÌ ĐẠO CÁCH NAY 50 NĂM, VẪN LÀ “ANH HÙNG” Ở CROATIA

(CNA 15.02) Đức hồng y William Joseph Levada đã dâng Thánh Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Vị hồng y người Croatia, Aloysius Stepinac, chịu tử đạo tại nhà thờ Thánh Girolamo ở Roma. Trong bài giảng lễ, ĐHY Lavada nói về sự dũng cảm kiên cường và nhân đức anh hùng của vị tử vì đạo thế kỷ 20 nầy. ĐHY nói về tầm quan trọng phải giữ đúng thực bản chất Phúc Âm. Ngài nói rằng dù vị tử vì đạo nầy chưa bao giờ được mang các phù hiệu hồng y, vì Ngài bị giam tù,nhưng “Ngài đã sống những gì những phù hiệu nầy tượng trưng… hy sinh đời mình vì chân lý và vì sự hiệp nhất của Giáo Hội ở Croatia với Đấng Kề Vị Thánh Phêrô. ĐHY Levada mô tả vị hồng y người Croatia như một ‘anh hùng và một cái gì đó còn hơn thế nữa”, vì ngài từ chối nhượng bộ sự gian trá của một phiên toà vốn lấy mất của ngài tự do,nhưng không thể lấy danh dự và phẩm giá của ngài. Ngài là người yêu chuộng công lý,ghét bỏ bất cứ dối gian nào” và vì thế ‘bị bách hại,bị vu khống, bị thử thách,nhưng không qụy ngã”.[Chân Phước ALOYSIUS VIKTOR STEPINAC, sinh: 08.05.1898, mất : 10.02.1960. TGM giáo phận Zagreb từ 1937 đến 1960. Năm 1952 được Đức giáo hoàng Piô XII đặt làm hồng ý. Năm 1988,Đức Gioan-Phaolô II đã tuyên bố Ngài là Đấng tử vì đạo và đã phong chân phước cho Ngài].

 

 


Về Trang Mục Lục