Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 05.04 ĐẾN 11.04.2010 – ĐẦU TUẦN)

 

“DÂN CHÚA LUÔN Ở BÊN NGƯỜI”

(ZENIT 05.04) ĐHY Angelo Sodano,niên trưởng hồng y đoàn và là nguyên Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã bầy tỏ sự đoàn kết của Giáo Hội với Đức Thánh Cha giữa những tấn công của các phương tiện truyền thông. Trong một bài nói ngắn với Đức Thánh Cha ở đầu lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, ĐHY khẳng định :” Chúng con xiết vòng vây quanh Người.Chúng con biết ơn sâu xa vì sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm tông đồ mà Người rao giảng Phúc Âm Chúa Kitô. Dân Chúa, vốn không để cho bị lung lạc bởi những lời ba hoa thời gian qua hoặc bởi những thử thách thỉnh thoảng đánh mạnh vào cộng đồng các tín hữu, luôn ở với Người”. ĐHY Sodano nói tiếp :” Các hồng y, các cộng sự của Người ở Giáo Triều,luôn ở bên Người. Các giám mục huynh đệ của Người tản mác khắp thế giới,hướng dẫn ba ngàn giáo phận trên thế giới, luôn ở bên Người. 400.000 linh mục đang quảng đại phục vụ Dân Chúa trong các giáo xứ, các dòng tu,trường học,bệnh viện và nhiều nơi chốn khác, trong các điểm truyền giáo, những vùng heo hút nhất trên thế giới, luôn ở bên Người một cách đặc biệt trong những ngày nầy”. ĐHY kết luận :” Trong ngày mừg trọng thể lễ Phục Sinh nầy, chúng con sẽ cầu nguyện cho người, để Đức Chúa, Vị Mục Tử Nhân Lành, tiếp tục nâng đỡ Người trong sứ mệnh phục vụ Giáo Hội và thế giới của Người”.

 

CÓ LINH ĐƠN CHO SỰ SỐNG

(ZENIT.org 05.04) Trong bài giảng lễ đêm vọng Phục Sinh,Đức Thánh đã khẳng định : Cha Linh đơn cho sự sống, phương thuốc cho trường sinh bất tử,mà nhân loại tìm kiếm từ xa xưa, có thật. Đó là pháp rửa tội. Đức Thánh Cha đã ban bí tích Thánh Tẩy cho 5 người lớn ( 2 phụ nữ người Albania; 1 phụ nữ người Somalie; một phụ nữ người Soudan, một người đàn ông Nhật) và một em bé người Nga. Đức Thánh Cha nhận định rằng cả ngày nay nữa loại thuốc nầy vẫn cố gắng đẩy lùi sự chết ngày một hơn,”cung cấp một đời sống ngày càng tốt đẹp và lâu dài hơn”. Nhưng – Đức Thánh Cha tự hỏi – có phải nhân loại đang già đi “theo một tỷ lệ khác thường” là một điều hay chăng? Người khẳng định :”Thảo dược thật sự chống lại sự chết phải hoàn toàn khác. Nó không chỉ mang đến một sự kéo dài không hạn định cho suộc sống hiện tại,nhưng phải biến đổi cuộc sống chúng ta từ nội tâm”. Đức Thánh Cha giải thích :” Thảo dược chống lại sự chết nầy, phương thuốc trường sinh bất tử nầy, đã được tìm thấy. Có thể tiếp cận được. Phương thuốc nầy được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội. Một cuộc sống mới đang bắt đầu trong chúng ta,một sự sống mới đang chín mùi trong đức tin và khọng bị cái chết của cuộc sống cũ xoá bỏ,nhưng chỉ khi ấy mới được tỏ lột tròn đầy”.

 

ĐÀN ÔNG PHẢI SỬA SAI BẠO LỰC VỚI NỮ GIỚI

(CNS 03.04) Vị giảng thuyết Phủ giáo hoàng, Cha Raniero Cantalamessa nói trong nghi thức Thừ Sáu Tuần Thánh : Tất cả mọi người nam phải xin lỗi và sửa sai những thành kiến văn hoá và ‘ngụy tôn giáo” cũng như những hành vi bạo lực với nữ giới. Ngài tập chú về phản ứng Kitô giáo đối với bạo lực. Ngài cho biết Ngài không muốn nói về chuyện giáo sĩ làm dụng tình dục và tai tiếng nó gây ra,nhưng rồi cuối bài giảng, Cha cũng nêu lên những chỉ trích vừa qua đối với Giáo Hội, chống lại Đức giáo hoàng và tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Dù Ngài không nêu lên một cách đặc thù vấn đề lạm dụng tình dục, nhưng rõ ràng là Ngài ám chỉ sự gia tăng chỉ trích, nhất là trên các phương tiện truyền thông,về cách thế Giáo Hội và Đức Thánh Cha xử lý những trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trong quá khứ. Cha Cantalamessa đọc một đoạn thư của một người bạn Do Thái giáo mà ngài không nêu tên, người mà như nhiều người Do Thái giáo khác “biết từ kinh nghiệm thấ nào là nạn nhân của bạo lực tập thể”. Lá thư nầy lên án những tấn công chống lại Giáo Hội,Đức giáo hoàng và các tín hữu. Việc dùng các định kiến và biến trách nhiệm và những việc sai trái của cá nhân thành một hình thức lỗi lầm tập thể, như tình hình hiện tại, khiến cho tác giả bức thư nầy “về những khía cạnh đáng xấu hổ nhất của chủ nghĩa bài Do Thái”.

 

HÔN PHU CỦA THÁNH NỮ GIANNA MOLLA QUA ĐỜI Ở TUỔI 97

(CNS  05.04)  Ông Pietro Molla, chồng goá của Thánh Nữ GIANNA BERETTA MOLLA, đã qua đời tại tư gia ở Mesero ngày 03.04.2010 ở tuổi 97. Vào ngày đáng lẽ là ngày kỷ niệm Kim Khánh Hôn Phối tháng 9.2005 của họ, người chồng của Vị Thánh Nữ viết :” Tôi vẫn thương ngĩ và nói rằng không “ cả đời đời cũng chẳng cho tôi đủ thời giờ để cảm tạ Đức Chúa vì hồng ân độc nhất vô nhị nầy mà người đã ban cho tôi” trong “ việc được nhìn thấy Giannna yêu dấu của tôi được nâng lên hàng vinh dự cao nhất”. 14 tháng sau khi kết hôn, họ có con đầu lòng,Pierluigi. Maria Zita sinh năm 1957 và Laura năm 1959. Nhưng cuối năm 1961,khi có thai đứa con thứ tư, Gianna bị chẩn đoán ung thư tử cung. Cả hai vợ chồng từ chối việc điều trị có thể làm hại đứa con chưa sinh. Cháu bé Gianna Emanuela sinh tháng 4.1962 và bà mẹ qua đời một tuần sau đó vì bị nhiễm trùng. Nhân kẻ niệm 40 năm ngày mất của vợ,Ông Molla viết rằng ông vẫn luôn thấy vợ ông hiện diện ‘trong ký ức sáu tháng đính hôn và sáu năm rưỡi chung sống hôn nhân và gia đình., tràn đầy niềm vui trong vẹn và hoàn hảo với con cái chúng tôi”. Nói với người vợ quá cố,ông nói : “Khi Chúa gọi nình về trời cách nay 40 năm, mặc dủ chúng tôi đau khổ, chúng tôi vẫn tiếp tục cảm thấy mình ngày càng hiện diện và gần gũi, là người che chở cho chúng tôi ở trên trời”. Đức Thánh Cha đã tôn phong Chân Phước cho Gianna vào năm 1994 và tôn vinh Bà hiển thánh vào năm 2004.

 

“CHÚNG TA ĐANG CÓ CHIẾN TRANH”

(CNS 05.04) Trong một diễn từ sôi nỗi tại một hội nghị về an tử, Đức TGM giáo phận Ottawa Terrence Prendergast nói với những người hành nghề y tham dự hội nghị :”Chúng ta đang có chiến tranh”. Mặt trận gần đây nhất trong đó Đức TGM Prendergast mô tả như là một cuộc chiến thiêng liêng, là việc các phương tiện truyền thông đại chúng  kích động một ước vọng hợp pháp hoá an tử và làm cho dân chúng mất hết ý thức về mầu nhiệm sự chết. Đức TGM thúc giục những người hành nghề y và những người ủng hộ chống lại an tử tụ họp ở hội nghị chuyên đề về đạo đức sinh học của Tổ Chức Công giáo vì Sự Sống và Gia Đình, diễn ra hai năm một lần, lần thứ 9, kéo dài hai ngày, phải cam kết bảo vệ sự sống bằng cách chăm nom người già và người hấp hối.Ngài cũng nhắc nhở họ về tầm quan trọng của giáo dân trong việc rao giảng Tin Mừng và canh tân xã hội.Ngài nói : Cuộc chiến đấu,tuy thế, chẳng có gì là mới mẻ. Các lời giảng dạy của Chúa Giêsu, của Thánh Phaolô,của Thánh Inhatiô đã bị nền văn hóa hiện đại bác bỏ. Ngài giải thích :” Cuộc chiến mà chúng ta đấu tranh với tư cách là những Kitô hữu, sẽ chẳng kết thúc trước ngày tận thế” và lưu ý rằng ‘cuộc đấu tranh không phải chống lại những kẻ thù bắng xương bằng thịt,mà là những thế lực thiêng liêng của sự dữ.

 

TỔNG GIÁM MỤC ANH GIÁO XIN LỖI VÌ ĐÃ NÓI GIÁO HỘI ÁI NHĨ LAN ĐÃ ĐÁNH MẤT SỰ ĐÁNG TIN

(CWNews 05.04) Người đứng đầu giáo hội Anh giáo đã goị điện cho Đức TGM Diarmuid Martin giáo phận Dublin để xin lỗi vì đã nói rằng Giáo Hội ở Ái Nhĩ Lan “đã đánh mất tất cả sự đáng tin”. Tiến sĩ Rowan William,TGM Canterbury, nói :” Vùa qua tôi đã nói với một người bạn Ái Nhĩ Lan,người đã cho biết hiện nay thật khó khăn ở một số nơi ở Ái Nhĩ Lan khi đi ra đường mà mang cổ áo giáo sĩ. Và một thể chế gắn kết sâu xa như thế với đời sống của một xã hội nay bỗng trở thành, bỗng mất đi mọi sự đáng tin – đó không phải là một vấn nạn đối với Giáo Hội mà là một vấn nạn đối với mọi người ở Ái Nhĩ Lan”. Tiền sĩ William nói :”Thành thật tôi đã không nghĩ mình nói bất cứ điểu gì mà người khác đã chưa từng nói về Giáo Hội Ái Nhĩ Lan, gồm cả các nhà lãnh đạo GH Ái Nhĩ Lan. Tôi không có ý chỉ trích hoặc lên án,mà chỉ muốn chỉ ra một tình hình thực sự bi đát và là một thử thách lớn lao mà GH ở Ái Nhĩ Lan phải đương đầu lúc nầy”.

 

KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI NÓI CHO GIÁO DÂN NGHE VỀ QUÁ KHỨ VỊ LINH MỤC LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(CWNews 05.04) Giận dữ vì chỉ trích mời đây của ĐHY William Levada chống lại việc New York Times đưa tin về chuyện giáo sĩ lạm dụng tình dục, một luật sư đã đưa ra một bản sao một lời khai năm 2006 trong đó Vị hồng y nầy đã bảo vệ việc tái chỉ định một linh mục phạm tội lạm dụng mà không thông báo cho giáo dân. ĐHY Levada, người đã làm TGM giáo phận Portland (bang Oregon) từ 1986 đến 1995, đã cách chức LM Joseph Baccellieri sau khi sự việc vị LM nầy phạm tội lạm dụng tính dục đồng tính vào thập niên 1970 bị đưa ra ánh sáng. Sau khi vị linh mục đã được điều trị tâm lý, ĐHY đã cho Cha Baccellieri quay về với thừa tác vụ hạn chế vào năm 1994. Vị tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã nói trong lời khai năm 2006 :” Nếu tôi đã nghĩ Cha Baccellieri có thể là một mối nguy cho bất cứ trẻ em nào, tôi đã không bao giờ tái bổ nhiệm cha. Nếu ngài đã thông báo với giáo dân về quá khứ của cha Baccelilieri, thì “có thể khiến giáo dân hàm ý rằng, - nếu họ được nói cho nghe điều nầy, - tức là  tôi vẫn nghi ngờ cha có thể là mối nguy cho cn cái họ”. Vị luật sư hỏi ĐHY Levada :” Ngài không một loại luật lệ tinh thần về mục vụ để cho cá nhân các giáo dân tự quyết định cho họ sao?”. ĐHY trả lời :” Tôi cho rằng đã thận trọng khi hành động theo cách tôi đã làm. Tôi giữ đúng điều đó - giữ ý kiến tôi và quyết định đã đưa ra”. ĐHY Levada đã thông báo cha quản xứ về quá khứ phạm tội của Cha Baccellieri. Không có ai khiếu nại về vị linh mục đã nghỉ hưu năm 2002 nầy.

 

HỦY BỎ ĐĂNG KÝ NHẬT BÁO DO TỨC GIẬN VÌ LỜI CHỈ TRÍCH ĐỨC GIÁO TÔNG

(CWNews 05.04) Đức TGM John Vlazny giáo phận Portland,bang Oregon, đã hủy bỏ đăng ký mua nhật báo địa phương, tờ The Oregonian (người dân Oregon) và khuyên các cha quản xứ cũng làm như thế, để phản đối một hí hoạ chế diễu Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Đức TGM nói rằng bức hí hoạ nầy đã là “một sự mô tả đầy hận thù,một tấn công chống lại vị linh mục thượng phẩm của chúng tôi”. Tờ nhật báo nầy đã đưa ra một câu trả lời công khai phủ nhận lời cáo buộc việc bài Công giáo.

 

MƯỜI NGÀN BẠN TRẺ Ở ECUADOR THEO ĐỨC KHIẾT TỊNH

(CNA 05.04) 10 ngàn thanh niên họp mặt ở Tổng giáo phận Quito,Ecuador tháng trước và hứa sẽ giữ khiết tịnh cho đến khi lập gia đình và bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Theo Amparo Median thuộc tổ chức Hành Động Bảo Vệ Sự Sống ( ProLife Action), tổ chức sự kiện nầy, hàng chúc ngàn giới trẻ đã tham dự một buổi hoà nhạc và lắng nghe những chứng từ ‘về sự thật liên quan đến việc kinh doanh cái chết, ngừa tránh và nạo phá thai”.Ông nói :”Giời trẻ đã nghe các lời chứng từ những phụ nữ đã tới những bệnh viện nạo phá thai,nhưng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên tổ chức Prolife Action, đã hiểu ra việc nạo phá thai thực chất là gì, đã nhận sự giúp đỡ và nó có với sự sống. Những tiếng hò hét kích động từ giới trẻ khi thấy các cháu bé và mẹ chúng là một lời khẳng định với sự sống”. Sau nhiều sự kiện khác nhau, các thanh niên đã đưa ra lời hứa sống khiết tịnh cho tới lúc kết hôn và sống chung thủy trong hôn nhân cho đến chết. Medina tuyên bố: ” Chúng tôi sẽ tổ chức những sự kiện nầy nữa để ủng hộ cuộc sống con cái và gia đình chúng ta cho một nước Ecuador thoát khỏi sự không chề của cái chết,ngừa tránh và nạo phá thai”.

1.      Ở Việt-Nam, cũng có trang Web – phong trào “ĐOAN HỨA KHIẾT TỊNH”, vận động các bạn trẻ. Đến nay đã có 269 BẠN ĐÃ GHI DANH ĐOAN HỨA KHIẾT TỊNH TRƯỚC VÀ TRONG HÔN NHÂN. Kính mong Quý Linh Mục, Qúy Phụ Huynh quan tâm,giới thiệu và động viên các bạn trẻ và con cái đăng ký. Xin xem : http://huongvedaihoidanchua.net/.

2.      Xin xem ở trang tin sẽ kính gửi

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT-NAM LẦN THỨ 1 NĂM 2010

(WHĐ 5.04) – Chiều ngày 5-04-2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Khóa họp lần thứ 1 năm 2010 tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, thuộc giáo phận Bà Rịa. Đây là sinh hoạt thường lệ theo Quy chế của HĐGMVN.  Nội dung chính của Khóa họp lần này chủ yếu liên quan đến Năm Thánh 2010, gồm có việc Nhìn lại lễ Khai mạc tại Sở Kiện, Chuẩn bị “Đại Hội Dân Chúa 2010” tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM và Hướng tới lễ Bế mạc tại La Vang.  Ngoài ra Hội nghị cũng thảo luận và thông qua bản Ratio (Ratio Institutionis Sacerdotalis – “Đào tạo linh mục - định hướng và chỉ dẫn”) và chuẩn bị “Thư Chung” dịp Đại Hội HĐGMVN lần thứ XI. Trong dịp này các Đức Giám mục cũng tham dự lễ Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa. Khóa họp sẽ kết thúc vào sáng thứ bảy 10 tháng 4 năm 2010.

 

MỜI ĐỨC HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN THĂM TỔNG GIÁO PHẬN LOS ANGELES

Ngày 5 tháng 4 năm 2010, Văn Phòng Toà Tổng Giám mục Sài Gòn phổ  biến lá thư đề ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Đức Hồng Y Roger Mahony mời Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thăm Tổng Giáo phận Los Angeles và đến Long Beach chủ sự Thánh Lễ tôn vinh Lòng Chúa thương xót, cử hành vào Chúa nhật II Phục sinh. Bản thân Đức Hồng Y Mahony cũng có thể sẽ đến thăm Tổng Giáo phận Sài Gòn vào cuối năm nay. Dưới đây là thư của ĐHY Mahony gửi ĐHY Phạm Minh Mẫn (trích phần đầu thư mời) : “Tôi được biết ngài có thể đến với chúng tôi tại Tổng Giáo phận Los Angeles. Tôi mong ngài hiểu cho rằng, tôi cùng các Giám mục của Tổng Giáo phận này rất thân ái đón chào ngài. Đặc biệt, trong mối quan hệ chị em rất cần thiết giữa hai Giáo phận, sự hiện diện của ngài ở đây được tất cả chúng tôi tại Tổng Giáo phận này đánh giá rất cao. Chúng tôi rất mong ngài đến” (Nguồn : Vietcatholic 06.04.2010)

 

LINH MỤC NGƯỜI Ý LÊN ÁN TỘI LẠM DỤNG TÌNH DỤC, NHƯNG HÃNH DIỆN ĐƯỢC LÀ MỘT LINH MỤC

 (CNA/EWTN News 05.04) Đáp lại những phương tiện truyền thông chế diễu Giáo Hội Công giáo những ngày qua liên quan đến việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục, LM người Ý Pier Giordano cabra viết :” Tôi không hề hổ thẹn nói rằng tôi đã rất xấu hổ nhục nhã vì là một linh mục”. Dù lên án các hành động của những linh mục phạm tội, cha nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng đỡ và ủbg hộ nhữbg người thánh thiện và ngay thẳng. Trong một bài viết đăng dịp Tuần Thánh trong Osservatore Romano, Cha Cabra gọi những hành vi của các linh mục phạm tối ấu dâm là ‘đáng xấu hổ” và lập lại những lời Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI rằng “nơi đâu có rác rưởi thì ở đó cần được tẩy uế”. Ngài tiếp tục :” Nay thì tôi hkông còn xấu hổ được thuộc về một ‘phạm trù’ những người đã tận hiến cuộc đời để chuẩn bị cho trẻ an và thanh niên, những người đã có dũng cảm cổ vũ bằng lời nói và nêu gương – đúng thế, chính xác là gương lành – cho lý tưởng một cuộc đời trong sạch, đáng kính và quảng đại”. Sau khi đã nhắc lại các linh mục đã cống hiến cho sự đào tạo bản thân ngài và những vị mà ngài biết ‘là đã sống vì tha nhân, thúc đẩy phẩm giá con người”, Cha lưu ý rằng cha “cũng không thể nhìn thấy sự tham lam” trong ‘cơn bão truyền thông” những ngày qua cố công tìm cho được lợi thế trogn tình hình nầy. Ngài chỉ trích các phương tiện truyền thông vì đã sử dụng các trường hợp lạm dụng tình dục nầy như ‘một dịp để bôi nhọ Giáo Hội và làm giảm giá trị giáo lý của Giáo Hội”, giáo lý mà ngài chỉ rõ ra rằng luôn kiên vững trong ‘việc không lẫn lộn cái tốt và cái xấu, cái bẩn thỉu và cái sạch sẽ’…Ngài cũng nói thêm rằng nên chú ý nhất vào việc đừng ném hòn đá đâu tiên quá dễ dàng”. Cha Cabra kết luận bài viết :”Nay tôi không xấu hổ vì được là một linh mục. Tôi chỉ hổ thẹn vì không là một linh mục thánh thiện”.

[Cha Pier Giordano là tác giả một số đầu sách sống linh đạo,như “You will love” (Bạn sẽ yêu),”The Icons of the Consecrated Life”(các hình tượng đời sống tận hiến) và “The Book of the Acts of the Apostles” (sách Công Vụ Tông Đồ)].

 

CẦU NGUYỆN, VŨ KHÍ HAY NHẤT CHỐNG LẠI NHỮNG TẤN CÔNG VÀO GIÁO HỘI VÀ ĐỨC THÁNH CHA

(CNA 05.04) Trong lễ Dầu tuần trước, ĐHY Juan Luis Cipriani đã nói rằng câu trả lời hay nhất cho những tấn công vào Giáo Hội và Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI do các phương tiện truyền thông,chính là cầu nguyện. Ngài lưu ý :” Cầu nguyện là vũ khí chính mà Chúa Thánh Thần ban cho” các tín hữu,nhất là các linh mục. Trong thánh lễ,hơn 200 LM lập lại những lời hứa LM của họ, ĐHY phê phán những tấn công của các phương tiện truyền thông nhắm vào Đức Thánh Cha. Ngài nói thêm rằng Đức giáo tông  đã bị “các kẻ thù của Giáo Hội ngược đãi, thiếu tôn kính sự thật và cho thấy tính hay chỉ trích cay độc khó tin được. Rõ ràng làm hại Giáo Hội là mục đích tối hậu đằng sau những tấn công nầy”. Ngài nói :” Là con cái Giáo Hội,chúng ta không thể giữ im lặng được…Mẹ Hội Thánh của chúng ta yêu cầu tất cả con cái sống trong hiệp nhất với xác định lớn lao hơn”. Ngài cũng cảnh báo đừng để cho bị lây nhiễm bời “một thời đại tầm thường hoá mọi thứ và cố tìm cách al2m cho Gaío hội và các linh mục phải im hơi lặng tiếng. Đây là lúc để đặc biệt cho thấy đức tin - đức cậy - đức mến của chúng ta”.

 

GIÁM MỤC NGƯỜI PHÁP XIN LỖI VÌ ĐÃ CHẤP NHẬN LINH MỤC LẠM DỤNG VÀO GIÁO PHẬN

(CWNews 06.04) ĐGM Jacques Gaillot, người đã bị cách chức khỏi giáo phận của ngài vào năm 1995 sau khi chúc lành cho một đôi đồng tính và chỉ trích kỹ luật đời sống độc thân linh mục,đã xin lỗi vì nhận một linh mục phạm tội lạm dụng trình dục vào giáo phận ngài: “chuyện xảy ra cách nay hơn 20 năm rồi.Đó là một lỗi lầm”. Sau khi cha Denis Vadeboncoeur đã thi hành  án tù vì tội tấn công tình dục các em nhỏ ở Quebec, GM Baillot đã cho cha đến làm thừa tác vụ tại một giáo xứ Pháp.Nay vị LM nầy lại chịu án 12 năm tù vì cưỡng dâm những em nhỏ tại Pháp.

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NEW ZELAND XIN LỖI VÌ CHUYỆN TAI TIẾNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(CWNews 06.04) Trong một thư mục vụ được đọc vào Tam Nhật Thánh, vị giáo phẩm đứng đầu New Zeland, Đức TGM John Dew giáo phận Wellington, đã xin lỗi về chuyện tai tiếng lạm dụng tình dục. Ngài nói :” Dù chỉ là số ít, toàn thể ban lãnh đạo Giáo Hội phải chịu trách nhiệm về sự sa ngã của họ. Đã có những linh mục ở New Zeland đã lạm dụng tình dục các em nhỏ và thanh thiếu niên;vì thế chúng tôi không tuyên bố mình vô tội…Tôi đã xin lỗi các nạn nhân. Nay tôi làm như thế lần nữa trước cuộc khủng hoảng hiện nay đang nhận chìm Giáo Hội…Tôi cũng xin lỗi anh chị em,những người thuộc Tổng giáo phận nầy, vì sự bẽ mặt,bối rối và thất vọng mà anh chị em cảm nhận. Tôi biết rằng một lời xin lỗi tự nó chưa đủ. Chúng tôi, các mục tử, cần phải nhìn sát sao các hành vi và đời sống của mình, đào sâu đời sống cầu nguyện và xem xét lại ý nghĩa cam kết sống ‘lòng vị tha của Chúa Kitô”. Năm Thánh Linh Mục nầy và phẩm giá ơn gọi của chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải làm như thế”. Đức TGM Charles Balvo, sứ thần Toà Thánh,cho biết ngài khôn phải tường trình với Roma về bất cứ vụ lạm dụng tình dục nào nữa ở New Zeland trong năm năm ngài phục vụ ở New Zeland.

 

HỒNG KÔNG CHÀO MỪNG 3.000 TÂN TÍN HỮU CÔNG GIÁO VÀO LỄ PHỤC SINH

(CWNews 06.04) Giáo phận Hong Kong, với khoảng 350.000 thành viên, đã chào mừng 3.000 tín hữu mới gia nhập Giáo Hội vào dịp lễ Phục Sinh. Con số năm nay cao khác thường, nhưng Giáo Hội ở Hồng Kông tăng trưởng mau chóng. ĐGM John Tong nói :” Việc truyền giáo dể đem mọi người đến nhận biết Chúa Giêsu là lời cam kết Kitô giáo quan trọng nhất”.

 

MỤC XÃ LUẬN TẠP CHÍ WALL STREET CHỈ TRÍCH CÁC TIN TỜ TIMES ĐƯA VỀ ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 06.04) Tạp chí Wall Street  đã cho đăng một bài xã luận của William McGurn phê phán tờ New York Times về những bài viết về Đức Thánh Cha Benedicto và các vụ lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên của Linh mục Lawrence Murphy, người đã qua đời từ lâu: “ Các Đức Giám mục chủ chăn đã tước bỏ thừa tác vụ Linh Mục của giáo sĩ Lawrence Murphy từ lâu rồi, điều này cũng tương đương như Y Sĩ Đoàn tước bỏ giấy phép hành nghề Bác Sĩ Y Khoa của những Bác Sĩ vi phạm đạo đức và hành nghề chuyên môn…. Như vậy có nghiã là qua tất cả những điều đã làm được và xem những gì sau này được viết lại trên các phương tiện truyền thông cho thấy rằng người ta đã cố tình nhìn sự việc ra theo một hướng khác.Vị chủ chăn hiện tại là Đức Giáo Hoàng, lại phải mở lại hồ sơ một vụ án đã được đóng lại từ lâu rồi. Đức Giáo Hoàng Biển-Đức đã làm nhiều hơn- so với bất cứ Đấng tiền nhiệm nào và các Giám mục đồng thời với ngài- qua việc xét xử và trừng trị những giáo sĩ có trách nhiệm liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên. Chính Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo gặp gỡ an ủi các nạn nhân bị hại và gia đình họ." Nhà bình luận McGurn nói thêm: " Chúng ta có thể diễn giải một cách có lý lẽ hơn nữa là qua tất cả những biến cố này,cho thấy những kinh nghiệm của Đức Hồng Y Ratzinger khi ngài là Tổng Giám Mục Munich và là Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin của Toà Thánh,qua các vụ án như của giáo sĩ Lawrence Murphy đã giúp cho ngài khi là Đức Giáo Hoàng Biển-Đức, tiếp tục phát huy những cải tổ để đem lại cho Giáo Hội Công Giáo những công cụ hữu hiệu hơn để xử trí vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục."

 

ĐE DOẠ VÀ CHỦ NGHĨA CỰC ĐOAN ẤN GIÁO KHÔNG NGĂN ĐƯỢC VIỆC TRỞ LẠI CÔNG GIÁO

(AsiaNews 06.04) Trong tuần bát nhật Phục sinh nầy, 24 tân tòng được rửa tội tại nhà thờ chính toà Katmanđu sau khi đã theo học một chương trình giáo lý kéo dài hai năm. Sự kiện nầy xảy ra gần một năm sau khi những người Ấn giáo quá khích tấn công nhà thờ nầy vào ngày 23.05.2009,giết chết 3 người. Chị Rajani Chetri,một trong 24 tân tòng cho biết :”Tôi đến với đạo Công giáo,khi tôi thấy một nhóm các tín hữu Công giáo chăm sóc một phụ nữ cao tuổi bị đau ốm.Một bác sĩ từ chối điều trị cho cụ,nhưng các tín hữu Công giáo chăm sóc cụ. Nay cụ bà ấy đã khoẻ mạnh”. Ở Nepal có khoảng 150.000 Kitô hữu,trong đó 8.000 là Công giáo. Trước khi chế độ quân chủ bị hủy bỏ [ nay người ta dường như muốn khôi phục lại nền quân chủ, do những khủng hoảng chính trị xã hội và suy thoái kinh tế ở Nepal. BTGH], thì Ấn giáo là quốc giáo và đụng đến đời sống của mọi người dân Nepal. Khi nền cộng hoà được tuyên bố [do áp lực chính trị và quân sự của những đảng viên theo Mao ( Trạch Đông, cố chủ tịch đảng cộng sản Trung Quốc)– Maoist. BTGH], nhà nước được tục hoá và tự do tôn giáo được bảo đảm, ít ra là trên nguyên tắc. Trên thực tế, các Kitô hữu vẫn là đích nhắm của những đe doạ của tín đồ Ấn giáo. Dù thế, một số nhất định những người ngoài Công giáo vẫn cho thấy quan tâm đến đạo Công giáo, mặc cho khó khăn từ bỏ những mê tín dị đoan và những điều tin tưởng trong niềm tin cũ của họ. Gần 200 người tham dự đều đặn Thánh lễ Chúa Nhật. Cha sở chính toà George Kalapurackal cho biết :”mỗi năm có khoảng 30 – 35 người trở lại đạo. Những ai muốn trở lại đạo,phải theo một chương trình giáo lý kéo dài 2 năm, được thiết kế để giúp các dự tòng tiến dần tới niềm tin mới”. Mặc cho có thể chịu hiểm nguy, con số Công giáo Nepal không giảm sút. Dân chúng không sợ hãi đi đến nhà thờ sau vụ phá hoại ấy.

 

BTGH

 


Về Trang Mục Lục