NHỮNG BẠN HỮU CỦA CHÚA GIÊSU VÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN SỰ THÁNH THIỆN CỦA NGÀI

 

Bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong lễ phong thánh cho Cha George Preca, Cha Szymon của Lipnica, Cha Charles Thánh Andrê, và Mẹ marie-Eugénia Giêsu, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 3 tháng 6 năm 2007.  Chuyển ngữ: Trần Mỹ Duyệt

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi.

Sau Mùa Phục Sinh, và sau khi làm sống lại biến cố Hiện Xuống, một biến cố làm mới mẻ phép thánh tẩy của Giáo Hội trong Chúa Thánh Linh, chúng ta hướng tầm nhìn, có thể nói, hướng tới “những bầu trời rộng mở” để qua cặp mắt đức tin nhìn vào chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa, một bản thể duy nhất và trong ba ngôi: Cha, Con, và Thánh Thần.

Khi chúng ta để mình tan biến trong mầu nhiệm cao cả này, chúng ta tôn thờ vinh quang Thiên Chúa được phản chiếu trong đời sống các thánh; chúng ta suy niệm vinh quang ấy, trên hết ở những vị mà mới đây tôi đã truyền được tôn kính trong toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ: George Preca, Szymon của Lipnica, Linh mục Charles Thánh Andrê và Mẹ Maria Eugénie  Giêsu.

Cùng với tất cả những nguời hành hương đã đến để bày tỏ lòng tôn kính với những chứng nhân gương mẫu của Tin Mừng, tôi xin được gửi tới tất cả lời chào mừng nồng ấm của tôi. 

Một cách đặc biệt, tôi chào mừng quý vị Hồng Y, quý vị tổng thống các quốc gia Phi-luật-tân, Ái Nhĩ Lan, Malta và Ba Lan, quý huynh trong hàng giáo phẩm, phái đoàn các chính phủ, và qúy vị hữu trách dân sự  đang tham dự nghi lễ này.

Trong bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Cách Ngôn, sự khôn ngoan xuất hiện từ ban đầu, có mặt bên Thiên Chúa như một người phụ tá, và như một “kiến trúc sư” (Proverbs 8:30).

Toàn bộ vẻ hùng vỹ của vũ trụ rất kỳ diệu dưới cặp mắt của khôn ngoan. Khôn ngoan xác minh:” Ta dạo chơi trên mặt đất; và ta tìm được niềm vui giữa con cái loài người” (8:30). Khôn ngoan yêu thích ở giữa con người bởi vì trong họ, nó nhận ra hình ảnh và khuôn mẫu của Tạo Hóa.

Mối liên quan mật thiết của khôn ngoan với con người này làm cho chúng ta nghĩ về một trích đoạn khác của một cuốn sách nói về sự khôn ngoan khác, Sách Khôn Ngoan: “Khôn ngoan” chúng ta đọc thấy, “là linh khí xuất phát từ quyền năng Thiên Chúa, vì thế không gì uế nhơ lọt được vào trong. Quả vậy, khôn ngoan là phản ảnh của sự sáng hằng có, là gương không tỳ ố rọi lại hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa toàn thiện. Tuy chỉ một mình, khôn ngoan thật vạn năng, bất di bất dịch trong mình, khôn ngoan lại đổi mới mọi sự và qua các thế hệ, khôn ngoan chuyển đến các tâm hồn thánh thiện, biến họ thành bạn của Thiên Chúa và thành tiên tri” (Khôn Ngoan 7:25-27).

Câu cuối của phần diễn tả này mời gọi chúng ta quan tâm đến mối giây liên hệ muôn hình và vô tận trong Dân Chúa qua các thế hệ. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được chiếu tỏ trong vũ trụ, qua muôn vẻ đẹp của các thành phần của nó, nhưng những thành phần nổi bật nhất ấy chính là những vị thánh.

Trong trích đoạn từ thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma, chúng ta tìm thấy một hình ảnh tương tự: đó là “Tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào tâm hồn” của các thánh, một hình thức tái sinh “trong Thánh Thần”, Đấng đã được ban cho các ngài (cf. Rom 5:5). Qua Chúa Kitô mà ân huệ của Chúa Thánh Thần trao ban, “Ngôi Vị-Tình Yêu, Ngôi Vị-Ân Sủng” như Đầy Tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô II đã định nghĩa về Ngài (“Dominum Vivicantem,” No.10).

Qua Chúa Kitô, Thánh Thần Thiên Chúa đến với chúng ta như khởi nguồn của đổi mới, “thánh thiện”, sự sống. Chúa Thánh Thần đổ tình yêu của Thiên Chúa vào tâm hồn những kẻ tin nhận bằng một hình thức đặc thù mà nó đã được đổ vào trong con người Giêsu Nagiaréth. Trong cách thức mà Thánh Phaolô đã nói : “Đức Kitô trong anh em, hy vọng và vinh quang” (Cor 1:27) được nhận biết. “Những khó khăn” cũng không cản trở được hy vọng, nhưng thực tế, giúp nhận ra nó qua “nhẫn nại” và “nhân đức thật” (Rom 5:3-4). Đó là con đường của Chúa Giêsu, con đường thập giá.

Trong cùng một nhãn quan, sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể trong Đức Kitô và được thông ban bởi Thánh Thần. Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa Cha tiếp tục làm tỏa sáng chương trình tình yêu của Ngài qua các thánh. Ngay ở đây, cũng xẩy ra những gì mà chúng ta đã dẫn chứng về khôn ngoan: Thánh Thần chân lý mặc khải dự án của Thiên Chúa trong muôn vàn những thành phần của vũ hoàn và Ngài làm tất cả những sự ấy qua con người; một cách thế đặc biệt, là qua các vị thánh.

Thật vậy, “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Col 1:15) chỉ duy nhất trong Chúa Giêsu Kitô, “Đấng duy nhất và thánh thiện” (Act 3:14). Người là sự khôn ngoan nhập thể, Lời sáng tạo, Đấng tìm thấy sự vui mừng của mình ở giữa con cái loài người, ở giữa họ, Người đã hạ lều của mình (cf. Gio 16:15). Điều này làm Thiên Chúa vui lòng để tuôn đổ “sự sung mãn” (cf. Col 1:19); hoặc như Người tự mình nói trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay: “Tất cả những gì Chúa Cha có là của Ta” (Gio 16:15).

Mỗi vị thánh tham dự vào sự giầu sang của Chúa Kitô lãnh nhận từ Cha và cùng lúc thông hiệp với Ngài. Chỉ duy có sự thánh thiện của Chúa Giêsu, Chỉ duy mình Ngài, Đấng “thánh  duy nhất”, Đấng mà Chúa Thánh Linh tác tạo nên trong những “linh hồn thánh thiện”, làm cho họ trở thành những bạn thân của Chúa Giêsu và là những chứng nhân cho sự thánh thiện của Ngài.

 Thánh George Preca đã là một người bạn của Chúa Giêsu và là một chứng nhân sự thánh thiện đến từ Ngài. Thánh George được sinh ra tại La Valletta trên đảo Malta. Ngài là một linh mục hoàn toàn dâng hiến cho việc phúc âm hóa: qua giảng dậy, qua những bài viết, qua những hướng dẫn tinh thần, và việc ban phát các bí tích, và trên tất cả bằng gương sáng của chính đời sống ngài.

Những lời từ Tin Mừng của Thánh Gioan “Verbum caro factum est” luôn luôn hướng dẫn linh hồn ngài và những việc làm của ngài, và vì thế Thiên Chúa đã có thể dùng ngài để trao ban sự sống qua một việc thành lập tu hội “Hội Các Tu Sỹ Kitô Giáo”, một việc làm đáng ca tụng, mà mục đích được nhắm tới là cung cấp cho các giáo xứ một sự phục vụ của các giáo lý viên đã được huấn luyện đầy đủ, nhiệt thành và đạo đức.

Tâm hồn linh mục sốt sắng và thần bí của ngài đã được đổ đầy tình yêu Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Mẹ Maria Đồng Trinh và các thánh. Ngài yêu thích nhắc lại: “Lậy Chúa, con mắc nợ Chúa dường bao! Lậy Chúa, con cảm tạ Chúa, xin tha thứ cho con. Lậy Chúa.”

Thánh George Preca giúp Giáo Hội luôn luôn có mặt tại Malta và trên thế giới, một tiếng vọng trung thành của Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể.

(Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói):

Vị tân hiển thánh, Szymon Lipnica, người con cao cả của Balan, chứng nhân của Chúa Kitô và là người theo bước chân tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi, đã sống trước đây lâu năm, nhưng được nêu cao trong Giáo Hội hôm nay như mẫu gương thích hợp của một Kitô hữu, nguời -  được thôi thúc bởi tinh thần Phúc Âm – sẵn sàng hy sinh mạng sống vì các anh chị em mình.

Vì được tràn đầy bởi tình thương mà ngài đã kín múc từ Thánh Thể, ngài đã không ngần ngại giúp đỡ những bệnh nhân nguy hiểm, và do sự lan lây, căn bệnh ấy cũng đã cất đi sự sống của ngài. Ngày nay bằng một cách thế đặc biệt, chúng ta hãy tín thác cho sự chở che của ngài những ai đang đau khổ vì nghèo đói, vì bệnh tật, vì cô đơn và vì những bất công xã hội. Qua lời chuyển cầu của ngài, chúng ta hãy xin cho mình ơn nhiệt thành và hành động bác ái đối với Chúa Kitô và anh chị em của chúng ta.

(Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói):

“Tình yêu của Thiên Chúa đã được tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần. Đấng đã được ban cho chúng ta”. Thật vậy, trong trường hợp của vị linh mục Dòng Thương Khó, Cha Charles Houben Thánh Andrê, chúng ta chiêm ngắm tình yêu đó đã được chan hòa như thế nào trong một đời sống hoàn toàn tận hiến cho việc chăm sóc các linh hồn. Trong nhiều năm hoạt động mục vụ ở Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan, những người được ngài chăn dắt đã tìm gặp được sự hướng dẫn khôn ngoan, sự săn sóc cảm thông và việc đặt tay chữa lành của ngài.

Trong bệnh tật và đau yếu, ngài nhận ra gương mặt của Chúa Kitô tử giá, Đấng mà ngài đã tận hiến suốt đời. Ngài đã uống say sưa dòng sông của nước hằng sống chảy ra từ cạnh sườn Đấng Bị Đâm Thâu, và trong sức mạnh của Thần Khí, ngài đã làm chứng trước mặt thế giới về tình yêu Thiên Chúa. Trong lễ an táng của vị linh mục rất được thương mến này,  chính cha Charles Núi Argus, bề trên của ngài đã xúc động khi chứng kiến: “ Dân chúng đã tuyên xưng ngài như một vị thánh”.

(Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói):

Mẹ Marie-Eugénie Giêsu mời gọi chúng ta, trên tất cả, hãy nhìn về tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu và trong sự trưởng thành tâm linh. Thực vậy, như chính mẹ đã nhấn mạnh; lần Rước Lễ Lần Đầu của mẹ đã được định nghĩa như giây phút khởi đầu của đời sống, mặc dù mẹ không nhận thức được nó một cách toàn vẹn. Chúa Kitô, hiện diện trong thẳm sâu tâm hồn mẹ, đang hoạt động trong mẹ. Ngài cho phép thời gian dần trôi theo sự huyền nhiệm của nó, để mẹ có thể thực hiện sự đòi hỏi nội tâm của mình, là tận hiến toàn vẹn cho Thiên Chúa trong đời sống hiến dâng, trong việc đáp trả lại những nhu cầu của thời đại của người.

Mẹ đã nhận thức một cách đặc biệt tầm quan trọng việc chuyển tiếp của những thế hệ trẻ, và một cách đặc biệt hơn nơi các trẻ em gái, một nền giáo dục trí dục, luân lý và tâm linh để có thể làm cho các em thành những người lớn có khả năng gánh vác một gia đình, và nhận thức rằng bằng cách này các em cống hiến sự đóng góp của mình cho Giáo Hội và xã hội.

Toàn bộ đời sống của mẹ, mẹ đã tìm thấy sức mạnh để thực hiện sứ mạng của mình bằng một đời sống cầu nguyện, luôn luôn liên đới việc chiêm niệm và hành động. Ước gì tấm gương của Thánh Marie-Eugénie mời gọi những người nam và người nữ thuộc thời đại chúng ta truyền đạt những giá trị sẽ giúp cho tuổi trẻ để trở thành những người lớn tuổi vững vàng và những chứng nhân vui tươi của Sự Phục Sinh.

Ước gì những người trẻ không sợ hãi để chấp nhận những giá trị luân lý và tinh thần, và để sống với chúng với sự nhẫn nại và trung tín. Bằng cách này họ sẽ kiến tạo nhân cách của mình và chuẩn bị họ cho chính tương lai của họ.

(Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói):

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về những việc lạ lùng mà Ngài đã thực hiện nơi các thánh trong Đấng mà vinh quang của Ngài được chiếu tỏ. Chúng ta hãy để mình bị chinh phục bởi gương của các ngài, để mình được hướng dẫn bởi những lời dậy dỗ của các ngài, để nhờ đó toàn sự hiện hữu của chúng ta cũng giống như các ngài trở thành một bài ca, ca tụng vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chớ gì Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh, và là đấng trung gian của bốn “anh chị” mới của chúng ta đây, những người mà chúng ta vui mừng tôn kính hôm nay, thông ban phúc lộc này cho chúng ta. Amen.

Trích từ Dân Chúa

 


Về Trang Mục Lục