Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 07.06 ĐẾN 13.06.2010 - CUỐI TUẦN)

 

VĂN KIỆN DỰ THÀO ĐỐI THOẠI CÔNG GIÁO – CHÍNH THỐNG GIÁO TIẾN TỚI HỢP NHẤT

(CWNews 09.06) Ban Hội Ý Thần Học CH – CTG Bắc Mỹ, do Đức TGM Gregory Aymond giáo phận New Orleans và TGM Chính Thống giáo Hy Lạp Maximos ở Pittsburg chủ toạ, tiếp tục làm việc với một văn kiện về những bước tiến tới hiệp nhất trong kỳ họp 1 – 3 tháng 06 vừa qua tại Massachusetts. Văn kiện nầy,với tựa đề “Những bước tiến tới một Giáo Hội Thống Nhất : Một phác hoạ của Tầm Nhìn CG – CTG cho Tương Lai”, sẽ vắn gọn đưa ra những nét chính “lịch sử các dị biệt giữa hai GH,nhất là những gì liên quan đến vai trò của Giám Mục Roma và Hội Đồng Thường Trực Các GM Chính Thống ở Châu Mỹ. Văn kiện cũng sẽ nêu lên ‘tất cả những gì hai GH chia sẻ và lưu ý rằng việc vượt qua các dị biệt đã trở thành một vấn đề cấp thiết. Văn bản nầy cũng phản ảnh về những gì một GH CG-CTG tái hiệp nhất phải như thế nào, các cơ cấu GH cần có để tạo điều kiện thuận lợi cho một sự hiệp nhất như thế và những vấn đề cần phải có câu trả lời,nếu một sự hoà giải như vậy diễn ra”. Năm 2009, Ban nầy đã bỏ ngôn ngữ ngoại giao tiêu biểu của những tuyên bố đại kết và đã đưa ra một bài phê bình ngay thẳng về ‘tài liệu Ravenna” 2007, một mốc khiêm tốn trong quan hệ đại kết Công giáo – Chính Thống.

 

DIỄN ĐÀN NHẮM CHẤM DỨT BẠO LỰC VỚI NỮ GIỚI

(CathNews 09.06) Hàng trăm ‘ca’ bạo hành với nữ giới và trẻ em đã được giải quyết nhờ một diễn đàn do các nữ tu thành lập cách nay 10 năm ở tỉnh Đông Nusa Tenggara. Nữ tu Sesilia nói :” Chúng tôi xử lý con số các ’ca’ cao nhất vào năm 2007, khi chúng tôi giúp giải quyết 132 trường hợp bạo hành và lạm dụng tâm lý,thể lý và tình dục gia đình,nhưng như nạn buôn người”. Vị nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh đứng đầu Diễn Đàn Chăm Sóc Phụ Nữ và Trẻ Em nầy cho biết diễn đàn làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ,cũng như với các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo dân trong việc xử lý những trường hợp nầy. Tổ chức nầy cũng cung cấp tư vấn nền tảng và những chương trính gây ý thức về bạo hành.”Soeur nói :” Các nam nữ tu sĩ không nên cứ ở trong các tu viện. Họ cũng nên quan tâm đến những vấn nạn mà các tín hữu Công giáo phải đương đầu ngày nay, gồm cả việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em”.Trong thời đại toàn cầu hoá nầy, nhiều người di cư mong tìm được cuộc sống tốt hơn. Tuy vậy việc nầy làm tăng con số phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và vấn đề nầy – theo Soeur Antonie Ardatin,Dòng Nữ Tử Đức Maria và Thánh Giuse, điều phối viên hợp tác với Uỷ Ban chống buôn bán phụ nữ -  phải là mối bận tâm chung của chúng ta.

 

TẾ BÀO GỐC TRONG SỮA MẸ

(Génétique.org 10.06) Hai năm sau khám phá sự hiện diện các tế bào gốc trong sữa mẹ do nhà nghiên cứu người Úc Mark Cregan, hai thầy thuốc người Ấn Độ thử đi xa hơn. Bác sĩ Ramesh Bhonde đã làm việc với ab1c sĩ Satish Patki để tìm thấy những tết bào gốc trong sữa mẹ. Họ đã phân tích tiềm năng của những tế bào nầy, một khi được cách ly, phân ra thành các tế bào khác,chẳng hạn thành những tế bào xương. Các tế bào gốc nầy đã được nuôi cấy trong một phòng thí nhgiệm chuyên biệt cao. Khám phá nầy vừa được công bố trong tạp chí y học Human Cells (tế bào người). Vị bác sĩ nói thêm :”Chúng tôi luôn nghĩ rằng sữa mẹ chứa đựng những tế bào gốc,nhưng chúng tôi chưa biết vai trò của những tế bào nầy trong các chữa trị liên quan đến con người”. Điều nầy có nghĩa lá sữa mẹ không chỉ dùng để nuôi các cháu bé mà thôi. Các tề bào gốc là những tế bào căn bản có thể chuyên biệt hoá thành những loại tế bào khác nhau, tùy theo nhu cầu của cơ thể. Số lượng của chúng trong sữa mẹ thay đổi. Những ngày đầu cho bú, sữa mẹ sản xuất sữa non, chứa đựng khoảng 50.000 tế bào mội mililít (ml), nhất là nhiều tế bào không tìm thấy trong sữa bột. Số lượng giảm xuống còn 50 tế bào/ml với thời gian kéo dài có sữa. Hai nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu thí điểm quy mô nhỏ trong hai bệnh viện ở Kolhapur trên 25 trẻ sơ sinh bị nhiều bệnh khác nhau và thấy chúng mau chóng lành bệnh sau khi nhận được sữa non.

 

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC THÁNH CHA TẠI BUỔI TRIỀU YẾT CHUNG

(ZENIT 09.06) Sau buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha đã gửi đến giới trẻ lời chào : “Các bạn trẻ thân mến, các con hãy tiếp tục dần thân với nhiệt huyết vốn là đặc trưng của tuổi trẻ các con,vào việc xây dựng một nền văn minh mà nền tảng phải là chân lý – tình thương – hoà bình – đoàn kết liên đới”. Với các bệnh nhân, Đức Thánh Cha khuyên hãy kết hợp những khổ đau họ chịu “với tình yêu vô biên của Thánh Tân Chúa Kitô, để cứu rỗi nhân loại”. Đức Thánh Cha đã mời gọi các đôi vợ chồng trẻ ‘biết luôn ngày càng tiến tới trên con đường yêu thương và kính trọng nhau”. Đức Thánh Cha cũng nói với Các Thừa Sai Châu Phi,” Các Cha Trắng”, đang dự Tổng Tu Nghị lần thứ 27 tại Roma :” Cha bảo đảm luôn nhớ đến họ trong kinh nguyện, để họ luôn được ngoan ngoãn nghe theo hành động của Thánh Linh, trong khi tiếp tục làm việc cho Nước Chúa trong nhẫn nhục và trong hy vọng ở Châu Phi và trên thế giới”.

 

TRƯỜNG CHINH VÌ SỰ SỐNG – VƯỢT QUÃNG ĐƯỜNG BẮC – NAM MỸ

(ZENIT 10.06) Vượt quãng đường qua Châu Mỹ,từ Quebec đến Mehico, 5.000 cây số cầu nguyện,với 20 cây số mỗi ngày trong 250 ngày, đi bộ hoặc có thể bằng xe đạp: đó là những gì Anne-Marie Michel đang làm. Phóng viên thường trú của Đài Phát Thanh Hy Vọng, xuất thân là nhà địa lý, nghệ sĩ violon, ham mê môn leo núi và thích du lịch, cô thực hiện chuyên mạo hiểm nầy vì các cháu bé chưa sinh. Có nói :” Tôi đã biết Đức Bà Guadelup từ lâu.Tôi biết Mẹ là quan thầy của các trẻ sắp sinh và tôi nhạy cảm với các vấn đề sự sống. ..Tôi có mục đích kép : đây là một cuộc hành hương vì sự sống như Giáo Hội Công giáo bảo vệ và là một con đường rao giảng Tin Mừng, vì Đức Trinh Nữ Guadalup được Đức Gioan-Phaolô II đặt tên là “Ngôi Sao Rao Giảng Tin Mừng”

 

PANAMA: TỔNG GIÁM MỤC CHỈ TRÍCH QUYẾT ĐỊNH BỎ NGÀY NGHỈ CHÚA NHẬT CỦA CHÍNH PHỦ

(CWNews 09.06) Trong bài nói chuyện Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, vị giáo phẩn đứng đầu Panama đã chỉ trích mạnh mẽ một phán quyết của chính quyền nhằm bỏ Ngày Chúa Nhật như một ngày nghỉ cho người lao động. Đức TGM José Domingo Ulloa Mendieta nói :” Phẩm già của người nam và người nữ là những gì cần được gìn giữ duy trì, nếu chúng ta không muốn trở thành nạn nhân của những lợi ích kinh tế. Với tất cả mọi người nam và nữ, không chỉ với các Kitô hữu, điều nầy có một tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao, và sự thừa nhận nầy không phải chỉ là hình thức,mà là đúng thật, cho phép nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật cho tất cả mọi người lao động”.Ngài nói thêm :” Chúng tôi,Kitô hữu,không được bỏ ý nghĩa Kitô giáo của ngày Chúa Nhật, biến nó thành ngoại đạo hoặc đánh giá thấp tầm quan trọng của nó. Để sống trọn vẹn ngày Chúa Nhật, Giáo Hội mời gọi chúng ta tham dự Lễ ngày Chúa Nhật, ăn mặc xứng hợp, chia sẻ những bửa ăn với gia đình và bạn hữu”.

 

NHÀ CẦM QUYỀN SAN BÌNH ĐỊA THÁNH ĐƯỜNG CÔNG GIÁO DUY NHẤT CỦA THÀNH PHỐ

 (UCAN 10.06) Nhà thờ duy nhất ở Ordos,Nội Mông, đã bị phá hủy trong đêm ngày 07.06. Vị linh mục và người lãnh đạo giáo dân bị công an tạm giữ. Giáo dân hôm nay đã dựng trại gần các đống đổ nát nhằm ngăn chận bất cứ việc xây dựng mới nào trên vùng đất nầy. Họ đến dự lễ sáng ngày 08.06 với một chồng gạch đá bể vụn của bàn thờ và cây thánh giá cao năm mét. Các nguồn tin Giáo Hội cho biết rằng khoảng 100 người đã đến vào đêm ngày 07.06 để phá hủy Thánh đường Dongsheng thuộc về công đồng Công giáo mở. Cha quản xứ sở tại Gao En và lãnh đạo giáo dân Yang Yizhi bị đánh thức bởi tiếng động và cố gắng ngăn vụ phá hoại, nhưng đã bị còng tay đem đi. Họ trở về giáo xứ sau khi bị tạm giữ hơn 20 tiếng tại đồn công an. ĐGM giáo phận Hohhot vừa được tấn phong,Paul Meng Quinlu, phái hai linh mục đến Ordos để điều tra vụ việc nầy. Họ đang điều đình với các quan chức địa phương để đòi bồi thường. Thánh đường rộng 150 thước vuông nầy phục vụ một cộng đoàn khoảng 1.000 người Công giáo, đã được đăng ký hợp pháp vào tháng 05.2009.Tuy nhiên vừa qua chính quyền địa phương yêu cầu phá để làm một con lộ mới. Các nhà lãnh đạo GH đã nhiều lần đàm phán với chính quyền nhưng bất thành.

 

HƠN 60 TỔ CHỨC BẢO VỆ SỰ SỐNG PHẢN ĐỐI LUẬT NẠO PHÁ THAI BÊN NGOÀI TOÀ ÁN TỐI CAO

 (CNA 09.06) Hơn 60 tổ chức bảo vệ sự sống sẽ tụ họp bên ngoài Toá Án Tối Cao Tây Ban Nha vào ngày 03.07 để bày tỏ sự bác bỏ đối với luật mới về nạo phá thai của Tây Ban Nha. Các tổ chức nầy cũng sẽ yêu cầu việc làm luật phải được đặt dưới một lệnh toà cho tới khi đưa ra một phán quyết về một trường hợp nghi ngờ tính chất hợp hiến của nó do Đảng Nhân Dân trình ra. Chủ đề của cuộc ohản đối sẽ là “ 25 NĂM LÀ QUÁ ĐỦ RỒI!  HÃY NÓI CÓ VỚI SỰ SỐNG VỚI MỌI NGƯỜI” và sẽ diễn ra hai ngày trước khi luật mới được dự tính có hiệu lực vào ngày 05.07. Mặc dù nạo phá thai đã thành hợp pháp ở TBN, việc làm luật mới nầy cho phép nạo phá thai trên 14 tuần tuổi thai và trong mộ số trường hợp trên 22 tuần thai kỳ. Các tổ chức bảo vệ sự sốbg cũng đã gửi một thông điệp đến Đảng Nhân Dân,cho biết nếu nó dành lại quyền hành, thì không chỉ phải đảo ngược luật nầy,mà còn phải thiết lập sự bảo vệ đối với mọi sự sống con người và lập ra các chương trình trợ giúp qua các chính quyền khu vực”. Chúng tôi thúc giục các chính trị gia rằng Nhân Quyền không bao giờ được tùy sở thích của đảng phái.

 

”NÓI KHÔNG VỚI NẠO PHÁ THAI.NÓI CÓ VỚI HÔN NHÂN”

 (CNA 09.06) Trong thánh lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể và Thánh Mẫu lần đầu ở Lima,Peru ngày 06.06, ĐHY Juan Luis Cipriani Thorne kêu gọi hàng ngàn tín hữu tham dự phải bảo vệ sự sống và “nói có với hôn nhân suốt đời giữa một người nam và một người nữ”. Thánh kễ có sự đồng tế của Đức TGM phó giáo phận Los Angeles Jose Gomez, GM Miguel Irizar Campos giáo phận Callao, GM phụ tá Adriano Tomasi Travaglia giáo phận Lima và những vị khác. Trong bài giảng, ĐHY khuyến khích tín hữu hãy trở thành ‘những người bảo vệ sứ sống”. Ngài khích lệ mọi người lần chuỗi mân côi, dành giờ để chầu Thánh Thể và tham dự thánh lễ mọi ngày Chúa Nhật. “Mong những ai cảm thấy lời kêu gọi của Đức Chúa đến với đời sống linh mỵc, tu sĩ, hãy nói có với Chúa Giêsu: lạy Chúa,nầy con đây,vì Người đã gọi con’. Hãy quảng đại đáp lại tiếng kêu gọi của Đức Chúa, Hỡi các bậc phụ huynh, hãy ủng hộ và nâng đỡ con cái của anh chị em”.

 

KITÔ HỮU CỐP AI CẬP BIỂU TÌNH CHỐNG LẠI VIỆC TÁI HÔN THEO LỆNH TƯ PHÁP

(AFP 10.06) Hàng trăn tín hữu Cốp Ai Cập tụ tập nhau ngày 09.06 trước nhà thờ chính toà Thánh Mác-cô giữa các biểu ngữ có hình thủ lĩng của họ,thượng phụ Chenouda III, - người hết sức căm ghét phán quyết co Tià hánh Chính đưa ra - để ủng hộ việc Giáo Hội của họ bác bỏ một phán quyết ra lệnh cho Giáo Hội Cốp Ai Cập phải cho phép những người ly dị được tái hôn. Người ta đọc thấy trên một buểu ngữ :” Nói không với việc tái hôn, chúng tôi nghe theo những lời giảng dạy của Kinh Thánh”. Và trên một biểu ngữ khác :” Chúng tôi tất cả ở sau lưng Đức Thượng Phụ thánh thiện của chúng tôi, để bác bỏ một phán quyết nghịch với các nguyên tắc Kitô giáo”. Trong một bài giảng lễ, Đức Chenouda III một lần nữa tuyên bố rằng “Ngài sẽ không chấp nhận điều gì đi ngược với Kinh Thánh” và lập lại rằng việc tái hôn chỉ có thể chấp nhận trong trường hợp ly dị do ngoại tình (!). Toà Hành Chính Ai Cập cuối tháng 05 đã buộc GH Cốp cho phép tín hữu ly dị được tái hôn, từ vụ một tín hữu đòi Thượng Phụ cho tái hôn. Ở Ai Cập - đa số theo Hồi giáo, chỉ có 6 – 10% là tín hữu Cốp (Kitô hữu Ai Cập) – hôn nhân dân sự chỉ được công nhận nếu kèm theo hôn nhân tôn giáo.

 

PHÊ BÌNH BÀI VIẾT ĐƯA TIN VỀ ĐỨC GIÁO HOÀNG CỦA BÁO TIME

(CWNews 09.06) Greg Erlandson, chủ tịch Nghành Xuất Bản Khách Mời Ngày Chúa Nhật của Chúng Tôi và là đồng tác giả cuốn “Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XVI và Cuộc Khủng Hoảng Lạm Dụng Tình Dục : Làm việc vì Cải Tổ và Canh Tân”, đã viết một bài phê bình một bài viết đưa tin về Đức Thánh Cha và vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục  trên tờ Time . “câu chuyện thật là thế nầy : Đức Biển-Đức XVI ý thức quy mô và phạm vi của cuộc khủng hoảng nầy trên toàn thế giới. Người đã đưa ra nhuững hành động dứt khoát (như là cách chức người sáng lập Đạo Binh Chúa Kitô). Người đã can thiệp mạnh mẽ ở Ái Nhĩ Lan, với một bức thư thành thật và thẳng thắn gửi tín hữu Công giáo Ái Nhĩ Lan, một kinh lý với các giáo phẩm hàng đầu để nghiên cứu căn nguyên của cuộc khủng goảng nầy và nó đã được xử lý ra sao, việc chấp thuận nhiều đơn xin từ chức của các giám mục và cuộc gặp cấp cao cới các giáo phẩm Ái Nhĩ Lan tại Vatican. Đức Thánh Cha đã dẫn đầu cách rõ ràng con đường khuyến khích các HĐGM địa phương ngẩng cao đầu nói về những vụ tai tiếng của họ và Người đã đưa ra ngôn ngữ để hiểu cuộc khủng hoảng :Tán thành việc tìm kiến sự thật – kêu gọi thống hối – không chỉ trích các phương tiện truyền thông hoặc những kẻ thù nghịch bên ngoài Giáo Hội, nhưng vạch ra những kẻ thù bên trong”.

 

HỘI THÁNH VINH SƠN LẦN ĐẦU TIÊN BẦU MỘT NGƯỜI NGOÀI CHÂU ÂU LÀM CHỦ TỊCH QUỐC TẾ

(CthNews 10.06) Tại hội nghị quốc tế lần thứ 15,Michael Thio của Singpore được bầu làm Tổng Chủ Tịch Hội Thánh Vinh Sơn, với 87% phiếu bầu, người đầu tiên ngoài Châu Ân đượ bầu vào vị trí nầy kể từ khi sáng lập Hội vào năm 1883. Trong một tuyên bố báo chí, Ngài Tutton phụ trách miền Úc, nói :” Michael Thio,một người Singapore, là một người bạn vĩ đại của Hội ở Úc., Giới trẻ của Hội đã vui mừng vì cuộc thăm viếng của ngài trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới và Hội Đồng toàn quốc của chúng tôi đang hân hoan mong đợi ngài sẽ quay lại năm nay”. Ngài Thio nguyên là Giám Đốc Điều Hành của BT (British Telecom) Đông Nam Á và nay giữ chức ban cố vấn cao cấp. Ngài Thio là một thành viên của Hội đã trên 40 năm và giữ nhiều chức vụ trong Hội, trong đó có chức phó chủ tịch quốc tế và chủ tịch Uỷ Ban Kỹ Thuật. Ngài Thio sẽ nhậm chức vào ngày lễ kính Thánh Vinh-Sơn Phaolô, 27.09.

 

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG TÂY BAN NHA

(VIS 10.06) Ngày 10.06, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ngài José Luis Rodriguez Zapatero, thủ tướng Tây Ban Nha, có sự tháp tùng của Bộ trưởng ngoại giao Tây ban Nha, ngài Miguel Angel Moratinos. Sau đó hai vị đã có cuộc hội đám với ĐHY quốc vụ khanh Bertone, trao đổi ý kiến về Châu Ậu, về cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính và vai trò của đạo đức học. Hai bên cũng đề cập đến Trung Mỹ, Vùng Caribê và Trung Đông. Hai bên cùng đề cập đến những vấn đề liên quan đến Giáo Hội ở Tây Ban Nha, như việc giới thiệu một luạt mới về tự do tôn giáo, tính chất linh thánh của sự sống ở mọi giai đoạn và tầm quan trọng của giáo dục. Cuối cùng về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha tới Santiago de Compostela và Madrid năm nay, và tời Madrid năm tới đây vì Đại Hội Thế Giới Giới Trẻ, chính phủ Tây Ban Nha đã bày tỏ sự sẵn sàng hoàn toàn ủng hộ cho công tác trù bị. Dù có những căng thẳng, nhưng các cuộc gặp gỡ và đàm đạo được cho là thân mật.

 

NĂM LINH MỤC LÀ CÂU TRẢ LỜI ‘QUAN PHÒNG’ CHO CHUYỆN BÊ BỐI TAI TIẾNG

(CWNews 10.06) Phát biểu với các LM đang tụ họp tại Roma để dự những ngày bế mạc Năm Linh Mục, ĐHY Tarcisio Bertone nói rằng vụ tai tuếng lạm dụng tình dục chỉ rõ sự cần thiết  phải có “MỢT MÙA CANH TÂN TINH THẦN VÀ TÁI SINH MỚI” trong hàng giáo sĩ Công giáo. Năm Linh Mục đặc biệt nầy là kết quả cùa một “sự thực hiện mang tính quan phòng” do Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI cho nhu cầu nầy. Hơn 10.000 linh mục đã họp nhau ở Roma, đáp lời mời của Đức Thánh Cha, để đến dự nghi thức bế mạc cuối cùng Năm Linh Mục. Một bài viết của AP về sự kiệ nầy đã đưa ra một tựa đề gây lầm lẫn, khi gợi ý rằng các linh mục tụ họp nhau đông đảo để ủng hộ Đức Thánh Cha. Thực tế là các sự kiện nầy được tổ chức theo sự gợi ý của Đức Thánh Cha để nâng đỡ tất cả các linh mục Công giáo.

 

NHẬT BÁO VATICAN TỐ GIÁC SỰ “ SỢ TÀN TẬT” (handi-phobia)

(CWNews 10.06) Tờ Osservatore Romano số ra ngày 10.06 đã đăng một bài viết của Carlo Bellieni, nhà đạo đức sinh học,tố cáo sự “sợ tàn tật” : một nỗi sợ hãi những người khuyết tật dẫn tới nạo phá thai tràn lan khi các đứa trẻ có hội chứng Down và an tử cho những người tàn tật. Đùa cợt với thuyết ưu sinh, một xã hội mà khởi đầu loại bỏ phân biệt chủng tộc – ông viết – lại thực hành phân biệt di truyền lan rộng, chi phí hàng tỷ đồng cho những chẩn đoán tiền sinh sản vốn dẫn đến nạo phá thai, hơn là đầu tư số tiền tương tự để cố tìm cách chạy chữa.

 

NGÔI SAO TRUYỀN HÌNH SUSAN BOYLE CÓ KHẢ NĂNG SẼ HÁT TẠI LỄ ĐỨC GIÁO HOÀNG DÂNG

(CWNews 11.06) Theo một phát ngôn nhân của Giáo Hội ở Scotland:  Susan boyle, người đã nỗi tiếng toàn thế giới năm 2009 trên một ‘sô’ truyền hinh trực tiếp nước Anh, có khả năng sẽ hát tại thánh lễ do Đức giáo hiàng cử hành,trong dịp Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI tông du nước Anh vào tháng 9 năm nay. Người phát ngôn nầy nói : ” Các điều đình đang được tiến hành,nhưng chúng tôi hy vọng Susan Boyle sẽ biểu diễn như một phần của thánh lễ đại trào do Đức Thánh Cha cử hành tại Bellahouston Park” ở Glasgow. Cọ Boyle, một tín hữu Công giáo, cho biết Cô có lòng tôn sùng sâu xa đối với Thánh Padre Piô (Năm Dấu)

 

CẢNH BÁO VỀ CHỦ NGHĨA BÀI CÔNG GIÁO TƯƠNG LAI Ở HOA KỲ

(CNA  11.06) Deal Hudson, cố vấn cho các nhà lãnh đạo đảng Công Hoà về ac1c vấnđề Công giáo, quả quyết : Một “cơn bão bài Công Giáo” đang lù lù hiện ra ở Hoa Kỳ, vì lập trường chống lại các “ý thức hệ hậu hiện đại” của Giáo Hội và vì những người Công giáo ủng hộ tổng thống Obama cung cấp vỏ bọc cho các chính trị gia Công giáo bất đồng với giáo huấn Công giáo. Ông viết trong InsideCatholic.com rằng ‘một rào cản không ngớt” của việc đưa tin trên các pương tiện truyền thông chủ đạo có chủ tâm ép buộc phải có những thay đổi theo đòi hỏi của các tổ chức Công giáo bất đồng quan điểm. Những phát hiện giáo sĩ lạm dụng tình dục ở Châu Âu đã cung cấp cho “những người Công giáo rình rập để đánh mạnh” cơ hội tấn công các giáo huấh của Giáo Hội về nạo phá thai và hôn nhân đồng tính. Một lời kêu gọi bắt giữ Đức giáo hiàng Biển-Đức XVI ở Anh có thể bị cho là ‘một kêu gọi kỳ quái lập dị”, nhưng đã dẫn đến việc nghiên cứu xem có nên hủy bỏ chuyến tông du tới nước Anh của Đức Thánh Cha hay không. Trong khi các Kitô hữu Iraq đang bị trục xuất khỏi quê hương họ, thì điều nầy chỉ nhận được “nhắc đến khi xảy ra sự việc” trên tờ New York Times, nhưng các phíng viên của tờ báo nầy lại “đào xới moi móc các tài liệu Vatican” để mong có thể liên kết Đức Thánh Cha với vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục. Ông tiên đoán :” Cơn bão tố bài Kitô giáo sắp tới sẽ được nối kết với chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Barack Obama. Dù tổng thống không được yêu mến lúc nầy,nhưng những người ủng hộ ông ta sẽ mau chóng phụ hồi sự hăng hái trước một đối thủ Đàng Công hoà”.

 

TRONG MỘT PAKISTAN ‘TALIBAN-HOÁ”, KITÔ HỮU LÀ NHỮNG NẠN NHÂN BỊ TẤN CÔNG NHIỀU HƠN
(AsiaNews / Agencies 11.06) Vẫn còn những trường hợp bách hại tôn giáo ở Pakistan,một quốc gia đa số theo đạo Hồi, nơi các thiểu số tôn giáo thường là nạn nhân của lạm dụng và bạo lực. Ở Bang Punjab, một nhóm 14 tín đồ đạo Hồi tấn công một mục sư Tin Lành và vợ ông sắp sinh. Tại một hạt cùng tỉnh nầy, trưởng làng Hồi giáo đã ra kệnh cho 250 gia đình Kitô hữu chạy trốn khỏi nhà họ, vì “các phụ nữ và trẻ gái được nghe nói là lạm dụng tình dục nhiều lần”. Cuối cùng, ở tỉnh Sindh, một cặp vợ chồng đã bị kết tội báng bổ và bị đe doạ án tử hình. Những người Hồi giáo nói tìm thấy trong nhà họ những trang Coran bị xé.Luật về báng bổ đưa vào Bộ Luật Hình Sự Pakistan những điều khoản 295b,295c,298a,298b và 298c bỏ tù hoặc tử hình những ai lăng mạ hoặc xúc phạm đến tên tiên tri Maomet và kinh Coran. Một cuộc huy động lớn và kiến nghị quốc tế  yêu cầu hủy bỏ luật báng bổ nầy, do khu vực nước Pháp của tổ chức ACS ( Cứu Giúp Giáo Hội Đang Khổ Đau) thực hiện nbgày 07.06 vừa qua và trong 3 ngày đã có hơn 2.000 người tham gia trên khắp thế giới. ACS là một tổ chức quốc tế thuộc quyền Giáo hoàng,nhằm bênh vực các Kitô hữu bị áp bức và bách hại, trên 137 quốc gia.

 

LINH MỤC QUẢN XỨ NGƯỜI VIỆT THÁCH THỨC VỚI BP Ở NEW ORLEANS

(CathNews 11.060 “Không ai lẫn lộn với Cha Viễn được. Ngài cố đạt cho bằng được những gì Ngài muốn”. Tổng thống Obama đã nói như thế trong bài nói chuyện ngày 24.05, sau khi được Cha Viễn,quản xứ Đức Maria Nữ Vương Việt Nam ở Đông New Orleans,giới thiệu một lát trước đó. Cha đã giới thiệu tổng thống với một đề nghị mau lẹ tỏ lòng biết ơn mà không có vẻ sợ hãi. Tư thế và giọng điệu của Cha không phải là của một khách mời thấy hạnh phúc vì được có mặt ở đó, mà là một người thuộc vào loại một người Mỹ chính cống xứng đáng chia sẻ cái bục với nhà lãnh đạo thế giới tự do nầy. Ông Obama thừa nhận như vậy trong bài nói chuyện,khi nhắc đến vai trò của Cha Viễn như là một cố vấn tinh thần và nhà tổ chức cộng đoàn trong cơn siêu bão Katrina, khi Ngài che chở cho hàng ngàn gia đình người Việt trong nhà thờ của Ngài và ở với họ trong bão lụt cho tới khi gia đình cuối cùng được cứu thoát. Nay với vụ tràn dầu do BP gây ra đang len dần vào bờ biển Louisiana, đe daọ đời sống hàng ngàn ngư phủ, người đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có rất nhiều người Việt Nam, Cha Viễn lần nữa lại ở trong tư thế người làm phép lạ.

 

GIẢI TỘI LÀ TÁC VỤ CỐT YẾU CỦA LINH MỤC

(CWNews 11.07)  Các linh mục Công giáo phải xem công việc của mình như một thừa tác vụ linh thánh,chứ không phải như một nghề nghiệp. Đó là lời của ĐHY người Đức Joachim Meisner giáo phận Cologne,tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, với các linh mục đang tụ họp về Roam để tham dự lễ bế mạc Năm Linh Mục. Ngài nhấn mạnh cách đặc biệt bổn phận giải tội của linh mục, nói rằng “khi người linh mục không còn là một cha giải tội nữa,thì ngài trở thành một người làm việc tôn giáo”.

 

12 ĐIỀU CÁC GIÁM MỤC HỌC ĐƯỢC TỪ KHỦNG HOẢNG GIÁO SĨ LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(CNA/VietCatholic 10.06)Các giám mục Hoa Kỳ  đã học được rất nhiều bài học từ  các vụ khủng hoảng lạm dụng tính dục của một số giáo sĩ. Sau đây là mười hai điều quan trọng nhất mà đức giám mục Blase Cupic thành phố Rapid, nam Dakota, hiện là chủ tịch Ủy Ban bảo Vệ Trẻ Em và Thanh Niên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã trình bày. 

1-     Sự thương tổn gây ra cho các nạn nhân sâu đậm hơn nhiều so với điều những người không phải nạn nhân tưởng tượng. Lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên sẽ nghiền nát họ một cách rõ ràng bởi vì nó đến từ một giai đoạn trong cuộc sống của họ khi họ bị tổn thương, họ sẽ trở nhạy cảm với sự nhiệt thành, hy vọng vào tương lai và sự háo hức cho những mối quan hệ đặt nền tảng trên sự tin tưởng và trung thành. 

2- Mặc dù có sự tức giận chính đáng của các nạn nhân với Giáo Hội, các giám mục vẫn cần phải tìm đến với họ như là các mục tử. Gặp gỡ tiếp cận với các nạn nhân có thể là một thách thức cho tất cả những ai liên quan, nhưng họ cũng có thể có được những thời khắc của ân sủng và sự cảm thông. 3- Nguyên nhân của các vụ lạm dụng tính dục của một số nhỏ các giáo sĩ là rất phức tạp, và nó thì chỉ đơn giản là làm cho họ nghèo đi những câu trả lời dễ dàng. Có rất nhiều yếu tố đã được biện minh là "giải thích" cho những hành động mất đạo đức này của một số giáo sĩ, nhưng sự thật là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên được phát hiện trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, thủ phạm gây ra là các thành viên trong gia đình, những người lãnh đạo các tổ chức thanh niên, các bác sĩ, các giáo viên và những người khác nữa. "những câu trả lời dễ dàng" bị đánh giá thấp không đúng mức là mức độ rộng lớn của phạm vi vấn đề đang có trong xã hội của chúng ta. 

4- Người Công Giáo đã bị tổn thương về sự thiếu sót đạo đức của một số nhỏ các linh mục, nhưng họ bị tổn thương và giận dữ hơn bởi các giám mục những người đã thất bại trong việc đặt các trẻ em lên hàng đầu. Mọi người mong đợi các nhà lãnh đạo tôn giáo hơn tất cả phải ngay lập tức và thẳng thắn trong việc đứng lên mạnh mẽ đối mặt với sự dữ, chẳng hạn như việc làm tác hại đến trẻ em và người trẻ gây ra bởi các vụ lạm dụng tính dục. 

5- Việc tham khảo ý kiến của các giáo dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, là điều không thể thiếu trong một vấn đề mà có tác động một cách sâu đậm lên các gia đình. Khả năng của chúng ta đáp trả lại các vụ lạm dụng tính dục giới trẻ đã được ủng hộ bởi những chia sẻ sáng suốt với chúng ta của các bậc cha mẹ như là làm thế nào để làm việc đó có hiệu quả. 

6- Các linh mục của chúng ta có một sự bền bỉ mà các thế hệ tương lai phải nhắc lại với sự khâm phục. Các linh mục đã giữ lời cam kết của mình với ơn gọi của mình mọi ngày trong đời họ, mặc dù bị thương tổn từ những hành động của những kẻ đã bôi nhọ thiên chức linh mục mà họ yêu mến. Sự bền đỗ của họ đã xây dựng một hồ chứa của thiện ý với mọi người và nó là một yếu tố chính lý giải tại sao trong suốt những vụ khủng hoảng bi thảm này mà phần lớn người Công Giáo trong đất nước Hoa Kỳ của chúng ta vẫn giữ trọn niềm tin của họ vào Giáo Hội. 

7- Hội Thánh cần phải duy trì những nỗ lực về môi trường an toàn bắt buộc đã được phát triển. Kinh nghiệm cho thấy các học viện là không được hiệu quả trong việc bảo vệ trẻ em nếu những tiêu chuẩn là tự nguyện. Bất kì sự tái phạm nào đều gây nguy hại đến trẻ em trước hết, và cũng vậy sự tín nhiệm đã đạt được thông qua những nỗ lực loại bỏ những tác động của những tai họa này. Giáo xứ phải là nơi an toàn nhất cho một đứa trẻ sống. 

8- Các giám mục cần phải chịu trách nhiệm lẫn nhau trong những nỗ lực để bảo vệ trẻ em và phải sẵn sàng tham gia một cách minh bạch,có những kiểm toán độc lập để minh chứng họ sẽ giữ lời hứa chúng ta đã làm. Điều gì diễn ra ở một nơi lại xảy ra với tất cả chúng ta? 

9- Các giám mục cần chống lại những luận điệu phòng vệ của những học viện thường tái diễn trong giai đoạn khủng hoảng này. Phương sách về sự giải thích bí ẩn về các vụ tấn công và chấp nhận một cách tiếp cận "vòng tròn toa xe"(circle the wagons: tức là không trao đổi với ai không cùng nhòm để tránh những ý kiến hay niềm tin của họ) chỉ kéo dài vấn đề và không làm được gì để giải quyết vấn đề hay chữa lành những vết thương của các nạn nhân. 

10- Tự lừa dối mình là một phần vốn có của những kẻ bạo hành bệnh hoạn gây đau đớn và bao gồm sự xuống dốc nhằm làm giảm bớt sự nghiêm trọng của hành vi và tác động họ trên từng cá nhân bị lạm dụng và trên toàn thể hội thánh nói chung.

Nhiều người thậm chí còn xoay xở để thuyết phục chính họ rằng họ đã quan tâm đến những trẻ em mà họ đã làm hại một cách chân thật. Điều này làm cho họ không thể đi đến việc hiểu thấu được những tội ác mà họ đã phạm. Các tuyên bố thường xuyên được làm bởi các thủ phạm trong quá khứ rằng họ đã thực sự hối lỗi và sẽ chấm dứt việc lạm dụng là không bao giờ lấy lại được giá trị thực một lần nữa. 

11- Đức tin của mọi người chúng ta là đang mạnh mẽ và được duy trì giữ vững trong những lần của thử thách. Chúng ta nhận được từ họ mức hỗ trợ cảm xúc và tinh thần cái làm hạ thấp chúng ta. Niềm tín thác của họ vào Chúa không chỉ duy trì nơi họ nhưng còn cả cho chúng ta nữa. 

 12- Các giám mục phải hợp tác với chính quyền bằng cách tuân theo luật pháp dân sự đối với các báo cáo cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và hợp tác với họ để điều tra làm rõ. Tất cả các lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo hay thế tục cần phải làm việc với nhau để bảo vệ trẻ em và giới trẻ. 

 

do BTGH tuyển chọn và chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục