Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 05.07 ĐẾN 11.07.2010 - CUỐI TUẦN)

 

TỰ DO ĐƯỢC HOÀN THIỆN KHI CON NGƯỜI MỞ LÒNG RA VỚI THIÊN CHÚA

(H2Onews 07.07) Tại buổi triều yết chung ở đại sảnh Phaolô VI,với sự hiện diện của 9.000 tín hữu, Đức Thánh Cha đã tuyên bố : Sự tự do được nên hoàn thiện khi con người mở lòng ra với Thiên Chúa và sẵn sàng nghe Lời Mạc Khải. Đức Thánh Cha đã dành bài giáo lý nói về Chân phước Jean Duns Scot, nhà thần học lớn Dòng Phan Sinh thế kỷ XIII. Người nhắc lại giáo lý về Ơn Cứu Chuộc của Đức Maria, nền tảng cho Tín Điều Vô Nhiễm Thai, theo đó Đức Trinh Nữ đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ do Cuộc Khổ Nạn và Cái Chất của Con Mẹ. Dân Thiên Chúa tin vào điều nầy từ lâu, vì thế mà các nhà thần học phải luôn không ngừng lắng nghe cái gốc đức tin của dân chúng và giữ lòng khiêm nhường và tính giản dị của những trẻ thơ. Duns Scot cũng cho rằng Con Thiên Chúa vẫn đã làm người,kể cả khi nhân loại đã không phạm tội, vì Mầu Nhiệm Nhập Thể đã được Thiên Chúa dự định từ muôn đời, để kết hợp toàn bộ công trình tạo đựng nơu Con của Người.

 

TỔ ẤM NGƯỜI MẸ [Đức Maria] ĐƯỢC GIÁO HỘI CHÍNH THỨC PHÊ CHUẨN

(H2ONews 07.07) ĐHY Rylko, chủ tịch HĐ giáo hoàng đặc trách giáo dân, đã trao cho “Tổ Ấm Người Mẹ “[ Tổ Ấm Mẹ Maria]  (Foyer de la Mère) sắc lệnh phê chuẩn các quy chế của Tổ Chức Quốc Tế các giáo dân nầy. Nghi lễ nầy diễn ra tại trụ sở Hội Đồng Giáo Dân “Kể từ hôm nay,anh chị em có thể theo đuổi đường đi của mình, vì Giáo Hội ở cùng anh chị em”. Ngày 22.06, Cha Rafael Alonso Reymundo, người sáng lập Tổ Ấm Người Mẹ, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn tại bàn thờ phụ Đền Thánh Phêrô. “Trong những ngày nầy, chúng tôi đã nhận được lời của Giáo Hội và lời nầy đã cho chúng tôi biết rằng chúng tôi là Giáo Hội vá chúng tôi trong lòng Giáo Hội. Và như ĐGM Mauro Piacenza đã giải thích hôm qua :” ở Tổ Ấm Người Mẹ nữa, “Mẹ” là “Giáo Hội”. Đức Thánh Cha: “Cha chào mừng các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các thành viên Tổ chức Tổ Ấm Người Mẹ của các tín hữu”. Ba mục tiêu của Hội :+ Bênh vực bảo vệ Thánh Thể         + Bênh vực bảo vệ Thanh Danh Mẹ Chúng ta, nhất là trong đặc ân Trinh Khiết của Mẹ      + Chinh phục giới trẻ về cho Chúa Giêsu.

VỊ SÁNG LẬP : Linh Mục Rafael Alonso Reymundo, sinh tại Grenade,Tây Ban Nha,ngày 10.01.1947,là con thứ tư trong 5 anh em. Năm 12 tuổi, đang khi Chầu Thánh Thể, Ngài khám phá ra ơn thiên triệu,khi cảm thấy Chúa Giêsu nói với Ngài :” Con sẽ thuộc về Ta, chỉ thuộc về Ta mà thôi; hoàn toàn thuộc về Ta”. Vào chủng viện Toledo năm 1976, thụ phong linh mục ngày 06.07.1980 do ĐGM Marcelo Gonzales Martin, đứng đầu GH Tây Ban Nha. Từ đó Ngài dốc tâm thành lập nhánh nhỏ nầy của Giáo Hội, tức là “Tổ Ấm Người Mẹ”.


TÂY BAN NHA : CÁC KHU VỰC VÀO CUỘC CHỐNG LẠI LUẬT NẠO PHÁ THAI

(Génétique.org 07.07)  Nhiều khu vực Tây Ban Nha đã nói lên sự từ chối áp dụng luật mới về nạo phá thai có hiệu lực ngày 05.07.2010. Đó là các vùng miền : Madrid, Murcia,Galacia và Navarre, do Đảng Nhân Dân (PP) điều hành, vốn nộp đơn kiện chống lại luật nầy mà họ cho là không hợp hiến, vì ngược với quyền được sống ghi trong hiến pháp Tây Ban Nha. Mặc dù chúng được quốc hội bỏ phiếu một cách hợp pháp,nhưng xét về thực tiễn, không có gì ngăn cản các khu vực kháng lại. Chính phủ Tây Ban Nha coi các khu vực nỗi loạn nầy là “vô trách nhiệm” và tính chuyện “trừng phạt”. Ngày 03.07,hàng trăm người biểu tình và nhiều tổ chức tụ tập nhau ở Madrid để phản đối hiệu lực thi hành của luật nầy, khẳng định rằng “mỗi người có quyền được sống”. Nhất báo El Pais cho rằng Tòa Án hiến pháp sẽ không chấp thuận đơn kiện của PP và sẽ tán thành cải cách luật về nạo phá thai.

 

“HỠI CÁC BẠN TRẺ,HÃY YÊU MẾN BÍ TÍCH THÁNH THỂ”

(ZENIT 07.07) Đó là lời kêu gọi do Đức Thánh Cha đưa ra với giới trẻ trong buổi triều yết chung tại Vatican ngày 07.07. Người tuyên bố bằng tiếng Pháp :” Cha vui mừng đón tiếp những người hành hương nói tiếng Pháp, nhất là các bạn trẻ. Cha khuyến khích cổ vũ các con, hỡi các học sinh sinh viên và những người giúp lễ, hãy làm cho tình yêu các con đối với Bì Tích Thánh Thể và Đức Nữ tring Vô Nhiễm lớn lên. Ước gì các con cũng hãy để cho Chúa Thánh Linh dẫn dắt để làm chứng một cách hân hoan và tự do cho các chân lý đức tin Kitô giáo! Đừng hổ thẹn vì đức tin của các con và hãy hãnh diện vì được là người Công giáo! Chúc các con một kỳ hành hương và nghỉ hè tốt đẹp”.

 

ĐỨC HỒNG Y McCARRICK BƯỚC SANG TUỔI 80;CON SỐ HỒNG Y BẦU CỬ GIẢM XUỐNG 107

(CWNews 07.07)  ĐHY Theodore McCarrick, TGM nghỉ hưu giáo phận Washington DC, mừng sinh nhậg thu81 80 hôm nay và vì thế không còn quyền bầu cử trong Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng nữa. Sinh tại New York, thụ phong linh mục năm 1958, làm giám mục phụ tá giáo phận New York năm 1977 và sau đó làm GM giáo phận Metuchen, New Jersey ( 1981 – 1986) và TGM giáo phận Newark ( 1986 – 2000), trước khi trở thành TGM giáo phận Washington, nhận mũ hồng y từ Đức Gioan-Phaolô II vào năm 2001. Từ chức vào năm 2006. Hiện có 107 thành viên Hồng Y Đoàn có quyền bầu cử và 5 vị hồng y sẽ sáng tuổi 80 vào trung tuần tháng 10 năm nay. Các nhà quan sát Vatican đoán trước rằng Đức Biển-Đức XVI sẽ sớm triệu tập hội đồng giáo chủ để chỉ định các tân hồng y, đem con số các hồng y cử tri tới gần giới hạn 120.

 

NỮ TU CHỊ CỦA VỊ GIÁO SƯ BỊ CHẶT TAY,NÓI VỀ SỰ THA THỨ

(AsiaNews 07.07) Giáo sư TJ Joseph là “một người tử vì đạo cho đối thoại Hồi giáo – Kitô giáo, ở Kerala và khắp trên thế giới”, đó là lời Nữ tu Maria Stella Thenganakunnel, chị cả của vị giáo sư trường Công giáo nầy, khi nói về vụ tấn công mà em trai Chị bị chặt mất bàn tay phải và một phần cánh tay phải. Nhân danh em trai, các em gái và mẹ già 81 tuổi, Soeur nói :” chúng tôi tha thứ cho mọi người”. Soeur nói hy vọbg rằng vụ tấn công hôn Chúa Nhật có thể ‘mang hoa trái và mở ra những kênh hiệp thông giữa Kitô giáo và đạo Hồi”. Vì lý do ấy, Soeur “tri ân Đức Thánh Cha Biển-Đức kính yêu của chúng ta và Giáo Hội Công giáo” vì ‘một loạt những sáng kiến nhằm gia tăng hiểu biết và đối thoại với các anh chị em theo đạo Hồi của chúng ta”. Theo lời chứng của Soeur Marie Stella, em chị yêu công việc vô cùng. Ông muốn dạy cho các học sinh những giá trị nhân bản, cổ vũ cách suy nghĩ theo lý trí, sự đánh giá khách quan và tính chất hiện đại trong những điều nầy. Soeur nói : “chúng tôi đang sống trong một môi trường theo đạo Hồi. Tín đồ Hồi giáo là tốt. Nhiều người hiến máu cho em trai tôi. Thật không may, một nhóm thành phần cực đoan nhỏ đã thực hiện vụ tấn công nầy. Tuy vậy em tôi chỉ nói về tha thứ, tha thứ và tha thứ”. Bà mẹ 81 tuổi và các em gái của Soeur cũng đồng tình tha thứ.

 

ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC THANH CHA TẠI PERU

(VIS 08.07) Hôm nay,08.07, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI công bố thư bằng tiếng latinh chỉ định ĐHY Giovanni battista Re làm Đặc phái viên của Người tại lễ Kỷ Niệm 400 năm giáo phận Arequipa, Pêru, từ 14 – 18.07. Tháp tùng ĐHY có Viện phụ Edward Huillcen Baca, giám đốc giáo dục Công giáo của giáo phận và viện phụ José León Chang, Bề trên chủng việc giáo phận.

 

BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG TẠI DÒNG ĐẠO BINH CHÚA KITÔ

(Zenit/VIS 09.07) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM Velasio De Paolis,CS,chủ tịch Ban Kinh Tế Toà Thánh, làm đại diện của Đức Giáo Hoàng với Dòng Đạo Binh Chúa Kitô. Cha Lombardi,giám đốc văn phòng báo chí, cho biết ĐGM De Paolis vẫn giữ chức vụ nầy”.Sinh ở Sonnino, Ý ngày 19.09.1935 (sắp tuổi 75), Ngài là tu sĩ Dòng Thừa Sai Thánh Carôlô Borômêô, khấn trọn đời ngáy 04.10.1958, thụ phong linh mục ngày 18.03.1961. Có bằng tiến sĩ giáo luật của đại học giáo hoáng Grêgôriô Roma,cử nhân thần học đại học Angelicum (Thánh Tôma Akinô),cử nhân luật đại học ‘La Sapienza” Roma và hai năm thần học luân lý tại Viện hàn lâm giáo hoàng. Ngài hiện còn là ủy viên Tối Cao Pháp Toà Thánh vá Cố Vấn Thánh Bộ cac Giáo Hội Đông phương, Thánh Bộ Dòng Tu tận hiến và các Tu Hội và HĐ. Giáo hoàng về các bản văn luật. Ngài được tấn phong giám mục ngày 24.02.2004 và Đức Biển Đức bổ nhiệm Ngài phụ trách Ban Kinh Tế Toà Thánh (hàm bộ trưởng.ND) và nâng lên hàng Tổng giám mục. Trên trang Web của mình, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô cho biết rõ rằng Cha Alvaro Corcuera,hiện đang giữ chức Tổng phụ trách kể từ năm 2005, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Thánh Cha,khi Dòng nhận được thông bao bổ nhiệm nầy.

 

CÁC GIÁM MỤC TRUNG QUỐC THAM DỰ KHÓA HỌP NGHIÊN CỨU CỦA CHÍNH PHỦ.

(UCAN 07.07) Khoảng 50 nhà lãnh đạo của Giáo Hội ‘mở” Tring Quốc đã tham dự một khóa họp tại Bắc Kinh từ 01 đến 04.07,do Mặt Trận Thống Nhất và Ban tôn giáo chính phủ trung ương tổ chức.Dư luận cho rằng mục đích hội nghị nầy là nhằm chuẩn bị cho đại hội toàn quốc các đại biểu Công giáo,nhưng phó chủ tịch Hội Công Giáo yêu Nước (CCPA) Liu Bainian phủ nhận tin nầy: “ những lhoá nghiên cứu như thế nầy vẫn được tổ chức mỗi mùa hè cho các giám mục trẻ. Đại hội sắp tới không được đem thảo luận”. Đại hội nầy,vốn bị hoãn nhiều lần, sẽ bầu các người đứng đầu CCPA mới và HĐGM Công giáo ở Trung Quốc. Liu Banian cho biết đại hội sẽ được triệu tập năm nay và đang tiến hành các bước chuẩn bị, dù ngày tháng chưa ấn định. Tham dự khóa họp trên có 28 giám mục tuổi dưới 60, 14 ứng viên giám mục và khoảng một tá giáo dân xuất sắc. Họ cũng đi tham quan Expo Thế Giới ở Thượng Hải, từ 6 – 8.07,như một phần trong chương trình.

 

SỬ GIA NGƯỜI ĐỨC : ĐỨC PIÔ XII ĐÃ CỨU HÀNG NGÀN NGƯỜI DO THÁI

 (CathNews 08.07) Một sử gia người Đức, tiến sĩ Michael Hesemann,làm việc cho Tổ Chức Pave the Way có trụ sở ở Hoa kỳ,  đang thực hiện nghiên cứu trong thư khố lưu Vatican cho biết Đức giáo hoàng Piô XII đã cứu hàng ngàn sinh mạng người Do Thái bằng việc bí mật cung cấp thị thực để họ co thề thoát khỏi nước Đức quốc xã. Theo tin từ The Telegraph trong tờ The Sydney Morning Herald : Đức Piô XII có thể đã dàn xếp cuộc di cư cho khoảng 200.000 người Do Thái ra khỏi Đức đúng ba tuần sau Kristallnacht (sắc lệnh do bộ trưởng bộ tuyên truyền Goebbels tàn sát dân Do Thái. 09.11.1938), khi hàng ngàn người Do Thái bị vây bắt và đưa vào các trại tập trung. Tiến sĩ Hesemann nói rằng ĐHY Eugenio Pacelli, sau đó thành Giáo Hoàng Piô XII, đã viết thư gửi cho các TGM Công giáo khắp thế giới, để thúc giục các ngài xin thị thực cho “những người Công giáo không phải chủng tộc Aryan” và những người Do Thái trở lại Kitô giáo mà muốn rời khỏi nước Đức. Ông noí rằng bằng chứng cho thấy các thị thực đã được trao cho những người Do Thái bình thường không còn hy vọng thoát khỏi bách hại. Chủ tịch Pave The Way,Elliot Hershberg,nói :”Chúng tôi tin rằng nhiều người Do Thái rời được khỏi Châu Âu mà không hề có ý tưởng rằng thị thực và các hồ sơ họ có được là do những nỗ lực của Vatican. Mọi thứ má chúng tọi phát hiện đều chỉ rõ ra sự nhận thức tiêu cực về Đức Piô XII là sai”. Sở dĩ phải dùng cụm từ “những người Do Thái trở lại Kitô giáo”, vì thoả ước 1933 ký với Quốc Xã cho phép bảo vệ những người Do Thái trở lại.

 

ĐỨC THÁNH CHA TẶNG TRẢI NGHIỆM VATICAN CHO CUỘC ĐẤU GIÁ TỪ THIỆN

(CathNews 08.07) Hãng tin Independent Catholic News đưa tin : Đức Thánh Cha Biển-Đức đã tặng tư cách thành viên một năm cho một gia đình bốn người được tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, với ghế ngồi VIP và tham quan riêng Vatican và Nhà Nguyện Sixtine, cho một cuộc đấu giá từ thiện. Chi nhánh Châu Âu của Trung Tâm Robert F. Kennedy vì Công Lý và Nhân Quyền, phát động cuộc đấu giá nầy vào ngày 23.06, đưa ra một loạt những trải nghiệm được thèm muốn do các nhà lãnh đạo nghệ thuật,giải trí và văn hoá Ý tặng. Mục đích của cuộc đấu giá nầy là để gây qũy cho công tác nhân quyền. Từ giờ phút được thông báo, sẽ có khoảng 20 tiếng đồng hồ để đưa ra giá.

 

CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH : GẶP GỠ CHÂU MỸ

 (ZENIT 08.07) Ngaỳ 08.07, ở Mexico khai mạc cuộc Gặp Gỡ Châu Mỹ Công Giáo Tiến Hành lần thứ VI, về chủ đề “ SỰ SỐNG – BÁNH ĂN – HOÀ BÌNH - TỰ DO. Các giáo dân Công giáo Tiến Hành trong thành phố vì mợt thế giới nhân bản hơn”, theo sáng kiến của Diễn Đàn quốc tế Công Giáo Tiến Hành (FIAC). Emilio Inzaurraga, điều phốu viên của FIAC và chủ tịch CGTN Achentina,giải thích :” Ưu tư về thực tại xã hội, chính trị, kinh tế và Giáo Hội của châu lục nầy, các hữu trách từ các nước khác nhau sẽ phân tích các vấn đề nầy dưới ánh sáng văn kiện Aparecida của Liên HĐGM nam Mỹ (CELAM), để cùng nhau tìm ra một câu trả lời hy vọng, có thể giúp cho thế giới nên nhân bản. Đây cũng là dịp để CGTH của mỗi quốc gia Châu Mỹ trao đổi kinh nghiệm, trong khi vẫn giữ được một không gian đặc biệt cho giới trẻ của tổ chức nầy”. Các hữu trách và các linh mục trợ gúp CGTH đến từ các nước sau đây : Thành viên FIAC : Mehico – Achentina – Paraguay – Venezuela – Colombia – Peru – Ecuador; Quan sát viên : Guatemala – Nicaragua – Costa Rica – El Salvador – Cuba. Các đại diện CGTH Miami (Hoa kỳ) và Porto Rico cũng hiện diện và lần đầu tiên đón tiếp các đại diện Ý, Tây Ban Nha, Burindi. Các giám mục tham dự hội nghị có ĐGM Jorge Lozano,giáo phận Gualegauychu (Achentina); ĐGM Luis Cllazuol, giáo phận Concordia (Achentina); ĐGM Domenico Sigalini, giáo phân Palestrina (Ý). Hội nghị kết thúc ngày 11.07.

 

SAU CÁC THẢO LUẬN VỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, CUBA PHÓNG THÍCH 52 TÙ CHÍNH TRỊ.

(CNA 08.07) Tiếp sau những thảo luận chưa từng có kéo dài gần 2 tháng giữa các giới chức Cuba và các nhà lãnh đạo Công giáo, giới cầm quyền chính trị ở Cuba thông báo sẽ phóng thích 52 tù chính trị Ông Castro báo cho ĐHY Jaime Ortega,TGM giáo phận La Habana rằng 5 tù nhân sẽ đượ phóng thích ngay và 47 người khác sẽ được phép rời khỏi Đảo Quốc nầy trong vòng 4 tháng tới. 52 người nầy thuộc nhóm 75 người bất đồng chống đối bị bắt năm 2003 vì bị chính phủ cộng sản Cuba coi là phản quốc.

 

TRẢ TỰ DO CHO ĐỨC GIÁM MỤC GIULIO JIA ZHIGUO

 (Fides 08.07) Ngày 07.07, ĐGM Giulio Jia Zhiguo, GM hợp pháp không được thừa nhận của giáo phận Zhengding,Trunng Quốc, được trả tự do. Năm nay 75 tuổi, ĐGM Zhiguo rất nỗi tiếng và là khuôn mặt chủ chốt của Giáo Hội Trung Quốc, vì sự kiên vững đức tin và lập trường rõ ràng của Ngài về đời sống đức tin vá chính trị. Ngài bị giam giữ ngày 31.03.2009,cùng lúc diễn ra cuộc gặp gỡ của Uỷ ban khoáng đại về Giáo Hội ở Trung Quốc ở Vatican. ĐGM Zhinguo sinh ngày 01.05.1935,thụ phong linh mục 07.06.1970 và được tấn phong giám mục ngày 08.02.1981.

 

NGA : 67 CA NẠO PHÁ THAI CHO 100 CA SINH SẢN.

(Génétique.org 10.07) Khi mà nước Nga kỷ niệm lần thứ ba “Ngày Gia Đình – Tình Yêu – Lòng Chung Thủy” vào ngày 08.07.2010, một số nhà dân số lo lắng về việc sinh sản ít ở Nga, khi mà người ta tình cứ 100 ca sinh đẻ thì có 67 ca nạo phá thai. Cả đất nước rộng mênh mông nầy mà chỉ có 26 triệu trẻ em. Gần 20% các cặp vợ chồng ngày nay không có con. Hơn 2 triệu vụ nạo phá thai mỗi năm, nhất là với các phụ nữ còn rất trẻ: năm 2009, có 90.000 ca nạo phá thai ở các phụ nữ dưới 19 tuổi. Nhà nước làm thinh trước vấn nạn nầy.Trong thời kỳ xô-viết, thống kê cho thấy phụ nữ thực hiện ít nhất 5 lần nạo phá thai ở giai đoạn ban đầu có thai. Theo nhà báo Olga Sobolevskaia : ngày nay các lý do khiến con số nạo phá thai tăng cao không hẳn là về kinh tế xã hội. Trước hết đó là các lý do ‘ý thức hệ”, gần 20 năm qua đã làm cho nhiểu cặp vợ chống từ chối có con. Tiếp sau sự du nhập ‘các giá trị Tây phương” vào Nga, những người ở tuổi sinh sản từ nay có nhiều ưu tiên hơn, chẳng hạn sự nghiệp và nhu cầu thể hiện mình”. Để ngăn ngừa nạo phá thai, một số chuyên gia mong rằng các nhà tâm lý,thầy thuốc và trợ giúp xã hội bỏ công sức nhiều hơn bên cạnh thanh thiếu niên trong học đường,cũng như trong các dịch vụ sản phụ khoa và trợ giúp tâm lý. Những vùng khác ở nước Nga tính đến những tổ chức nâng đỡ các thai phụ gặp khó khăn. Ngày nay, các bệnh viện tư nạo phá thai 24/24 và việc quảng cáo các ‘nhà máy’ nầy tràn ngập trên các phương tiện truyền thông”, đến nỗi người ta có thể nói rằng “nạo phá thai ở giai đoạn đầu có thai tiếp tục là dụng cụ chính của kế hoạfh haó gia đình ở Nga”.

 

KIM CHỈ NAM THỰC HÀNH TRỢ GIÚP TINH THẦN GIỜ LÂM TỬ

 (ZENIT 09.07) Một cuốn “kim chỉ nam để trợ giúp tinh thần cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuốu” đã được HĐGM nước Anh và xứ Galles đưa ra trong một hội nghị có tên “Đức Tin Trong Sức Khoả”, được tổ chức tại Liverpool vào ngày 25.06. Cicely Saunders, nữ sáng lập phong trào các trung tâm hiện đại cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối, đã so sánh “sự đau đớn toàn bộ” với một lo sợ khắc khoải về mặt tinh càm,xã hội và tinh thần, làm tăng đau đớn thể lý. Nều mỗi một trong các nhân tố nầy không được chạm trán, thì bà khẳng định đau đớn và lo sợ sẽ không thể nào kiểm soát được. Cuốn kim chỉ nam nầy có tham vọng giúp cho những toán y tế nhận diện các nhu cầu tinh thần của bệnh nhân và tin tưởng vào chính khả năng của chính họ có thể đáp ứng các nhu cầu đó. Sách được các bác sĩ Caherine Gleeson và David Jones, các linh mục Paul Mason và James Hanvey,soạn thảo. Đề tài khai thác lần đầu nầy đã được đưa ra lấy ý kiến công chúng vào đầu năm nầy.

 

VATICAN SIẾT CHẶT KỸ LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC NỮ GIỚI

(CWNews 09.07) Các tiêu chí mới của Vatican về việc xử lý kỹ luật hạnh kiểm xấu của các giáo sĩ bao gồm việc giải quyết mưu tính truyền chức linh mục cho nữ giới trong số ‘những vi phạm nghiêm trọng nhất” được đưa ra trước Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin (CDF). Vatican được trông đợi sẽ công bố những tiêu chí mới về cách xử lý của CDF với các trường hợp,phần lớn dính líu vào lạm dụng tình dục thanh thiếu niên. Nhưng danh sách các tội rất nghiêm trọng (delicta graviora)có thể mở rộng cho cả  việc tham gia vào một nghi lễ trong đó nữ đòi truyền chức linh mục. Vatican không đưa ra lời bình luận nào về nội dung văn kiện sắp ra.  Việc tham gia vào mưu toan truyền chức linh mục nữ giới đã là một vi phạm có thể chịu hình phát vạ tuyệt thông, nhưng với việc bao gồm nó vào các delicta graviora (tội nặng nhất) cần được CDF xem xét, Vatican sắp xếp hợp lý hoá hơn việc xử lý kỹ luật những trường hợp như thế.

 

MIỀN TRUNG ẤN ĐỘ NẰM TRONG TAY CÁC TÍN ĐỒ ẤN GIÁO QUÁ KHÍCH

(CWNews 09.07) Tiếp sau đe doạ giết một phát ngôn nhân của Giáo Hội, ĐGM Chacko Thottumarickal giáo phận Indore cho biết rằng “miền trung Ấn Độ, từ đông sang tây, nằm tring tay các tổ chức Ấn giáo cực đoan, phạm những tộc ác trong một bầu khí không bị trừng phạt, vì họ được sự ủng hộ của đảng Bharatiya Janata” (BJP). Ngoài ra, “chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi không coi họ là kẻ thù. Chúng tôi muốn đưa ra thực hành giới răn yêu kẻ thù của Phúc Âm và sống bất bạo động”. Ở bang Madhya Pradesh, kể từ năm 1967,một luật chống trở lại được gọi là “Đạo luật tự do tôn giáo” được đưa ra, cấm những cuộc trở lại đạo do mưu mẹo, lừa gạt hoặc mua chuộc bằng tiền bạc. ĐGM nói thêm :” Chúng tôi cũng tin vào việc trở lại đạo như một thay đổi tâm hồn, do Chúa Thánh Linh tác động, nếu không thì không phải là trở lại đạo đích thực. Nhưng luật nầy được dùng để hạn chế tự do tôn giáo và tự do thay đổi tôn giáo. Vì thế, việc rao giảng Tin Mừng quả là một thách thức lớn lao với những trở ngại và khó khăn nầy”. Chỉ có 0,8% trong 4,5 triệu dân sống trong giáo phận Indore là Công Giáo.

 

BÁO NEW YORK TIMES CHỈ TRÍCH ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 10.07)  Quả quyết rằng Đức Biển-Đức XVI đã xử lý “vụ bê bối tội phạm ấu dâm mà không có phân biệt lớn”, trong số ra ngày 09.07,tờ New York Times đã chỉ trích Đức Giáo Tông  và yêu cầu Người áp dụng các tiêu chí của hiến chương Dallas do HĐGM Hoa Kỳ, cho Giáo Hội hoàn vũ (x. bài viết trong NYT, số ra ngày 09.07.2010 :The Pope’s Duty :Trách nhiệm của Đức giáo hoàng.ND). Tờ báo nầy không biết rằng, trong mọi sự khác, theo quan điểm và xét đoán của một số nhà giáo luật, thì các tiêu chí của Vatican được ĐHY Joseph Ratzinger áp dụng kể từ 2001 còn cứng rắn hơn cả hiến chương Dallas của các giám mục Hoa Kỳ.

 

NGHI CAN SÁT HẠI LINH MỤC VÀ NỮ TU TRUNG QUỐC BỊ BẮT

(UCAN 10.07) Công an đã bắt giữ một cựu chủng sinh có liên quan đến vụ sát hại một linh mục ‘chui” tổng đại diện và một nữ tu ở giáo phận Ningxia, Nội Mông,Trung Quốc. Nghi can Zhang Wenping bị bắt ở Hohhot, khu vực thủ phủ vùng Nội Mông, vào ngày 08.07 và bị thẩm vấn về vụ sát hại Cha Joseph Zhang Zhulai và nữ tu Mary Wei Yanhui ngày 06.07. Công an cho rằng Zhang có động cơ trả thù mạnh mẽ. Các người Công giáo gần đó cho biết vị linh mục bị sát hại đã cho y ở nhờ tại nhà ngài 6 tháng qua,sau khi y bị đuổi khỏi chủng viện Hohhot. Zhang gắn bó với Soeur Maria và đã nhiều lần tán tỉnh vị nữ tu,nhưng Soeur đã khấn trọng và cự tuyệt y. Vì vậy Cha Zhang quở trách y và nói với y đi khỏi nhà ngài. Các nạn nhân được an táng vào ngày 10.07.

 

nguồn BTGH tổng hợp và chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục