Tây Ban Nha dâng chiến thắng tại Cúp bóng đá thế giới cho Đức Mẹ Guadalupe

WHĐ (15.08.2010) – Hôm thứ ba 10-08-2010, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (SRFS) đã đến viếng Vương cung thánh đường Đức Bà Guadalupe ở Mexico City và dâng cúp bóng đá Thế giới vừa giành được cho Đức Bà Guadalupe.

Trong buổi lễ đầy cảm động, ông Chủ tịch SRFS, Angel Maria del Villar, đã trao cúp cho Đức ông Diego Monroy Ponce –cha sở Vương cung thánh đường– để thực hiện lời hứa khi đến thăm Mexico lần trước. Cùng đi với các quan chức Tây Ban Nha có chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mexico, Jacinto Desio de Maria, và các thành viên khác.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức ông Ponce nhấn mạnh đến các giá trị nhân bản mà thể thao đem lại cho xã hội và cho rằng đó là phương tiện truyền bá sức mạnh tinh thần. Ngài nói: “Nỗ lực mang tầm vóc này không chỉ liên quan đến chiến thắng mà còn liên quan đến cả tâm linh nữa.”

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi Liên đoàn bóng đá hoàng gia Tây Ban Nha đã thực hiện niềm mong ước của mình trước Đức Bà Guadalupe, mẹ của mọi người. Đừng quên rằng khi Mẹ hiện ra với Juan Diego, Mẹ đã nói rõ với ông: “Ta là mẹ của con”. Như thế, Người là mẹ của cả hai nền văn hoá bản địa và Tây Ban Nha.”

Villar nói: “Mỗi lần đến Mexico, tôi đều đến viếng Vương cung thánh đường. Khi tôi đến ký hợp đồng thi đấu tại Mexico, tôi đã đi lễ và cầu xin một điều: đoạt chức vô địch thế giới. Tôi hơi ích kỷ –bạn không được xin những điều đó– và Mẹ Thiên Chúa đã ban cho tôi.”

Ngày thứ tư 11-08, Tây Ban Nha và Mexico đã gặp nhau trong trận đấu giao hữu tại sân vận động Azteca để kỷ niệm hai trăm năm độc lập của Mexico.

Đức Bà Guadalupe đã hiện ra với một nông dân tên là Juan Diego vào năm 1531, chỉ vài năm sau khi người Tây Ban Nha xâm lăng Mexico. Sau khi Diego trình với Đức giám mục địa phương thị kiến của mình, ảnh của Đức Mẹ đã được in trên áo choàng của ông. Phép lạ này đã làm cho nước Mexico trở lại.

Juan Diego được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh năm 2002.

(Theo CNA/EWTN News, 12.08.2010)

Huy Hoàng


Về Trang Mục Lục