Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 26.09 ĐẾN 02.10.2010 - CUỐI TUẦN)

 

TƯỞNG NIỆM CHA THOMAS DUBAY

Thế giới vừa mất đi vị linh mục Dòng Marist Thomas Dubay. Xin cho Ngài được nghỉ yên. Lần đầu tiên tôi nghe nói về Cha Dubay một thời gian ngắn sau khi tôi trở lại Đạo Công giáo. Tôi thường tham dự Thánh Lễ hằng ngày tại giáo xứ Vua Thánh Lu-I nước Pháp ở khu buôn bán St Paul, trước khi đi làm việc tại Viện Bảo Tàng Khoa Học ở Minnesota mỗi ngày. Các giáo dân trong giáo xứ nói với tôi rằng Cha Dubay ở đó,nhưng vào lúc ấy tôi không biết Ngài là ai. Cuộc gặp thứ hai với Cha Dubay là qua sách viết của Ngài. Là người lãnh đạo một nhóm thảo luận sách và cầu nguyện hằng tuần, chúng tôi đọc một vài tác phẩm của Cha Dubay,nhưng không cuốn nào đánh động được tôi và những người khác theo cùng cách như cuốn Phúc Cho Các Con là Những Người Nghèo Khó của Ngài. Nó dạy nhiều người trong chúng tôi, lần đầu tiên, những gì Phúc Âm muốn nói về sự nghèo khó.  Đó đã là – và nay vẫn thế - một cuốn sách tiếp tục thách thức chúng ta.

Một thập kỷ qua làm một nhà báo Công giáo khiến tôi có nhiều dịp tiếp xúc với Ngài. Ngài luôn hết sức dễ mến khi tiếp điện thoại của tôi và khi có thể ( vì Ngài thường xuyên di chuyển hoặc giúp tĩnh tâm), Ngài xem lại các câu hỏi của tôi. Ngài là một linh mỵc dễ mến và am hiểu không thể tin được.

Năm 2006, tôi phỏng vấn Ngài về một bài viết về luật độc thân linh mục. Những điều Ngài nhìn thấu đáo, vẫn luôn là vậy, hết sức sắc sảo và cung cấp một tóm lược súc tích về nền tảng thần học về luật độc thân linh mục. Ngài nói  :” Luật độc thân không bị áp đặt cho một ai hết. Có một sự khác biệt to lớn giữa một ơn gọi và một nghề nghiệp”. Cha Dubay đưa ra năm luận đề cho luật độc thân linh mục.

“Thứ nhất, độc thân trong Kinh Thánh là một lãnh vực đặc ân của sự linh thánh. Họ được tách riêng ra cho Đức Chúa

“Thứ hai, độc thân là sự sẵn sàng triệt để trong việc theo đuổi Nước Trời.

“Thứ Ba, độc thân là một sự kết hiệp hôn nhân gần nhất của giáo hội. Linh mục có một tương quan phu thê với Giáo Hội

“Thứ tư, Đó là một ơn gọi  thực hiện.Một linh mục từ bỏ một điều tốt vì một điều gì vĩ đại hơn.

“Cuối cùng, đó là một sự no đủ dành riêng. Nó hướng người ta trực tiếp tới Thiên Chúa,sao cho người nầy không thể trao tâm hồn mình cho một ai khác theo cách hôn nhân nữa. Đây là một sự tách riêng ra về mặt tâm lý. Đặc sủng trinh khiết là một hồng ân đối với Giáo Hội”.

Nhiều người khác biết đến Cha Dubay qua những tác phẩm của Ngài, những cuộc tĩnh tâm và nhiều loạt bài trong EWTN. Chúng ta sẽ nhớ Cha Dubay rất nhiều. Lời giáo huấn của Ngài và những hiểu biết sâu sắc của Ngài là vô giá với nhiều,rất nhiều giáo dân trong mấy thập kỷ qua.

Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Ngài là cách nay ba năm. Tôi phỏng vấn Ngài về Thánh Nữ Têrêxa Avila.  Ngài nỗi tiếng với cuốn sách về Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Nữ Têrêxa Avila, Ngọn Lửa Bên Trong (Fire Within), cũng như khoảng 19 cuốn sách khác do Ngài viết. Nói về di sản Nữ Thánh để lại cho Giáo Hội, Cha Dubay nói :” Thánh Nữ đã để lại một dòng lớn và phát triển mà ngày nay đang thực hiện hàng loạt điều thiện. Thánh Nữ cũng dể lại những tác phẩm hết sức phong phú. Như bạn có thể nhìn thấy, tôi yêu mến Thánh Têrêxa. Ngài quả thực là một cái gì đó. Thánh Nữ và Thánh Gioan Thánh Giá, theo ý tôi, là nhữnh gì tốt nhất chúng ta cò trong toàn bộ chủ đề sự kết hợp mật thết với Thiên Chúa’.

Tim Drake, A Remembrance of Father Thomas Dubay, NCR 28.09.2010

BTGH chuyển ngữ

 

ZENIT (06.09.2007) – Người ta nói nhiều về “Đêm Tăm Tối” của Mẹ Têrêxa. Trong sách của linh mục, chuyện này đã được mô tả như một “cuộc tử đạo về ý muốn”. Cơn-khát-Thiên-Chúa này lại không được đánh giá đúng mực. Linh mục nghĩ gì về điều này ?

Lm Kolodiejchuk – Để hiểu rõ về điều này, có một sách hay nên đọc của linh mục Thomas Dubay : cuốn “Fire Within”. Quyển sách này nói về nỗi đau khổ của sự mất mát và của cơn-khát-Thiên-Chúa này khi giải thích rằng cái khổ của cơn-khát-Thiên-Chúa thì đau đớn hơn. Như linh mục Dubay cắt nghĩa, trên con đường kết hợp đích thực với Thiên Chúa, có giai đoạn thanh tẩy được gọi là “Đêm-Tăm-Tối”. Sau đó, tâm hồn sẽ đến giai đoạn xuất thần và nhiệm giao với Thiên Chúa.

Cha Thomas Dubay từ trần ở tuổi 89,ngày 26.09.2010,tại thủ đô Washington,Hoa Kỳ.

 

 

KITÔ HỮU MIẾN-ĐIỆN KÊU GỌI “DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC”

(UCAN 29.09) Các lãnh đạo Hội Đồng Kitô giáo Myitkyina đã chào đón tân chủ tịch Hội Đồng về Hoà Bình và Phát Triển bang Kachin,thiếu tướng Zeya Aung với lời kêu gọi “dân chủ thật sự”. Hơn 1.000 đại diện Giáo Hội Kitô giáo tham dự nghi lễ chào đón ngày 24.09 với vị lãnh đạo bang Kachin nầy tại nhà thờ Công giáo Thánh Columban ở Myitkyina. Trong sự kiện nầy, các nhà lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lòng kính trọng đối với vị tướng nầy với quà tặng truyền thống là cơm nếp trong một giỏ tre. Mục sư phái Tẩy Giả Zung Kyang,chủ tịch HĐ, nói trong bài diễn văn chào mừng: “Chúng tôi muốn một bang thật sự và hoà bình. Chúng ta phải làm việc chung như anh em vì nền dân chủ đích thực”. Đáp lời, thiếu tướng Aung Zeya thúc giục các lãnh đạo Kitô giáo dạy các tín hữu ‘những con đường đúng đắn” và ‘trong sạch’ để xúc tiến sự thịnh vượng của đất nước nầy. Vị chủ tịch mới nầy cũng nhấn mạnh tự do tôn giáo :” Mọi công dân Miến Điện có quyền thờ bất cứ đạo nào”

 

ĐỨC GIÁM MỤC BẮC DAKOTA DẪN ĐẦU CUỘC RƯỚC KIỆU TẠI BỆNH VIỆN NẠO PHÁ THAI

(CNA 29.09) Đúng lúc Tháng 10 - Thánh Tôn Trọng Sự Sống (RESPECT LIFE) đang đến, ĐGM Samuel Aquilla giáo phận Fargo,Bắc Dakota, chủ tế một Thánh Lễ hằng năm và dẫn đầu một cuộc rước kiệu trên 700 người đến một bệnh viện nạo phá thai địa phương ngày 25.09, bất chấp những người đối lập phản đối. Giám đốc truyền thông giáo phận,Tanya R.Watterud, cho biết ĐGM Aquila đã dẫn đầu cuộc rước kiệu nầy qua nhiều khối nhà, giơ cao Mình Thánh Chúa và cũng rảy nước thánh lên bệnh viện nạo phá thai nầy giữa những người biểu tình ủng hộ nạo phá thai. Trong bài giảng lễ trước cuộc rước kiệu, ĐGM Aquila tuyên bố mục đích của sự kiện nầy là “làm chứng cho “hồng ân sự sống và nhất là phẩm giá sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên”. Ngài lưu ý:” Ngay cả lý trí và khoa học cũng chỉ ra sự thật rằng sự sống khởi đầu từ lúc thụ thai. Với những người không có niềm tin, vẫn có thể hiểu được chân lý phẩm giá sự sống người qua cả lý trí lẫn khoa học”. “Khi nói về nạo phá thai,chúng ta cũng phải nói sự thật về điều nầy” và cố gắng không sử dụng các từ ngữ như “ngưng thai” hoặc “chỉ là một đám tế bào”. Ngài nói thêm :”mỗi khi có một cháu bé bị nạo phá, đó là một tội sát nhân và chúng ta cần phải gọi nó đúng với tên thích hợp của nó”. Các cá nhân không được dùng “ngôn ngữ đúng kiểu chính trị” của các phương tiện truyền thông, mà phải nói sự thật và nói nó một cách rõ ràng”. Sau đó Ngài cổ vũ những người hiện diện cầu nguyện cho được ơn mạnh bạo “để nên là những người luôn nhắc nhở xã hội chúng ta và nhắc nhở những người khác rằng: sự sống là một hồng ân…rằng mọi sinh linh được dựng nên đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa từ lúc thụ thai…rằng mọi sinh linh đều có quyền được sống”. ĐGM cũng giải thích rằng nước phép được dùng để rãy bệnh viện nầy nói lên “những lời cầu nguyện cho sự thanh tẩy …nhằm sữa chữa những gì đang xảy ra ở đó, vì rút cuộc, đó là tội sát hại những trẻ chưa sinh đang diễn ra ở đó”.

 

MỤC ĐÍCH CỦA CNN LÀ “LÀM LU MỜ” HÌNH ẢNH ĐỨC THÁNH CHA

(CNA 29.09) Tiến sĩ Bill Donohue thuộc Liên Đoàn Công giáo vì quyền tôn giáo và dân sự đã ra một tuyên bố công khai chỉ trích phim tài liệu của CNN về Đức Biển-Đức XVI mà, theo ông, có âm mưu biến Đức Thánh Cha “thành một người đồng mưu” trong những vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục. Donohue khẳng định rằng mục tiêu chính của chương trình CNN - được chiếu ngày 25 và 26.09 – là nhằm ‘bôi nhọ hình ảnh” của Đức Thánh Cha. Sau đó ông tiếp tục trong mục xã luận đề cập đến từng điểm lý lẽ do CNN nêu ra. Donohue bắt đầu :” Chúng tôi được biết từ phát thanh viên Gary Tuchman của CNN rằng ‘từ nhiều thập kỷ, trước khi trở thành Giáo Hoàng, Joseph Ratzinger đã là một giới chức cấp cao của Vatican, người hơn bất cứ ai bên cạnh Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II, có thể có hành động dứt khoát để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục nầy. Tương tự, tác giả David Gibson nói Đức giáo hoàng luôn dùng chiến thuật tránh né”. Tuy nhiên – Donohue phản công – ‘đơn thuần không đúng là Ratzinger phụ trách vấn để nầy ‘từ nhiều thập kỷ”. Thực tế, Người chỉ được trao quyền kiểm soát vấn nạn lạm dụng tình dục kể từ 2001”. Vị chủ tịch Liên Đoàn Công giáo nói thêm :” Điều thật sự gây ngạc nhiên đó là Tuchman rhừa nhận sau đó trong chương trình nầy. Sau khi lưu ý rằng ‘khoảng năm 2001, cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục bắt đầu nhấn chìm Giáo Hội Công giáo, Đức giáo hoàng giao cho ĐHY Ratzinger và Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin quyền đi tắt mọi thủ tục hành chính và xử lý trực tiếp tất cả những trường hợp lạm dụng tình dục”.”Nói cách khác,Tuchman đã sai ngay lần đầu khi nói rằng “từ nhiều thập kỷ’ Đức Ratzinger ‘đã có thể đưa ra hành động dứt khoát”. Làm sao Người có thể phụ trách ‘từ nhiểu thập kỷ qua”,nếu như Người chỉ được trao quyền kiểm soát kể từ năm 2001”? Donohue tiếp tục :” Không có nơi nào trong chương trình nầy có bất cứ chứng cứ rằng Đức giáo hoàng phạm tội cản trở công lý. Đây là một cáo buộc nghiêm trọng – cáo buộc nghiêm trọng nhất được đưa ra trong suốt phim tài liệu. CNN cố tình gieo hạt giống nầy và không bao giờ đề cập một cách minh nhiên vần đề ngăn cản công lý nữa”. Donohue nhấn mạnh trong nhận xét kết luận :”Từ đầu chí cuối,những gì CNN làm là phiên bản được phát hình của những gì tờ New York Times đã làm theo hình thức in ấn đầu năm nay. Mục đích của CNn là làm lu mờ hình ảnh của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, biến Người thành một kẻ đồng mưu trong vụ bê bối nầy”.

 

BỀ TRÊN TỈNH DÒNG OBLATE HOA KỲ ĐƯỢC BẦU LÀM BỀ TRÊN CẢ CỦA DÒNG

 (CNS 29.09) Các thành viên Tổng tu nghị Dòng Thừa Sai Oblates Đức Maria Vô Nhiễm đã bầu bề trên tỉnh dòng Hoa Kỳ, Cha Louis Lougen, làm tân Bề Trên Cả với nhiệm kỳ sáu năm vào ngày 28.09, sinh nhật thứ 58 của Ngài. Hội đồng gồm 89 da95i biểu, đại diện cho 4.000 thừa sai của Dòng đang hoạt động trong 66 quốc gia trên khắp thế giới. Cha Lougen,giáo phận Buffalo,N.Y, đã làm bề trên tỉnh dòng kể từ năm 2005,kế nhiệm Cha Wilhelm Steckling, đã từng làm bề trên cả hai nhiệm kỳ. Vị tân bề trên cả gia nhập dòng Oblate ở Newburg,N.Y, năm 1970 và nhà tập ớ Godfrey,Ill và tiếp tục việc đào tạo ở trường Oblate ở thủ đô Washington, có bắng triết học và thần học. Sau khi được phong phó tế năm 1978, Ngài trải qua 6 tháng làm việc ở Brasil và trở về lại quốc gia Nam Mỹ nầy sau khi truyền chức linh mục tại Washington năm 1979. Ở Brasil, Ngài làm việc trong các giáo xứ và trong dội ngũ đào tạo của Oblate, làm giám đốc nhà thử và bề trên nhà tập. Ngài cũng phục vụ trong hội đồng tỉnh dòng ở Sao Paolo từ 1985 đến 1994.

 

ĐỨC HỒNG Y VẬN ĐỘNG THẾ GIỚI CANH THỨC VÌ SỰ SỐNG VÀO NGÀY 27.11

(CNS 29.09) Trong một thông điệp đánh dấu Tháng Tôn Trọng Sự Sống vào Tháng 10, chủ tịch Uỷ ban Về Các Hoạt Động Bảo Vệ Sự Sống thuộc HĐGM Hoa Kỳ đã kêu gôi tín hữu Công giáo tham gia cùng với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI vào một đêm canh thức toàn thế giới “ cho mọi sự sống con người mới sinh” vào chiều Chúa Nhật ngày Lễ Tạ Ơn cuối tuần (Thanksgiving). ĐHY Daniel N. Dinardo giáo phận Galveston-Houston cũng cổ vũ tín hữu Công giáo cho thấy sự cam kết của họ cho sự sống “bằng một sự quan tâm ưu ái đối với lợi ích của tha nhân” và làm việc để bảo đảm rằng cuộc cải tổ chăm sóc y tế, trong khi thục hiện, “không bỉ lạm dụng để cổ vũ nạo phá thai hoặc chà đạp các quyền lương tâm. .. ĐHY nêu tên ba mối nguy đặc biệt trogn xã hội ngày nay - nạo phá thai, nghiên cứu tế bào gốc phôi và “một chiến dịch được phục hồi nhằm hợp pháp hoá tự sát có trợ giúp của bác sĩ. Thay vì giải quyết những khó khăn thực sự của các bệnh nhân bằng việc cung cấp tình thương, sự nâng đỡ là làm giảm đau đớn, chương trình nầy thúc giục chúng ta loại bỏ người bệnh như thể anh ta hay chị ta là vấn nạn”. ĐHY DiNardo nói :” Trong khi những người chỉ trích muốn mô tả chứng từ của Giáo Hội là một ý thức hệ hẹp hòi và tiêu cực, thì chính là ngược lại : một cái nhìn tích cực về phẩm giá của mỗi và mọi sinh linh không có ngoại lệ, mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương như nhau và đáng được chúng ta yêu thương ngang nhau và đáng để mọi quốc gia tôn trọng”. ĐHY thúc giục mỗi tín hữu Công giáo trở thành ‘một tiếng nói đối với cháu bé trong lòng mẹ và đối với phôi thai người đang có nguy cơ biến thành một đồ vật nghiên cứu và đối với những người ốm đau và già nua bị bỏ rơi”.

 

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC NÓI VỀ NHỮNG PHỤ NỮ KITÔ HỮU CÓ ẢNH HƯỞNG

(CWNews 30.09) Trong buổi triều yết chung hằng tuần ngày 29.09, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt thảo luật về các phụ nữ có ảnh hưởng thời Trung Cổ và nói về Thánh Mathilda ở Hackeborn.Sinh trong một gia đình qúy tộc vào năm 1241,Thánh Nữ Matilda gia nhập đời sống tu trí và sớm trở thành người đứng đầu trường dỏng.Sau đó trở thành người điều khiển hợp ca và coi tập sinh. Sự uyên bác và hiểu biết thiêng liêng sâu sắc của Ngài đã “để lại một dấu ấn đặc biệt cho linh đạo của tu viện, làm cho nó triển nở như một trung tâm của đời sồng thần bí và văn hóa, một nơi giáo dục thần học và khoa học”. Được hưởng những thị kiến thần bí, Thánh Nữ Matilda hết sức nỗi tiếng trong cuối thế kỷ 13 như một cố vấn và thầy dạy. Những lời cầu nguyện do Thánh Nữ sáng tác,cũng như các tác phẩm thiêng liêng Ngài viết, đã giành được cho Ngài tước hiệu “hoạ mi của Thiên Chúa”. Sự tận tụy của Ngài với đời sống Giáo Hội được cụ thể hoá trong sự khăng khăng rằng cộng đoàn của Ngài phải nhấn mạnh Phụng Vụ Các Giờ Kinh. Đức Thánh Cha nhận định :” Phụng vũ là trường học lớn của đời sống thiêng liêng”.

 

TẬP TRUNG BỐN GIÁM MỤC ÁI NHĨ LAN VỀ ROMA ĐỂ GẶP CÁC KINH LÝ VIÊN TOÀ THÁNH

(CNA/EWTN News< 30.09) Chuẩn bị cho việc canh tân Giáo Hội Công giáo Ái Nhĩ Lan, bốn TGM đảo quốc nầy đã được mời đến hội kiến với các kinh lý viên Toà Thánh được chỉ định cho các tổng giáo phận của các Ngài. Cuộc kinh lý nầy là để giúp cho giáo hội địa phương,nhằm đối phó tốt hơn với những trường hợp lạm dụng tình dục. Theo thông cáo báo chí được văn phòng truyền thông các giám mục Ái Nhĩ Lan đưa ra, ĐHY Armagh, TGM giáo phận Armagh; TGM Giáo phận Dublin Diarmud Martin; TGM Giáo phận Cashel và Emly Dermot Clifford và TGM giáo phận Tuam Michael Neary, sẽ đi Roma vào tuần tới để thảo luận với Thánh Bộ Giám Mục. Các Ngài sẽ hội kiến với bốn kinh lý viên Toà Thánh do Đức Thánh Cha chỉ định để thực hiện cuộc kinh lý mà Người đã hứa trong thư mục vụ gửi tín hữu Công giáo Ái Nhĩ Lan được ban vào tháng ba vừa qua. Một tuyên bố vào ngày 31.05 sau đó đã phác thảo phạm vi cuộc kinh lý nầy và đưa ra danh tính các kinh lý viên. Các kinh lý viên và các tổng giáo phận lần lượt chịu sự điều tra là ĐHY Cormac Murphy- O’Connor tại giáo phận Armagh; ĐHY Sean Patrick O’Malley tại giáo phận Dublin; Đức TGM Thomas Christopher Collins tại giáo phận Cashel và Emly và Đức TGM Terrence Thomas Prendergast tại giáo phận Tuam. Không thấy nói tới trong tuyên bố nầy về các kinh lý viên Toà Thánh dự kiền cho các chủng viện và dòng tu Ái Nhĩ Lan. Theo các phát ngôn nhân của các giám mục Ái Nhĩ Lan, mục tiêu những nỗ lực của các kinh lý viên là ‘để đem trợ giúp và góp phần vào canh tân về tinh thần và đạo đức của Giáo Hội ở Ái Nhĩ Lan. Họ giải thích rằng cuộc kinh lý nầy “ sẽ tạo thuận lợi cho suy tư, đánh giá và nhìn lại đời sống Giáo Hội”. Trong văn kiện ngày 31.05 thông báo danh tính các kinh lý viên, Toà Thánh đã nói có ý muốn giúp các giới chức Giáo Hội và giáo dân ‘khi họ đang tìm mọi cách để đối phó thoả đáng tình hình gây ra do những trường hợp các giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên gây ra”. Tuyên bố nói tiếp:”Các kinh lý viên sẽ thăm dò sâu xa hơn những vấn đề liên quan đến việc xử lý những trường hợp lạm dụng và sự trợ giúp phải có với các nạn nhân. Họ sẽ nghe và kiểm tra tính hiệu quả và tìm những cải thiện có thể có được đối vối những phương pháp hiện nay ngăn chận sự lạm dụng, lấy Tự Sắc của Đưc Thánh Cha “Scaramentorum Sanctitatis Tutela” (bảo vệ sự thánh thiện của các bí tích) và những tiêu chí chứa đựng trong văn kiện “Safeguarding Chuldren : Standard and Guidance” (Bao vệ các trẻ em : Tiêu Chuẩn và Hướng Dẫn) làm những điểm tham chiếu.

 

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG PHÁP TẠI Ý

(The Catholic Herald 30.09) Vatican đã xác nhận : Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ gặp Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trong chuyến đi Ý của ông vào tháng 10.Phát ngôn nhân Vatican,Cha Lombardi đã cho biết cuộc gặp dự kiến vào ngày 08.10. Một trong những vần đề được trông đợi bàn đến trong cuộc gặp nầy, là việc nước Pháp đàn áp và trục xuất hàng ngàn người dân Rom và Gypsy. Vào tháng 7 năm nay, ông Sarkozy thông báo rằng ông yêu cầu bộ trưởng bộ nội vụ “kết thúc sự chiếm dụng và cắm lều trại của Roma”, liên kết cộng đồng nầy với tội ác,mại dâm và bóc lột trẻ nhỏ. Những lời bình luận của tổng thống Pháp khiến cho chính Đức Thánh Cha nói với khách hành hương người Pháp về sự cần thiết “phải thích ứng những tính đa dạng chính đáng của con người, như chính Chúa Giêsu đã đến để quy tụ những người thuộc mọi nước và mọi ngôn ngữ”. Điều đó đã bị coi như là một lời khiển trách các chính sách của chính quyền Pháp, vốn cũng bị Liên Minh Châu Âu và các tổ chức nhân quyền chỉ trích. Ít lâu sau đó, Alain Minc,một cố vấn của ông Sarkozy,tấn công Đức Thánh Cha và nói: ‘Bất cứ ai cũng có thể nói bất cừ gì về tình tình Roma,nhưng không phải là một giáo hoàng người Đức. Có thể là Đức Gioan Phaolô,nhưng không phải là Ngài”. Tờ nhật báo Pháp La Croix đưa tin rằng Vatican không vui về những lời bình luật nầy. Cuộc hội kiến nầy với Đức Thánh Cha được giải thích như là một nỗ lực của ông Sarkosy để cải thiện tỷ lệ ủng hộ của người Công giáo,vốn đã tụt dốc thảm hại trong năm qua.

 

CHIẾN DỊCH MỚI TUYÊN BỐ :’CHIẾN TRANH CHỐNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TỰ DO”

(La Croix 30.09) The Brody File biết tin rằng Trung Tâm Nghuên Cứu các Phương Tiện Truyền Thông (MRC) sẽ phát động chiến dịch toàn quốc chống lại các ‘phương tiện truyền thông tự do”,bắt đầu vào thứ hai tới đây.Những xe lưu động dán yết thị sẽ xuất hiện với những dấu hiệu to lớn bên ngoài các trụ sở ở thành phố New York của các hãng ABC,NBC,CBS và New Yor Times, Các yết thị nầy cũng sẽ xuất hiện trong các thành phố được chọn khắp Hoa Kỳ. Các khẩu hiệu có thể nhìn thấy như :”Chấm dứt ngay những thành kiến theo chủ nghĩa tự do. Hãy nói sự thật” và “ Hãy bóp còi [phản đối] nếu bạn không tin các phương tiện truyền thông theo chủ nghĩa tự do nầy”. Vị sáng lập và chủ tịch MRC, Brent Bozell, thông báo chiến dịch nầy đến 500.000 thành viên hành động trong trung tuần tháng 9 qua trang web. Ông cho biết :”chiến dịch nầy chính thức tuyên chiến với các phương tiện truyền thông tự do. Chúng chủ tâm tấn công cá nhân bất kỳ ai tham dự vào phong trào Tea Parties [nỗi lên ở Hoa Kỳ năm 2009,chống lại nhiều luật liên bang,như Đạo Luật Cấp Cứu Ổn Định Kinh Tế 2008; Đạo luật tái đầu tư và phục hồi năm 2009 và những dự luật cải tổ y tế.ND]. Chúng tìm cách phá hủy tiếng tăm của bất cứ ai dám đặt vấn đề chương trình hành động của chúng. Chúng làn việc cật lực để yểm trợ cho một tổng thống vốn đang lái nền kinh tế, đạo đức và đất nước chúng ta xuống đất và người dân Mỹ đã có đủ lắm rồi. Chúng tôi đang làm cho ABC,CBS,NBC và New York Times phải đương đầu với đòi hỏi của chúng tôi về những đồ vứt đi mà chúng tôi bị buộc phải nhìn và phải đọc trong mỗi ngày”. Thêm vào những yết thị nầy, MRC cũng cho biết những quảng cáo trên phát thanh và truyền hình và một trang web có tên Hãy Nói Sự Thật (Tell The Truth).

 

ĐỨC GIÁM MỤC JOHN HUNG ĐÍCH THÂN ĐI CÙNG HAI THANH NIÊN VÀO CHỦNG VIỆN

(Fides 30.09) Với Đức Cha John Hung,TGM giáo phận Đài Bắc, Đài Loan, ngày 01.09 cừa qua là ngày đẹp nhất và vui nhất đời giám mục của Ngài. Hôm ấy Ngài đã  đích thân đi cùng hai thanh niên của Tổng giáo phận đã đáp lại ơn gọi của Chúa, vào đại chủng viện khu vực cho niên khoá mới. Ngoài ra Ngài còn cho hai thanh niên nầy một   cái hẹn trong bảy năm nữa,sau khi kết thúc đào tạo, vì Ngài ước ao chính Ngài sẽ truyền chức linh mục cho họ. Theo Đức TGM, “quan tâm đến các linh mục triều và đào tạo ơn gọi là sữ dấn thân quan trọng nhất. Mọi ơn gọi đều được Đức Chúa chọn và được gia đình nâng đỡ”. Ngài cám ơn gia đình các tân chủng sinh. Năm nay các sinh viên mới của đại chủng viện khu vực của Đài Loan lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay đã vượt con số một chục, đạt con số 12, trong đó 9 chủng sinh của Đài Loan và 3 người đến từ Malaysia.

 

NHÀ VÔ THẦN NGƯỜI PHÁP TỐ CÁO NHỮNG TẤN CÔNG ĐỐI VỚI GIÁO HỘI VÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CathNews 30.09) Nhà vô thần và trí thức lớn người Pháp, Bernard-Henri Lévy, đã quyết định bênh vực Giáo Hội và Đức Thánh Cha Biển-Đức,nói rằng Đạo Công giáo là “tôn giáo bị tấn công nhiều nhất ở Châu Âu”. Trong một phỏng vần với nhật báo Tây Ban Nha ABC tuần qua, Ông Lêvy, vốn là người Do Thái, cho biết sẽ không thích hợp khi nhiều bất công như vậy lại phạm chống lại Đức Giáo Tông. Ông nói :” Tiếng nói của Đức giáo hoàng hết sức quan trọng và chúng ta rất bất công đối với Vị giáo hoàng nầy. Tôi không phải là người Công giáo,nhưng tôi nghĩ có một thành kiến và nhất là một chủ nghĩa bài giáo sĩ quan lớn đang chiếm lĩnh nhiều vùng ở Châu Âu”. Ở Pháp, có không ít chuyện về mạo phạm các nghĩa trang Do Thái và Hồi giáo, nhưng không một ai biết rằng mồ mả của người Công giáo liên tục bị mạo phạm. Có một thứ chủ nghĩa bài giáo sĩ ở Pháp vốn không lành mạnh chút nào”. Ông nói thêm: ”Chúng ta có quyền chỉ trích các tôn giáo,nhưng quy mô mức độ sự chỉ trích nầy đã quá nghiêm trọng”.

 

THÊM MỘT GIÁM MỤC ĐƯỢC TẤN PHONG Ở TRUNG QUỐC

 (CWNews 01.10) [Như  đã  đưa tin] Với sự phê chuẩn của cả Toà Thánh lẫn chính quyền Trung Quốc, ĐGM Peter Wu Junwei,47 tuổi, đã được tấn phong giám mục giáo phận Yuncheng ngày 26.09. Thành phố Trung Quốc miền trung đông bộ nầy có số dân 4,9 triệu.Giáo phận có 15.000 giáo dân,30 linh mục và 40 nữ tu.Tân giám mục là một hậu duệ của Thánh Peter Wang Anbang, dòng ba Phan Sinh tử vì đạo và được phong thánh năm 2001. Ngài là  giám mục thứ  tám được tấn phong trong năm nay. Theo hãng tin Fides, “Cộng đồng giáo phận hết sức hân hoan khi biết tin ĐGM Wu cám ơn Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài và tuyên xưng lòng trung thành với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hoàn vũ”.

 

BEIRUT : BẢN SAO TẤM KHĂN LIỆM THÁNH

 (AsiaNews/Agencies 30.09) Một bản sao chính xác Tấm Khăn Liệm Turin,tấm vải đã bọc thân thể Chúa kitô, đã tới Beirut theo ý của Thượng Phụ Công giáo Armênia Nersès Bedros. Sau một chuyến hành hương tới Turin tháng năm vừa qua, Ngài quyết định trưng bày vĩng viễn một bản sao tại nhà thờ chính toà Thánh Elias ở quảng trường Debbas của Beirut. Tấm khăn liệm nầy sẽ lưu hai ngày tại nhà nguyện của toà thượng phụ ở Geitaoui, sau đó sẽ đi tới tu viện ở Mzommar và cuối cùng trở lại nhà thờ chính toà St Elias, nơi tấm khăn [bản sao] sẽ được trưng bày vĩnh viễn.Bản sao tấm khăn liệm Turin dài 4.53 m và rộng 43 cm. ĐGM Giuseppe Ghiberti,chủ tịch Uỷ Ban giáo phận về Khăn Liệm, phụ trách việc di chuyển.

 

CÁC GIÁM MỤC CHÂU ÂU SUY TƯ VỀ DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH.

(CNA 30.09) Hội đồng các HĐGM Châu Âu gặp nhau từ 30.09 đến 03.10 taại Zagreb,Croatia, để suy tư về chủ đề “Nhân khẩu học gia đình ở Châu Âu”. 36 giám mục,gồm nhiều chủ tịch các HĐGM sẽ tham dự hội nghị nầy. Hội đồng cũng nghiên cứu vấn đề đối thoại với Liên Minh Châu Âu và Hội Đồng Châu Âu và nghe những báo cáo  về Đại Hội Giới Trẻ sắp tới ở Madrid và về “Bất Bao Dung và Phân Biệt Đối Xử chống lại các Kitô hữu”. Phần thứ hai của hội nghị tập chú vào việc phục vụ của hội đồng với Giáo Hội ở Châu Âu và về những hoạt động khác nhau mà các ủy ban của hội đồng đã lên kế hoạch cho năm tới. Ngày 01.10, các giám mục gặp tổng thống Croatia Ivo Josipovic.

 

KỶ NIỆM 20 NĂM BỘ GIÁO LUẬT CHO CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG

(ZENIT 01.10) Một hội nghị được tổ chức ở Roma trong hai ngày 8 & 9.10 nhân kỷ niệm 20 năm Đức Gioan-Phaolô II công bố Bộ giáo luật dành cho các Giáo Hội Công giáo Đông phương. Đại hội nầy sẽ được chủ tịch HĐ giáo hoàng về các văn bản luật, ĐGM Francesco Coccopalmerio và ĐGM Xyril Vasil, dòng Tên, thư ký, giới thiệu tại cuộc họp báo ngày 07.10. Cùng hiện diện có ĐGM Juan Ignacio Arrieta Ochoa giáo phận Chinchetru, thư ký HĐ Giáo Hoàng về các bản văn luật và Cha Michael J. Kuchera, khoa trưởng khoa Giáo Luật các Giáo Hội Đông phương thuộc Viện Giáo Hoàng Đông phương ở Roma.

 

GIỚI THIỆU ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI MADRID 2011 (JMJ  Madrid 2011)

(ZENIT 01.10) Chương trình JMJ.Madrid 2011 sẽ được giới thiệu với báo giới tại Vatican vào thứ ba,ngày 05.10 do ĐHY Stanislas Rylko, chủ tịch HĐ. Giáo hoàng về Giáo Dân, người tổ chức và ĐHY Antonio Maria Rouco Varela, TGM giáo phận Madrid và là chủ tịch HĐGM Tây Ban Nha. Cùng hiện diện chó ĐGM Josef Clemens,thư ký HĐ giáo hoàng về Giáo dân và ĐGM César Franco Martinez, giám mục phụ tá giáo phận Madrid và là tổng điều phối JMJ Madrid 2011. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra từ 11 đến 21.08.2011, trong các giáo phận Tây Ban Nha,sau đó từ 16.08 là ở Madrid. Thánh Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 16.08 lúc 19;00, trên quãng trường Cibeles ở Madrid, do Đức TGM Madird chủ tế,cùng với các giám mục và linh mục khác sẽ tham dự JMJ nầy. Vào 21;00 sẽ phát động “Lễ Hội Giới Trẻ”. Chương trình hồm: các buổi hòa nhạc,những cuộc triển lãm,những chuyến tham quan các Viện bảo tàng có hướng dẫn, những vở diễn và nhiều sinh hoạt khác. Chi tiết chương trình nầy sẽ được hé lộ từ từ. HĐGM Pháp đã mở một trang điện tử tập hợp tất cả những thông tin cần thiế để tham dự JMJ Madrid. Một trang điện tử chính thức bằng tiếng Tây Ban Nha,tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng khác cũng được HĐGM Tây Ban Nha đưa ra.

 

TỔNG GIÁM MỤC NGƯỜI TÂY BAN NHA CẦM ĐẦU ĐIỀU TRA REGNUM CHRISTI

(CathNews 01.10) Đức TGM Ricardo Blazquez giáo phận Vallodolid,Tây Ban Nha, sẽ cầm đầu kinh lý Toà Thánh phong trào của khoảng 70.000 tín hữu Công giáo trong 30 quốc gia - những người có công ăn việc làm và gia đình  bình thường giúp xúc tiến mục đích của phong trào Regnum Christi là đem dân chúng lại gần hơn với Chúa Kitô thông qua công việc theo phong cách truyền giáo. Đức TGM Blazquez là một trong những người được chỉ định vừa mới đây để giúp vị đại diện của Đức Giáo Hoàng, TGM người Ý Velasio De Paolis,- người có thẩm quyền rộng rãi trên Dòng Đạo Binh Chúa Kitô - trong bổn phận cai quản Dòng Đạo Binh Chúa Kitô của Ngài và giúp cải tổ Dòng nầy.

 

NGƯỜI ẨN SĨ THẾ KỶ 21 HIẾN DÂNG CHO THIÊN CHÚA

(CathNews 01.10) Cách nay 4 tháng,một phụ nữ sống ở vùng Tây Cổ Sydney quyết định tận hiền cuộc đời cho Thiên Chúa bằng việc trở thành một trong những ẩn sĩ Công giáo duy nhất của nước Úc. Carol Prevedello,46 tuổi, đã được dâng hiến làm ẩn sĩ trước ĐGM Julian Porteous trong thánh đường Thánh Jean D’Arc. Chị khấn nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục và hứa sống một cuộc đời cầu nguyện,thống hối,im lặng và cô độc trong một truyền thống có niên đại từ những thời ký Kinh Thánh. Chị không ở trong một cái hang trong nơi sa mạc hoang vu,nhưng sống với cha mẹ trong một ngôi nhà 2 tầng. Chị giữ một điện thoại di động trong túi xách (túi thuốc cấp cứu) và thỉnh thoảng chấp nhận những lời xin cầu nguyện qua thư điện tử (dù Chị thích thư gửi thường hơn). Carol Prevedello - lấy tên là Sr Carol Raffaela Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh - là một ẩn sĩ đích thực của thế kỷ 21. Chị nói :” Tôi nghĩ nó luôn ở trong tôi. Khi tôi còn là một thiếu nữ, tôi thường nói với mẹ tôi : con có thể lên trên một ngọn núi và không bao giờ trở xuống nữa”. Chị cảm thấy một tiếng gọi đạo đức từ khi còn rất trẻ,nhưng đã không vào một tu viện vì bận chăm sóc thân mẫu bị bệnh. Chỉ khi Chị bắt đầu viết thư gừi một nguyên nữ tu Dòng Kín Carmel sống như một ẩn sĩ ở Tasmania, thì Chị mới có một giây phút “như ánh chớp soi sáng”. Trong tư thế một ẩn sĩ,Chị có thể tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, mà vẫn có thể chăm sóc người mẹ đau ốm. Chị sồng cuộc sống mình bằng những nguyên tắc khắt khe được ĐHY George Pell phê chuẩn. Chị dậy trước khi trời sáng để bắt đầu cầu nguyện và dự lễ hằng ngày. Chị ăn chay các ngày thứ tư và thứ sáu, không uống rượu và bận ý phục đơn sơ và rẻ tiền. Dủ vẫn đi ra ngoài trong cộng đoàn để mua những hàng tạp phẩm và thuốc men, Chị tránh những trung tâm mua bán, “hoặc bất cứ ở đâu có đông người”. Chị hạn chế thời giờ với gia đình và bạn bè và rất hạn chế tiếp xúc với quần chúng, trừ khi vì lý do “bác ái hoặc cần thiết”.

 

CÁC CẶP SỒNG CHUNG VỚI NHAU ĐÁNH MẤT ‘HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC” 

 (CNA 10.10) Bình luận về một phân tích vứa qua cho thấy một sự gia tăng đột ngột con số những cặp sống chung với nhau ở Hoa Kỳ, chuyên gia về quan hệ và bố của bảy con Anthony Buono nói những con số nầy là bằng chứng cho thấy “vị kỷ” và “não trạng ngừa tránh thai” trong nền văn hoá chúng ta. Theo Ông, những kẻ tranh né hoặc trì hoãn hôn nhân trong khi vẫn chúng sống với nhau, không thể trải nghiệm “hạnh phúc đích thực”. Tờ Denver Post đưa tin tuần qua rằng Văn Phòng Điều Tra Dân Số cho thấy gia tăng 13% số các cặp không kết hôn chia sẻ sống chung nhau. Con số tăng 7,5 triệu cặp năm nay, so với 2% giảm vào các năm 2008 và 2009. Các nhà dân số gợi ý rằng chính cuộc khủng hoảng kinh tế góp phần vào việc các bạn trẻ tìm cách gia tăng sự hỗ trợ nhau về tài chính. Anthony Buono nói rằng “càng có nhiều cặp sống chung nhau như thế, cho thấy các cá nhân đang tìm cách thụ hưởng những lợi ích của hôn nhân mà không có cam kết mà hôn nhân đòi buộc.”Tôi tin chắc không ai trong chúng ta có bất cứ ảo tưởng nào về việc những cặp có xác tín và sức mạnh để sống chung với nhau đơn thuần chỉ để chia sẽ những chi phí trong cơn khủng hoảng kinh tế,hoặc để tiết kiệm tiền bạc trước khi kết hôn,hoặc để hiểu biết nhau như những người họ xác định sẽ có thể sống chung với nhau lâu dài. Hãy cụ thể: những cặp sống chung nhau phạm tội gian dâm. Sống chung nhau hợp pháp hoá một cách sai lầm khả năng quan hệ tình dục bất cứ khi nào họ muốn”.  Ông viết :” Não trạng sống chung bao gồm trọn vẹn não trạng ngừa tránh thai. Đó là tính vị kỷ được ngụy trang như là một ý tưởng tốt có vẻ như quan tâm đến người kia”. Ông lưu :   “Có quá nhiều điều cần nói về việc sống chung, tình dục tiền hôn nhân và sử dụng các phương pháp ngừa tránh thai nhân tạo hủy hoại con người ra sao và phá hoại xã hội như thế nào.  Gia đình là cốt lõi của xã hội,là một sự kiện lịch sử”.  

 

ĐỨC THÁNH CHA SẼ THAM GIA MỘT ĐÊM  CANH THỨC CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG

 (ZENIT 02.10) Đức Thánh Cha sẽ cử hành kinh chiều Chuá Nhật I Mùa Vọng trong đền thờ Thánh Phêrô ngày 27.11. Radio Vatican thuật lại lời Cha Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh: Lần đầu tiên giờ kinh chiều được cử hành trong khuôn khổ một đêm canh thức cầu nguyện cho sự sống. Nhân dịp nầy, Tổng trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, ĐHY Antonio Canizares Llovera và chủ tịch HĐ. Giáo hoàng về Gia Đình Ennio Antonelli đã gửi, qua các sứ thần Toà Thánh, một bức thư tới các chủ tịch HĐGM để mời gọi các giám mục xúc tiến trong các giáo hội địa phương việc cử hành tương tự và những sáng kiến cầu nguyện, kết hợp thiêng liêng với Đức Thánh Cha, nhằm cổ cũ sự dấn thân và chứng từ của Gaío Hội vì một nền văn hoá sự sống và tình thương.

 

CAMPUCHIA: ĐỨC GIÁM MỤC OLIVIER SCHMITTHAEUSLER LÀ ĐẠI DIỆN TÔNG TOÀ Ở NAM-VANG

 (ZENIT 02.10)  Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM Olivier Schmitthaeusler, MEP, làm đại diện tông toà ở Nam Vang (từ 12.2009,Ngài là phó). Ở tuổi 39, Ngài là giám mục người Pháp trẻ nhất. Ngài kế nhiệm ĐGM Destombes,xin từ chức theo hạn tuổi Giáo Luật quy định (Gl 401 §1). Chính ĐGM Destombes là người đã chủ phong cho Ngài ngày 20.03.2010. Là con của một phó tế vĩnh viễn giáo phận Strasbourg. Từ 1991 đến 1994,Ngài cư ngụ ở Nhật trong hkuôn khổ hợp tác với đại học Thánh Tôma ở Osaka.Thụ phong linh mục năm 1998. Sau khi làm linh mục, Ngài đã thực thi tác vụ tại Campuchia, ban đầu ở vùng Kampot Takeo cho tới năm 2003;sau đó làm giáo sư Giáo Sử tại chủng viện Nam Vang. Năm 2004, được bổ nhiệm làm giám đốc ủy ban giáo phận về giáo dục. Năm 2007, làm tổng đại diện giáo phận Nam Vang và năm 2008 làm thư ký HĐGM Campuchia, phụ trácg mụ vụ giới trẻ và ơn gọi.

 

LIÊN HIỆP QUỐC VÀ CÁC MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ : PHẢI CẢNH GIÁC

(H02News 02.10) Về văn kiện đúc kết Hội nghị thượng đỉnh LHQ về các mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển diễn ra từ 20 đến 22.09.2010 tại New York, Toà Thánh tái khẳng định ‘lập trường ai cũng biết rõ về một số vấn đề”, nhất là về chuyện nạo phá thai. Toà Thánh cũng muốn nói rõ “sự hiểu biết của mình về các từ ngữ như ‘phái tính”, “sức khoẻ sinh sản và tình dục”,như Toà Thánh đã làm khi công bố các văn kiện đại hội quốc tế về “dân số và phát triển” (Cairô,1994) và đại hội phũ nữ thế giới lần thứ 4 (Bắc Kinh,1995). Toà Thánh lập lại rằng những từ ngữ nầy như là sự thực hiện trọn vẹn các mục tiêu thiên niên kỷ của Tuyên Bố Bắc Kinh “không bảo lãnh cho việc tạo ra và duy trì một quyền nạo phá thai hoặc việc tiềp cận nó như một dịch vụ”.

 

 CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC MỚI SỬ DỤNG TẾ BÀO DA,BẮT CHƯỚC TẾ BÀO GỐC PHÔI

(CWNews 02.10)  Các nhà nghiên cứu ở Boston da94 thông báo việc phát hiện một công nghệ có khả năng biền các tế bào da người bình thường thành những tế bào có những chức năng hoàn toàn giống các tế bào gốc phôi. Những kết quả ban đầu từ công nghệ mới nầy – theo báo cáo của các nhà khoa học tại Bệnh Viện Nhi ở Boston – cho thấy thành công trong việc sản xuất các tế bào có thể được phát triển trong bất cứ loại mô nào khác cho cơ thể con người. Những tế bào nầy có tiềm năng thay thế các tế bào gốc phôi, vốn đã được các nhà khoa học sử dụng trong cùng mục đích ấy.

 

OBAMA : CHÚA GIÊSU CHẾT VÌ TỘI TÔI

 (CBN 02.10) Tổng thống Barack Obama đã phát biểu về đức tin Kitô giáo của ông, khi nói với một đám đông rằng “ chúng ta là kẻ có tội và đầy thiếu sót sai lầm”, nhưng được ơn cứu rỗi nhờ Chúa Kitô. Những thăm dò mới đây cho thấy rằng nhiều người dân Mỹ cho rằng tổng thống Obama là một người theo đạo Hồi. Ngày 29.09, một phụ nữ ở Albuquerque, N.M, hỏi ông về niềm tin của ông. Ông Obama trả lời :” Tôi là một Kitô hữu theo chọn lựa. Các giáo lý của Chúa Giêsu Kitô chềt vì tội lỗi tôi nói lên lòng khiêm nhường mà tất cả chúng ta phải co với tư cách là con người…Chúng ta là những kẻ có tội và đầy thiếu sót sai lầm và chúng ta đang phạm những lỗi lầm”. Ông tiếp tục :” Chúng ta có được ơn cứu rỗi nhờ ân sủng Thiên Chúa”. Ông cũng chỉ ra rằng nước Mỹ là quốc gia Kit6o giáo chi phối,nhưng nói những người Do Thái giáo,Hồi giáo, Ấn giáo,vô thần,ngộ thuyết và Phật giáo đều có con đường ân sủng riêng của họ.

 

Do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục