KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA: 14-8-2011

Radiovaticana 14/08/2011 18.14.05 – CASTEL GANDOLFO. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 14-8-2011, ĐTC đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến đi sắp tới của ngài tại Tây Ban Nha và cho Ngày Quốc Tế giới trẻ được nhiều thành quả thiêng liêng và ngài đã diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng chúa nhật 20 thường niên A (Mt 15, 21-28) về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Cananea.

ĐTC nói: Anh chị em thân mến,

“Đoạn Tin Mừng chúa nhật hôm nay bắt đầu với chi tiết về miền mà Chúa Giêsu đang đi tới: miền Tiro và Sidone, ở mạn tây bắc xứ Galilea, một vùng đất ngoại giáo. Và chính tại đây Chúa gặp một phụ nữ xứ Cananea, bà xin Ngài chữa con gái bà đang bị quỷ ám (Xc Mt 15,22). Qua lời xin này, chúng ta có thể thấy khởi đầu hành trình đức tin, đức tin này gia tăng và được củng cố trong cuộc đối thoại với Thầy Chí Thánh. Người phụ nữ ấy không sợ kêu với Chúa Giêsu: “Xin Ngài thương xót con!”, đây là kiểu nói thường gặp trong các Thánh vịnh (Xc 50,1), bà gọi Ngài là “Chúa”, và là “Con Vua Đavít” (Xc Mt 15,22), qua đó bà biểu lộ một niềm hy vọng chắc chắn sẽ được lắng nghe. Vậy đâu là thái độ của Chúa trước tiếng kêu đau khổ của người đàn bà ngoại giáo? Sự im lặng của Chúa có thể gây ngỡ ngàng, đến độ các môn đệ phải can thiệp, nhưng đó không phải là một sự thiếu nhạy cảm đối với sự đau khổ của người phụ nữ. Thánh Augustino chú giải chí lý: “Chúa Giêsu tỏ vẻ lãnh đạm đối với bà ấy, không phải để từ khước lòng từ bi đối với bà, nhưng là để nung nấu ước muốn của bà” (Bài giảng 77, 1: PL 38,483). Chúa nói: “Tôi chỉ được sai đến với các chiên lạc nhà Israel” (v. 24), cái vẻ không thiết tha của Chúa Giêsu không làm cho người phụ nữ Cananea nản chí, càng nài nỉ: “Lạy Chúa, xin giúp con!” (v.25). Và khi bà nhận được câu trả lời dường như khép kín mọi hy vọng: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó” (v.26), bà vẫn không thôi. Bà không muốn lấy phần nào của ai: trong sự đơn sơ và khiêm tốn bà chỉ cần một chút thôi, chỉ cần những mẩu bánh vụn, một cái nhìn, một lời tốt lành của Con Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu cảm phục vì câu trả lời tin tưởng mạnh mẽ như thế nên nói với bà: “Hãy xảy ra như bà mong ước!” (v.28).

Các bạn thân mến,

“Cả chúng ta cũng được mời gọi tăng trưởng trong đức tin, cởi mở và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa trong tự do, tín thác và kêu với Chúa Giêsu “Xin ban niềm tin cho chúng con! Xin giúp chúng con tìm được đường đi!”. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài, người phụ nữ xứ Cananea và dạy con người và các dân tộc trong mọi thời đại, và cả chúng ta hãy thực hiện. Đức tin mở ra cho chúng ta nhận biết và đón nhận căn tính thực sự của Chúa Giêsu, sự mới mẻ và duy nhất của Ngài, Lời Chúa như sức mạnh sự sống, như nguồn mạch sự sống để sống quan hệ thân tình với Chúa. Nhận thức đức tin tăng trưởng với ước muốn tìm được con đường, đó thực là một hồng ân của Thiên Chúa, Đấng tự biểu lộ cho chúng ta không phải như một thực tại trừu tượng không có khuôn mặt và danh xưng, nhưng như một Nhân Vật muốn đi vào một quan hệ yêu thương sâu xa với chúng ta và liên hệ tới trọn cuộc sống của chúng ta. Vì thế, mỗi ngày tâm hồn chúng ta phải sống kinh nghiệm hoán cải, ước muốn biết rõ hơn, tìm được bánh của Chúa, mỗi ngày phải thấy hành trình của chúng ta đi từ con người co cụm vào mình đến con người cởi mở đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, con người thiêng liêng (Xc 1 Cr 2,13-14), để cho mình được Lời Chúa gọi hỏi và cởi mở cuộc sống của mình cho Tình Yêu Chúa”.

Và ĐTC kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, mỗi ngày chúng ta hãy nuôi dưỡng đức tin của mình, bằng cách lắng nghe Lời Chúa một cách sâu đậm, qua việc cử hành các Bí tích, cầu nguyện và thực thi bác ái đối với tha nhân. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria chuyển cầu, Đấng mà ngày mai chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sự lên trời cả hồn lẫn xác, xin Mẹ giúp chúng ta loan báo và làm chứng tá bằng cuộc sống về niệm vui vì đã được gặp Chúa”.

Hiện diện tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo để tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với ĐTC có hàng ngàn tín hữu, trong đó này có nhiều bạn trẻ chuẩn bị lên đường đi Madrid dự Ngày Quốc tế giới trẻ, đặc biệt là phái đoàn Cuba do ĐHY Jaime Ortega y Alamino, TGM giáo phận thủ đô La Habana, hướng dẫn. Khi ĐTC xuất hiện tại bao lơn dinh thự, một số bạn trẻ Cuba đã giơ cao biểu ngữ với hàng chữ đỏ: “Chúng con chờ đợi Ngài ở Cuba”.

Vì thế, trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, ĐTC “Tôi thân ái chào thăm các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các tín hữu đến từ Cuba, được ĐHY Jaime Ortega Alamino tháp tùng. Ngài hướng dẫn cuộc hành hương đầu tiên của các tín hữu Cuba đến mộ các thánh Tông Đồ và tôi tái bày tỏ sự gần gũi và lòng quí mến đối với tất cả con dân của đất nước Cuba yêu quí. Tôi cũng nồng nhiệt chào các bạn trẻ từ Colombia, Venezuela, và Argentina, cũng như những người hiệp với họ trên đường tới Madrid để tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy phó thác trong kinh nguyện chuyến viếng thăm mục vụ này của tôi tại Tây Ban Nha, sẽ diễn ra trong vòng vài ngày tới đây, để đạt được nhiều thành quả cho đời sống Kitô”.

Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, ĐTC nhắc đến kỷ niệm 70 năm thánh Massimiliano Kolbe tử đạo tại trại tàn sát Auschwitz. Ngài nói: “Tình yêu anh dũng của thánh nhân là dấu chỉ rạng ngời về sự hiện diện chiến thắng của Thiên Chúa trong thảm trạng oán thù, đau khổ và chết chóc của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện để qua tình yêu thương của chúng ta, con người trên toàn thế giới cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Bằng tiếng Đức, ĐTC không quên chào thăm một nhóm học sinh đang sống tại Đức, trong chương trình trao đổi các học sinh, và ngài cũng chào các gia đình đón tiếp các học sinh ấy tại Đức. ĐTC nói thêm rằng: “Thứ năm tới đây, tôi sẽ khởi hành đi Madrid, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc Tế giới trẻ năm nay. Tôi vui mừng được gặp gỡ tại đó tất cả những người trẻ đến từ các nước trên thế giới. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi trong kinh nguyện, để những ngày này mang lại nhiều thành quả thiêng liêng”.

G. Trần Đức Anh OP