Tang lễ Đức cố Hồng y Martini – Người
của Thiên Chúa
WHĐ (04.09.2012) / Tổng hợp – Lúc 4g
chiều thứ Hai 03-09-2012, Thánh lễ an táng Đức cố Hồng y Martini, nguyên Tổng
giám mục Milano, Italia –giáo phận lớn nhất châu Âu–, đã được cử hành trọng thể
tại Nhà thờ chính tòa Milano.
Thánh lễ an táng do Đức hồng y Angelo
Scola, Tổng giám mục Milano, chủ tế với sự tham dự của Đức hồng y Angelo
Comastri, Tổng quản Đền thờ Thánh Phêrô, đặc sứ của Đức Thánh Cha. Đồng tế
trong Thánh lễ có đông đảo tổng giám mục, giám mục, linh mục và hàng vạn tín
hữu tham dự Thánh lễ.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của Thủ
tướng Mario Monti và nhiều quan chức trong chính phủ Italia. Buổi lễ đã được
truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.
Trước đó, theo ước tính của báo chí
Italia, có khoảng 200.000 người tuôn về Nhà thờ chính tòa Milano trong mấy ngày
qua để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với con người đã ghi dấu ấn vào lịch sử giáo
phận của thánh Ambrôsiô trong thế kỷ XX.
Đức hồng y Martini là một học giả Dòng
Tên lỗi lạc, một người thầy và là vị mục tử đã dẫn dắt Tổng giáo phận Milano
trong hơn hai thập niên, từ 1980 đến khi nghỉ hưu vào năm 2002.
Trước khi diễn ra Thánh lễ an táng, đã
có đông đảo tín hữu xếp hàng dài chờ có được một chỗ ngồi trong nhà thờ, mặc dù
tại quảng trường phía trước nhà thờ, ban tổ chức đã đặt nhiều màn hình rộng
truyền trực tiếp buổi lễ an táng, phục vụ những người không vào được bên trong.
Tại buổi lễ, Đức hồng y Angelo Comastri,
đặc sứ của ĐTC đã công bố sứ điệp của ĐTC gửi người dân Milano, gồm các tín hữu
và lương dân, bày tỏ lòng quý mến của ngài đối với Đức cố Hồng y.
Toàn văn sứ điệp của ĐTC như sau:
“Anh chị em thân mến,
Lúc này đây, qua lời cầu nguyện và tình
cảm của mình, tôi muốn bày tỏ sự gắn bó với Tổng giáo phận Milano, Dòng Tên,
quý tang quyến và tất cả những ai yêu mến, quý trọng Đức cố Hồng y Carlo Maria
Martini, đồng thời muốn được cùng đi với ngài một lần cuối cùng.
“Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là
ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Câu Thánh vịnh này có thể tóm tắt toàn
bộ cuộc sống vị mục tử quảng đại và trung tín của Hội Thánh chúng ta. Ngài là
người của Thiên Chúa, không những đã nghiên cứu sâu xa mà còn đem hết lòng mến
yêu Kinh Thánh, biến Kinh Thánh trở thành ánh sáng chiếu soi cuộc đời mình, làm
gì cũng nhằm “ad maiorem Dei gloriam” – cho Chúa được cả sáng. Vì lẽ đó,
Đức cố Hồng y đã có thể dạy các tín hữu và những ai đang kiếm tìm sự thật rằng
chỉ Lời Chúa mới thật đáng lắng nghe, đón nhận và bước theo, vì Lời Chúa cho
thấy tất cả con đường của sự thật và tình yêu. Đức cố Hồng y đã thực thi điều
này với trái tim rộng mở tuyệt vời, không hề từ chối gặp gỡ, đối thoại với bất
kỳ ai, đáp lại một cách cụ thể lời mời gọi của Thánh Phêrô: “Hãy luôn sẵn sàng
trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 P 3,15). Với tinh
thần bác ái mục tử sâu xa, Đức cố Hồng y đã sống theo châm ngôn giám mục của
mình: “Pro veritate adversa diligere” –Vì chân lý, đem lòng yêu mến
nghịch cảnh– ngài đã quan tâm đến mọi hoàn cảnh, nhất là những cảnh ngộ khó
khăn nhất và lấy tình thương mà đến với những người lầm lạc, nghèo túng, khổ
đau. Trong một bài giảng khi đang phục vụ tại Tổng giáo phận của thánh
Ambrôsiô, ngài đã dâng lời cầu nguyện: “ Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban
cho chúng con được trở nên dòng nước mùa xuân cho mọi người, tấm bánh được bẻ
ra cho tha nhân, ánh sáng cho những ai đang đi trong tăm tối, sự sống cho những
ai đang mò mẫm trong bóng đêm sự chết. Xin Chúa, xin ban sự sống cho thế giới
và dẫn dắt chúng con tiến đến sự Phục sinh của Chúa và cho chúng con được cùng
nhau đến với Chúa, vác thập giá của Chúa, để chúng con được chung hưởng sự sống
lại của Chúa. Với Chúa, chúng con cùng tiến bước về Giêrusalem trên trời, về
cùng Chúa Cha” (Bài giảng ngày 29 tháng Ba 1980).
Nguyện xin Chúa là Đấng đã dẫn dắt Đức
cố Hồng y Carlo Maria Martini trong suốt cuộc đời, đón nhận người tôi tớ phục
vụ không mệt mỏi của Tin Mừng và Giáo Hội vào thành Giêrusalem trên trời. Tôi
cũng ban phép lành cho mọi người đang hiện diện nơi đây và những ai đang thương
nhớ Đức cố Hồng y.
Bênêđictô XVI, giáo hoàng”.
Thay mặt toàn thể Tổng giáo phận Milano,
ĐHY Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, đã bày tỏ lòng biết ơn và niềm quý mến
của các thành phần dân Chúa đối với Đức cố Hồng y. Ngài nhấn mạnh: “Đức cố Hồng
y Martini để lại cho chúng ta bài học biết kêu lên cùng Chúa: Lạy Chúa, xin hãy
giúp con là kẻ chưa vững tin”, và lưu ý: “Trong Giáo Hội có những cảm thức khác
nhau cũng như những bài học khác nhau về các nhu cầu của thời chúng ta đang sống.
Tất cả đều nói lên quy luật của hiệp thông là đa dạng trong thống nhất”.
ĐHY Scola kết luận: “Đức hồng y Martini đã không
để lại một di chúc thiêng liêng nào một cách rõ rệt. Di sản của ngài chính là cuộc sống của
ngài và chúng ta phải tiếp tục học hỏi
giáo huấn của ngài. Chính ngài đã chọn một câu trong Thánh vịnh 119 để khắc
trên mộ: “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con
đi”; câu ấy giải thích toàn bộ cuộc sống
và sứ vụ của ngài”.
Thi
hài Đức cố Hồng y được mai táng trong nhà thờ chính tòa Milano, bên cạnh phần
mộ của thánh Carôlô Bôrômêô, nguyên Hồng y Tổng giám mục Milano.
Đức Thành