Như ĐGH Bênêđictô XVI, trọng tâm của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Truyền giáo

EMTY (Vatican City, 20-3-2013, AsiaNews) - Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức bắt đầu Sứ vụ Thánh Phêrô ngày 19-3-2013 trước mộ Thánh Phêrô và tại Quảng trường Thánh Phêrô, Quảng trường đông đúc những người từ khắp nơi trên thế giới tụ về. Trong cung cách bình thường của mình, ĐTC đã tỏ sự niềm nở và yêu mến với tất cả mọi người, ngài mặc lễ phục đơn giản để khởi đầu buổi phụng vụ đơn giản, một con người thân thiện với các bệnh nhân và các trẻ em, luôn tìm kiếm sự giao tiếp trực tiếp với dân chúng.

Nhiều người nhanh chóng nhận thấy cách tiếp cận "mục vụ" của ngài trong Sứ vụ Thánh Phêrô, đôi khi còn so sánh với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Thiết tưởng đó là một chút ngớ ngẩn để so sánh và đối chiếu các đặc điểm cá nhân, như thể những đặc điểm đó nói lên sự khác biệt thần học, như cách một số truyền thông đã đề xướng kiểu như là Giáo Hội đã "sang trang" với triều đại Đức Giáo hoàng Phanxicô. Hẳn nhiên đây không phải là trường hợp của Đức Giáo hoàng người Argentina mà vào ngày đắc cử, suy nghĩ đầu tiên của ngài dành cho "vị tiền nhiệm đáng kính của mình".

Nếu như chúng ta đọc lại lời Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI trong Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ của ngài và so sánh với ĐGH Phanxicô, chúng ta có thể thấy những điểm tương đồng. Cả hai vị đếu cảm thấy không xứng đáng với một trách nhiệm to lớn như vậy. Cả hai đã xin các tín hữu cầu nguyện cho các ngài. Cả hai đặt Chúa Kitô là trung tâm. Cả hai đều xem quyền bính như một sự phục vụ. Thật vậy, cả hai cùng đánh động về mối quan tâm đối với môi trường, cùng một ý tưởng quản lý bản thân và thụ tạo, mà vị Giáo hoàng người Đức gọi là sa mạc nội tâm và ngoại vi mà các Kitô hữu phải chữa lành.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói về đại kết (hậu quả mảng lưới bị rách của Thánh Phêrô). Đức Thánh Cha Phanxicô không phải nói lên điều đó vì ngài đã có thể trao đổi dấu chỉ hoà bình với Thượng phụ Bartholomew I, Thượng phụ Đại kết của Constantinople, và Karekin II, Thượng phụ của Armenia.

Sau nhiều năm trì hoãn, các cuộc đối thoại thần học với Giáo hội Chính thống đã được khởi động lại dưới triều đại Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Suốt trong triều đại giáo hoàng của ngài, cảm nghiệm về sự hiệp nhất giữa Đông và Tây một lần nữa lại phát triển mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ thời Giáo Hội trước cuộc ly giáo.

Tất nhiên, một số thay đổi đã được thực hiện. Đổi mới là một tính năng liên tục của truyền thống Giáo Hội, vững chắc về tính liên tục của sự thật. Trong những biểu tượng của ngày Khai mạc Sứ vụ Thánh Phêrô, 3 yếu tố chính có thể được xác định rõ ràng:

- Đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, các Kitô hữu và toàn thể nhân loại nói chung đều có một nhiệm vụ, chúng ta là "những người quản lý của công trình sáng tạo". Không phải hiểu như thuật ngữ về "sinh thái", nhưng về những gì chúng ta có thể gọi là "sinh thái học con người", quan niệm rằng sự sáng tạo được bảo vệ khi con người tự bảo vệ mình và sự thật, như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói trong Lễ Khai mạc Sứ vụ. Môi sinh là đặt con người và phẩm giá thiêng liêng của mình vào trung tâm của tất cả mọi thứ (Caritas in Veritate, số 51).

- Trong lời kêu gọi làm quản lý của công trình sáng tạo, Đức Thánh Cha nói trực tiếp đến "tất cả những ai có địa vị lãnh trách nhiệm trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội, và tất cả những người thiện chí: Chúng ta phải là những người bảo vệ sự sáng tạo, bảo vệ kế hoạch của Thiên Chúa được cấu thành trong thiên nhiên, bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ môi trường". Đây là một tham chiếu rõ ràng những gì là thiện ý và là "công trình sáng tạo của Thiên Chúa", luật tự nhiên và sự khác biệt giữa thiện và ác, tất cả các đối nghịch của sự tương đối và chân lý được quyết định theo nguyên tắc đa số.

- Nói về Thánh Giuse, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: "Thiên Chúa không muốn ngôi nhà được xây dựng bởi con người, nhưng là sự trung thành với Lời Ngài, đối với kế hoạch của Ngài. Chính Thiên Chúa là người xây dựng ngôi nhà từ những viên đá sống động được đóng ấn nhờ Chúa Thánh Thần". Do đó, đức tin Kitô giáo và việc làm chứng nhân thì quan trọng hơn các sự vật và cấu trúc.

Đức Giáo hoàng chắc chắn sẽ làm nhẹ nhàng bộ máy hành chính của Giáo Hội, nhưng ngài sẽ làm như vậy để nhấn mạnh đến ơn gọi của Giáo Hội: Truyền giáo.

Chúng ta đã nhìn thấy điều này trong Lễ Khai mạc Sứ vụ, sau Thánh lễ, ngài chào đón các nhân vật quan trọng trong giới chính trị. Bỏ ngoài các nghi thức ngoại giao, Đức Thánh Cha ôm họ, nói lời chào thăm với họ, hôn bất cứ ai đến chào ngài. Ngài làm phép tràng hạt của Tổng thống Chile lấy ra từ túi áo cũng như tấm ảnh gia đình do một quan chức Caribê giơ lên.

Không quan tâm về "những hậu quả ngoại giao" với Bắc Kinh, ngài đã nói chuyện rất lâu với Tổng thống Đài Loan, ông Mã Anh Cửu. Không bối rối bởi những cân nhắc chính trị, ngài cũng đã nói chuyện một cách thân mật với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi và học giả tôn giáo Shia.

Hùng Nguyễn

(emty.org cập nhật: 20/03/2013 11:14:07 SA)

 


Về Trang Mục Lục