TUYÊN BỐ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TÂN QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH

(xuanbichvietnam.net) Tháng Chín 1st, 2013. - Dưới đây là tuyên bố đầu tiên của Đức cha Pietro Parolin, tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh :

“Vào giây phút công khai việc tôi được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh, tôi ao ước bày tỏ lòng biết ơn sâu xa và trìu mến của tôi đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, vì sự tin tưởng, dù tôi bất xứng, mà ngài dành cho tôi và biểu lộ ý muốn mới mẻ và sự sẵn sàng cộng tác với ngài và dưới sự hướng dẫn của ngài vì vinh danh Thiên Chúa nhất, vì lợi ích của Hội Thánh, vì sự tiến bộ và hòa bình của nhân loại để nhân loại tìm thấy những lý do sống và hy vọng.

Tôi cảm nhận cách rất sống động ân sủng của tiếng gọi này vốn tạo nên một sự ngạc nhiên mới mẻ của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Trên hết mọi sự, tôi cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm đã được giao phó cho tôi qua tiếng gọi này. Sứ mạng thật khó khăn và đòi hỏi đang khi mà sức lực của tôi thì yếu kém và các khả năng của tôi thì nghèo nàn. Chính vì thế tôi xin phó thác cho tình yêu nhân từ của Thiên Chúa – Đấng mà không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi – và cho lời cầu nguyện của mọi người. Từ bây giờ, tôi cám ơn họ vì sự hiểu biết và giúp đỡ, dù như thế nào, mà họ sẽ muốn mang lại cho tôi trong sự diễn tiến của nhiệm vụ mới mẻ này.

Tôi nghĩ đến những người đã làm nên phần của cuộc sống tôi trong gia đình, các giáo xứ trong đó tôi đã sinh ra và đã phục vụ, trong giáo phận thân yêu Vicence, ở Rôma, nơi những nước mà tôi đã làm việc, ở Nigiêria, Mêhicô và, sau cùng, ở Venezuela mà tôi lấy làm tiệc phải rời đi. Tôi cũng cám ơn Đức nguyên Giáo Hoàng, người đã phong Giám mục cho tôi, tôi nghĩ đến phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh đã từng là nhà của tôi trong nhiều năm, nghĩ đến ĐHY Tarcisio Bertone, đến các vị bề trên khác, đến các đồng nghiệp, các cộng tác viên và đến toàn thể Giáo triều Rôma, đến các vị đại diện Tòa Thánh. Tôi mang ơn hết mọi người. Tôi dấn thân cách e sợ nhưng cả với sự tin tưởng và thanh thản trong việc phục vụ mới mẻ này đối với Tin Mừng, Giáo Hội và Đức Thánh Cha Phanxicô, sẵn sàng – như ngài đã yêu cầu chúng ta từ đầu – bước đi, xây dựng và tuyên tín.

Xin Đức Mẹ mà tôi thích cầu xin dưới danh xưng Monte Berico, Guadalupe và Coromoto ban cho chúng ta “sự can đảm bước đi trước nhan Chúa, với Thập giá của Chúa ; xây dựng Giáo Hội trên máu thánh Chúa, đã được đổ ra trên Thập giá ; và tuyên xưng vinh quang duy nhất : Chúa Kitô chịu đóng đinh. Và như thế Giáo Hội sẽ tiến tới”.

Và, như người ta nói ở Venezuela, “¡ Que Dios les bendiga!” (xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn)”. 

 

 


Về Trang Mục Lục