ĐỨC THÁNH CHA: LỜI KÊU GỌI HÒA BÌNH LÚC ĐỌC KINH TRUYỀN TIN

(xuanbichvietnam.net) Tháng Chín 2nd, 2013.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi dành một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, ở toàn vùng Trung Đông và trên toàn thế giới sẽ được tổ chức vào Thứ bảy tới, ngày 7 tháng 9-2013. Đức Thánh Cha đã đưa ra thông báo nầy trong dòng nhận xét trước lúc đọc Kinh Truyền tin theo thường lệ hôm Chúa nhật nầy. Dưới đây là toàn văn lời kêu gọi của Đức Thánh Cha.

 Anh chị em thân mến, xin chào tất cả!

Thưa anh chị em, hôm nay tôi muốn góp tiếng vào lời kêu gọi vang lên với nỗi thống khổ gia tăng từ mọi miền của thế giới, từ mọi dân tộc, từ trái tim của mỗi người, từ một đại gia đình là nhân loại: đó là lời kêu gọi cho hòa bình! Đó là lời kêu gọi vang lên cách mạnh mẽ: chúng tôi muốn một thế giới hòa bình, chúng tôi muốn là những người nam và người nữ của hòa bình, chúng tôi muốn trong xã hội của chúng tôi, đã bị rách nát bởi chia rẽ và xung đột, hòa bình sẽ triển nở! Chiến tranh đừng bao giờ có nữa! Không bao giờ có chiến tranh nữa!! Hòa bình là một món quà quí giá, nó phải được thúc đẩy và bảo vệ.

Có quá nhiều xung đột trên thế giới nầy khiến tôi đau khổ và lo lắng, nhưng trong những ngày nầy trái tim tôi bị tổn thương nặng nề cách riêng bởi những gì đang xảy ra ở Syria và bồn chồn lo âu bởi những diễn tiến bi thảm đang dần lộ diện.

Tôi mạnh mẽ kêu gọi hòa bình, một lời kêu gọi vang lên tận thẳm sâu tâm hồn tôi. Biết bao đau khổ, biết bao tàn phá, biết bao thương đau mà việc sử dụng vũ lực đã đem đến trong bước đi của nó trên đất nước đọa đày nầy, đặc biệt giữa những người dân thường và những người không vũ khí! Tôi nghĩ đến nhiều trẻ em sẽ không nhìn thấy ánh sáng của tương lai! Với sự cương quyết tột cùng tôi lên án việc sử dụng vũ khí hóa học: Tôi nói với các bạn rằng những hình ảnh khủng khiếp kia từ những ngày gần đây đã đốt cháy tâm trí và trái tim tôi. Có sự phán xét của Thiên Chúa và của lịch sử trên những hành động của chúng ta mà không thể tránh được! Không bao giờ việc sử dụng bạo lực đem lại hòa bình sau bước đi của nó. Chiến tranh sinh ra chiến tranh, bạo lực sinh ra bạo lực.

Với tất cả sức mạnh của tôi, tôi kêu gọi mỗi bên trong cuộc xung đột nầy hãy lắng nghe tiếng nói của lương tâm mình, xin đừng đóng kín mình trong duy nhất những lợi ích riêng tư, nhưng hãy nhìn nhau như anh em và đi theo con đường gặp gỡ và đối thoại cách dứt khoát và can đảm, và như vậy sẽ vượt qua những xung đột mù quáng. Với sự mạnh mẽ tương tự, tôi khuyến khích cộng đồng quốc tế hãy thực hiện mọi nổ lực để thúc đẩy những đề nghị hòa bình rõ ràng cho quốc gia nầy không trì hoãn, một nền hòa bình đặt nền tảng trên đối thoại và đàm phán, cho thiện ích của toàn thể dân tộc Syria.

Mong rằng không có nỗ lực nào bị hạn chế để bảo đảm sự trợ giúp nhân đạo cho những người bị thương tổn cuộc xung đột tàn khốc nầy, đặc biệt cho những ai buộc phải trốn chạy và nhiều người tỵ nạn ở những quốc gia lân cận. Mong rằng những người làm việc nhân đạo, có nhiệm vụ làm giảm bớt những khổ đau của những người dân nầy, được cho phép tiếp cận để cung cấp sự trợ giúp cần thiết.

Chúng ta phải làm gì để thực hiện hòa bình trên thế giới? Như Đức Thánh Cha Gioan đã nói, nó có liên quan với mỗi cá nhân để thiết lập những tương quan mới trong xã hội con người dưới quyền lực và sự hướng dẫn của công lý và tình yêu (x. Gioan XXIII, Thông điệp ‘Hòa bình trên trái đất’, [11-4-1963]: AAS 55, [1963], 301-302).

Tất cả những người nam và người nữ thiện chí đều được trói buộc bởi nhiệm vụ theo đuổi hòa bình. Tôi đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ và khẩn thiết cho toàn thể Giáo hội Công giáo, và cũng cho mọi Kitô hữu của các sự tuyên xưng khác, cũng như những người theo mọi tôn giáo và cho những anh chị em không có niềm tin: hòa bình là một điều thiện hảo vượt qua mọi rào cản, bởi vì nó thuộc về tất cả nhân loại!

Tôi lặp lại cách mạnh mẽ: không phải văn hóa đối đầu cũng không phải văn hóa xung đột xây dựng sự hòa hợp bên trong và giữa các dân tộc, nhưng là một văn hóa gặp gỡ và một văn hóa của đối thoại; đây là con đường duy nhất dẫn dến hòa bình.

Mong rằng sự cầu xin hòa bình vang lên và đánh động tâm hồn của mọi người để họ buông hạ vũ khí và để cho mình được hướng dẫn bởi ước muốn hòa bình.

Thưa anh chị em, để chấm dứt, tôi đã quyết định công bố cho toàn thể Giáo Hội vào ngày 7 tháng 9 tới, ngày áp lễ sinh nhật của Đức Maria, Nữ vương Hòa bình, một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, ở Trung Đông, và khắp thế giới, và tôi cũng kêu mời mọi người, gồm cả các anh em Kitô hữu khác, những người theo các tôn giáo khác và tất cả nhũng người thiện chí, cùng tham dự vào sáng kiến nầy, theo cách thức mà họ có thể.

Vào ngày 7 tháng 9, ở đây, tại quảng trường Thánh Phêrô, từ 17 đến 24 giờ, chúng ta sẽ qui tụ để cầu nguyện và trong tinh thần thống hối, khẩn nài món quà hòa bình tuyệt vời của Chúa trên quốc gia Syria thân yêu và trên mỗi tình trạng xung đột và bạo lực khắp thế giới. Nhân loại cần thấy những hành động hòa bình và nghe những lời hy vọng và hòa bình! Tôi xin tất cả giáo hội địa phương, ngoài việc ăn chay, hãy họp nhau để cầu nguyện theo ý chỉ nầy.

Chúng ta hãy khấn xin Mẹ Maria giúp chúng ta đáp trả bạo lực, xung đột và chiến tranh với sức mạnh của đối thoại, hòa giải và tình yêu. Ngài là Mẹ của chúng ta: xin ngài giúp chúng ta tìm kiến hòa bình; tất cả chúng ta là con cái của ngài! Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con vượt qua thời khắc khó khăn nhất nầy và cho chúng con hiến dâng chính mình mỗi ngày để xây dựng một nền văn hóa đích thực của gặp gỡ và hòa bình. Lạy Mẹ Maria, Nữ vương Hòa bình, xin cầu cho chúng con!

 


Về Trang Mục Lục