Hội nghị về Tân Phúc-Âm-hoá tại Philippines: vài cảm nhận

Hội nghị lần thứ nhất về Tân Phúc âm hoá của Giáo hội Philippines với chủ đề “Thiên Chúa Đổi Mới Mọi Sự” (x. Kh 21,5) tổ chức tại đại học Santo Tomas, Manila, từ ngày 16–18/10/2013 vừa qua, được xem là nguồn hứng khởi mãnh liệt để loan báo Tin Mừng tại lục địa Á Châu, đặc biệt tại Philippines, đảo quốc mà người Công giáo chiếm tỷ lệ hơn 80% dân số. Đây là sáng kiến của Đức hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, người được xem là “linh hồn” của cả Hội nghị.

Theo ban tổ chức, Hội nghị quy tụ hơn 6.000 tham dự viên đến từ nhiều nơi, trong số đó có khoảng 30 giám mục, 200 linh mục, hơn 600 tu sĩ và số còn lại là giáo dân. Hội nghị cũng có sự tham dự của giám mục và linh mục thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Brunei và Hoa Kỳ. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của những anh chị em nghèo, khuyết tật, câm điếc cũng như anh chị em thuộc các tôn giáo bạn: Phật giáo, Hindu, Hồi giáo… đã làm phong phú và tròn đầy khuôn mặt Hội Thánh tại Á châu. Những ngày làm việc của Hội nghị bắt đầu từ 6g30 sáng và kết thúc khoảng 7-8 giờ tối, với nhiều hoạt động phong phú. Xoay quanh chủ đề chính “Thiên Chúa Đổi Mới Mọi Sự,” các tham dự viên từng bước được hướng dẫn tái khám phá hồng ân đức tin, được mời gọi sống thân mật với Thiên Chúa và mở rộng con tim đón nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng. 

Hội nghị được tổ chức đơn giản, không ồn ào, trống phách, cờ quạt… nhưng lại rất chu đáo và chuyên nghiệp. Chiều kích hiệp thông trong Hội Thánh được làm nổi bật qua nhiều hình ảnh vẫn còn in đậm nơi ký ức người tham dự. Ví dụ, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đều chung một nhóm thảo luận và chung một nơi ăn. Hoặc, chỉ có khoảng 30 anh chị em câm điếc dự Hội nghị nhưng họ được dành riêng một linh mục và khoảng gần 20 nhân viên chăm sóc, chuyển ngữ. Có thể nói không một lời nào trong thánh lễ cũng như của các thuyết trình viên mà không được dịch ra ngôn ngữ ước hiệu (sign language) để phục vụ những anh chị em này. Chiều kích hiệp thông đó cũng được thể hiện qua chia sẻ của các thuyết trình viên: cởi mở, chân thành và thân thiện. Họ hay dùng lối chơi chữ khiến mọi người cười vui nhưng phải suy nghĩ; ví dụ, Đức hồng y Tagle nói làm sao chúng ta có thể là người loan báo Tin Mừng nếu chỉ đi tìm vinh dự cho mình? Ngày nay người ta đang hăm hở đi tìm địa vị (position) hơn là tìm sứ mạng (mission); hoặc một bạn trẻ nói rằng các linh mục nên là con người của linh hứng (inspiration) chứ đừng là con người của tham vọng (aspiration).

Một cách đặc biệt, Hội nghị diễn ra một ngày sau cơn động đất gây thiệt hại nặng nề ở hai thành phố miền Trung Philippines: Cebu và Bohol. Trong bối cảnh đó, hơn 6.000 tham dự viên luôn hướng lòng về những nạn nhân trong lời cầu nguyện và chia sẻ vật chất, làm cho tình hiệp thông càng nổi bật hơn. Những chiếc giỏ lắc được chuyển từ giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân… làm nhiều người không cầm được nước mắt.

Trong thánh lễ trọng thể bế mạc, toàn thể tham dự viên được nghe “trực tiếp” sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi Hội nghị. Ngài nói: “Ngày nay hãy mang Chúa Giêsu vào trong thế giới chính trị, kinh doanh, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật và truyền thông”. Đồng thời ngài cũng kêu gọi người dân Philippines cũng như các nước Á châu khác: “đừng bao giờ mệt mỏi đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho người nghèo, bệnh nhân, những người bị bỏ rơi, những người trẻ cũng như các gia đình”. Đáp lại lời kêu gọi đó, cuối thánh lễ, Đức hồng y Tagle đã bật khóc trong khi cám ơn mọi người, nhất là giáo dân, những anh chị em đau khổ, và cám ơn Đức Thánh Cha. Hội nghị kết thúc trong niềm hân hoan không phải do thành công bề ngoài nhưng đã thực sự khơi dậy sứ mạng loan báo Tin Mừng tại Á châu. Hội nghị cho thấy sự trưởng thành của người giáo dân Philippines và vai trò quan trọng của họ trong lòng Hội Thánh.

Manila, Philippines 19/10/2013

Lm Jerome Nguyễn Đình Công

 


Về Trang Mục Lục