Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại Lễ Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại sân vận động Daejeon Hàn Quốc ngày 15 tháng 08 năm 2014

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô:

Trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cử hành Đại Lễ kính Đức Mẹ Thiên Chúa được đón rước cả hồn lẫn xác vào trong vinh quang Thiên Đàng. Biến cố Đức Maria lên Trời chỉ cho chúng ta thấy về ơn tiền định riêng của chúng ta với tư cách là nghĩa tử của Thiên Chúa và là thành viên của thân thể Chúa Kitô. Như Đức Maria, Mẹ của chúng ta, chúng ta cũng được kêu gọi để tham dự một cách trọn vẹn vào cuộc chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết, và cùng Ngài hiển trị trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài.

 „Chỉ dấu to lớn“ được đặt ngay trước mắt chúng ta qua bài Đọc I của Thánh Lễ hôm nay – một người phụ nữ mặc áo mặt trời, đầu đội vương miện được gắn các vì sao (Kh. 12, 1) – chỉ dấu này mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Maria: Mẹ đang ngự trên ngai vinh hiển, bên cạnh người Con thần tính của Mẹ như thế nào. Chỉ dấu ấy cũng mời gọi chúng ta nhận thức về tương lai mà Đấng Phục Sinh đã mở sẵn ra cho chúng ta ngay từ bây giờ. Theo truyền thống, người Hàn Quốc cử hành Đại Lễ này trong ánh sáng xuất phát từ kinh nghiệm lịch sử của họ, qua đó họ nhìn thấy lời bầu cử đầy từ ái của Đức Trinh Nữ Maria trong lịch sử đất nước họ cũng như trong sinh hoạt của dân tộc họ.

Trong bài Đọc II của Thánh Lễ hôm nay, chúng ta đã nghe, như Thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng, Chúa Kitô chính là A-đam mới, sự vâng phục của Ngài đối với Thánh Ý Chúa Cha đã lật nhào vương quốc tội lỗi và nô lệ, và kiến tạo nên vương triều sự sống và tự do (1 Cr. 15, 24-25). Chúng ta sẽ thấy được sự tự do đích thực khi chúng ta đón nhận Thánh Ý Chúa Cha một cách đầy mến yêu. Từ Đức Maria, Đấng đầy tràn Ân Sủng, chúng ta học được điều rằng, sự tự do Kitô giáo thì vượt hẳn só với việc được giải phóng khỏi tội lỗi. Đó là sự tự do đưa đến một cách thế mới mẻ và tinh thần để nhìn thấy những thực tại trần thế. Đó là sự tự do để yêu mến Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta với con tim tinh ròng, và để sống một cuộc đời trong niềm hy vọng vui mừng về triều đại đang đến của Chúa Kitô.

Ngày hôm nay, trong việc tôn vinh Đức Maria là Nữ Vương Thiên Đàng, chúng ta cũng hướng về Mẹ với tư cách là Mẹ của Giáo Hội Hàn Quốc. Chúng ta cầu xin Mẹ trợ giúp chúng ta trung thành với sự tự do vương giả mà chúng ta đã đón nhận trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy; xin Mẹ dẫn dắt những nỗ lực của chúng ta hầu làm cho thế giới trở nên hòa hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, và tạo điều kiện cho Giáo Hội tại đất nước này càng ngày càng trở nên những nắm men hoàn hảo của triều đại Thiên Chúa bên trong cộng đồng người Hàn. Ước gì các Kitô hữu của quốc gia này trở nên một sức mạnh vô song đối với sự canh tân tinh thần trong tất cả các giai tầng xã hội. Ước chi họ sẽ chiến đấu để chống lại cơn cám dỗ của chủ nghĩa vật chất mà nó đang bóp ngạt những giá trị tinh thần và văn hóa thực sự, và chống lại tinh thần cạnh tranh vô hạn định mà nó đang làm phát sinh sự ích kỷ và bất an. Ước chi họ sẽ xa rời và lên án những kiểu mẫu kinh tế phi nhân mà chúng đang tạo ra những dạng thức nghèo đói mới, và đang đẩy những người lao động ra bên lề cuộc sống, cũng như chống lại nền văn hóa chết chóc mà nó làm biến dạng hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của sự sống, và xúc phạm đến nhân phẩm của bất cứ ai, dù là nam giới, nữ giới hay trẻ em.

Với tư cách là người Công Giáo Hàn Quốc, là di sản của một truyền thống ngời sáng, anh chị em được kêu gọi để vun xới cho di sản này và tiếp tục trao nó lại cho những thế hệ đang đến. Điều này sẽ thôi thúc mỗi người tái trở về với Lời Chúa, tái quan tâm một cách thiết tha tới người nghèo, tới những người cùng khốn và tới những người không nơi nương tựa trong cộng đồng chúng ta.

Trong việc cử hành Đại Lễ này, chúng ta được liên kết với Giáo Hội trên khắp hoàn cầu qua việc ngước nhìn lên Đức Maria với tư cách là người Mẹ thuộc về niềm hy vọng của chúng ta. Bài ca Magnificat của Mẹ nhắc nhớ chúng ta một điều rằng, Thiên Chúa không bao giờ quên những những lời hứa đầy lòng thương xót của Ngài (Lc 1, 54-55). Đức Mẹ chính là người đã đón nhận Ân Sủng, vì Mẹ „đã tin rằng, tất cả những gì Thiên Chúa nói cùng Mẹ sẽ được nên trọn“ (Lc. 1, 45). Trong Mẹ, tất cả mọi lời hứa của Thiên Chúa đều đã chứng tỏ như là điều đáng tin cậy. Trong vinh quang mà Mẹ đang ngự trị, Mẹ chỉ cho chúng ta thấy rằng, niềm hy vọng của chúng ta quả là chắc chắn; ngay tại lúc này đây, Mẹ đang trải ra „tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn“ tại nơi mà Chúa Giê-su đang ngự trong vinh quang.

Niềm hy vọng này, thưa anh chị em, niềm hy vọng phát xuất từ Tin Mừng, chính là một thứ thuốc đặc trị, chống lại tinh thần thất vọng, một tinh thần mà có vẻ như nó đang phát triển nhanh giống như tế bào ung thư trong các cộng đồng có vẻ sung túc và giầu có, nhưng thường xuyên trải qua những nỗi buồn chán và sự trống vắng nội tâm. Nỗi thất vọng này đã đòi hỏi từ biết bao nhiêu là những người trẻ của chúng ta sự cống nạp của họ! Những người trẻ mà họ đang vây quanh chúng ta trong những ngày này với niềm vui và niềm tin tưởng của các em, ước chi các em ấy đừng bao giờ bị cướp mất niềm hy vọng của mình!

Chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria và nài xin người ban ơn để chúng ta luôn cảm thấy vui mừng trước sự tự do của con cái Thiên Chúa, sử dụng và sống sự tự do này trong sự phục vụ anh chị em chúng ta một cách thật ý nghĩa, và làm việc với tư cách là những người mang đến niềm hy vọng, mà niềm hy vọng này sẽ có được sự thành toàn của nó trong chính vương triều đời đời, nơi mà sự ngự trị có nghĩa là phục vụ. Amen.

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Mục Lục Tin Giáo Hội