Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Đại Hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ VI

Các bạn trẻ thân mến:

Vinh quang của Thiên Chúa chiếu giãi trên các bạn! Những lời này – là một phần của đề tài dành cho Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ sáu – an ủi và tăng cường sức mạnh cho tất cả chúng ta. Các bạn trẻ đến từ Á Châu thân mến, các con chính là di sản của một chứng tá to lớn, của một sự tuyên xưng đầy giá trị vào Chúa Ki-tô. Ngài là ánh sáng của thế giới; Ngài là ánh sáng của cuộc đời chúng ta! Các Thánh Tử Đạo Hàn Quốc – và vô vàn những vị Tử Đạo khác trên toàn Á Châu – đã giao nộp thân thể của các Ngài cho những kẻ bách hại các Ngài; các Ngài đã chuyển giao cho chúng ta một chứng tá vĩnh cửu rằng, ánh sáng phát xuất từ chân lý của Chúa Ki-tô đã và đang xua tan bóng tối, và Tình Yêu của Chúa Ki-tô đã chiến thắng oanh liệt. Với niềm tin vững chắc vào sự chiến thắng của Ngài trên tử thần, cũng như tin rằng, chúng ta sẽ được chia sẻ sự chiến thắng ấy, chúng ta có thể đương đầu với những thách đố dành cho các môn đệ của Chúa Ki-tô, trong mọi trạng huống của chúng ta, cũng như trong thời đại chúng ta.

Những lời trên kia mà chúng ta vừa mới suy tư, chính là một sự an ủi. Những lời khác của đề tài về ngày giới trẻ này - Giới trẻ Á Châu, Hãy tỉnh thức! – nói với các con về một bổn phận, một trách nhiệm. Giờ đây chúng ta hãy dành ra một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng những lời ấy.

Trước tiên là từ „Á Châu“. Các con đã cùng đến với đất nước Hàn Quốc này từ khắp mọi miền của Châu Á. Mỗi một người trong các con đều có một vị trí và một hoàn cảnh, mà từ đó các con được kêu gọi, để phản ánh Tình Yêu Thiên Chúa. Lục địa Á Châu, được tẩm đượm với những truyền thống phong phú về triết học và tôn giáo, vẫn đang là một biên khu rộng lớn đối với sự làm chứng của các con về Chúa Ki-tô, Đấng „là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống“ (Ga.14, 6). Không phải chỉ với tư cách là những người trẻ tại Á Châu, mà cũng còn với tư cách là những người con trai, con gái của châu lục rộng lớn này, các con có quyền và có nghĩa vụ tham gia một cách trọn vẹn vào cuộc sống của những cộng đoàn nơi các con ở. Các con đừng sợ hãi trong việc đưa sự khôn ngoan của Đức Tin vào trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội!

Ngoài ra, với tư cách là những người Á Châu, các con hãy ngắm nhìn và hãy mến yêu tất cả mọi vẻ đẹp, những điều cao thượng và chân thật nơi các nền văn hóa và các truyền thống của các con từ bên trong. Nhưng với tư cách là những Ki-tô hữu, các con cũng biết rằng, Tin Mừng có sức mạnh hoàn thiện hóa, khai sáng và cải tiến những di sản ấy. Nhờ vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng được ban tặng cho các con trong Bí Tích Thanh Tẩy và được khắc ghi vào lòng các con nơi Bí Tích Thêm Sức như ấn tín, và trong sự hiệp nhất với các vị mục tử của các con, các con có thể nhận ra rất nhiều những giá trị tích cực nơi các nền văn hóa khác nhau của Châu Á. Các con cũng sẽ có được khả năng để phân biệt, điều gì không tương hợp với Đức Tin Công Giáo của các con, điều gì trái ngược với đời sống ân sủng được trao tặng trong Bí Tích Thanh Tẩy, và những khía cạnh nào của đời sống ngày nay là tội lỗi, là hủ hóa và dẫn tới sự chết.

Trong khi chúng ta quay về với chủ đề của ngày giới trẻ này, chúng ta hãy suy tư về cụm từ thứ hai: „Giới Trẻ“. Chính các con cũng như bạn bè của các con đã được lấp đầy bởi tinh thần lạc quan, năng lực và ý hướng ngay lành, tức những điều rất có tính đặc trưng đối với chặng đường đời này. Các con hãy để cho Chúa Giê-su biến đổi tinh thần lạc quan tự nhiên của các con thành niềm hy vọng Ki-tô giáo, biến năng lực của các con thành những nhân đức luân lý, biến ý hướng ngay lành của các con thành tình yêu đích thực và vô vị lợi! Đó là con đường mà các con được kêu gọi đi lên. Đó là con đường để chiến thắng và vượt qua tất cả những gì đe dọa niềm hy vọng, đời sống nhân đức và Tình Yêu trong cuộc sống của các con, cũng như trong những nền văn hóa của các con. Bằng cách thức này, những người trẻ các con sẽ trở nên một quà tặng cho Chúa Giê-su và cho thế giới.

Với tư cách là những Ki-tô hữu trẻ - bất luận việc các con đang là những công nhân hay những sinh viên, kể cả khi các con đã bắt đầu sự nghiệp, hay đã đi theo tiếng gọi của đời sống hôn nhân, của đời sống Dòng Tu, hay đang trên đường tiến tới đời sống Linh Mục – các con không chỉ là một thành tố thuộc về tương lai của Giáo Hội, mà các con cũng còn là một thành tố cần thiết và đáng trân trọng trong sự hiện diện của Giáo Hội nữa! Các con hãy lưu lại bên nhau, càng ngày càng đến gần hơn với Thiên Chúa, và hãy sử dụng năm này để cùng với các Giám Mục và Linh Mục của các con, xây dựng một Giáo Hội thánh thiện, truyền giáo và khiêm nhu – một Giáo Hội yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa, bằng cách cố gắng phục vụ những người nghèo, những người cô đơn, những bệnh nhân và những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

Trong đời sống Ki-tô hữu của các con, các con sẽ thường xuyên có dịp phải đối diện với cơn cám dỗ – như các Tông Đồ trong bài Tin Mừng hôm nay – để tìm cách đẩy những người lạ, những người cùng khốn, những người nghèo và những người với con tim tuyệt vọng, ra bên ngoài. Đặc biệt, những người ấy chính là những con người mà họ đang lập đi lập lại tiếng kêu của người phụ nữ trong Tin Mừng: „Lạy Thầy, xin cứu giúp tôi!“ Lời kêu xin của người phụ nữ Canaan chính là tiếng kêu của tất cả những người đang kiếm tìm sự yêu thương, sự đón nhận và tình bạn với Chúa Ki-tô. Nó là tiếng kêu của rất nhiều những con người đang sống trong những thành phố vô danh của chúng ta, là tiếng kêu của rất nhiều những người bạn đồng trang lứa với các con, và là tiếng kêu của bất cứ vị Tử Đạo nào mà họ, ngay cả trong thời đại hôm nay, đang phải chịu đựng những cuộc bách hại, chấp nhận cái chết vì danh Chúa Giê-su. „Lạy Thầy Giê-su, xin cứu giúp tôi!“ Thường đó là một tiếng kêu mà nó cũng đang vang lên từ những con tim của mỗi chúng ta: „Lạy Chúa, xin cứu giúp con!“ Chúng ta hãy trả lời, đừng như những người xua đuổi những người mà họ đến xin chúng ta một cái gì đó, hóa ra chẳng khác gì sự phục vụ của chúng ta đối với những người cùng khốn lại ngăn cản chúng ta trong việc đến gần Chúa. Đừng như thế! Chúng ta phải trở nên như Chúa Ki-tô, Đấng trả lời cho bất cứ ai đến kêu xin sự giúp đỡ của Ngài, với tình yêu, lòng nhân hậu và với sự cảm thông.

Và sau cùng: phần thứ ba của chủ để ngày giới trẻ này – „Hãy tỉnh thức!nói về một trách nhiệm mà Thiên Chúa đã ủy thác cho các con. Đó là nghĩa vụ phải cảnh giác và không tạo điều kiện cho sự áp bức, cho những cơn cám dỗ, và cho tội lỗi của chúng ta hay của những người khác, đến độ quan điểm của chúng ta trở nên vô cảm đối với vẻ đẹp của sự thánh thiêng, đối với niềm vui của Tin Mừng. Lời của Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay liên tục mời gọi chúng ta hãy vui lên và hãy reo mừng lên. Không ai đang ngủ mà lại có thể hát xướng, nhảy múa hay reo hò. Các bạn trẻ thân mến, „Chúa Trời, Chúa chúng ta đã ban phúc lộc! (Tv 67, 7); nơi Người, chúng ta „tìm thấy lòng thương xót“ (Rom 11, 30). Nhờ Tình Yêu Thiên Chúa thúc bách, các con hãy đi ra khỏi chính mình và hãy đi vào thế giới, để thế giới – những người bạn, những đồng nghiệp, những người hàng xóm láng giềng, những người cùng sống trong tổ quốc của các con, - để bất cứ một ai sống trên châu lục rộng lớn này – cũng đều thấy được lòng thương xót, „vì Người đã thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót“ (Rom 11, 31). Lòng thương xót của Thiên Chúa chính là điều mà nhờ đó chúng ta được cứu độ.

Các bạn trẻ Á Châu thân mến, Cha hy vọng rằng, trong sự hiệp nhất với Chúa Ki-tô và với Giáo Hội, các con sẽ chọn con đường ấy – một con đường chắc chắn sẽ đem đến cho các con nhiều niềm vui. Giờ đây, vì chúng ta sắp bước vào bàn tiệc của Chúa, tức Bí Tích Thánh Thể, chúng ta hãy hướng về Đức Maria, Mẹ của chúng ta, Đấng đã mang Chúa Giê-su đến cho thế giới. Lạy Mẹ Maria, chúng con khát khao có Chúa Giê-su; trong Tình Yêu từ mẫu của Mẹ, xin Mẹ hãy giúp chúng con mang Chúa Giê-su đến cho người khác; xin giúp chúng con phục vụ Ngài cách trung thành, và tôn vinh Ngài trong bất cứ thời điểm nào, tại đất nước này và trên toàn Á Châu. A.men

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ


Mục Lục Tin Giáo Hội